1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Định lang thang, mà nghĩ ra mớí thấy cóc biết rủ ai.
    Lại thấy lừ đừ.
    Đúng là mình. Thôi dù sao mình vẫn tính được. Như ngày trước ý mà.
  2. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    mình lại thế rồi, mắt vẫn cay xè khi nhớ về Hà Nội!
  3. khongcogimaimai

    khongcogimaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội_ hi vọng vào một tương lai
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Dạo này mình thích linh tinh tệ.. Không ngủ còn lọ mọ....linh tinh. Gặp supermod, nên available luôn, chứ không đố đứa nào dám nghĩ mình online.
    Tự dưng tối, lang thang. Đường kể cũng hơi đông. Có phải chào mừng Đại Hội Đảng không nhỉ?. Hâm hâm vào quán 1 mình. Thấy toàn con trai, mà mình...... Tự dưng thấy vui vui, hâm hâm, thấy buồn cười, nhắn tin loạn xạ cho 2c.
    Trời gió to. Thảo nào mát mát. Trong 2 ngày mà lên cơn điên, bỏ luôn 3 người bạn. Thế là thế quái nào nhỉ
    Linh tinh với cả lung tung. Đồ hâm!
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 26 tháng 4
    Điện thoại lúc 4 h sáng. Mệt mỏi nhưng không thể ngủ tiếp được. Chờ ánh sáng mờ mờ lọt dần qua khung cửa. Trời sáng.
    Phóng nhanh. Hôm nay là 29 âm Là phiên chợ? Thấy nhiều cây cối. Gần 6h, người chưa đông. Chẳng kịp nhìn ngó xung quanh. Kệ lá, kệ cây, kệ gió. Chỉ chăm chăm là phóng. Híc...
    Một buổi sáng vội vàng....
  6. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn thật, ngày hôm nay mình không hiểu nổi mình, hình như rất lâu rồi mới vào đây thì phải. Nhớ các đường phố HN quá!
  7. ngocbaogia

    ngocbaogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá! Hôm qua đang đi học nhận được tin mẹ bi tai nạn sợ quá. Phóng như ăn cướp về nhà, trên đường đi bị bao người mắng vì vội mà.... lu vào họ sao họ không mắng cho cơ chứ.
    Về nhà không thấy mẹ. Cảm giác sợ hãy ..... mẹ không sao? May quá.....
    Sáng nay, mẹ lại kêu đau đầu, đang làm nghĩ tới mẹ....
    Nhưng về nhà 2 mẹ con lạnh lùng..... mẹ nằm không nói. Mà nói thể nào cũng có chuyện.... CON YÊU MẸ
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Trong vòng 1h được 50 cái 1*. Đêm hôm mới kinh. Quả này chắc mình gây ra vụ gì to rồi.
    Hôm gì nghe vụ hơn 1000* của alias.... Nhưng đây không phải là những người thích đùa, mà...những người thích... thật. Mình chẳng thích 2**.
    1* cơ
    Cố gắng lên

  9. snoopy2002

    snoopy2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    28/04/06
    Ngày không anh,thời gian trĩu nặng!
    Biết đến bao giờ ta mới được ở bên nhau!?
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hy vọng hôm nay mọị chuyện ổn ổn. Để mai mình có thể đi chơi được. Lúc nào cũng ham chơi...
    Ngoài đường thì lạnh và gió. Trong nhà thì nóng. Thời tiết!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này