1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    2. My mother in law (cont.)
    Giờ đôi khi vẫn có người nhầm lẫn nhưng hầu hết mọi người trong công ty mặc nhiên coi đó là tên của mẹ chồng.
    Cách sống của mẹ chồng, mình không phàn nàn, dẫu sao thì cũng là cách sống riêng của mỗi người. Nhưng cái kiểu cư xử của mẹ chồng thì mình thấy coi thường quá.
    a. Nói chuyện với mình, và với nhiều người khác chê bai một anh làm cùng công ty "thằng này thế nọ, thế kia, sống ăn chơi sa đọa, toàn chơi với bọn chẳng ra gì, toàn các em **** gọi điện đến" "Lấy thằng đó dễ quá mà, đâu có cần yêu đương gì" mặc dù chỉ nghe qua điện thoại, và từ các cuộc nói chuyện linh tinh trong công ty. Khi có bài tập lại mang đến, nhờ anh đó sửa dùm cho??? may mà anh đó hiền chứ gặp mình thì chắc không còn dám nhờ nữa.
    b. Vợ sếp lớn chẳng làm gì cả, ít ra là không bao giờ soi mói các nhân viên của chồng để nói gì với chồng hết, thậm chí còn không quan tâm đến các công việc trong công ty của chồng. Mình chơi với vợ của sếp lớn, hầu như mọi người trong công ty đều biết vậy ngay từ hôm đầu mình đi làm. Mẹ chồng ngồi nói chuyện với mình và nói "cái bà đó may mà sếp lớn lấy, nếu không thì ế rồi" "???" (mình mất điện và ngồi im thin thít, không hiểu bạn mình đã gây ra tội lỗi gì để mẹ chồng mình nói như vậy?).
    c. Một sếp khác (góp vốn và điều hành công ty, chắc gọi là sếp nhỡ à) ít tuổi hơn mẹ chồng mình. Ít tuổi hơn thì sao nhỉ? điều hành công ty thì mọi việc phải qua sếp nhỡ chứ. không mẹ chồng mình thường nói "sếp nhỡ thì làm được việc gì, cái này phải để sếp lớn" "sếp nhỡ chẳng là cái gì hết" ... vậy là toàn bộ giấy tờ, các thứ cần thiết mẹ chồng mình toàn phone trực tiếp cho sếp lớn, sếp nhỡ chẳng biết gì hết (có biết nhưng mà do sếp lớn nói lại)
    d. Còn người nữa, làm cùng phòng. Trên quan điểm cá nhân anh cùng phòng và mẹ chồng mình là không ưa nhau, nhưng trong công việc thấy cả hai đều nói rằng không lôi việc cá nhân vào công việc chung. Nếu nhận xét thì quả là mình sẽ thiên vị hơn cho anh cùng làm mất nên tốt nhất chỉ đưa sự việc ra thôi, còn thế nào thì mình cũng thấy cả. anh đó làm giao nhận, có lần mẹ chồng mình đặt hàng, khách hàng gửi invoice về sai, mẹ chồng mình biết - bên bán đã thông báo, mẹ chồng mình là người ôm cả phone, fax và email - không nói gì với anh đó cả, anh đó lên NB mới biết, gọi điện về hỏi thì mẹ chồng mình nói "ừ đúng rồi, chúng nó báo là gửi sai rồi", anh đó đi về công ty. Mẹ chồng mình đặt hàng, không xem thuế suất, không hỏi người giao nhận về thuế suất, khi hàng về thuế suất cao, mẹ chồng mình nói "thằng này nó chơi mình, nó không nói với mình". Mà có phải chỉ 1 hay 2 lần đâu, đặt hàng mà không xem thuế suất rồi bị cao thì mẹ chồng mình diễn tiến đến cả vài chục lần rồi.
    Nếu chỉ có từng kia thứ ở trên mà mình coi thường mẹ chồng mình thì có phải là kẻ phiến diện và để ý vặt không
    Nhiều lúc mẹ chồng mình cũng tử tế: "thôi em ạ, đi xa như thế, mà đi một mình thì ở nhà đi, gửi hàng theo xe là được" "sao thế, lại có màn tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì à" "anh nói thật nhé, em là con gái thì phải bớt đi, dễ nổi nóng là không tốt" "lúc nãy em thế là sai rồi, anh ý nhiều tuổi hơn em mà em cãi nhau tay đôi như vậy là không được"... toàn những lời góp ý nhẹ nhàng và cảm động
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    (E) (cont.)
