1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, muốn nằm xuống một chút để chìm vào quên lãng. Have a good time!!!
  2. khongcogimaimai

    khongcogimaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi, đợi mình nhé............
  3. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    Hà nội , tôi yêu Hà nội
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    hic hic sáng nay phải bảo vệ thử mà tình hình là sức khoẻ lại có vấn đề.. cả đêm không thẻ ngủ được vì bị rối loạn tiêu hoá + đau đầu.. 1 triệu chứng của stress
  5. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Cứ vào trang nào có đính kèm file nhạc thì mình toàn bị hỏi pass để qua proxy. CÚ thằng Proxy Server thế.
  6. s_g_n1

    s_g_n1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lại được đi đá bóng mà việc còn nhiều quá.Không biết có làm hết được không? Nhưng phải cố thôi,cày cả buổi trưa vậy
  7. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Nhiều lúc thấy bị ức chế kinh khủng. Hơi một tí là lại, mày fải làm thế này,ko được làm thế kia.... Ghét quá, ghét quá! Mọi thứ mình làm đều bị/ chịu ảnh hưởng của những suy nghĩ " ko hợp thời" của bố mẹ. Chán... mà sao lại nói nhiều thế ko biết? Cứ giữ mãi lối suy nghĩ đó thì chẳng bao h khá lên được.
    Vì vậy mình ko thể lúc nào cũng là một đứa con nghe lời được.
    Ko ai có thể can thiệp vào cuộc sống của mình, đặc biệt là công việc và chuyện tình củm. Việc của ai người đấy làm.
    Cứ như thế mãi thì mệt lắm
  8. minhhieu81

    minhhieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần phải ngồi trực. Buồn quá gọi điện cho mấy thằng bạn rủ tối nay đi nhậu.
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm.
  9. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0

    Show Recent Messages (F3)
    Kim Ngân: K CÓ CHUYỆN ĐẤY
    Kim Ngân: k đc chết
    tiamohanoidc: thì biết làm thế nào
    tiamohanoidc: cái câu ko đựoc chết
    tiamohanoidc: đó quả là một câu nói thể hiện sự bất lực
    tiamohanoidc:
    Kim Ngân: uh
    Kim Ngân: nhất định thế
    Kim Ngân: k đc chết
    tiamohanoidc: hihi
    tiamohanoidc: nói chũng ko có gì đâu
    tiamohanoidc: chỉ là một cách nói thôi mà
    tiamohanoidc: chẳng phải là sự thực đâu
    Kim Ngân: uh, thì cũng chỉ là 1 cách nói
    Kim Ngân: có khuyên can hay đồng tình đâu
    Kim Ngân:
    tiamohanoidc: hêhhe
    tiamohanoidc: nhưng mà nếu tôi teo thật
    tiamohanoidc: thì nhớ đến nhé
    tiamohanoidc: đưa tiễn
    tiamohanoidc: nhưgn nhớ là ko đựoc khóc đâu đấy
    Kim Ngân: này, đừng vớ vẩn
    tiamohanoidc: mà đến thì nhớ mang cho tôi hoa Cúc Tráng
    tiamohanoidc: tôi thích hoac cúc trắng
    tiamohanoidc: ko phải là cúc đại đoá đâu
    Kim Ngân: uh, cuc margarite nhé
    Kim Ngân: N thích cúc margarite
    tiamohanoidc: ăùh
    tiamohanoidc: trông nó thế nào nhờ
    tiamohanoidc: tôi chỉ ko thích cúc đại đoá
    tiamohanoidc: vì trông nó quá to
    Kim Ngân: một lớp cánh mỏng màu trắng
    tiamohanoidc: ùh
    Kim Ngân: trông dịu dàng, khiêm nhường
    tiamohanoidc: ùh thế thì đẹp lắm
    tiamohanoidc: tôi cực thích hoa cúc
    tiamohanoidc: tôi biết đựoc điều đấy khi có một ngưòi con gái nói chuyện với tôi và nhác đến hoa cúc
    tiamohanoidc: thế là từ đáy tio thích hoa cúc
    Kim Ngân: tôi chỉ thích cúc Margarite
    tiamohanoidc: ừh
    Kim Ngân: còn thực sự, tôi thích hoa hồng trắng
    Kim Ngân: loại hồng trắng hồi xưa ấy
    tiamohanoidc: ừh tôi biết rồi
    Kim Ngân: k phải bây h
    tiamohanoidc: ừh
    tiamohanoidc: nhưng bây giờ trông chúng vẫn rất tuyệt
    tiamohanoidc: đôi khi đi qua nga tư Bà Triệu và Nguyễn Du
    Kim Ngân: uh,
    tiamohanoidc: chúng khiến tôi phải ngừng lại và muốn đựoc sở hũư chúng
    Kim Ngân: hoa hồng trắng rất thơm
    tiamohanoidc: vậy à
    Kim Ngân: uh,
    tiamohanoidc: tôi gần như chẳng phân biệt đựoc hưong thơm của hoa
    Kim Ngân: nhg khoa học chứng minh rồi: đàn ông k phân biệt đc mùi hương giữa hồng đỏ và hồng trắng
    tiamohanoidc: vậy à
    tiamohanoidc:
    tiamohanoidc: thế cho nên tôi ko phải nghĩ ngợi về điều đấy
    tiamohanoidc: http://www.ttvnol.com/hanoi/233353/trang-54.ttvn
    tiamohanoidc: Hoa cúc này đẹp ko
    tiamohanoidc: thấy thế nào
    tiamohanoidc: ?
