1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    dạo này thờ ơ với nhiều thứ lắm.. niềm vui duy nhất chỉ là chơi với em gái xem phim và ngồi nghe nhạc thôi.
  2. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Ngày 30 tháng 6
    Được hôm mát trời, thích nhảy vào mọi nơi để phá đám. Thế mà hôm qua hơi bị vui, chẳng có chuyện gì bực mình cả.
    Bỏ mất cả bộ phim định xem và mấy tờ báo chưa đọc.
    Đừng làm đau người khác bằng lời nói của mình!
    Vừa có tiếng sấm. Phải ngủ thôi.
  3. DEUMI

    DEUMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    22 thang 6
    1 buổi tối thật mát mẻ ,7h30 tối mình đi lang thang trên đường qua các khu phố và làm quen được 1 em nhìn cũng xinh xinh , 8h30 tui mình kéo vào chợ đêm chơi mãi đến 11h mới về , 12 h trằn chọc trên giường không thể nào ngủ được khi nghĩ lại cuộc nói chuyện giữa mình và cô bé đó và tự khâm phục mình sao mình lại tài thế , vừa quen được 1 em lại còn ăn nói có duyên nữa chứ khâm phục mình thật , 2h van chưa ngủ được chán quá nhắn tin cho em mới quen xem thế nào ? hoá ra em cũng như cũng chưa ngủ thế la tụi mình buôn đt với nhau đến 3h mới bb để đi ngủ , oa thiệt là 1 đêm đáng nhớ
    Ta khâm phục tài ta quá trời, không còn gì để bàn cãi
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ôi mệt chết mất.. giờ mới xong hết... cầu mong là mình k bị trượt
  5. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
     Ngày 3 tháng 7 năm 2006

     
    [​IMG]
    Cái này là để tặng anh. Nghe một bản piano thấy hay. Tìm bài hát, còn hay hơn nữa...
    Vừa đọc một cái, định gửi lại. Nhưng thôi.Xoá rồi, cũng chẳng cần lưu lại nữa.
    Nơi ấy là Hà Nội...
    Người ấy là người Hà Nội...
  6. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Cạo đầu xong tự nhiên lại thấy mình mới mới vì chưa bao giừo mình lại cắt ngắn đến thế
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    mỗi lần cắt tóc xong mình đều thấy nhẹ đầu và quyết tâm thay đổi một cái j đó. Có lẽ lần này còn tự tin nữa.. mái tóc mới hợp với mình bây giờ ^ ^
  8. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    ****! thế là vừa tròn 26 tuổi được 4 ngày, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng gần 30 rồi nhỉ, bạn bè thì đã thành đạt lắm rồi, thế mà, xem mình đã làm được gì nhỉ? bull****, chán chẳng còn gì để nói, nhìn những ngày đông dài dằng dẵng thế này nghĩ mà sầu, tương lai mù mịt, biết thế này ở nhà béng đi còn làm được nhiều việc có ích hơn, giờ thì chẳng còn có hứng thú để làm cái gì nữa, thôi thì tự an ủi số phận của mình nó thế
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mình vào ttvn được hơn 4 năm. Hình như là 4 năm 4 ngày rồi.Thấy đến giờ cũng chẳng làm được gì. Phụ thuộc, nổi loạn, stress. Chẳng hài lòng với cái gì cả.
    Có lẽ mình là một người cầu toàn quá, lại cứ hay nuối tiếc, đắn đo quá, nên tự chịu một mình. Đúng là đời. Giá mọi thứ chỉ đơn giản như một cái phẩy tay, xong là xong nhỉ.
    Chả ai tin mình lại thế này, kể cả minh!
    Khi chưa làm được điều gì, cần cố gắng. Ít nhất cũng để còn có mục đích mà phấn đấu. Nghĩ minh chẳng làm được gì, càng chán hơn,
    Phải nghĩ đến điều tốt đẹp, nhưng cũng nên kiểm điểm lại mình. Như thế mới sống được.
  10. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cực kỳ "dở hơi rơi xuống giếng" ! ( 1 trong vài câu chôm được từ "người wen", mà "người wen" thì bật mí là túm được của bác Dị Ớt, bó tay! ). Mobile ốm, con ngựa sắt chạy bằng xăng cũng ốm, và đến h thì cái thân mình cũng ốm. Lý do củ chuối cực: vì ngồi học trong phòng có điều hoà 3h đồng hồ, về viêm họng luôn, rồi sốt, rồi hắt-xì, rồi thành cúm, khốn nạn cái thân mình! NA đành lỗi hẹn vụ cafe ngày mai với box rùi, tha cái thân này đến lây bệnh cho toàn box chắc hôm sau nick bị khoá chặt hoặc treo vĩnh viễn mất!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này