1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    oài buồn ngủ chết đi.. giờ mới học xong sơ sơ một phần của cái môn internetworking dở hơi,, mệt chết đi.. lại thấy hơi đói nữa,, sao thấy khổ thế nhỉ, huhu. .. bi giờ mừ mà đạt đuợc 1 uớc nguyện nhỏ nhoi thì mai nguyện k ăn gì
  2. muathuHN01

    muathuHN01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Sao mình chán thế nhỉ ? nhiều lúc muốn tự mình định đoạt số phận của minh mà kô đc, phải lệ thuộc vào người khác nữa.
    Cố lên !
  3. phuongtulip

    phuongtulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy cuộc sống chán dã man.Nhạt nhẽo và buồn tẻ.Thế mà có những lúc mình thích tận hưởng từng ngày.Tại sao có những lúc mình lại yêu đời đến thế.Sáng thức dậy là cười.Một ngày mới bắt đầu.Làm j thôi.Còn bây h.Không muôn thức dậy.không muốn có thêm 1 ngày vô nghĩa.Còn không buôn đặt chuông đánh thức.mà có đặt thì cũng bấm Snooze cho ngủ thêm 10'' nữa.Bây h ra đường nhiều lúc không mang dt,có ý nghĩa j đâu khi không còn được chờ tn của 1 người.Mà cũng không chờ nữa.Khôg nên tự tạo nên cảm giác để rồi thất vọng.
  4. binhtq11

    binhtq11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Cuộc đời phải cố gắng...biết vậy...Chẳng làm được gì mấy tuần rùi...
    Chán.... Cố lên ....cố lên...
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    mua hoai` mua mai~.. ban oi la ban.. quan ao giay` tat.. nhiu luc chi mun vut vao sot rác k mún nhìn nữa.. thế mà vẫn cứ phải cặm cụi cọ cọ chùi chùi rùi sấy cho khô.. hic hic cái gì mà vứt đó k dùng thì nhìn cũng thảm,, mà mần nhìu wá thì cũng.. thế bi ju`
  6. phuongtulip

    phuongtulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mọi người trong cái topic này hình như toàn ng chán đời hay sao ý nhỉ.Toàn thấy ca cẩm.mình cũng chán ca cẩm lám rồi.Thà làm cái j đó cho nó bớt chán.Làm j đi.....Mà biết làm cái quái j chứ.CÓ AI KHÔNG GIÚP TÔIIIIIIIIIIIII
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ .. khò khò,,, ngồi trong cái phòng này 34 cái máy tính,,, 30 con nguời và cơ số là máy móc.. 40m2 trời đất k cửa sổ .. cửa lúc nào cũng đóng kín.. thở sao nổi cơ chứ.. bài thi môn này lúc nào cũng làm cho nguời ta phát sợ.. thức trắng đêm chỉ vì lo chứ chẳng phải vì học và ôn.. hic hic chán lắm cơ... chiều nay lại cũng bao nhiêu vấn đề cần giải quyết cho nó xong... k biết bao giờ thì mình thảnh thơi nhỉ
  8. H2O_Autumn

    H2O_Autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn thân lại kêu mình ko nên go far away... " dung nghi den chuyen xa HN xa gia dinh khi Tr van co the o lai, dung nghi nhu vay vi nhung luc xa HN toi moi thay muon ve HN nhieu nhat ". Tự nhiên làm cho người ta phân vân :-(
  9. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi ko vào đây, cũng chả biết viết cái gì cả. hồi này lọ mọ ở 4rum khác câu bài.. nhg mà thỉnh thoảng vẫn lượn qua ttvn ngó nghiêng. chán, hôm nay thi mà đầu nhức như búa bổ T_T còn thi ngày mai và ngày kia nữa hic, thê thảm quá.. god, help me plzzzzzz
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 27....
    Trưa... Mệt mỏi. Bực tức rồi lại xuống nước.
    Chiều:Mất điện.Ngồi lì trong nhà với một cái cửa hở 25cm. Nhìn đường qua những bước chân đi lại.Hâm hâm.
    Tối: lại có người tranh cãi với mình về ngôn ngữ.Kỳ lạ. Khi đã tự cho mình là đúng, thì chả có gì đáng để bàn.Không cần biết thế nào, không cần phù hợp hay không. Nói chung...chả cần gì hết.
    Chán!
    Những gì đang xảy ra chưa đủ để ngán ngẩm hay sao, còn cố tặng thêm một giọt nước
    Đời là thế!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này