    tiamohanoidc: cái tấm ảnh đấy nó nằm ở gần cuối
    Kim Ngân: thấy rồi
    Kim Ngân: gần giống cúc margarite
    Kim Ngân: nhg cánh nó dầy hơn
    Kim Ngân: nó là cúc Nhật thì phải
    tiamohanoidc: tôi ko rõ
    tiamohanoidc: tôi có thói quen thích cái đẹp nhưgn ko tìm hiểu chúng từ nơi đâu
    tiamohanoidc: tên gì
    tiamohanoidc: hoa cúc đẹp thật
    tiamohanoidc: ngày trưoc tôi hay đi chợ hoa buổi đêm
    tiamohanoidc: và mua nhưgn bó hoa cúc đủ mầu
    Kim Ngân:
    tiamohanoidc: về nhà cắm và đem tặng cô gái mà tôi thích
    Kim Ngân: 1 mình?
    tiamohanoidc: ừh
    tiamohanoidc: thỉnh thoảng những đêm ko ngủ đựoc
    tiamohanoidc: nhưng giờ thì ít nhiều rồi
    tiamohanoidc: đợt vùă rồi đến nơi nhung ko mua
    tiamohanoidc: vì thấy ràng mình ko đủ dũng cảm để tặng một bó hoa cúc đủ mầu
    tiamohanoidc: bên thềm củă nhà nàng
    tiamohanoidc: cô gái có mái tóc rối bù
    You have received 1 file from Kim Ngân.
    daisy.jpg
    Open (Alt+Shift+O)
    Kim Ngân: margarite đấy
    tiamohanoidc: Ồ đẹp thật
    Kim Ngân: cô gái ấy là ai vậy
    tiamohanoidc: trông chúng mới mềm mại và mảnh khảnh làm sao
    Kim Ngân: Talo thích loại cúc đấy k
    tiamohanoidc: có
    tiamohanoidc: cô gái đấy là cô gái có mái tóc rối bù
    tiamohanoidc: có đôi môi mềm ngọt
    tiamohanoidc: và cái gáy tráng ngà như những bông hoa cúc lúc sáng sớm còn đọng sưong vậy
    tiamohanoidc:
    Kim Ngân: xinh lắm à
    tiamohanoidc: cô gái có mái tóc rối bù khiến tôi ko làm chủ đựoc lý trí mình
    tiamohanoidc: với tôi thì vậy !
    tiamohanoidc: Nàng đẹp lắm!
    Kim Ngân: cô ấy có biết Talo yêu cô ấy k?
    tiamohanoidc: tôi ko rõ nữa
    tiamohanoidc: mà thôi chuyện này nói làm gì nhờ
    tiamohanoidc: với lại nó là chuyện qua rồi
    tiamohanoidc: tôi thì vốn đa tình
    Kim Ngân: nếu yêu, phải bày tỏ chứ
    tiamohanoidc: hay thích nhiều ngưòi lắm
    Kim Ngân: cậu k thích ng ta yêu cậu sao?
    tiamohanoidc:
    tiamohanoidc:
    tiamohanoidc: nói chung tôi đang ảo ảnh thôi
    tiamohanoidc: hoăc gọi là thủ dâm tinh thần ý mà
    tiamohanoidc: chảng phải là sự thực
    Kim Ngân: hix, đúng là
    Kim Ngân: cậu nghe đây
    Kim Ngân: cái từ yêu, nó k phải động từ hay tính từ
    Kim Ngân: nó bao gồm cả 2 thứ đấy
    Kim Ngân: vì nó thiêng liêng nên k thể tuỳ tiện
    tiamohanoidc: thế cho nên tôi đã ko tuỳ tiện nó mà nói bừa bãi
    Kim Ngân: thích là 1 chuyện, nhg đã nói là yêu thì khác
    tiamohanoidc: hiểu chứ?
