1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    (E)
    Bạn mình xinh thế mà các chị lớn tuổi bảo không xinh, chỉ hơi đen thôi nhé nhưng mà nét, đấy là "hàng mẫu" của bọn em đấy, mang đi chào hàng ối anh chết.
    Theo như lời E "sao số tớ khổ thế toàn yêu phải những anh đi làm xa thôi".
    Anh 1, tại sao hai người này lại yêu nhau nhỉ, học cùng nhau mấy năm cấp III có thấy gì đâu, thậm chí còn cãi nhau, đánh nhau... cậu này còn thích một cô bạn khác trong lớp cơ mà. Thế mà sau khi tốt nghiệp được 2 năm, nhân dịp Tết, hai anh chị đi cùng nhau, rồi thấy thông báo là yêu nhau.
    ừ yêu cũng được, cậu đó chịu khó làm ăn, ngoan ngoãn. Nhưng mà tệ thật, cái mắt cậu đó sao cứ nhìn mình và D với ánh mắt rất lạ, khó diễn tả, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn như thế cả mình và D đều thấy rất bực. Chơi thân, hồi đó D, mình, E và cậu đó hay đi chơi cùng nhau, chắc khoảng 1 tháng 3 lần gì đó (không kể thời gian đến nhà mình ba hoa). Đi ăn uống, rõ ràng là cậu ấy ngồi cạnh E, mà tại sao lại nhìn mình với D như kiểu là lạ (cái kiểu nhìn làm cho con gái nhà người ta cứ đỏ mặt lên), đáng lẽ ra phải âu yếm nhìn E chứ, làm bọn mình ăn chẳng ngon "ê, đồ vô duyên, người yêu thì ngồi cạnh nhìn người ta làm gì" "dẹp đi, mỗi đứa có một suất, ai thèm ăn tranh mà nhìn"... cậu đó chỉ cười. Gặp mình ngoài đường, ừ thì bạn bè gặp nhau, lại còn đi cùng đường, nói chuyện cho vui, nhưng cứ lần nào mình quay sang là thấy cậu ta nhìn mình rồi, 1 lần, 2 lần... đến lần thứ 5 thì mình "dẹp đi, đi trước đi, lúc khác nói chuyện tiếp" cậu ta đi luôn??? Nói chuyện với D, D cũng bị tình trạng tương tự. Nhiều lúc mình và D cứ nói hay tại mình xinh hơn người yêu nó???
    Còn nữa, hai người này thật tệ, kiểu gì thế không biết, gì mà coi nhà mình như công viên không bằng, đến nhà người ta chơi, mà cứ ôm ấp nhau. Mình (chẳng có người yêu) và D (mới bỏ người yêu) nhiều lúc nói chuyện với họ mà chẳng dám nhìn họ âu yếm nhau, mà nói chuyện chẳng lẽ lại không nhìn mặt nhau, nhiều lúc 2 đứa cứ có cảm giác rằng đang là kẻ vô duyên, xâm phạm riêng tư của người khác. Đấy là nhà mình mà nhiều lúc mình còn thấy mình vô duyên tệ, sao lại ở đó chứ.
    Cậu đó đi làm ở HP, tuần về một lần, vào cuối tuần. Ban ngày cậu đó ở nhà vì cả tuần không gặp người thân, tối thứ bảy đến nhà người yêu (E) hôm thì đi cùng chị gái, hôm thì đi cùng cháu gái (???). Chuyện đó cứ diễn ra mãi...
    Tết lại đến, E đến nhà cậu đó ăn cơm, không biết được bố cậu đó gắp đồ ăn ra sao, E không ăn gắp ra mâm hay để lại trong bát... chỉ biết kết cục, bị bác ý ghét.
    Rồi cậu đó cũng không làm ở HP nữa, như vậy, lý do cuối tuần luôn phải gặp gỡ gia đình mà bỏ quên bạn gái đáng ra không còn tồn tại thì nó vẫn cứ ở đó, vẫn là những buổi ăn uống "gia đình" vào cuối tuần mà E không có mặt, vẫn đi chơi cùng với cả chị gái hay cháu gái của người yêu... Vẫn không tìm kiếm được cảm tình từ phía bác trai... tất cả góp phần làm tan vỡ tình cảm của 2 người.
