1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mấy ngày thật là mệt. Được mời hết kẹo này đến kẹo kia, thế mà vẫn chưa có thời gian ăn.
    Nhiều lúc bực mình, kêu lung tung.
    Nhưng cũng có những lúc thấy thật hạnh phúc khi xung quanh luôn có những người ủng hộ mình.
    Đọc nhiều, thấy đời đúng là lắm loại người!
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    dở chứng đi delete với chả dọn dẹp giờ ngồi chờ mốc mặt cái recover file .. nhục quá huhu
  3. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ!!! Tỉnh dậy lúc 3h sáng mỗi đêm, đã vài ngày như thế làm cả người mệt bã. Chẳng phải là lần đầu tiên bị thế này, biết là đang nghĩ nhiều quá, bận tâm nhiều quá mà rốt cuộc ko làm được gì. Choàng dậy với những giấc mơ kỳ quặc, sợ hãi, chỉ muốn được ai đó ôm chặt vỗ về, nhưng chẳng phải từ khi chỉ là một con bé 5 tuổi đã luôn phải tự ngủ một mình rồi sao? Mưa, sấm sét, chớp loằng ngoằng, sợ phát khóc cũng chỉ biết rúc sâu hơn vào chăn. Một mình. Đã chẳng còn gì đáng sợ nữa rồi, chỉ mệt mỏi, mệt mỏi và mệt mỏi!!!
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    đọc vụ tỏ tình của BK.. thấy VN giờ sao sao wá
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Đi lang thang chụp ảnh cùng chuckle.Trời mát, dễ chịu thật. Thế mà lúc về thấy mệt. Dạo này thế này...bao nhiêu điều phải lo.
    Chẳng đến đâu vào đâu cả. Dạo này dễ bực mình thế nhỉ...
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Pha cốc cafe, uống rồi thấy đau đầu. Dạo này lạ thật, cứ uống cafe là không tài nào ngủ nổi.
    Một tuần nữa...Chờ cafe của C vậy nhỉ.
    Thỉnh thoảng ngồi nghĩ đến vụ đại hội TTVN, lại thấy buồn cười. Ngày 26 tháng 11- ngày đẹp mà
    Thôi thì chúc ngày đó thành công tốt dẹp.
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    thấy đói hoài,,, hậm hực và day dứt... nhìn cuộc sống bằng con mắt mơ màng vô cảm... Chán roài
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ôi... đọc sách xong thấy mình hơi tâm thần
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Khá nhiều điều bực mình. Chẳng hiểu sao mình có thể thản nhiên ngồi như thế này được nhỉ. Chẳng nhẽ cứ ngồi đấy mà thầm chúc cho chỗ đố sẽ chịu hậu quả.. Thôi kệ, không có thời gian, coi như vứt đi vậy- lúc nào rỗi tính tiếp.
    Rồi lại đến mấy người....
    Nhận được một lời chúc mình vui vẻ, cũng thấy vui hơn...
    Hy vọng với mấy việc chuẩn bị làm, mình không đến nỗi phải thức trắng.
    Mong một ngày mới tốt đẹp hơn....
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Oai` đọc mãi không xong cái quyển đó. Hôm nay tự nhiên thấy cái link co tựa rất bắt mắt liền coi. " Xin lỗi em chỉ là một con đĩ " trời mình cảm thấy xã hội thật phức tạp.. buồn biết bao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này