    Kim Ngân: hừ
    tiamohanoidc: tôi chưa nói yêu
    tiamohanoidc: vì tôi hiểu từ yêu nó là thế nào
    tiamohanoidc:
    You have received 1 file from Kim Ngân.
    hoa cuc va co gai toc roi bu`.jpg
    Open (Alt+Shift+O)
    tiamohanoidc: cái pix này tôi cũng biết rồi
    tiamohanoidc:
    tiamohanoidc: trên google nhiều lắm
    tiamohanoidc:
    tiamohanoidc: trông cư như thiên thần ý nhờ
    Kim Ngân: tôi có 1 loạt ảnh về hoa cúc
    Kim Ngân: chỉ việc đổi tên file là xong
    Kim Ngân: 1 ng bạn gửi cho tôi
    Kim Ngân: mỗi ngày 1 bài hát và 1 bức ảnh về hoa
    tiamohanoidc: oài
    tiamohanoidc: đấy là một anh chàng?
    Kim Ngân: uh, tất nhiên
    Kim Ngân: phụ nữ thì có ai làm như vậy
    tiamohanoidc: hihi
    tiamohanoidc: thế đó quả là một anh chang` thú vị đấy
    tiamohanoidc:
    tiamohanoidc: nhưng ngưòi đàn ông như vậy có lẽ họ rất tinh tế
    Kim Ngân: à, cũng k biết
    Kim Ngân: họ vẽ tôi theo trí tưởng tượng
    Kim Ngân: Talo xem nhé
    tiamohanoidc: ừh
    tiamohanoidc: ?
    Kim Ngân: xem có giống k?
    tiamohanoidc: ừh?
    You have received 1 file from Kim Ngân.
    IMG_0120.JPG
    Open (Alt+Shift+O)
    tiamohanoidc: Ồ
    tiamohanoidc: tôi biết nói thế nào nhờ
    Kim Ngân: sao cơ?
    tiamohanoidc: có lẽ anh chàng đấy thực sự kỳ lạ
    tiamohanoidc: sao lại giống vậy nhờ
    tiamohanoidc: Ngân có chắc là chỉ vẽ qua tưỏng tưọng ko
    tiamohanoidc: ?
    Kim Ngân: chắc mờ
    Kim Ngân: anh ấy bảo: anh thấy mắt em có nước
    Kim Ngân: viền môi rất gợi cảm
    Kim Ngân: hix,
    tiamohanoidc: bức tranh đẹpquá
    tiamohanoidc: đúng là mắt có nứoc
    tiamohanoidc: đúng
    tiamohanoidc: gưong mặt quyến rũ nhưng vẫn rất cá tính
    tiamohanoidc: có gì đấy khác ngang ngạnh
    Kim Ngân: tôi cũng chẳng biết
    tiamohanoidc: Nhưng có lẽ vẻ đẹp nằm trong đôi mắt hết rồi
    Kim Ngân: anh ấy đề tên tiêu đề của bức thư là: nut_chai trong tâm trí tôi
    Kim Ngân: mở ra có mỗi cái pix này
    tiamohanoidc: hay thật!
    tiamohanoidc: tôi cảm tưỏng như mình đang đọc một chưong của quyển tiểu thuyết của Murakami
    tiamohanoidc: thật lãng mạn và tinh tế
    Kim Ngân: đó là ng mà mãi sau này tôi mới biết...
    Kim Ngân: đó chính là 1 ng từ hồi xưa tôi rất ngưỡng mộ
    tiamohanoidc: vậy à
    Kim Ngân: uh
    tiamohanoidc: vậy hai ngưòi thế nào?
    tiamohanoidc: bây giờ ý?
    Kim Ngân: sau này mới biết, khi anh ấy nói tên
    Kim Ngân: k thế nào
    Kim Ngân: tôi k gặp
    Kim Ngân: anh ấy thì bảo: em sẽ k thoát đc đâu
    tiamohanoidc: vì một một nỗi lo nào sao?