    Anh 2 - E''s bf, ít gặp anh và hầu như mình chẳng biết gì về anh cả, nhưng mình thấy E hạnh phúc từ khi yêu anh. Chia tay cậu kia phải đến bao lâu rồi mới yêu anh. Hihi mà cũng thật là buồn cười, quen nhau thậm chí làm cùng nhau từ rất lâu rồi chẳng thấy gì hết, cho đến một ngày...
    Anh cũng phải đi xa thậm chí còn rất xa, tận QN nhưng mỗi lần nói chuyện về anh, E sôi nổi hơn hẳn. Khi có điều kiện, 2 người gọi điện cho nhau, nếu không nhắn tin, chat, khi hết tiền chỉ cần nháy máy đi, nháy máy lại là thấy happy. (hôm nọ vì tình yêu của bạn mình đã tiêu tan 2 phút điện thoại - nghe có vẻ tử tế gớm).
    Hình như họ đã xem bói là tháng 8 - hay tháng 10 âm cưới, cưới xong, E vẫn ở đây học, E''s bf lại vào đó làm việc tiếp.
    E nói từ giờ đến lúc đó còn xa, xem thì xem thế chứ chẳng biết thế nào - đừng dọa nhau chứ, nếu cô buồn cô lại trút lên đầu tôi thôi.
    E ơi, giữa anh 1 và anh 2 hình như có 3 hay 4 anh nữa nhỉ, nhưng mà mình chỉ biết loáng thoáng, nghe đâu cũng mới thích nhau và các anh kia dát quá, không dám đi xa hơn, chẳng hiểu sao các anh lại cứ nghĩ là lúc đó E có người iu rồi. Bạn mình kém thật, sao không quay sang cưa cẩm các anh để mình còn có chuyện mà nói.
    Phải tay mình thì xong, danh sách các anh cứ phải là hàng mét.
    ừm mà này lâu rồi không tụ tập nhỉ, hôm nọ định đi chơi thì lại hoãn.
    Vụ đi ăn uống đột xuất hôm nọ thì chán chết, đi với mấy anh đó chẳng vui gì cả, toàn uống rượu và nói linh tinh, lần sau không cho 1 lão nào đi nữa.
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    (E) (cont.)
    Anh 2 - E''s bf, ít gặp anh và hầu như mình chẳng biết gì về anh cả, nhưng mình thấy E hạnh phúc từ khi yêu anh. Chia tay cậu kia phải đến bao lâu rồi mới yêu anh. Hihi mà cũng thật là buồn cười, quen nhau thậm chí làm cùng nhau từ rất lâu rồi chẳng thấy gì hết, cho đến một ngày...
    Anh cũng phải đi xa thậm chí còn rất xa, tận QN nhưng mỗi lần nói chuyện về anh, E sôi nổi hơn hẳn. Khi có điều kiện, 2 người gọi điện cho nhau, nếu không nhắn tin, chat, khi hết tiền chỉ cần nháy máy đi, nháy máy lại là thấy happy. (hôm nọ vì tình yêu của bạn mình đã tiêu tan 2 phút điện thoại - nghe có vẻ tử tế gớm).
    Hình như họ đã xem bói là tháng 8 - hay tháng 10 âm cưới, cưới xong, E vẫn ở đây học, E''s bf lại vào đó làm việc tiếp.
    E nói từ giờ đến lúc đó còn xa, xem thì xem thế chứ chẳng biết thế nào - đừng dọa nhau chứ, nếu cô buồn cô lại trút lên đầu tôi thôi.
    E ơi, giữa anh 1 và anh 2 hình như có 3 hay 4 anh nữa nhỉ, nhưng mà mình chỉ biết loáng thoáng, nghe đâu cũng mới thích nhau và các anh kia dát quá, không dám đi xa hơn, chẳng hiểu sao các anh lại cứ nghĩ là lúc đó E có người iu rồi. Bạn mình kém thật, sao không quay sang cưa cẩm các anh để mình còn có chuyện mà nói.