    Cậu đó giờ cũng có người khác rồi, cũng đã có được 2 năm vậy mà thi thoảng vẫn gọi điện thoại cho E, hỏi han toàn chuyện không nên hỏi - về chuyện tình cảm bây giờ với E''s bf, rằng không giới thiệu anh đó thì coi như là không có, rồi thì à ơi thế nọ thế kia ... như kiểu quấy rối nhau.
    Mà tên này đáng ghét thật, hôm Tết vừa rồi, gặp nhau, nhờ vả mình làm bài hộ để đi thi, sao mà lúc đó quan tâm thế, mời bạn đi cafe, hỏi han bạn, rồi đến khi thi xong thì mất dạng. Đến lúc thi đỗ, đi học rồi mà còn không thèm nói với bạn một câu. Đồ tồi tệ. (ui da, cái máy tính chết toi này, type mà toàn bị lỗi phông, cứ phải sửa mời ghét chứ, không thèm đánh nữa)
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, đang đọc hấp dẫn thì cắt mất, bà này cho đi làm đạo diễn phim được đấy hi`hi` ;). Kể tiếp đi, thế còn Anh2, Anh3 thì sao? (Lỗi font như thế nào đấy, nói ra biết đâu lại giúp được)
    I love all my friends
    Buck
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, đang đọc hấp dẫn thì cắt mất, bà này cho đi làm đạo diễn phim được đấy hi`hi` ;). Kể tiếp đi, thế còn Anh2, Anh3 thì sao? (Lỗi font như thế nào đấy, nói ra biết đâu lại giúp được)
    I love all my friends
    Buck
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi uống cafe, ngồi lại nghĩ lung tung. Mà sao thế? Có nhiều chuyện mình không nói được với ai ngoài hắn, hắn làm mình thấy tin tưởng để nói thoải mái mọi chuyện linh tinh vớ vẩn mà không phải giữ kẽ điều gì cả. Có vẻ như hắn giống mình về nhiều thứ: suy nghĩ, cách nói chuyện, tính tình... (nhưng chỉ giống chút xíu thôi). Liệu mình có nên viết một cái email khác không khi mà cái trước mình viết hắn không trả lời. Sẽ tiếc lắm nếu "tình bạn online" này không còn nữa.
    Mình muốn nhét cái email lần trước vào đây quá.
    Con nho ra tui la ai k0 nhi?
    Tui cung k0 biet muc dich cua tui khi gui email na`y cho ong la` gi` nua nhung tui nghi la neu gui email cho ong thi tui thay do hon.
    Tui k0 ngo rang minh lai nghi den ong nhieu den the (mac du den gio tui van k0 biet la vi ghet ong hay vi nho ong)
    Hoi dau, tui nghi rang tui voi ong chi co'' viet thu* thi` co`n co'' chuyen hay ho, co`n thay vui ve? chu chat thi` chan chet. Nhung sau tui lai thay chat voi ong cung hay, mac du` chi toa`n chuyen linh tinh, chuyen k0 dau k0 cuoi, nhung tui thich the - dau sao voi nhung ng` ban tren mang thi` tui thay ong la` mot ng` noi chuyen ma`k0 can canh giac, mot ng` da''ng tin cay.
    Hom do'' tui thay ong dang ghet that. tui biet la ong co'' chuyen k0 vui, stress nen noi nang lung tung, nhung ma tui van gian (tui von la` mot ke? de noi nong) chuyen stress rui ca''u kinh noi lung tung thi tui cung the, ma` nhu* vay tui moi thay rang quanh tui moi ng` tu te that, chang ai gian tui het.
    Ru`i sau hom do'', cai hom ma` ong keu la la` tui gui cai linh tinh gi` y'', tui lai thay ong la` mot ke? ich ky? - co the ong chi? la` canh giac voi cac tin nhan vo van nhu*ng ong co'' the xo''a no'' di neu nhu* k0 gui ma`. Tui da~ rat con cu'' (tu nay co'' ve? chinh xac nhat cho tam trang tui luc do'') va` nham nhe xo''a tiet nick cua ong di (day la` cai cach tui van thuong la`m voi nhung ai tui ghet, k0 muon noi chuyen) nhung ban tui noi "em cu de the xem sao, xoa di lam gi`". OK vay la nick cua ong van ton tai tren Y!M cua tui.