    Kim Ngân: nhg, tôi biết đó là 1 câu đùa
    Kim Ngân: k, tôi k muốn làm hỏng thế giới của anh ấy
    Kim Ngân: k muốn đưa anh ấy vào thế giới ma mị của tôi
    tiamohanoidc: uh
    Kim Ngân: ng đó, từng hứa là nếu có dịp
    tiamohanoidc: ?
    Kim Ngân: sẽ pha cho tôi những loại ****tai ngon nhất
    Kim Ngân: anh ấy biết rất nhiều về rượu
    tiamohanoidc: thật tuyệt nếu như điều đó là sự thực
    tiamohanoidc: thưòng nhữgn ngưòi đấy họ rất nhiều men say để khiến ta mụ mị
    Kim Ngân: hix, tôi thì, phải nói thế nào nhỉ: mê ****tail như điếu đổ
    Kim Ngân: nhg tôi vẫn k gặp
    tiamohanoidc: tôi ngợ rằng nếu gặp anh chàng đấy và đi chơi
    tiamohanoidc: Ngân sẽ yêu anh ta
    Kim Ngân: anh ấy bảo: anh ấy sẽ viết cuốn sách của đời mình
    tiamohanoidc: vậy sao?
    tiamohanoidc: Có lẽ tôi thấy anh ta khá giống tôi một vài điểm
    Kim Ngân: và, tôi k có lý do j để từ chối khi bị nó cám dỗ
    tiamohanoidc: sao nữa hãy kể tiếp đi
    Kim Ngân: hì
    tiamohanoidc: tôi muốn thấy tôi một góc độ khác
    tiamohanoidc:
    Kim Ngân: tôi thấy anh ấy thú vị
    Kim Ngân: nhg tôi có ng yêu rồi
    Kim Ngân: tôi k phải ng con gái thích gây gổ tình cảm
    tiamohanoidc: đó có lẽ là từong rào vững chãi
    Kim Ngân: tôi biết, nếu tôi gặp
    tiamohanoidc: nếu không e đã đổ xập từ ban đầu
    Kim Ngân: sẽ có 1 câu ch dở dang
    tiamohanoidc: ừ có lẽ vậy
    tiamohanoidc: đó là kết thúc của sự lý trí
    Kim Ngân: hoặc là câu ch của anh ấy
    tiamohanoidc: và có thể nói nó hoàn hảo
    tiamohanoidc: mạc dù ko phải sự hoàn hảo của thăng hoa
    Kim Ngân: hoặc là câu ch của ng đàn ông vẫn luôn bên tôi
    tiamohanoidc: ừh
    Kim Ngân: và, tôi biết
    tiamohanoidc: ?
    Kim Ngân: nếu tôi k gặp, có lẽ anh ấy viết tốt hơn
    tiamohanoidc: ừh
    tiamohanoidc: đúng đấy
    Kim Ngân: vậy như thế sẽ tốt cho anh ấy
    Kim Ngân: anh ấy cũng bảo: anh k nghĩ đc j, k làm đc j ngoài ch viết và vẽ
    tiamohanoidc: hihi
    Kim Ngân: vậy tôi cứ để anh ấy viết
    tiamohanoidc: anh chàng đó là một nhà văn
    tiamohanoidc: ?
    Kim Ngân: tốt cho tất cả
    tiamohanoidc: uh
    Kim Ngân: anh ấy đúng là 1 nhà văn
    tiamohanoidc: ừh
    tiamohanoidc: vậy thì anh ta ko đẹp trai
    tiamohanoidc:
    tiamohanoidc: chí ít thì tôi nhận thấy
    tiamohanoidc: mấy tay nhà văn ko ai đẹp trai cả
    Kim Ngân: đẹp trai
    tiamohanoidc: còn về sau nếu tôi viết
    tiamohanoidc: thì tôi sẽ là ngưòi đầu tiên
    tiamohanoidc:
    Kim Ngân: chí ít là so với mặt = chung
    tiamohanoidc: ừh
    tiamohanoidc: tôi chẳng tin
    tiamohanoidc: thôi dẫu sao thì tôi cũng đồng ý anh ta đẹp trai
    Kim Ngân: tin cũng chẳng để làm j
    tiamohanoidc: để câu truyện trở nên hoàn hảo
    Kim Ngân: vì đó k phải là điều j to tát
    Kim Ngân: k
    tiamohanoidc: thì một góc độ nào thì đúng là như thế
    tiamohanoidc: còn sự viên mãn thì nên đẹp trai
    tiamohanoidc:
    tiamohanoidc: với một cô gái đẹp
    Kim Ngân: đợi tôi lấy ảnh
    tiamohanoidc: một câu chuyện tình kỳ diệu
    tiamohanoidc: ok
    You have received 1 file from Kim Ngân.
