1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Mạng là ảo, nói mãi rồi và ai cũng biết. Nhưng sao những gì người ta mang tới cho nhau lại không hề ảo nhỉ?
    Phù..................mặc kệ đi, dù sao thì tất cả cũng chỉ là thế thôi.


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngày 30/9/2003
    Đã có một điều gì đó không ổn.Nhưng tại sao lại thế được nhỉ.Hy vọng chỉ là lỗi do mạng,nếu không-quá bất công cho mình.
    Net...một thế giới ảo.Vậy mà tại sao có nhiều người coi trọng nó đến thế???
    chán quá,chán quá,chán quá....
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngày 30/9/2003
    Đã có một điều gì đó không ổn.Nhưng tại sao lại thế được nhỉ.Hy vọng chỉ là lỗi do mạng,nếu không-quá bất công cho mình.
    Net...một thế giới ảo.Vậy mà tại sao có nhiều người coi trọng nó đến thế???
    chán quá,chán quá,chán quá....
  4. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    29/9/''03Sao mấy hôm nay mình ko có hứng viết bài trong TTVNol nữa, quả là dạo này cũng bận rộn hơn, nhưng mà chẳng phả mình vẫn online, vẫn chat chit đó sao?
    Có lẽ con người mình là vậy, có tranh luận gắt gao, có những hồi âm cùng tầm với cảm nhận thì mới bị kích thích và mới viết. Mà hình như dạo này mình cũng đã dịu đi nhiều, ko còn khắt khe và lạnh lùng như ngày xưa nữa.
    Chiều nay đi qua bờ Hồ, trong lòng thấy trống trải bèn gửi xe, tìm một ghế đá ngồi tĩnh tâm dưới tán cây mát rượi giữa sự tinh khiết của đất trời quang đãng sau cơn mưa. Đã lâu lắm rồi mình ko nhận thức lại bản thân, không suy nghĩ mọi việc dưới góc độ một người đàn ông trưởng thành. Có lẽ thực sự giờ đây, mình mới tiệm cận với một bản thể cứng cáp và vững vàng trong bản ngã. Hình như mình đã, đã trưởng thành ...
    Mình đã nghĩ rất rất nhiều, nghĩ về mọi thứ. Nghĩ về gia đình và cuộc sống của mình ở hiện tại, nghĩ về người ấy giờ đang ở nơi xa... và nghĩ về TTVNol với muôn vàn những điều kỳ diệu và kỳ quặc.
    TTVNol, nó là gì nhi? Là một sân chơi thú vị với vô vàn mọi chủ đề, phủ trọn tất cả những niềm đam mê và những mối quan tâm của mọi người. Và cũng như tất cả mọi diễn đàn khác trên Thế Giới NET, TTVNol mang cả hai khuôn mặt, thực và ảo.
    Nó ảo ở nhưng bài post trên NET, ở những cách xưng hô, ở những Tittle và nhưng mối quan hệ rất kì dị và thú vị trên NET. Ảo ở những buổi họp ONLINE trên NET, ở những sự giận hờn và ấm ức bâng quơ...
    Cái thực của TTVNol chính là ở những buổi Offline đầy thú vị, ở đấy. ta với người mặt đối mặt, tay cầm tay. Những cái nick mang sức sống của hiện thực, của sự chân thành cùng chung vui, cùng chia sẻ những điều tốt đẹp, hạnh phúc và giúp nhau những gì có thể để vượt qua khó khăn.
    ...
    The Mirror Has Two Faces.
  5. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    29/9/''03Sao mấy hôm nay mình ko có hứng viết bài trong TTVNol nữa, quả là dạo này cũng bận rộn hơn, nhưng mà chẳng phả mình vẫn online, vẫn chat chit đó sao?
    Có lẽ con người mình là vậy, có tranh luận gắt gao, có những hồi âm cùng tầm với cảm nhận thì mới bị kích thích và mới viết. Mà hình như dạo này mình cũng đã dịu đi nhiều, ko còn khắt khe và lạnh lùng như ngày xưa nữa.
    Chiều nay đi qua bờ Hồ, trong lòng thấy trống trải bèn gửi xe, tìm một ghế đá ngồi tĩnh tâm dưới tán cây mát rượi giữa sự tinh khiết của đất trời quang đãng sau cơn mưa. Đã lâu lắm rồi mình ko nhận thức lại bản thân, không suy nghĩ mọi việc dưới góc độ một người đàn ông trưởng thành. Có lẽ thực sự giờ đây, mình mới tiệm cận với một bản thể cứng cáp và vững vàng trong bản ngã. Hình như mình đã, đã trưởng thành ...
    Mình đã nghĩ rất rất nhiều, nghĩ về mọi thứ. Nghĩ về gia đình và cuộc sống của mình ở hiện tại, nghĩ về người ấy giờ đang ở nơi xa... và nghĩ về TTVNol với muôn vàn những điều kỳ diệu và kỳ quặc.
    TTVNol, nó là gì nhi? Là một sân chơi thú vị với vô vàn mọi chủ đề, phủ trọn tất cả những niềm đam mê và những mối quan tâm của mọi người. Và cũng như tất cả mọi diễn đàn khác trên Thế Giới NET, TTVNol mang cả hai khuôn mặt, thực và ảo.
    Nó ảo ở nhưng bài post trên NET, ở những cách xưng hô, ở những Tittle và nhưng mối quan hệ rất kì dị và thú vị trên NET. Ảo ở những buổi họp ONLINE trên NET, ở những sự giận hờn và ấm ức bâng quơ...
    Cái thực của TTVNol chính là ở những buổi Offline đầy thú vị, ở đấy. ta với người mặt đối mặt, tay cầm tay. Những cái nick mang sức sống của hiện thực, của sự chân thành cùng chung vui, cùng chia sẻ những điều tốt đẹp, hạnh phúc và giúp nhau những gì có thể để vượt qua khó khăn.
    ...
    The Mirror Has Two Faces.
  6. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Hí hí ai zậy ?
    I LOVE YOU​
  7. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Hí hí ai zậy ?
    I LOVE YOU​
  8. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đã từng nghe thấy cái giọng nhát gừng mà cái cục tức nó lại cứ ứ lên đến tận cổ mà không biết kêu ai...
    **** thật...Mọi chuyện rồi sẽ lại qua đi.
    Một ngày mới lại bắt đầu...

    NOTHING ELSE MATTER
  9. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đã từng nghe thấy cái giọng nhát gừng mà cái cục tức nó lại cứ ứ lên đến tận cổ mà không biết kêu ai...
    **** thật...Mọi chuyện rồi sẽ lại qua đi.
    Một ngày mới lại bắt đầu...

    NOTHING ELSE MATTER
  10. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời khá đẹp
    Lại bùng ,lại lang thang
    Sao dạo này thấy HN nhỏ bé thế
    Muốn làm 1 cái gì đấy hay ho.............

    Toc em dai nen tung bay theo gio
    Lam tim anh giong bao da bao lan
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này