    Tui co'' biet cau "k0 bao gio hoi han (hoi tiec) ve nhung gi se la`m" va` du''ng la` tui dang song nhu* the. Co'' the neu luc do'' tui xoa nick cua ong di thi` tui cung k0 thay an han. Co`n nhu bay gio tui da k0 xoa thi tui cung chang hoi tiec vi viec do''.
    Hi`nh nhu* co'' lan na`o do'' ong noi voi tui, ong la` ke? cung dau va` gan ly` ho*n tui. Tui k0 nghi~ nhu* vay, nhung gio tui lai nghi~ rang tui cha? nen gian ai do'', tuc gian chi la`m nguoi ta thay buon ho*n, gia` ho*n va` mat nhieu mun ho*n, tui k0 muon mi`nh nhu* the. (cung co'' the day la ly'' do ma` tui viet email cho ong)
    Tui moi doc mot quyen sach, o do'' noi rang "ban thu nghi xem co'' nhung dieu gi` khien ban mim cuoi, ban hay ghi chung vao giay va nen xem lai to giay do it nhat 1 lan trong nam, ban se thay rang ban da thay doi sau tung nam. Neu bay gio ban thay khong vui, tai sao ban khong thu lap lai nhung dieu do''." Cau na`y hay day chu?
    OK, tui da~ viet xong, va` tui thay tam trang tui tot hon nhieu rui.
    Khong sao, neu k0 thich ong co'' the k0 tra loi.
    thanks a lot (vi` da doc nhung dieu tui viet)
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi uống cafe, ngồi lại nghĩ lung tung. Mà sao thế? Có nhiều chuyện mình không nói được với ai ngoài hắn, hắn làm mình thấy tin tưởng để nói thoải mái mọi chuyện linh tinh vớ vẩn mà không phải giữ kẽ điều gì cả. Có vẻ như hắn giống mình về nhiều thứ: suy nghĩ, cách nói chuyện, tính tình... (nhưng chỉ giống chút xíu thôi). Liệu mình có nên viết một cái email khác không khi mà cái trước mình viết hắn không trả lời. Sẽ tiếc lắm nếu "tình bạn online" này không còn nữa.
    Mình muốn nhét cái email lần trước vào đây quá.
    Con nho ra tui la ai k0 nhi?
    Tui cung k0 biet muc dich cua tui khi gui email na`y cho ong la` gi` nua nhung tui nghi la neu gui email cho ong thi tui thay do hon.
    Tui k0 ngo rang minh lai nghi den ong nhieu den the (mac du den gio tui van k0 biet la vi ghet ong hay vi nho ong)
    Hoi dau, tui nghi rang tui voi ong chi co'' viet thu* thi` co`n co'' chuyen hay ho, co`n thay vui ve? chu chat thi` chan chet. Nhung sau tui lai thay chat voi ong cung hay, mac du` chi toa`n chuyen linh tinh, chuyen k0 dau k0 cuoi, nhung tui thich the - dau sao voi nhung ng` ban tren mang thi` tui thay ong la` mot ng` noi chuyen ma`k0 can canh giac, mot ng` da''ng tin cay.
    Hom do'' tui thay ong dang ghet that. tui biet la ong co'' chuyen k0 vui, stress nen noi nang lung tung, nhung ma tui van gian (tui von la` mot ke? de noi nong) chuyen stress rui ca''u kinh noi lung tung thi tui cung the, ma` nhu* vay tui moi thay rang quanh tui moi ng` tu te that, chang ai gian tui het.
    Ru`i sau hom do'', cai hom ma` ong keu la la` tui gui cai linh tinh gi` y'', tui lai thay ong la` mot ke? ich ky? - co the ong chi? la` canh giac voi cac tin nhan vo van nhu*ng ong co'' the xo''a no'' di neu nhu* k0 gui ma`. Tui da~ rat con cu'' (tu nay co'' ve? chinh xac nhat cho tam trang tui luc do'') va` nham nhe xo''a tiet nick cua ong di (day la` cai cach tui van thuong la`m voi nhung ai tui ghet, k0 muon noi chuyen) nhung ban tui noi "em cu de the xem sao, xoa di lam gi`". OK vay la nick cua ong van ton tai tren Y!M cua tui.
    Tui co'' biet cau "k0 bao gio hoi han (hoi tiec) ve nhung gi se la`m" va` du''ng la` tui dang song nhu* the. Co'' the neu luc do'' tui xoa nick cua ong di thi` tui cung k0 thay an han. Co`n nhu bay gio tui da k0 xoa thi tui cung chang hoi tiec vi viec do''.
