1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longnk

    longnk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Quyển sách cũ mà có giá như vậy thì mua cũng đáng lắmSách gì thế bạn?
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chán.Vô vị.Hão huyền.
  3. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là một ngày như thế! Đơn giản, nhưng ko đơn điệu.
    Phải học cách tha thứ, cho người khác và cho bản thân, nhưng bản chất là lạnh lùng, sống lại bản năng, phi logic kinh khủng, nhiều đam mê và phù phiếm, nhiều mâu thuẫn như thế, chẳng hiểu nổi !
    Hiên trà Trường Xuân, tìm mãi ko được, vô tình đi lạc lại thấy, kì ngộ! Bảo: " sau này mình thanh thản, ngắm nước chảy mây trôi, ngồi uống trà đánh cờ, thú vui tao nhã đó nhất định phải thực hiện",cười rất đắc ý, nhưng ...ai biết, với ai thì cũng chưa chắc,only time!
    Nghĩ vẩn vơ wá, chẳng phải là còn rất nhiều điều cần lo sao? một nơi để sống ngoài ngôi nhà của bố mẹ, một số tiền đủ để duy trì sự sống, và thoả mãn những đam mê tầm thường,một mục tiêu để ko ngừng tiến lên phía trước, một .....vô số thứ khác bắt đầu bằng một, đủ thứ linh tinh hết! Làm người sao khó wá, đã thế làm người cho ngon lành còn khó hơn nữa chứ. Trời đất!
  4. Oliver_Win

    Oliver_Win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cũng có những lúc mình ko biết làm gì???
  5. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Sao mình ko làm được thế này. Chẳng hiểu lỗi ở đâu..hix
    Được LVLover sửa chữa / chuyển vào 05:23 ngày 22/07/2006
  6. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Sáng cuối tuần mà chán thế, dạo này chán quá toàn gặp phải khách hàng "củ chuối" thế mà vẫn phải vui vẻ, chán ..., lúc đi học thì mong ra trường đi làm, lúc đi làm thì lại ..., ai cũng nghĩ làm lập trình chắc thích lắm đây, kiểu này chắc muốn bỏ nghề quá, đúng là vớ vẩn thật
  7. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Phát điên! Cái gì thế nhỉ? Chỉ muốn cáu với người khác, muốn đập phá, gào thét, mà không biết tại sao, xì-trét rồi àh?
  8. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội có hồ loạn tiếng ve,
    Nắng dâng làm lụt cả trưa hè,
    Năm xưa, một buổi đang mưa lụt
    Tôi tiễn chân người sang biệt ly .
    Từ buổi về đây, sầu lại sầu
    Người xa vời quá, ai thương đâu!
    Tôi đi ngửa mặt trên hè vắng
    Xem những cành cây nó cưới nhau .
    Nhớ nhung trắng xóa cả mây trời,
    Trắng xóa hồn tôi, ai nhớ tôi ?
    Hoa cuối cùng xoan rồi rụng hết
    Lấy gì phảng phất được màu môi ?
    Có một trai hiền, một gái xinh
    Ngang qua, chừng giữa chuyện ân tình
    Trai cười: "Bữa ấy mình toan giữ
    Mãi dấu môi son giữa má mình..."
    Cây bỗng thưa dần, bóng dãn ra
    Quanh tôi chỉ thấy nắng chan hòa,
    Hồn này lãng đãng trôi trong nắng
    Cho được trôi về bến Trữ La!
    :::Nguyễn Bính:::
    Nhớ Người Trong Nắng

  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chán ơi!
    Mình dao này hay bực mình thật. Thế mà lại chẳng muốn nói nhiều. Ứ thèm!
    Ghét nhất là những đứa lắm chuyện và tinh tướng. Thấy hời hợt. Ờ thế mà có khi khối đứa cũng lại cũng nghĩ là mình hời hợt. Kệ xác. Chuyện thiên hạ.
    Ai đó vừa mới nói vừa vào đã gây sự, Kệ. Đáng nhẽ tính phải mát đi, ai ngờ vẫn cứ bực mình.
    Hôm nay là ngày thứ bảy....
    Tớ xin lỗi, nhưng chắc người cần hiểu thì không hiểu đâu.
    Đời là thế. Dằn vặt đau đớn làm quái gì cho nhạt.
    Mình sợ nhất khi lúc này lại thích dùng từ...quằn quại.
    Đừng độc ác quá, được không...?
  10. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    wow, nhìn này, với 1 chữ LINH TINH, mọi người rặn ra được 69 trang rồi đó... cố gắng lên nhá...
    Có phải, cuộc sống này được tạc nên bởi những LINH TINH đó?
    Dù sao, sẽ là những LINH TINH hạnh phúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này