1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s_g_n1

    s_g_n1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nốt ngày mai là nhưng ngày mệt nhọc vất vả sẽ trôi qua.Lại thoả thích đi chơi rồi Nhưng tối nay quả thật là buôn,tối thứ 7 mà phải ở cơ quan trực, chắc là không có gì buồn bằng khi mà phải ngồi 1 chỗ vào tối thứ 7 Mong buổi tối hôm nay trôi qua thật nhanh.
    Ngày mai trời lại sáng!
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chán quá rồi. Điên cả đầu. Lúc nào cần là không thấy.
    Chuyện quan trọng, mà chả thấy nói năng gì.
    Đang nghĩ lung tung. Còn 1h nữa mà chưa làm được cái gì như dự định hết. Sao đầu óc nó cứ luẩn quẩn thế nhỉ.
    gbdfhgfh,gmhghkghgsđfksgkđfngsgkdgjsgkjrhtgiògtklgfgjfhkghsđgjkfhgđfkgàlkjskghjsđfgsgkljđfkgjfkgjfđgjkfhjđfkgjfgkfđghf
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    chắc sau trận đấu sẽ có nhiều nguời mún vô topic này để nói 1 điều j đó, và hi vọng mình là nguời nói đầu tiên, Chúc mừng nguời Ý,, và hoan hô Cannavaro
  4. s_g_n1

    s_g_n1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ý vô địch!Thoả mãn!
  5. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bravo!!! Ý của mình đã vô địch, không còn gì bằng, được xem film và ăn nhậu free rùi! Bõ công cả đêm hum wa ngồi hò hét cổ vũ, Canavaro của mình tuyệt vời, ko biết có được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất WC ko ?
    " Đồ điên" là điều thứ hai khiến nhẹ nhõm, đau nhưng đồng thời thì nhẹ nhõm, vậy là biết quyết định là đúng đắn, thú vị thật!
    Tối nay thi mà làm bài tốt nữa thì đúng là bù lại cho cái vụ xe hỏng, mobile hỏng và người hỏng, hehhe...thế mới thấy " hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai" là thế nào!
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    oa oa giờ vẫn chưa có đi ngủ .. chả hiểu hưng phấn thế nào mà k ngủ được. Cứ ước ngủ mơ thơm được Cannavaro mới chết cuời chứ.. mình thích anh ta wá mất rồi
    Được annylinh_tieuyeutinh sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 10/07/2006
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ý thắng, vui được một tí. Hôm qua đến hôm nay đủ chuyện bực mình. Củ chuối.
    Có mà trời mới chuối được như thế. Nói nhiều!
    Chả hiểu phải chịu cái kiểu này đến bao giờ.
    Hay xoá quách trí nhớ đi, chả biết gì, chỉ suốt ngày lao động chân tay cho nó ngoan nhỉ.
    Ức chế!
  8. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    linh tinh linh tinh....chán! Có một công việc để làm, có gì đó để hy vọng, có ai đó để yêu, chẳng phải hạnh phúc sao?
    nắng, nóng, fải nằm một chỗ, mệt mỏi thêm!
    biết là sẽ đến, nhưng ko nghĩ lại nhanh thế, để rồi mọi thứ vỡ vụn đi một ít, thấy sao hạnh phúc ko đơn giản như mình nghĩ.
    Biết nghĩ nhiều cũng ko giải quyết được gì, khi người ta có được rồi và ko muốn bị ràng buộc,thì tất cả sẽ là thế này đây, cuối cùng chịu đựng tất cả lại là cái tôi cao ngạo.
    Ờh, đôi khi... cũng chẳng biết đang nghĩ gì nữa, rối loạn, ko yên, thấy đau và nhẹ nhõm, ko thể ko nhớ gì, nhưng nhớ thì lại đau. Phóng túng, đam mê, phù phiếm và nổi loạn....tất cả đều đã rồi,cuộc sống cũng ko fải là ít màu sắc, thế thì tại sao?
  9. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    10pm chat chit với cậu em vừa mới được về nhà chơi
    11 pm nhìn đống sách vở phải ôn mà ngán ngẩm
    11.23 pm lọ mọ vào 1 trang ephim để download vài cuốn phim về xem lúc buồn...
  10. s_g_n1

    s_g_n1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Sau mùa WC, thiếu ngủ trầm trọng.Cứ nằm xuống cái,mở mắt ra là trời sáng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này