    Hi`nh nhu* co'' lan na`o do'' ong noi voi tui, ong la` ke? cung dau va` gan ly` ho*n tui. Tui k0 nghi~ nhu* vay, nhung gio tui lai nghi~ rang tui cha? nen gian ai do'', tuc gian chi la`m nguoi ta thay buon ho*n, gia` ho*n va` mat nhieu mun ho*n, tui k0 muon mi`nh nhu* the. (cung co'' the day la ly'' do ma` tui viet email cho ong)
    Tui moi doc mot quyen sach, o do'' noi rang "ban thu nghi xem co'' nhung dieu gi` khien ban mim cuoi, ban hay ghi chung vao giay va nen xem lai to giay do it nhat 1 lan trong nam, ban se thay rang ban da thay doi sau tung nam. Neu bay gio ban thay khong vui, tai sao ban khong thu lap lai nhung dieu do''." Cau na`y hay day chu?
    OK, tui da~ viet xong, va` tui thay tam trang tui tot hon nhieu rui.
    Khong sao, neu k0 thich ong co'' the k0 tra loi.
    thanks a lot (vi` da doc nhung dieu tui viet)
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Mạng ttvnol nhiều lúc thật duyên dáng, lúc thì chỉ login được khi ở trang nhất, lúc thì logout không được - nếu ra trang nhất logout thì cũng được. còn bây giờ thì chẳng thể nào mà login được, dù có dùng các kiểu.

    hắn: :P
    Nothing: hi
    hắn: lau qua phai k0
    Nothing: uh
    hắn: Mang cua office bi ong tu hom 8/3 nen k0 lam an gi dc
    hắn: Ma ve nha thi dg dien thoai bi loi nen k0 the nao mail hay CHAT chit gi dc
    hắn: Mai hom nay moi sua dc day
    Nothing: uh
    Nothing: nhieu khi no'''' van linh tinh the ma`
    Hắn đã liên lạc sau nhiều ngày mất tích, chẳng biết đã đọc email chưa? Bên trên là lý do của hắn cho việc mất tích (lý do làm gì, mình có phải là kẻ ngốc đâu, thích thì nói chuyện, chẳng thích thì thôi việc gì phải thế, cả một office to đùng như vậy hỏng đến bây giờ... hic... ít ra nói dối thì cũng nói vừa phải thôi chứ... lại còn nữa hắn có phải là kẻ dùng nick chung chạ đâu mà kêu rằng đương điện thoại bị lỗi... vậy những lần nick của hắn lên mạng thì là đồ điên nào...) ừm mà kệ hắn, dẫu sao vậy cũng tốt mình đỡ mất công viết một cái email để say goodbey. Mình thấy không vui như mình đã nghĩ. Vậy mà chat cũng lâu, cũng vẫn nói chuyện linh tinh (mình chẳng hiểu hắn là người như thế nào nữa - một kẻ mưa nắng thất thường à?)
    Tự dưng gửi ảnh cho mình, mời mọc xem, rồi kêu rằng "gửi cho tui đi chứ" chuyện nhỏ, gửi thì gửi dẫu sao mình cũng có ý định gặp gỡ đâu (ý nghĩ này cũng giống hắn), muốn biết mặt thì cho biết, gửi một cái ảnh cách đây 2 năm. Hắn kêu "gửi cho tui cái nào gần đây ý để tui đem đi khoe với bạn tui" (hic, mình cũng vác ảnh của hắn đi cho bạn mình xem), rồi kêu la chán chê mê mỏi, giục giã nọ kia. OK gửi một cái khác cách đây một năm, ảnh sớm nhất của mình thời điểm đó (sớm thì cũng cách đến cả tám tháng rồi).
    Mình vốn dĩ tò mò và còn tò mò hơn nữa nếu như ai đó xem ảnh của mình (vẫn biết tò mò là không tốt, nhưng mặc kệ). Hắn nhận ảnh và im lặng, nói chuyện nhưng không đả động gì đến cái ảnh hết. "Thế nào? đã làm gì với cái ảnh của tui vậy?" (tính tò mò đã chiến thắng) "tui dùng photoshop vẽ thêm vào đó mấy cái mụn" "hơ, biết vậy tui đã gửi ảnh thật rồi" "..."... lại nói chuyện linh tinh.