    1.JPG
    Open (Alt+Shift+O)
    tiamohanoidc: anh ta ấn tưọng đấy chư
    Kim Ngân: cũng k tệ, đúng k?
    tiamohanoidc: anh ta tên gì nhờ>
    tiamohanoidc: ùh chắc chán
    tiamohanoidc: với lại
    tiamohanoidc: một ngưòi đàn ông có tài
    tiamohanoidc: đó là vẻ đẹp lớn nhất của anh ta
    Kim Ngân: thực ra
    Kim Ngân: tôi k gặp anh ấy
    Kim Ngân: 1 phần vì
    tiamohanoidc: ?
    Kim Ngân: anh ấy là ng quá mãnh liệt
    tiamohanoidc: đúng
    tiamohanoidc: tôi cũng vậy
    tiamohanoidc: tiếp đi
    tiamohanoidc: ?
    Kim Ngân: 1 phần vì
    Kim Ngân: anh ấy khẳng định tôi đúng là ng anh ấy chờ đợi
    Kim Ngân: điều đó làm tôi sợ
    tiamohanoidc: ừh
    Kim Ngân: anh ấy bảo: anh cần 1 ng để viết và vẽ
    Kim Ngân: và anh đã tìm thấy
    Kim Ngân: thế là tôi sợ
    Kim Ngân: tôi vẫn còn 1 bức tranh về hoa cúc nữa
    tiamohanoidc: có vẻ "điên"
    Kim Ngân: tôi thích lắm
    tiamohanoidc: ?
    Kim Ngân: share cho Talo nhé
    tiamohanoidc: ok
    Kim Ngân: đây là ng khác tặng
    tiamohanoidc: hihi
    Kim Ngân: 1 bình margarite
    tiamohanoidc: đúng là một cô gái hấp dẫn!
    Kim Ngân: à k
    You have received 1 file from Kim Ngân.
    hoa cuc.jpg
    Open (Alt+Shift+O)
    Kim Ngân: bạn bè thuờng quan tâm đến sở thích của nhau thôi
    Kim Ngân: chứ k phải hấp dẫn j đâu
    tiamohanoidc: quá đẹp
    tiamohanoidc: tôi ko nhận lời bào chữa đấy
    tiamohanoidc: vì đẫu sao tôi tin vào cảm nhận của tôi hơn
    tiamohanoidc:
    Kim Ngân: hồi xưa, định lấy nó làm avatar
    Kim Ngân: nhg lại thôi
    Kim Ngân:
    tiamohanoidc: ừh
    tiamohanoidc: có thích cái Avarta của tôi ko
    tiamohanoidc: Mourinho!
    Kim Ngân: tại sao lại là gã đẹp trai ấy
    tiamohanoidc: vẻ suy tư trầm lắng giống tôi lúc ngồi cô độc một mình
    tiamohanoidc: Có lẽ Ngân chưa đứng gần tôi hay nói chuyện quá lâu, để nhận thấy ràng
    Kim Ngân: Talo, ở một góc độ nào đấy thì là ng yếu đuối
    Kim Ngân: uh, nói đi
    tiamohanoidc: tôi đẹp, và manly, nhưng u sầu đến tệ hại
    tiamohanoidc:
    tiamohanoidc:
    tiamohanoidc: hêhh tôi ko yếu đuối
    tiamohanoidc: xét về mặt tình cảm thì có lẽ
    Kim Ngân: tôi thấy nó trong dáng ngồi bức ảnh bạn gửi cho tôi
    tiamohanoidc: còn tôi có thể là một kẻ khó lưòng với những ý nghĩa quái gở
    Kim Ngân: cô độc nữa
    Kim Ngân: nhiều khao khát
    tiamohanoidc: ko nên nói là nhiều khao khát mà
    tiamohanoidc: nhiều sự ôm đồm vô ý nghĩa
    Kim Ngân: và bất lực trước nh ham muốn của mình
    tiamohanoidc: chính xác
    tiamohanoidc: hiếm có một ngưòi nói ra đựoc câu này với tôi
    tiamohanoidc: và điều bất lực đấy khiến tôi khó chịu
    tiamohanoidc: thực sự là như vậy
    Kim Ngân: hix, xin lỗi
    Kim Ngân: tôi chỉ nói nh j mình cảm thấy
    tiamohanoidc: sao phải xin lôi
    tiamohanoidc: khi mà câu nói đấy
    tiamohanoidc: khiến tôi thích thú
    tiamohanoidc:
    tiamohanoidc: thực sự là như vậy
    Kim Ngân:
    tiamohanoidc: những kẻ tham lam như tôi thì điều bất lực là đưong nhiên thôi
    Kim Ngân: k hẳn là tham lam
    Kim Ngân: chỉ là nhiều, quá nhiều khát vọng và ảo tưởng
    tiamohanoidc: ôi biết nói thế nào nhờ
    tiamohanoidc: Ngân thật hay
    tiamohanoidc: vậy đó là sự tệ hại đấy đúngko
    tiamohanoidc: tôi ko nên ảo tưỏng
    tiamohanoidc: và nhiều khát vọng nữa
    Kim Ngân: chẳng có j tệ hại
    tiamohanoidc: hãy sống chân thực
    tiamohanoidc: môc mạc
    Kim Ngân: Talo đọc "Sa đoạ" chưa?
