1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Love me with all of your heart
    That''s all I want, love
    Love me with all of your heart
    Or not at all
    Just promise me this
    That all you''ll give me
    All your kisses
    Every winter
    Every summer
    Every fall

  2. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Tính pà chị đồng bóng liém, đã vứt thì vứt đi luôn, đã ghét ai thì chẳng thèm nhìn mặt luôn. Thằng ku em biết vậy nên không dám ho he gì cả. Pà chị dạy gì chỉ vâng dạ được thôi.
  3. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Thế mà gọi là đồng bóng
  4. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    qua 1 thời gian bt bh lại bắt đầu lên cơn chập cheng rồi........ chán quá....... mệt mỏi............
  5. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên nào. Một chút nhỏ nhặt mà không kiềm chế được thì làm được cái gì chứ . Chẳng nhẽ phải mai danh ẩn tích
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ai cũng cần một chỗ dựa nhưng không phải ai cũng có một chỗ dựa
    Ai cũng kiếm tìm sự yên bình trong không gian ô hợp và tìm kiếm sự náo nhiệt trong khoảng lặng ghê người?nhưng không phải ai cũng là người được thỏa mãn ?Ai cũng muốn có phương hướng,nhưng đa phần đều mất phương hướng
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Định viết gì đó. Nhưng chat với bé con một lúc, quên khuâý luôn. Đúng là cái đầu đáng ghét.
    Lại sắp sửa chuẩn bị hâm hâm, gọi YM hay dđ bây giờ đây này. May mà cứ cho là mình buồn ngủ. Ngủ quách. Trở trời...là kiểu gì cũng có vấn đề. Hâm lên gọi điện cho đến 6, 7 , 8, 9....số thì đúng là tai hoạ. May mà có nhiều số mình tạm thời quên, chẳng may đột ngột nhớ....
    À....trí nhớ.... Vài hôm rồi, ngồi đọc lại một loạt PM đã gửi và đã nhận. Thấy nhiều điều đã quên, và nhiều PM của mình gửi ngày xưa đã bị xoá. Đó vẫn là điều khó chấp nhận nhỉ, đồ ích kỷ!. Xoá hết là tốt, chứ có ai như mình- để thỉnh thoảng tự nhiên lại cảm thấy áy náy, lại điên điên..
    Giá mà mình không phải là mình nhỉ.....
    Đôi khi, nỗi đau đột ngột trở lại. Khi cái cảm giác gần như khuỵu xuống thỉnh thoảng lại lặp lại. Con người....
    Cám ơn vì ai đó đã nói với tớ: Cần phải có thời gian....
  8. cafe1610

    cafe1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tình đầu
    Ngỡ nhạt nhoà
    Bỗng chợt về
    Xót xa...
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thấy mệt mệt, chán chán. Chẳng muốn làm gì.
    Chắc do thời tiết- một phần.
    Và chắc lại rơi vào cái giai đoạn nghiêng xuống của libra..Mê tín.
    Bộ xếp hình vẫn chưa xếp được mảnh nào....
    Như đang tồn tại!
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 18
    Trời âm u và lành lạnh. Thế mà không đi lang thang được. Trời này ra ngoài là ốm mất.
    Quái lạ thật, thấy mình hay nói đến nắng,gió và lá phết. Cả mưa, mây và những ngôi sao nữa. Ôi, thời tiết!....
    Mai có vụ cafe vào buổi sáng. Lâu lắm rồi...
    Mong một ngày đẹp trời.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này