    Trong dịp linh tinh mình ba hoa nhiều thứ, kể rằng đi chỗ nọ, chỗ kia, chụp ảnh nọ kia. Rồi lại gửi ảnh, một cái ảnh chụp cùng anh rể, hắn kêu "tại sao lại đứng cùng với gã nào vừa lùn vừa xấu thế" "ừ, xấu nhỉ" "quá xấu là đằng khác" "..." ... Sau đó gửi OM cho hắn "này, có nhớ người hôm nọ chụp ảnh cùng tui không? người đó cũng tên như thế đấy"... im lặng ... hôm sau mình nhận được câu "ai bảo rằng tên tui như vậy?". Đồ đáng ghét, hắn nhảy ngay vô họng mình ngồi rồi còn đâu.
    ...
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
    Được Iamnothing sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 30/03/2004
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Mạng ttvnol nhiều lúc thật duyên dáng, lúc thì chỉ login được khi ở trang nhất, lúc thì logout không được - nếu ra trang nhất logout thì cũng được. còn bây giờ thì chẳng thể nào mà login được, dù có dùng các kiểu.

    hắn: :P
    Nothing: hi
    hắn: lau qua phai k0
    Nothing: uh
    hắn: Mang cua office bi ong tu hom 8/3 nen k0 lam an gi dc
    hắn: Ma ve nha thi dg dien thoai bi loi nen k0 the nao mail hay CHAT chit gi dc
    hắn: Mai hom nay moi sua dc day
    Nothing: uh
    Nothing: nhieu khi no'''' van linh tinh the ma`
    Hắn đã liên lạc sau nhiều ngày mất tích, chẳng biết đã đọc email chưa? Bên trên là lý do của hắn cho việc mất tích (lý do làm gì, mình có phải là kẻ ngốc đâu, thích thì nói chuyện, chẳng thích thì thôi việc gì phải thế, cả một office to đùng như vậy hỏng đến bây giờ... hic... ít ra nói dối thì cũng nói vừa phải thôi chứ... lại còn nữa hắn có phải là kẻ dùng nick chung chạ đâu mà kêu rằng đương điện thoại bị lỗi... vậy những lần nick của hắn lên mạng thì là đồ điên nào...) ừm mà kệ hắn, dẫu sao vậy cũng tốt mình đỡ mất công viết một cái email để say goodbey. Mình thấy không vui như mình đã nghĩ. Vậy mà chat cũng lâu, cũng vẫn nói chuyện linh tinh (mình chẳng hiểu hắn là người như thế nào nữa - một kẻ mưa nắng thất thường à?)
    Tự dưng gửi ảnh cho mình, mời mọc xem, rồi kêu rằng "gửi cho tui đi chứ" chuyện nhỏ, gửi thì gửi dẫu sao mình cũng có ý định gặp gỡ đâu (ý nghĩ này cũng giống hắn), muốn biết mặt thì cho biết, gửi một cái ảnh cách đây 2 năm. Hắn kêu "gửi cho tui cái nào gần đây ý để tui đem đi khoe với bạn tui" (hic, mình cũng vác ảnh của hắn đi cho bạn mình xem), rồi kêu la chán chê mê mỏi, giục giã nọ kia. OK gửi một cái khác cách đây một năm, ảnh sớm nhất của mình thời điểm đó (sớm thì cũng cách đến cả tám tháng rồi).
    Mình vốn dĩ tò mò và còn tò mò hơn nữa nếu như ai đó xem ảnh của mình (vẫn biết tò mò là không tốt, nhưng mặc kệ). Hắn nhận ảnh và im lặng, nói chuyện nhưng không đả động gì đến cái ảnh hết. "Thế nào? đã làm gì với cái ảnh của tui vậy?" (tính tò mò đã chiến thắng) "tui dùng photoshop vẽ thêm vào đó mấy cái mụn" "hơ, biết vậy tui đã gửi ảnh thật rồi" "..."... lại nói chuyện linh tinh.
    Trong dịp linh tinh mình ba hoa nhiều thứ, kể rằng đi chỗ nọ, chỗ kia, chụp ảnh nọ kia. Rồi lại gửi ảnh, một cái ảnh chụp cùng anh rể, hắn kêu "tại sao lại đứng cùng với gã nào vừa lùn vừa xấu thế" "ừ, xấu nhỉ" "quá xấu là đằng khác" "..." ... Sau đó gửi OM cho hắn "này, có nhớ người hôm nọ chụp ảnh cùng tui không? người đó cũng tên như thế đấy"... im lặng ... hôm sau mình nhận được câu "ai bảo rằng tên tui như vậy?". Đồ đáng ghét, hắn nhảy ngay vô họng mình ngồi rồi còn đâu.
