1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhongvn

    zhongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hic, có chỗ để viết linh tinh thế này thích nhỉ, cái này chắc phải đc sử dụng 1 cánh triệt để thôi, vui, buồn, bức xúc .. sẽ đc viết cả. Bắt đầu nào
    Hôm nay sếp k đi làm, ngôi mạng cả ngày cũng chán, định đi xem 1 số mặt hàng nhưng trời lại mưa, hiiii ở nhà vậy.
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    trời cứ mưa như vậy. Chẳng đi được đâu, ngồi buồn lại nghĩ lung tung chứ chẳng thể ôm quyển sách để ngồi học hay làm j đó. Nhiều ý nghĩ cứ xoay như chong chóng vậy .. bao giờ thì trời thôi k mưa.. bao giờ thì nuớc mới ráo
  3. 090306

    090306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tạnh mưa đê! Nhà ông cứ ngập hoài, tuổi cao lấy đâu ra sức dọn nữa.
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Tự dưng lại có lắm chuyện bực mình. Trời hết mưa nhưng vẫn còn hơi mát nên tính chưa khó chịu.
    Tự nhiên lại trở thành con người vô cảm. . Thế mới đáng buồn.
    Con người sinh ra không phải để rồi tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.
    Thế nên....VÔ CẢM
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Mãi gần 5h mới chịu lên giường ngủ, hoá ra như vậy cũng tốt. Tối thứ 7 thức thâu đêm rồi ngủ bù sáng chut nhật, đúng cái tầm mệt và có thể ngủ sâu nhất thì trời mưa to như trút nước. Quả thật sáng nay mưa to trắng trời, có muốn đi đâu cũng khó mà k bị ướt. Lúc mở mắt ra thì cũng đã 10h, mất điện , thế là ngủ . rồi lại dậy ăn cơm. Ngủ và ngủ.. liệu bây giờ nằm trên giường có ngủ được nữa k nhỉ, sáng mai đã lại phải đi học mất rồi... Ôi ngày ngắn đêm cũng ngắn, thời gian trôi cứ vèo 1 cái nhưng lúc thì thấy nó chậm chạp quá thể.
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mạng hâm. Tự nhiên cảm thấy muốn viết nhiều nhiều. Rồi mục tiêu khác làm bớt chán hơn. Giờ thì mất hứng hoàn toàn.
    Mình dễ thay đổi thật.
    Tay tự nhiên như có một vết đứt cắt ngang. Giống hệt hôm qua.
    Ghét nhất là những người chỉ biết nói và không biết tin tưởng người khác....
    Em có nhiều bạn bè tốt, nhưng lại luôn thấy cô độc, giữa mọi người....Không sai!
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm nay có vẻ là một ngày được việc. Giơ mệt ròi, mai còn có mấy việc nữa.
    Tự nhiên lại chán rồi.
  8. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Lại thất bại,1thất bại ko đáng có.Buồn thật nhg phải bắt đầu lại thôi.Nhg chưa biết từ đâu?Có lẽ sẽ mất thời gian đây.CỐ LÊN!!!!!!!!!T ƠI,MÀY LÀM ĐC MÀ
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    ôi chán quá.. chẳng hiểu có chuyện j mà chẳng thấy tin tức j hết.. điên mất thôi
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Mệt.. hôm nay ốm quá đi mất thôi.. bao nhiêu việc.. mai hi vọng là xong hết.. chán lắm rồi... nhớ ai đó lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này