1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Khủng khiếp wá! Thế là tiêu mất làn da Châu Á rùi, đen thui! Nắng không chịu nổi, mà sao người ta thích còi thế nhỉ, tưởng thiên hạ có mỗi nhà ông có còi hay sao? Nắng, nóng, oi bức, đủ các loại mùi, bụi bặm, mồ hôi, tiếng còi xe...tất cả những gì khó chịu quyện vào nhau, cảm giác mình là người may mắn cực kỳ vì rất ít khi phải đi ra ngoài, thấy thương sếp wá, suốt ngày chạy rông ngoài đường!
    Đến đăng ký lớp học, rồi nghiệm ra, phòng kế toán ở tất cả các công ty hay trung tâm lớn nhỏ đều như nhau, hách dịch và gàn dở, khó chịu kinh khủng, mà, tại sao cứ phải đem lại cho nhau cảm giác khó chịu trong khi cô (bà, chị) ta chỉ cần vén môi thành một nụ cười, trả lời khách hàng chứ có phải tuyên án ai đâu mà thiểu năng ở cái khoản đó thế? Rõ ràng mình nộp tiền, thế mà cứ làm như là vừa lột tiền của cô(bà, chị) ta ấy, không thể chấp nhận được. Ấy thế mà, vẫn phải chấp nhận!
    Đời người sống được bao lâu? đành vậy, sống vui sống khoẻ sống có ích, hhehhe....còn thiếu gì chuyện làm mình dễ chịu, delete bà kế toán hôm nay đi !
  2. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc rồi đúng không? Sao vẫn nhớ thế, vẫn thấy nhói lòng, vẫn thấy chưa thể kết thúc được. 1000 ngày, đủ để gặp lại chưa? Oh, gặp lại để làm gì kia? chẳng phải đã tẩu thoát rồi, thế còn mong gì hơn? tại sao lại lựa chọn để rồi hối hận? Có hối hận, chắc chắn, nhưng đã lựa chọn, và chẳng thể làm lại, mà, đòi hỏi gì nữa? Nông nổi và phù phiếm,ôi, tầm thường và khinh bỉ điều đó, vậy rồi nhận ra, cũng chỉ đến vậy mà thôi!
    Đã từng..., cái gì cũng trở thành " đã từng", quá khứ, chỉ là quá khứ thôi mà, nhưng thấy đau, và chẳng biết làm thế nào. Ừh, cũng chẳng cần làm thế nào, cứ " quăng thân vào gió bụi" đi, sẽ tìm ra cách, đơn giản, fải không?
  3. longnk

    longnk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Người ta khổ vì thương không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người......
    Hơhơ.....
    ------------------------------------------------------
    Hết là hết thié nào được bạn
    --->Ngày nào bầu trời còn mây bay,lòng ta vẫn cứ yêu thương người.
    Dù đời còn gặp nhiều chông gai,trọn đời vẫn cứ đi,đi hoài......
  4. s_g_n1

    s_g_n1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày làm việc vất vả trôi qua.Căng thẳng quá!Chắc đêm nay lại phải làm nữa rồi!
  5. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Gửi longnk:
    ....Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngõ
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui không được nữa.
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Những tim không ma tưởng tượng tràn đầy
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.
    Người ta khổ vì chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương người ta giữ gươm đao
    Không muốn chữa không muốn lành thứ độc.
    Longnk biết bài này phải không? Hôm wa tự nhiên NA nghĩ đến bài này, sáng nay ol đã thấy bạn nhắc đến, thế là viết luôn đoạn tiếp theo. " Người ta khổ " là tên bài này nhỉ? NA đọc trong HHT từ lâu lắm rồi, chắc cũng phải 6 năm. Bi h thì HHT chán roài, hay tại NA cũng không còn đủ trẻ để thấy HHT vẫn hay như ngày nào?
  6. longnk

    longnk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương...
    Hi`,lời nhắc nhở đọc thấy gai người....
    Nhưng đầu đội mũ phớt,chân đi giày đinh nên bi giờ có khối người chả sợ ( trong đó có mình ko nhể...hehe...Chúa mới biết)
    -----------------------------
    Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi; trái tim không hề vương vấn. Như mây bay gió thổi, anh bước theo số phận của mình.....
  7. s_g_n1

    s_g_n1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này mình cảm thấy mệt mỏi thế nhỉ.Tinh thần không được tôt.Uể oải thế không biêt!
  8. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    "....Người con gái sợ nỗi cô đơn, vội vã đi tìm giấc mơ. Bàn tay em trong đêm giá rét, đã ủ trong đôi tay một người trai trẻ, trái tim em như tìm thấy lửa trong mắt ai yêu thương. Giờ này em ở lại nơi đây, cầm trên tay một nhành lá đã nhạt màu, chẳng còn gì thiêng liêng, chẳng còn gì nguyên vẹn, để nói lời hò hẹn, khi mùa thu sớm tàn, chỉ còn trái tim rực lửa, theo chân trời lang thang....."
    Nóng thật, bi h mà có việc phải ra ngoài kia thì chết mất! Sáng nay thằng bạn tốt nghiệp, đến xem nó bảo vệ, thấy anh chàng có vẻ tự tin lắm, mà cũng chẳng có gì là không tự tin cả, đôi khi, thấy mình thật ngớ ngẩn. Tốt đẹp, bố mẹ nó đến, cả em gái nữa, bạn bè cũng đông, ai cũng mang hoa tới, quay film chụp ảnh, như đám cưới, thiếu mỗi cô dâu! Giả sử mà không có mình, chắc nó cũng không nhận ra, chẳng chết thằng Tây nào, vậy cuối cùng, mỗi người đối với cái mà mình gọi là thế giới ấy, cũng chẳng wan trọng gì cho lắm. " Có cô thì chợ vẫn đông. Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui! " Lẩn thẩn mất rồi! Lúc về nó còn dặn với theo: Tối nay chuẩn bị tinh thần, dạo này Hải lên cơ lắm, NA không thắng được đâu! Bó tay!
    Gửi bác sgn1: NA cũng có biết khiêu vũ, vì có đi học wa mà, nhưng chắc là bi h ko còn nhớ nhiều lắm, ít lên sàn và học cung được nửa năm rồi, không còn khả năng hy vọng dạy cho bác sgn1. NA cũng sắp được 1/2 con 50 rồi đấy, nhưng đâu có thấy mình già như bác sgn1 nhể?
    Được cogaimanghoadens sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 08/06/2006
  9. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, mãi mới tìm ra cách sửa bài viết,
    Được cogaimanghoadens sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 08/06/2006
  10. s_g_n1

    s_g_n1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng + điều hoà bị hỏng.Ngồi làm việc trong phòng như ngồi trong cái lò bát quái+công việc+thi cử = chết mất.Không biết từ giờ đến cuối tháng mình thời gian đi chơi không nữa
    Gửi iêm NA : S_G_N1 gần một nửa 50,chỉ một chút nữa là chạm tay đến nó rùi.S_G_N1 thấy bọn trẻ bây giờ cái gì cũng biết,chỗ nào cũng biết mà S_G_N1 chẳng biết gì cả ------> già rồi.Rất mong iêm NA trẻ trung chỉ bảo để giúp S_G_N1 bớt già
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này