1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc mình lú lẫn rùi. Hôm nay cứ tưởng là ngày 13/2, ngó nghiêng thế nào nhìn lại lịch đã là ngày 14/2 rồi. Huhu... chết mình rồi
  2. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    life sux!!!
  3. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ chị, nhớ bọn bạn dở hơi nhg đáng yêu của mình.. nhớ Hà nội, nhớ nhg buổi tối thức khuya và sáng ngủ nướng, nhớ tất cả... bao h mới lại đc về nhà đây.. chán quá.. mệt quá.. hôm nay tưởng ko đi nổi nữa, thế mà vẫn cứ fải đi.. mai là 1 ngày mới, 1 tuần mới ko ở nhà.. cảm thấy powerless and too lonely... i just wanna be at home.. i wanna run to home immediately......
  4. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    sao đêm nay uống cà phê vào lại không ngủ được thế này?
  5. vampire_slayer

    vampire_slayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối mình mà đi uống nước toàn gọi trà dâu nóng, uống nâu cũng bị mất ngủ luôn. Mama mình uống buổi tối ngủ vẫn vô tư. Khủng bố thía.
  6. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Oạch, mải chơi wá. Giống mình.
    "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn"
  7. cuoi1999

    cuoi1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm được súc miệng: Có những đứa dạy dỗ đến nơi đến chốn mà còn không nên người ... con đứng khóc, mẹ nuốt nước mắt vào trong ...!
    Bố mẹ ơi! Như thế nào là không nên người, có rất nhiều người ngoài xã hội cũng muốn con của họ được không nên người như con đây, đừng đòi hỏi con quá cao, bởi con cũng muốn xin với bố mẹ rằng cho con sự chia sẻ, từ năm 13 tuổi con đã phải tự học những điều hay lẽ phải ngoài xã hội, bố mẹ luôn đe nẹt con, luôn luôn tâm niệm rằng con rất kém cỏi, con không được động viên mỗi khi con làm được điều tốt, con không được mẹ dạy những điều con gái cần biết...
    Dù sao ngày mai con cũng sẽ quên vì với bố mẹ dù thế nào con vẫn rất yêu thương, kính trọng... và sẽ mãi là như vậy, nhưng hôm nay và rất nhiều ngày sau này con vẫn buồn lắm ...
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 22 tháng2
    Bực thật.Đi trời mưa, lạnh, có hứng định nhảy vào ttvn viết bài.Nào ngờ không vào được.Tận chiều.Hứng cũng giảm, người cũng mệt...Thôi thi...cóc viết gì nữa.
    Dạo này mình cứ hâm hâm thế nào ý nhỉ....

  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh bay mà em k thể gặp được.. đã gần 5 ngày rồi,, vậy mà anh sẽ đi đến mấy tháng hay biết bao giờ mới gặp đưọc nhau. Em mừng mừng tủi tủi khi đọc mấy dòng mail ngắn ngủi nhắn lại của anh.. em cũng cảm thấy vui hơn khi chơi đưọc cái trò chơi trong máy tựa như hoàn cảnh của em lúc này.. gọi cho anh và cuối cùng anh cũng nghe máy.. nhớ lắm cái giọng nói đó.. anh vội lên máy bay rồi và em sẽ chờ đợi,, hi vọng được không.. em yêu anh lắm
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chán nhỉ.TTVN đơ quá.Định xử lí mà không được.Mình không phải là mod ah?
    Vừa đi ra ngoài.Lâu lắm mới thấy thanh thản, ngồi uống cafe và nghe nhạc. Dù sao cũng cám ơn...đến 2 ai đó.Ngồi một mình...thế mà chẳng thấy buồn....
    Ngài mai trời sẽ thế nào nhỉ.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này