    Phải tay mình thì xong, danh sách các anh cứ phải là hàng mét.
    ừm mà này lâu rồi không tụ tập nhỉ, hôm nọ định đi chơi thì lại hoãn.
    Vụ đi ăn uống đột xuất hôm nọ thì chán chết, đi với mấy anh đó chẳng vui gì cả, toàn uống rượu và nói linh tinh, lần sau không cho 1 lão nào đi nữa.
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    không định post nhiều thế này, nhưng mà dạo này ttvn chán quá. Mãi mới login được, nên đành tranh thủ nhồi nhét
    Khi nào rảnh sẽ type trước ở ngoài (về vụ tình cảm của mình chứ nhỉ) rồi post lên để bà con nhòm.
    Không biết từ giờ đến sinh nhật có đủ chữ nghĩa để kéo được số trang đúng số tuổi hay không để làm quà sinh nhật cho bản thân
    Về nhà thôi
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    không định post nhiều thế này, nhưng mà dạo này ttvn chán quá. Mãi mới login được, nên đành tranh thủ nhồi nhét
    Khi nào rảnh sẽ type trước ở ngoài (về vụ tình cảm của mình chứ nhỉ) rồi post lên để bà con nhòm.
    Không biết từ giờ đến sinh nhật có đủ chữ nghĩa để kéo được số trang đúng số tuổi hay không để làm quà sinh nhật cho bản thân
    Về nhà thôi
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bà mối
    Gần nhà C có anh thợ may, chẳng rõ anh sinh năm nào nhưng anh chỉ muốn làm quen với các cô tuổi rắn thôi "cho nó hợp để làm ăn, và gia đình hạnh phúc". Tính ra thì C cũng tuổi như vậy, nhưng tiếc quá C có người iu rồi. Nhưng mà cái sự hậu tạ anh ý hứa cứ làm C lăn tăn mãi "may quần áo được giảm giá, có bộ vest đang chờ anh dựng cho"... nghĩ đi nghĩ lại C chợt nhớ ra bạn thân tên G làm y tá tại một bệnh viện ở HN.
    G hiền lắm, thực ra là ít nói và không lắm điều, nhí nhố như bọn mình thôi. Với cả G ít nói, anh đó cũng ít nói lại còn tuổi hợp nhau nữa, được quá chứ còn gì.
    Thông tin được liên lạc trao qua đổi lại, hai bên có vẻ đồng ý nhưng vẫn ra chiểu e lệ. Tuy vậy thời gian cũng đã được thống nhất "tối thứ 7, dưới sự dẫn dắt của C và đám lâu la (đương nhiên là mình, E và D) anh thợ may sẽ đến nhà G".
    Anh không cao lắm, chắc khoảng hơn 1,6m, người nho nhỏ, nhìn về một phía thì anh khá ổn, đẹp trai là khác. Còn nhìn theo phía kia thì anh có một nốt ruồi tài lộc ở chỗ cằm - đấy là anh và mọi người nói thế chứ mình thấy nó hơi hơi giống phù thủy - vậy cứ gọi anh là phù thủy. Anh sống cùng bố mẹ ở gần nhà C và có một cửa hàng may khá xinh xắn và đắt khách cũng ở gần đó (giờ thì đã được chuyển về nhà do chỗ cũ bị giải tỏa), xét về khả năng tài chính thế là quá ổn cho một gia đình tương lai rồi.
    Nhí nhố đi cùng anh đến nhà G, cười toe toét từ lúc rời nhà C cho đến khi từ nhà G trở về, đám lâu la không để cho 2 anh chị có cơ hội để tìm hiểu nhau. Anh cứ ngồi cười tủm tỉm và nhìn đi đâu đó, G cười mỉm với tất cả đám lâu la, bà mối và phù thủy; lâu lâu, đám lâu la lại thét lên đòi ăn thứ nọ, uống thứ kia, nói chuyện bàn tán rất rôm rả với bà mối (toàn lôi chuyện lăng nhăng vớ vẩn ra để nói). Cho đến lúc đi về, phù thủy đã xuống cầu thang trước, mẹ G mới hỏi "chúng mày định giới thiệu thằng Checnơmo cho cái G đấy à" bà mối cười tươi tắn uốn 3 tấc lưỡi "anh ý được đấy chứ bác, chỉ hơi nhỏ tý thôi, anh ý ... anh ý..."
