1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    chán chán, về nhà rồi mà tại sao lại thấy chán nhỉ? chả máu đi chơi đâu cả mình dở hơi roài
  2. libetiteo

    libetiteo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    mùg 1 tết,chán,chẳng thiết đi đâu cả.có lẽ ... già rồi nên luời.không thấy ai online nhỉ. chán quá đi thôi,xuống nhà ăn bánh gatô cho đỡ chán vậy
  3. libetiteo

    libetiteo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    da gì mà mịn màg như da "***g bàn" e bé zậy.Đó là nhờ mình dùng DOVE
    Chan qua ,muon viet j do nhung lai chag biet viet j.Thui vây
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đau mắt , đau đầu , mệt mỏi , chán , buồn ngủ ... Như 1 thằng nghiện vậy !
  5. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    lâu chả post cái gì, lên toàn đọc, hóng hớt, hehe. mà cũng up cái topic này lên 1 chút, sắp sang trang 2 đến nơi mất rùi.
    trời mưa, âm u ảm đạm... từ hômqua đến h cũng chán... nhiều chuyện dở hơi wá, chịu ko nổi... mà cũng chỉ còn 1 tuần đc ở nhà nữa thôi, buồn
  6. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm đã gặp chuyện buồn roài, đi đường nhìn ngó lung tung, nhìn các hàng cây, nhìn biển số xe, nhìn người đi đường.., đến công ty ngồi dán ten lên đĩa CD thì chẳng thấy gì nữa cả. Nếu đĩa được dán hết tem, được đóng gói và chuyển hết đi thì bà chị còn có việc gì đại loại như thế để mình giúp không nhỉ??
    Một người nói với mình rằng "let it be".
  7. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    mệt, chán, buồn, lo lắng, bực,......... im gonna be crazy
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày này....
    Một ngày Hà Nội trời lạnh và mưa lất phất.Có lẽ là lần đầu tiên phóng nhanh trên phố Phan Đình Phùng. Không hiểu mình đang đuổi bắt cái gì...Mưa...Gió...Lá trên vỉa hè...Cái lạnh....Hay những suy nghĩ miên man trong đầu mình.
    Dạo này thấy đầu óc mình có vấn đề...Hay quên lung tung.Hay dễ nổi khùng. Ức chế. Nhưng may vẫn còn chưa stress
    Cái đầu đầy những câu hỏi tại sao.Nhưng trái tim và lí trí bảo phải coi như chả có gì xảy ra cả. Chẳng hiểu mình bắt đầu tập nói dối chính mình từ lúc nào...
    Ai cũng nói về sự thay đổi.Nhưng vẫn quyết định điều đang làm. Dù có thể là sai lầm.Sai lầm cho cả một cuộc đời...
    Ngày mai còn dài lắm...
  9. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Những lúc đầu óc căng thẳng nhận được IM như thế này cũng làm mình thoải mái nhiều đấy nhỉ:
    Ai cũng biết là Việt Nam, Lào là anh em. Nhưng một sự thật phũ phàng là người Việt Nam mình khinh thường bọn Lào lắm. Cái gì tệ ở Việt Nam cũng gán cho cái mác Lào. Đôi dép mang gớm nhất, rẻ nhất là đôi dép Lào (15k 2 đôi). Bệnh thì có bệnh lang ben, hắc Lào. Cái thứ thuốc hút gớm nhất cũng là thuốc Lào. Cơn gió khắc nghiệt nhất cũng gọi là gió Lào. Và .... có một ông doanh nhân nọ người Lào sang Việt Nam làm việc cũng đã lâu. Trong một chuyến đi công tác Hà Lội, trên xe buýt, ông ta ngồi chung với 1 người Hà Lội. Sau khi đến trạm dừng, người Hà Lội kia phát hiện là đôi dép mình không cánh mà bay. Ông ta la "thằng lào, thằng lào lấy
  10. vampire_slayer

    vampire_slayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng khi đi làm, công việc cứ cuốn lấy thân. Xoay chỗ này rồi lại xoay chỗ kia. Đầu óc điên đảo.
    Buổi tối về nhà, thì lại chăm chỗ này một chút, chăm chỗ kia một chút. Công việc làm cho con người mệt mỏi. Muốn nghe một lời cảm thông và yêu thương hơn là lời nhiếc móc. Muốn nhìn thấy ánh mắt trìu mến hơn là ánh mắt soi mói. Mệt mỏi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này