    ...
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
    Được Iamnothing sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 30/03/2004
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    ...cont.
    Tết đi checkmail, lần nào cũng gặp hắn ngồi trên mạng (chẳng đi đâu chơi hay sao ý nhỉ - ừ mà hắn còn nói rằng CN cũng ở nhà cơ - hic mình chẳng ngoan được như thế) nói chuyện linh tinh, à ơi, hẹn hò vớ vẩn với nhau vậy thôi.
    Vừa rồi, gửi ảnh khác, gửi cái đầu tiên người bé tẹo (mình đã nói là xem ảnh cho đỡ buồn, cái chính là để ngắm cảnh sau lưng mình ý chứ, cảnh lấy nhiều thì người bé là đương nhiên rồi) "ảnh bé quá tui chẳng thấy rõ mặt gì cả, gửi cái khác to hơn đi" "thì tui nói là ngắm cho đỡ buồn thì chỉ là ngắm cảnh thôi chứ, mà chẳng có cái nào rõ mặt cả, có một cái thì rất mờ" "gửi cái đó cũng được" "OK", đã gửi, sau đó thì cãi nhau, rùi hắn mất tích.
    đến hôm nay hắn lại nói chuyện về cái ảnh đó
    hắn: Tui out day, lai bat dau chan roi. Toi can phai di an 1 cai gi do cho bot chan
    Nothing: nhieu chuyen
    hắn: A tui se lai may cai anh ba gui ra xem cho do buon vay
    Nothing: hic
    hắn: Ma ba chup voi thang tay nao the
    hắn: Vua gia vua xau
    Nothing: thay do buon gi` o may cai anh? do'' the
    hắn: Toi that la that vong vi khieu tham my cua ba day
    Nothing: uh
    Nothing: tui cung that vong not,nhung biet la`m sao dc, khi lao~ y'' cu*'' dung o do'' va` cuoi duyen da''ng
    Nothing: => bo'' tay
    Nothing: duoi lao~ k0 di
    Nothing: day la` cai anh? duy nhat cua tui nhi`n ro~ mat
    Nothing: chang le~ tui vut di a`
    Đúng là không hiểu nổi hắn.
    ...
    Hôm kia nói chuyện với bạn
    Bạn: thế nào tình hình như thế nào?
    N: không thế nào cả, bây giờ em có niềm hứng thú khác
    B: cái gì thế?
    N: em đang viết nhật ký, à không hồi ký mới đúng chứ
    B: thôi xin em, dẹp ngay cái thú tiêu khiển của tuổi già đó đi
    N: dẹp là dẹp thế nào, em còn định viết nhiều hơn ý chứ haha hihi
    ...
    Mình sẽ vào lại ttvnol, đang hứng thú với quyết định mới này
    Đã vào được, và giờ thêm thắt vài dòng
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    ...cont.
    Tết đi checkmail, lần nào cũng gặp hắn ngồi trên mạng (chẳng đi đâu chơi hay sao ý nhỉ - ừ mà hắn còn nói rằng CN cũng ở nhà cơ - hic mình chẳng ngoan được như thế) nói chuyện linh tinh, à ơi, hẹn hò vớ vẩn với nhau vậy thôi.
    Vừa rồi, gửi ảnh khác, gửi cái đầu tiên người bé tẹo (mình đã nói là xem ảnh cho đỡ buồn, cái chính là để ngắm cảnh sau lưng mình ý chứ, cảnh lấy nhiều thì người bé là đương nhiên rồi) "ảnh bé quá tui chẳng thấy rõ mặt gì cả, gửi cái khác to hơn đi" "thì tui nói là ngắm cho đỡ buồn thì chỉ là ngắm cảnh thôi chứ, mà chẳng có cái nào rõ mặt cả, có một cái thì rất mờ" "gửi cái đó cũng được" "OK", đã gửi, sau đó thì cãi nhau, rùi hắn mất tích.
