1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    "Ngưặỏằi yêu hỏằĂi, ngàn lỏĐn xin tha thỏằâ, xin lỏằ-i em, ngàn lỏĐn xin lỏằ-i em" Anh ko biỏt nói gơ, có lỏẵ rỏằ"i 'iỏằu 'ỏƠy sỏẵ 'ỏn.
  2. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Vừa nói chuyện đt với đứa bạn thân.Hic,lúc đấy thì hào hứng lên kế hoạch vì tương lai con em chúng ta thế.Dập máy xong,ý tưởng và kế hoạch cũng bay lun.Đáng iu thật
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    trời ơi hết mưa lại nắng rồi ngập ngụa khắp nơi. Khổ quá.. bao nhiêu chuyện xảy ra.
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mấy hôm rồi mới được một hôm có vẻ yên ổn. Tạm gọi là được việc. Trong cái nắng và thời tiết thay đổi liên tục. Mệt thật.
    Trời nóng, đi đâu cũng thấy người. Hà Nội giống như một cái tổ kiến. Sợ thật.
  5. vuhoanganh_pci

    vuhoanganh_pci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cả ngày đang vui, hic tự nhiên tối về nói chuyện với người bạn cảm thấy bực mình quá đi. Túm lại cả ngày bực mình.
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Đang buôn chuyện với C, tự nhiên thấy có người PM khen mình cũng yêu HN nhiều nhỉ. Khen như khen đứa học cấp 2 vì nó biết đánh vần. Chán thật
    Lại còn tự hào vì tình yêu HN chứ. Hoá ra trên đời cũng khối người mang tình yêu ra khoe. Làm được gì mà đòi tự hào là mình yêu nó?
    C còn bảo là Chuối, thì....
    Mình tự hào vì mình thích xem bóng đá. Quá hay!
  7. vuhoanganh_pci

    vuhoanganh_pci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mình lịch sự khen người đó, hoá ra cung vậy thui.Toàn người nói mồm. TY Hà Nội sao lại ko mang ra được chứ có gi bí mật đâu.Hoá ra người lập ra chủ đề về HN này còn Chuối hơn mình ( theo y kiến của bạn MS)
  8. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rỗi rãi chạy vào box xem bài thấy có tình yêu nào đó để cái title củ chuối I WANT TO CHANCE MY MIND, lòng mình tự dưng bồi hồi khôn tả, da gà da vịt nổi lên ào ào mà không sao kìm nén, cảm động viết đôi dòng linh tinh vớ vẩn :
    Nói đùa, mà không, anh nói thật, cái title của em nó củ chuối không mê vào đâu được, anh nhìn chỉ muốn đập luôn cái hàm răng vào màn hình máy tính cho nó đỡ ức chế ... Thà em xài luôn tiếng việt là "iem muốn thay đổi tâm trí mình" cho xong, chứ em xài tiếng anh sai chính tả cú pháp cơ bản thế này thì anh đau lắm ý.
    Em sửa lại title đi nhé em yêu ???

    Được darkflames666 sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 09/09/2006
  9. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    mình chả lịch sự khen em nào hết nếu em ý xấu mù .... nhất là đầu óc xấu, tâm hồn xấu ... đôi khi mới đọc sơ sơ đã liên tưởng đến thanh củi mục hoặc một vài miếng vá ở mông quần ...
    Hoá ra có lắm kẻ cứ tự nghĩ mình hoành tráng, trong khi chẳng có kẻ nào hoành tráng hơn mình cả, hề hề .... Hà Nội giờ luộm thuộm hơn cái hồi mình cởi truồng tắm mưa
    Được darkflames666 sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 09/09/2006
  10. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai đoán trước được sự đời. Gặp người nhà của 1 thằng bạn, hỏi thăm thì mới biết "nó phá lắm, mới đi bụi, đang ốm nằm ở nhà". Cùng mấy thằng học cấp 2 với nhau, vẫn lượn lờ với nhau trên mấy con xe đạp. Cũng đã 8 năm, nghĩ lại mà thấy thời gian trôi nhanh, thời gian cũng đủ cho 1 đứa trẻ từ mới sinh đến lúc vào lớp 1. Giờ mỗi thằng 1 phương, thằng đi SG, đi nước ngoài, thằng thì công việc ổn định, thằng thì công việc lông bông, thằng thì mẹ mất một tay mưu sinh nuôi cả nhà. Bác kia còn than thở " cùng học với nhau, con người ta thì nên người, còn cháu mình thì chán quá". Gặp cô giáo cấp 2, giúp được cô giáo trong công việc mình phụ trách. Ngày nào còn là học sinh của cô, còn bị cô liên hệ phụ huynh vì nói chuyện, giờ em lớn rồi. 8 năm đủ để con người trưởng thành, cũng đủ để con người ta lầm đường. Những thằng bạn của tao, ngày xưa còn trẻ con, giờ chúng mày chắc cũng chai đi rồi. Biết làm sao, thôi thì cứ phải sống, tiếp tục làm việc và cống hiến.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này