    Sau đó chuyện cũng chẳng thành, phù thủy đành ôm cầm sang bến khác, tìm một cô bé nào đó và cưới, thế là G vẫn cứ cô đơn.
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bà mối
    Gần nhà C có anh thợ may, chẳng rõ anh sinh năm nào nhưng anh chỉ muốn làm quen với các cô tuổi rắn thôi "cho nó hợp để làm ăn, và gia đình hạnh phúc". Tính ra thì C cũng tuổi như vậy, nhưng tiếc quá C có người iu rồi. Nhưng mà cái sự hậu tạ anh ý hứa cứ làm C lăn tăn mãi "may quần áo được giảm giá, có bộ vest đang chờ anh dựng cho"... nghĩ đi nghĩ lại C chợt nhớ ra bạn thân tên G làm y tá tại một bệnh viện ở HN.
    G hiền lắm, thực ra là ít nói và không lắm điều, nhí nhố như bọn mình thôi. Với cả G ít nói, anh đó cũng ít nói lại còn tuổi hợp nhau nữa, được quá chứ còn gì.
    Thông tin được liên lạc trao qua đổi lại, hai bên có vẻ đồng ý nhưng vẫn ra chiểu e lệ. Tuy vậy thời gian cũng đã được thống nhất "tối thứ 7, dưới sự dẫn dắt của C và đám lâu la (đương nhiên là mình, E và D) anh thợ may sẽ đến nhà G".
    Anh không cao lắm, chắc khoảng hơn 1,6m, người nho nhỏ, nhìn về một phía thì anh khá ổn, đẹp trai là khác. Còn nhìn theo phía kia thì anh có một nốt ruồi tài lộc ở chỗ cằm - đấy là anh và mọi người nói thế chứ mình thấy nó hơi hơi giống phù thủy - vậy cứ gọi anh là phù thủy. Anh sống cùng bố mẹ ở gần nhà C và có một cửa hàng may khá xinh xắn và đắt khách cũng ở gần đó (giờ thì đã được chuyển về nhà do chỗ cũ bị giải tỏa), xét về khả năng tài chính thế là quá ổn cho một gia đình tương lai rồi.
    Nhí nhố đi cùng anh đến nhà G, cười toe toét từ lúc rời nhà C cho đến khi từ nhà G trở về, đám lâu la không để cho 2 anh chị có cơ hội để tìm hiểu nhau. Anh cứ ngồi cười tủm tỉm và nhìn đi đâu đó, G cười mỉm với tất cả đám lâu la, bà mối và phù thủy; lâu lâu, đám lâu la lại thét lên đòi ăn thứ nọ, uống thứ kia, nói chuyện bàn tán rất rôm rả với bà mối (toàn lôi chuyện lăng nhăng vớ vẩn ra để nói). Cho đến lúc đi về, phù thủy đã xuống cầu thang trước, mẹ G mới hỏi "chúng mày định giới thiệu thằng Checnơmo cho cái G đấy à" bà mối cười tươi tắn uốn 3 tấc lưỡi "anh ý được đấy chứ bác, chỉ hơi nhỏ tý thôi, anh ý ... anh ý..."
    Sau đó chuyện cũng chẳng thành, phù thủy đành ôm cầm sang bến khác, tìm một cô bé nào đó và cưới, thế là G vẫn cứ cô đơn.
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    III. BẠN BÈ (cont.)
    (G)
    Mình chơi với G không thân như E và G. Nhưng mà cũng có nhiều chuyện với G, hồi mình làm ở công ty cũ, mình có giới thiệu G, có chuyện không hay với G (rất tiếc việc đó có bằng chứng, mình không thể biện mình gì cho G cả, mình chỉ dám chắc rằng hồi học cùng mình G không như thế, còn 2 năm qua mình không dám khẳng định gì cả) rồi nhân thể thế có một số chuyện xảy ra, nếu G nói trước với mình thì không vấn đề gì cả, nhưng G không nói... mình đã làm đúng như cái cách vốn có (mình có quá đà trong chuyện này không? liệu mình có phải là kẻ tồi tệ không?) mình có cảm giác mẹ G không ưa mình từ hồi đó. Liệu mình có nên không chơi với G nữa không? với lý do gì cái chuyện cũ rích đó á?, có chắc là mẹ G không ưa mình không? đến giờ mình vẫn lăn tăn về chuyện đó - dù hồi đó có nói chuyện, có hỏi một số người "em như thế, bạn em như thế, liệu em cư xử vậy có đúng không" và được kết luận "đúng".
