1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Là thế này sao? Thế này ư? Trời đất, ngây thơ wá, tự tin wá, để rồi đến bây h, " đến khi hay gai nhọn đã vào xương". Tại sao chứ, tại sao? Luôn luôn có giá, nhưng tại sao ...những gì đã làm, ko oán trách, nhưng sao lại hèn nhát vậy? j đang tồn tại thế này? nhẹ nhõm, đau lòng, và nực cười, tất cả đang chảy trong máu. Ko thể oà khóc, cũng ko thể cười- dù chỉ là nhếch môi, tại sao?
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Oai HN hơn 1 tuần rồi thời tiết mới dễ chịu như vậy ... THoải mái quá.. tí được giấc ngủ ngon..
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lại mệt rồi. Giờ mới vào được ttvn. Chẳng hiểu sao dạo này mình ốm yếu thế. Hình như đang viêm họng, sốt như C mấy hôm trước. Khổ nhỉ.
  4. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để thoát qua được cảm giác thất vọng đang tràn ngập trong mình đây?
    Đừng tự dằn vặt mình nữa được ko LVL...
    Đi ngủ thôi...ngủ một giấc...sáng mai sẽ thấy c/s tươi sáng hơn...hy vọng là thế...
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hôm nay trời vẫn oi.. F87 ra sân và ghi được bàn từ rất sớm. Cả hiệp 1 đều ép sân nhưng sang hiệp 2 thì k giữ được thế để gỡ hoà và rồi thua ở những loạt đá luân lưu.. thế là kết thúc giải sớm rồi hic hic nóng quá.. vừa mới gội cái đầu cho mat''... oài k bít khi nào khô đây
  6. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là màu 251! Cv vẫn thế, đổi nghề, có thể ! Tự đến, có thể giữ, có thể không, quan trọng gì đâu, chỉ là đôi khi, vậy thôi! Trời mưa-là nét khuất, dễ chịu, ảm đạm. Bể cá còn mỗi con cá Tỳ Bà, nước sạch nhưng đơn điệu, tất nhiên, vì chỉ còn duy nhất nó sống sót, chưa có ý định nuôi thêm, sợ rồi lại chết hết cả. Gặp ai cũng than cv chán, thói đời mà, chẳng ai vừa lòng với điều mình đang có! Đi tìm bình yên trong sóng gió, ai mà chẳng thế, còn ngược đời thì tìm sóng gió trong bình yên, chuyện chẳng có gì, thấy bình yên quá, chán, khuấy lên cho có tí sóng tí gió, vẫn đơn điệu, ít màu sắc quá, cực chán, khuấy lên thành sóng to gió lớn, cười hehe và è cổ dẹp cái gọi là sóng là gió đó, chuyện nhảm nhí nhỉ?
    Vẽ đường line tạo thành rectang, chẳng ai làm thế bao h, sao không vẽ luôn một cái rectang cho nhanh? nhưng ở một khía cạnh nào đó, đúng là đang làm thế thật!
    Muốn về quá, nhưng về cũng chẳng làm gì, thôi kệ, về vậy, lại nghĩ ra cái gì để làm thôi!
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mưa cả ngày tuởng là chẳng làm được j nên hồn mà cũng có đưọc 1 vài việc ổn.. phu` ph`u.. mat'' rùi đêm nay ngủ bù được rùi a''
  8. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá đi mất..hic Giá mà bây h được ra biển
  9. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Chẳng biết có kịp không.
    Hy vọng sẽ cố về kịp.
    Tháng 7 ạ.
  10. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Sao mà đắt thế...một quyển sách cũ mà bằng =3 cái áo mới lận
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này