    đến hôm nay hắn lại nói chuyện về cái ảnh đó
    hắn: Tui out day, lai bat dau chan roi. Toi can phai di an 1 cai gi do cho bot chan
    Nothing: nhieu chuyen
    hắn: A tui se lai may cai anh ba gui ra xem cho do buon vay
    Nothing: hic
    hắn: Ma ba chup voi thang tay nao the
    hắn: Vua gia vua xau
    Nothing: thay do buon gi` o may cai anh? do'' the
    hắn: Toi that la that vong vi khieu tham my cua ba day
    Nothing: uh
    Nothing: tui cung that vong not,nhung biet la`m sao dc, khi lao~ y'' cu*'' dung o do'' va` cuoi duyen da''ng
    Nothing: => bo'' tay
    Nothing: duoi lao~ k0 di
    Nothing: day la` cai anh? duy nhat cua tui nhi`n ro~ mat
    Nothing: chang le~ tui vut di a`
    Đúng là không hiểu nổi hắn.
    ...
    Hôm kia nói chuyện với bạn
    Bạn: thế nào tình hình như thế nào?
    N: không thế nào cả, bây giờ em có niềm hứng thú khác
    B: cái gì thế?
    N: em đang viết nhật ký, à không hồi ký mới đúng chứ
    B: thôi xin em, dẹp ngay cái thú tiêu khiển của tuổi già đó đi
    N: dẹp là dẹp thế nào, em còn định viết nhiều hơn ý chứ haha hihi
    ...
    Mình sẽ vào lại ttvnol, đang hứng thú với quyết định mới này
    Đã vào được, và giờ thêm thắt vài dòng
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    từ hôm 30/03
    Hôm nay trời đẹp thế (không làm việc, đi chơi từ 10am ~ 4pm mới về lại công ty). Đi lung tung, vào hiệu sách xem, mua được một đám truyện cho bản thân và quyển Buratino cho cháu. (chỉ biết là quyển này xuất xứ từ truyện Pinokio nhưng không thích Pinokio, thích Buratino hơn - mà đến giờ mình mới biết là quyển Chiếc chìa khóa vàng là do A.Tonxtoi viết lại).
    "em mua cái gì mà như cho trẻ con thế này?" "ai bảo, đọc hay đấy chứ. Em thích cái cách diễn đạt của họ". (đang bị kêu la vì mấy quyển dịch từ Những tấm lòng cao cả).
    Mua sách xong mới 2pm "à đi cafe đi" "OK"...tí tởn đi thang máy, tẹo nữa thì ngã "ha ha, nhìn em đi buồn cười quá" "tại em bị bước hụt mà"... quán không đẹp như mình được quảng cáo, vẫn cứ đinh ninh nó là ngoài trời cơ, hóa ra ở trong nhà, ghế to nhưng hơi xấu - kể ra bằng vải thì đẹp hơn, ừ nhưng mà view cũng đẹp. Ngồi ở đó, nhìn ngắm lung tung, nói chuyện, đọc sách, giết vài phút của một anh gọi nhầm số, không nghe điện thoại từ công ty, ăn thịt bò khô - cái món này mình rất thích, mà ăn bò khô ở trong ĐN ngon hơn - uống sinh tố cam (cái này thì rất ổn, ngon và không thấy tiếc lắm, mặc dù hơi đắt)
    Còn mua được 2 cái lọ hoa, trông rõ xinh. Mình rất thích lọ hoa, lọ kiểu vớ vẩn lung tung. Bây giờ chắc phải có đến hai mươi cái lọ ở nhà, suốt ngày bị mẹ mắng toàn tha thứ linh tinh về. Thế mà lại ít khi cắm hoa ở nhà một phần vì lười thay nước, đi suốt ngày lấy đâu ra thời gian ở nhà để ngắm, phần khác là nhiều khi mình chỉ thích ngắm lọ không thôi.
    Cắm hoa không có đủ ý để diễn đạt rằng mình cắm hoa theo kiểu gì, chỉ thích cắm theo cảm hứng còn bó hoa, chuyện nhỏ, thi thoảng mình cũng vẫn tự bó hoa đến tặng bạn sinh nhật , hay bó hộ người khác
    Mà hoa đẹp còn phải có người cùng chiêm ngưỡng và khen ngợi chứ, ở công ty mới này chẳng có ai cả, toàn người khó tính và bận rộn, chẳng ai thèm để ý đến cái gì khác.
    Được Iamnothing sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 31/03/2004

Chia sẻ trang này