    tiamohanoidc: ?
    tiamohanoidc: chưa
    tiamohanoidc: ?
    Kim Ngân: thông điệp của nó: dù thế nào, con ng cũng có nh lý do để đúng
    Kim Ngân: tôi tóm tắt thế này
    tiamohanoidc: ?
    Kim Ngân: nhân vật chính là 1 luật sư
    Kim Ngân: 1 ngày anh ta bỏ đi lang thang
    Kim Ngân: khi mẹ chết, anh ta k khóc
    tiamohanoidc: ?
    Kim Ngân: mọi ng hỏi thì anh ta bảo: tôi k buồn, tôi thấy thế là tốt cho mẹ tôi
    tiamohanoidc: Kim Ngân: khi mẹ chết, anh ta k khóc <----- diều này khiến tôi chú ý
    Kim Ngân: rồi có 1 lần trên bãi biển
    Kim Ngân: anh ta giết chết 1 ng
    tiamohanoidc: Kim Ngân: mọi ng hỏi thì anh ta bảo: tôi k buồn, tôi thấy thế là tốt cho mẹ tôi <-------- hoàn toàn đúng
    tiamohanoidc: ?
    Kim Ngân: anh ta k biện bạch j trước toà
    tiamohanoidc: ?
    Kim Ngân: toà xử anh ta tội chết
    tiamohanoidc: ?
    Kim Ngân: anh ta bảo: hắn giơ dao lên doạ tôi
    tiamohanoidc: ?
    Kim Ngân: hắn định giết tôi
    tiamohanoidc: ?
    Kim Ngân: hắn làm tôi chói mắt
    Kim Ngân: tôi thấy khó chịu
    Kim Ngân: tôi phải giết hắn
    tiamohanoidc: ?
    tiamohanoidc: rồi sao nữa
    tiamohanoidc: ?
    Kim Ngân: quan toà gọi cha cố cho hắn xưng tội trc khi chết
    Kim Ngân: hắn bảo hắn k xưng tội
    Kim Ngân: hắn thấy mình k sai
    tiamohanoidc: ừh
    tiamohanoidc: ?
    Kim Ngân: ng kia làm hắn khó chịu thì hắn giết, vậy thôi
    tiamohanoidc: Ò
    Kim Ngân: còn hắn k thấy ân hận
    tiamohanoidc: tôi sẽ tìm đọc
    tiamohanoidc: nó thú vị đấy
    tiamohanoidc: có vài điểm đồng nhất rồi
    tiamohanoidc: nên thíc thú
    Kim Ngân: hắn chịu chết còn hơn là nói dối mình
    tiamohanoidc: ừh
    tiamohanoidc: tôi hiểu!
    tiamohanoidc: Hay lắm
    tiamohanoidc: giờ thì tôi ra đây một chút
    tiamohanoidc: cuộc nói chuyện thật thú vị
    tiamohanoidc: rất hay
    tiamohanoidc:
    tiamohanoidc: có gì hẹn gặp nhau sau
    tiamohanoidc: bbb
    Kim Ngân: uh
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    buồn thiu,,, cả tối trời mưa,,, điện thoại thì hết tiền mà cũng chẳng có cái tin nhắn nào,, k ai buồn hỏi thăm.. thiệt là chán.. đi chơi hết cả luợt rồi ư.. hic hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này