1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Ngồi chat bằng pm với một người ở HN, những trao đổi thú vị, những thói quen, ý thích, nhiều khi giống nhau đến bất ngờ.
    Một buổi trưa chẳng biết làm gì ngoài việc nghĩ linh tinh, ừ, biết đâu những cái linh tinh một ngày lại trở thành quan trọng.


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  2. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    mỏi tay quá!
    chat nhìu ko bít tý có tiền giả ko ?
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^ vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
  3. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    mỏi tay quá!
    chat nhìu ko bít tý có tiền giả ko ?
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^ vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cảm thấy thật sự mất bình tĩnh.Nhưng vẫn phải chịu.Đấy là điều mà sắp tới mình sẽ không thường xuyên gặp nữa.
    Viết va rồi mất..vẫn thuwòng mà
    4of7
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cảm thấy thật sự mất bình tĩnh.Nhưng vẫn phải chịu.Đấy là điều mà sắp tới mình sẽ không thường xuyên gặp nữa.
    Viết va rồi mất..vẫn thuwòng mà
    4of7
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách, vẫn là khoảng cách và những điều không thể thay đổi.
    Luôn luôn muộn màng và không bao giờ vượt qua được những gì số phận đã định sẵn cho mỗi người.
    Vậy sao vẫn hy vọng???


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách, vẫn là khoảng cách và những điều không thể thay đổi.
    Luôn luôn muộn màng và không bao giờ vượt qua được những gì số phận đã định sẵn cho mỗi người.
    Vậy sao vẫn hy vọng???


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  8. ironMonkey

    ironMonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Buông thả ...
    Sướng...
    Chán...
    Sợ...
    Back 4 good...
    Two Much Love Will KiLL You
  9. ironMonkey

    ironMonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Buông thả ...
    Sướng...
    Chán...
    Sợ...
    Back 4 good...
    Two Much Love Will KiLL You
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Mạng là ảo, nói mãi rồi và ai cũng biết. Nhưng sao những gì người ta mang tới cho nhau lại không hề ảo nhỉ?
    Phù..................mặc kệ đi, dù sao thì tất cả cũng chỉ là thế thôi.


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này