    Mỗi lần nói chuyện với mẹ G, mẹ G lại nói "con bé này lẩn như chạch, khéo léo, xin đâu cũng được việc, chẳng bù cho G nhà bác, chán chết" "con bé này sao mà thất nghiệp được, giỏi giang như thế" "chỉ ước sao mấy đứa nhà bác được một phần của cháu"... mình lại thấy không thoải mái. Chắc tại mình quá nhạy cảm.
    Ngày trước nghe loáng thoáng nói rằng G yêu 1 anh nào đó, nhưng không lâu lại thấy thông báo là chia tay. Một thời gian sau C giới thiệu cho G 1 anh thợ may nhưng chẳng có kết quả. Mãi đến cuối năm vừa rồi, C lại quay lại với vai trò bà mối, giới thiệu với G anh sếp của C.
    Cái vụ giới thiệu này cũng đến là buồn cười, cũng từng ấy khuôn mặt lâu la, cũng vẫn nói chuyện rôm rả, cũng lại một người ít nói, nhìn... cười... nhưng kết quả thì khác rồi "Đã thành công".
    Chỉ trước Noel có vài ngày thôi, cũng một tối thứ 7, lần này mẹ G không còn chê gì nữa cả (ơ mà hình như chê hơi già hay sao ý). Đến thứ 2 tiếp theo cả đám được đi chơi miễn phí (sao mình thích cái vụ này thế, tự dưng có anh mời đi chơi, đi ăn uống, hát hò...)... ... không nói năng gì hết... chẳng thông báo gì cả... họ iu nhau. (quá nhanh cho sự tìm hiểu)
    Hôm nọ đi ăn uống cùng mọi người, lúc trước rõ ràng bọn mình (đám con gái) kêu la ỏm tỏi với nhà hàng thì mình thấy chẳng sao cả nhưng lúc sau, sang quán khác G''s bf đợi lâu quá mới thét lên mình thấy chẳng ra sao.
    G và D nhận xét "anh ý cứ thế nào ý, có vẻ như lúc nào nhìn chúng mình cũng như lũ trẻ con bắng nhắng" "anh ý có vẻ sành đời nhỉ, hơi bị thể hiện".. Mình đã gặp G''s bf đến vài lần trước khi C có ý định giới thiệu cho G, chẳng ấn tượng gì hết, chẳng có nhận xét hay bình luận gì cả, chỉ thấy nhàn nhạt nhưng có vẻ hợp với G.
    Liệu năm nay G có cưới không nhỉ? Để mình còn ăn cưới, với cả nàng C mở hàng ế quá, có khi phải đốt vía mới được.
    G khéo tay thế, làm cái gì cũng ngon, mẹ G cũng vậy, lại còn chiều bạn nữa chứ. Tết mình đến nhà G lần nào cũng được ăn chè con ong (mình chẳng biết làm món này), thi thoảng lại đến nhà G, bày vẽ ăn uống - toàn G nấu nướng, đám còn lại chỉ việc đứng đó và ăn vụng.
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    III. BẠN BÈ (cont.)
    (G)
    Mình chơi với G không thân như E và G. Nhưng mà cũng có nhiều chuyện với G, hồi mình làm ở công ty cũ, mình có giới thiệu G, có chuyện không hay với G (rất tiếc việc đó có bằng chứng, mình không thể biện mình gì cho G cả, mình chỉ dám chắc rằng hồi học cùng mình G không như thế, còn 2 năm qua mình không dám khẳng định gì cả) rồi nhân thể thế có một số chuyện xảy ra, nếu G nói trước với mình thì không vấn đề gì cả, nhưng G không nói... mình đã làm đúng như cái cách vốn có (mình có quá đà trong chuyện này không? liệu mình có phải là kẻ tồi tệ không?) mình có cảm giác mẹ G không ưa mình từ hồi đó. Liệu mình có nên không chơi với G nữa không? với lý do gì cái chuyện cũ rích đó á?, có chắc là mẹ G không ưa mình không? đến giờ mình vẫn lăn tăn về chuyện đó - dù hồi đó có nói chuyện, có hỏi một số người "em như thế, bạn em như thế, liệu em cư xử vậy có đúng không" và được kết luận "đúng".
