1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên bây giờ lắm chuyện thật. Chat bằng cả status nữa. May là mình không có chuyện gì mờ ám
  2. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ttvn bị từ chối post bài là sao nhỉ?? Rắc rối quá.
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Đang thử post bài phát. Điên cả đầu.
  4. erato

    erato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi lang thang qua đường Điện Biên Phủ, thấy mùi hoàng lan thật quyến rũ, thật lưu luyến.
    Ôi Hà Nội, mình yêu Hà Nội là thế mà sao giờ chỉ muốn bỏ đi thật xa. Chán nản, mệt mỏi quá rồi...

  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Vẫn post bài và kiếm gold ầm ầm các bác ạ.. nhưng cũng tuỳ hôm... mạnh dạo này phập phù kinh khủng.
    Hôm nay mua đuợc ít mít.. về an hết 1/2 mới nhớ ra nên cho vô tủ lạnh ăn cho mát và ngon hơn.. hâm thât,, mấy ngày bị ốm lại nhiệt nên chẳng ăn uống gì được.. giờ thì nghỉ ra đủ thứ để ăn cơ chứ lỵ.. thèm chết đi mà đầu có bao nhiu là ý tuởng ^ ^ lại tăng cân mất
  6. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Kiếm gold thì vẫn ngon lành nhưng thỉnh thoảng khi post bài nó out luôn mà bài của mình chẳng được đăng. Hóng hớt được ở trong Song Ngư là khi post bài thì nhắp vào "Xem trước" rồi cứ để nguyên cửa sổ đấy và quay lại nhắp "Trả lời"
  7. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ta phơi cuộc tình lên dây thép
    Để gió hong khô những nỗi buồn....
  8. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Đi với mấy mợ có chồng con thì biết được nhiều thứ phết. Nghe kể rằng người bị hậu sản thì trông lúc nào cũng gầy, dù đã được tẩm bổ và ăn rất khoẻ. Phụ nữ khổ thật. Tự dưng thấy thương thế, nhắn tin nhưng không thấy trả lời nên chẳng nói được.
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lâu lâu....
    Chẳng đọc các topic, chẳng để ý những điều ...có thể.
    Tự nhiên thấy một topic từ hồi xa xưa. Tò mò.... Đọc vài câu, chả hứng thú. Không quay lại.
    Thản nhiên. Trong đầu không hề có ý kiến gì.
    Giỏi thật. Sự cân bằng mình từng mong đợi.
    ......................................................................................................................................................................................

    Thời gian chữa lành mọi vết thương. Còn sự thất vọng lành nhanh hơn thế. Có một niềm vui, cười được là được rồi....

  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    thời tiết vớ va vớ vẩn... mưa cả ngày rồi mà tối còn k tha.. giữa mùa hè mà cảm giác như sắp sang đông ý
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này