1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Tháng này là tháng gì mà mình đen thế nhỉ?
    Lần lượt. Năm nay thấy bạn bè người quen mình, ai cũng đen. Mình thì hết ý kiến rồi.
    Có người rủ đi giải đen....
    hoặc vào chùa...
    Mà mình chẳng biết nên thế nào. Sắp tìm ra cách rồi....
    Bóng đêm luôn trước một ngày.
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    thời buổi bi giờ đi học chán quá.. lúc nào cũng tiền tiền nong nong chán k thể chịu nổi,, lại còn cái bệnh ẩm ương của các bậc phụ huynh nữa.. ôi chỉ muốn nằm yên dưới 7 thước đất cho yên
  3. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhìu vấn đề linh tinh quá,vạy mà vào đây lại kô biết viết linh tinh cái gì.Dạo này bạn bè mình dạt đi chơi hết mỗi đứa 1 nơi.Còn những đứa ở nhà cũng chăm chỉ hơn cho công việc iu đương của chúng nó.Ghét chúng nó qua!thi nhau đông loạt bỏ rơi mình.Mấy ngày nữa tụ tập lại,phải hỏi tội từng đứa 1 mới đc.Nói vậy thôi,mình cũng mong chúng nó co ny lắm,để còn đc an mừng 3 ngày mà.Phải lên kế hoạch ăn mừng từ bây giờ mới đc.
  4. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Mày a,đến bây giờ tao vẫn thấy ngạc nhiên khi tao chơi với mày lại hợp đến thế.1 sự tình cờ,có 1 tình bạn bất ngờ.Mày có bít là từ khi quen mày tao đã học đc từ mày rất nhìu ko?( mà cũng ko nhìu lắm đâu ,mày đâu có tốt nhìu đến vậy).Tao thật sự cảm động khi có người nói với tao là người đấy cảm thấy may mắnn khi trượt đại học.Vì trượt ĐH nên tao và mày mới quen nhau mà.Tao cảm động lắm(khóc mất mấy ngày đấy).Vì tao biết rằng CÓ 1 NGƯỜI BẠN TỐT ĐÃ KHÓ,ĐỂ RỜI BỎ HỌ CÒN KHÓ HƠN (câu này chắc chỉ có tao với mày hỉu đc thôi.Đầu óc gian tà của mày luôn hoạt động ngược mà)Hic, bây giờ ****** toàn bao tao với mày dính nhau như kẹo ý.
    Mày có biết tao iu mày nhìu lắm ko?Hêh,vì có mày luôn hiểu tao nhất mà.Hihi,nên tao quyết định sẽ gả mày cho t.Q.Tao sẽ nói điều này với Lan và chăc Lan cũng ủng hộ thôi.Nhưng co ny thì cấm đc quên tao đấy.
    Mà mày yên tâm đi,tao mà co ny,tao cũng ko bỏ rơi mày đâu(mình lại nói dối rôi).Tao phải bắt ny t chơi với ny mày chứ,ko thì bỏ luôn mày nhỉ!Nhưng lỡ 2 thằng quay ra thích chơi với nhau bỏ rơi chúng mình thì sao?
    Hix,tương lai mù mịt quá nhi?Nhg kệ thôi,khi nào đến hãy tính ,dã có đâu mà lo chứ.
    Chán mày lắm,mày đi biển mấy ngày bỏ tao ở nhà bùn quá,nhớ mày lắm ý,khi về mày mà kô mua cua cho tao thì tuyệt giao ban bè lun.Biết ko?Iu mày nhìu nhìu
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    chài mất mấy tiếng ngồi coi cái chương trình Phụ nữ thế kỷ 21 khỉ mốc đó.. chài xem cả chuơng trình chấm được có 3 em tạm ổn.. xem cái bữa đầu phỏng vấn thì siêu tệ.. trời ơi..
  6. nghhao

    nghhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chán quá mấy ngày không có TTVNOL mà buồn thiệt, Chán quá suốt ngày vào online thồi chắng có ai mà đi chơi chán toá.
  7. anhbeo82

    anhbeo82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Mu*a
  8. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ko hẳn là chán, cũng ko hẳn là mệt mỏi, ko hẳn là làm sao cả, chỉ muốn về nhà, và ngủ!
    Sao đến h này, khi chẳng còn là gì, vẫn thấy nhói?
    Out nhanh nhanh, nếu ko muốn tất cả mọi thứ lại trở về, và ko bao h có thể làm cho nó khép chặt lại được nữa. Mưa quả là nguy hiểm, dễ làm mọi thứ bị cuốn trôi theo, phơi bày ra, lồ lộ, rõ nét, và đáng sợ!
  9. heoC_C

    heoC_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã dự định sẽ làm 1 số việc. hic, chỉ vì mưa mà lại lười.... chả làm đc gì ngày hôm nay
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Có bao nhiêu điều cần phải làm mà cứ lan man, chưa đâu vào đâu cả. Rửa được mấy cái ảnh USB sau một thời gian dài lười không thèm để ý. Giờ là tháng 8 rồi...
    Nghe C nói lại bị...Híc. Đen thế. Mình cũng đen quá. Chẳng biết sắp tới có tươi sáng lên không. Không biết đau thế có đi với MS được không....
    ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này