    Mỗi lần nói chuyện với mẹ G, mẹ G lại nói "con bé này lẩn như chạch, khéo léo, xin đâu cũng được việc, chẳng bù cho G nhà bác, chán chết" "con bé này sao mà thất nghiệp được, giỏi giang như thế" "chỉ ước sao mấy đứa nhà bác được một phần của cháu"... mình lại thấy không thoải mái. Chắc tại mình quá nhạy cảm.
    Ngày trước nghe loáng thoáng nói rằng G yêu 1 anh nào đó, nhưng không lâu lại thấy thông báo là chia tay. Một thời gian sau C giới thiệu cho G 1 anh thợ may nhưng chẳng có kết quả. Mãi đến cuối năm vừa rồi, C lại quay lại với vai trò bà mối, giới thiệu với G anh sếp của C.
    Cái vụ giới thiệu này cũng đến là buồn cười, cũng từng ấy khuôn mặt lâu la, cũng vẫn nói chuyện rôm rả, cũng lại một người ít nói, nhìn... cười... nhưng kết quả thì khác rồi "Đã thành công".
    Chỉ trước Noel có vài ngày thôi, cũng một tối thứ 7, lần này mẹ G không còn chê gì nữa cả (ơ mà hình như chê hơi già hay sao ý). Đến thứ 2 tiếp theo cả đám được đi chơi miễn phí (sao mình thích cái vụ này thế, tự dưng có anh mời đi chơi, đi ăn uống, hát hò...)... ... không nói năng gì hết... chẳng thông báo gì cả... họ iu nhau. (quá nhanh cho sự tìm hiểu)
    Hôm nọ đi ăn uống cùng mọi người, lúc trước rõ ràng bọn mình (đám con gái) kêu la ỏm tỏi với nhà hàng thì mình thấy chẳng sao cả nhưng lúc sau, sang quán khác G''s bf đợi lâu quá mới thét lên mình thấy chẳng ra sao.
    G và D nhận xét "anh ý cứ thế nào ý, có vẻ như lúc nào nhìn chúng mình cũng như lũ trẻ con bắng nhắng" "anh ý có vẻ sành đời nhỉ, hơi bị thể hiện".. Mình đã gặp G''s bf đến vài lần trước khi C có ý định giới thiệu cho G, chẳng ấn tượng gì hết, chẳng có nhận xét hay bình luận gì cả, chỉ thấy nhàn nhạt nhưng có vẻ hợp với G.
    Liệu năm nay G có cưới không nhỉ? Để mình còn ăn cưới, với cả nàng C mở hàng ế quá, có khi phải đốt vía mới được.
    G khéo tay thế, làm cái gì cũng ngon, mẹ G cũng vậy, lại còn chiều bạn nữa chứ. Tết mình đến nhà G lần nào cũng được ăn chè con ong (mình chẳng biết làm món này), thi thoảng lại đến nhà G, bày vẽ ăn uống - toàn G nấu nướng, đám còn lại chỉ việc đứng đó và ăn vụng.
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay gặp người quen
    đang dừng đèn đỏ, quay qua quay lại, thấy một anh quen quen
    quay đi, rồi lại quay lại anh vẫn nhìn
    quay đi, đột nhiên ngờ ngợ, quay lại...
    ừ đúng rồi, anh học cùng ĐH
    buồn cười thật, hồi đó chẳng biết anh có thích mình thật không nhưng mà mình sợ chết đi được, đang chơi cùng nhau rồi anh đòi đi về cùng, đòi đưa về thế là con bé chạy mất dép...
    Bây giờ nghĩ lại tiếc quá
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^

Chia sẻ trang này