1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Công ty cũ - trang trại
    Nó có đúng là trang trại hay không cũng chẳng biết chỉ thấy lộn xộn trong đó là thợ mộc, thợ xây, thợ điện... và các loài vật nửa hoang dã nửa thuần chủng... Trang trại nằm giữa HN trong những ngày nhiệt độ bên ngoài lên đến gần 39 độ C bên trong vẫn ở tình trạng 16 độ C - theo điều khiển của điều hòa, còn thực tế chắc là khoảng 24-26 độ C, một thời tiết khá lý tưởng để làm nguội đi các cái đầu đang nóng bức (và cũng là thời tiết lý tưởng để con nhà người ta bị cảm do nóng lạnh đột ngột).
    Thợ mộc, thợ xây, thợ điện... chẳng có gì để nói, cái cần quan tâm chỉ là loài vật nửa hoang dã nửa thuần chủng đang sinh sống ở đó.
    Đà điểu/ Đầu sứ
    Anh là người Anh, cao, gầy, mắt xanh nhạt, tóc vàng nhạt (mỗi tội hơi hói hihi). Ngồi gần điều hòa mà lúc nào cũng giảm xuống mức thấp nhất, chế độ cool... brừ.. brừ.. lạnh quá.. brừ.. brừ.. chẳng ai có thể ngồi gần đó được. Kẻ suốt ngày mặt vênh vác lên, lúc nào cũng nghĩ rằng mình đẹp trai; chẹp, chuyện kể rằng:
    anh đi mua hàng hóa, bà bán hàng khen nức nở "anh này người nước nào thế" "người Anh" "thế à, đẹp trai nhỉ".. phiên dịch quay sang "mấy chị bán hàng đang khen anh đẹp trai đấy" "Yes, I Know" (tất cả đều choáng váng)
    Nhưng mà nhờ vả thì cũng ngọt lắm, hay nhờ mình "please, help me" "you are very nice..." hic, thế là làm hộ (không phải là vì được nịnh mà nếu không làm thì anh đó cứ đứng và lảm nhảm mãi, nào thì đưa đây rồi anh biến đi)
    Hay đi soi người khác, dòm ngó chị lễ tân và kêu "cô ý lười quá suốt ngày chơi line thôi", chăm chú theo dõi một anh kỹ sư "cậu này suốt ngày ngủ, chẳng chịu đi công trường gì hết"...
    Anh cũng chăm chỉ học tiếng Việt lắm, "đầu đất" biết nghĩa rồi, có lần mọi người nói "đầu anh bóng như quả bóng sứ" và giải thích anh không nói gì, đến khi trong lúc bực bội mọi người mắng "đúng là đầu đất" "No, I''''m not đầu đất; I''''m đầu sứ" hihi haha hehe có khác gì nhau đâu, đầu sứ có khi còn tệ hơn ý chứ, vậy là "đầu sứ" ra đời.
    "Đà điểu", anh tuổi Gà đáng nhẽ gọi anh là gà tây hay gà công nghiệp nhưng mà anh gầy quá, chân lại dài nữa (nhất là mỗi khi trờỉ mưa to anh mặc quần sooc đến đầu gối, chân cứ như que củi ý) thôi thì đà điểu với gà cũng có họ hàng gọi anh là "đà điểu" cho nó tương xứng (cái này chẳng liên quan gì đến đầu óc con đà điểu hết)
    Duyên ơi là duyên, đến lúc anh về nhà rồi, mình mới trêu anh, nhân dịp gửi cho anh vài lá thư gửi đến muộn quá, "gửi lại tem cho em nhé". Anh nhận được và trong khi liên lạc với K đã gửi đám tem đó cho mình, trên mặt sau của phong bì còn ghi "Stamps for my girl friend".
    Hình như anh rất thích K, K cũng có cảm tình với anh hay sao ý. Trời ơi, hẹn hò nhau đi chơi riêng này, ăn uống riêng này, nói chuyện điện thoại với nhau mỗi tối này, sau còn viết thư cho nhau mãi. Mình và mọi người cứ đoán già đoán non, mà có khi là thật nhưng K cứ bảo không có gì. Em chả tin.
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
    Được Iamnothing sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 10/04/2004
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    công ty cũ - trang trại
    (cont.)​
    Gà chọi
    Một kẻ lùn, cũng lại người Anh, chưa bao giờ mình thấy một người nước ngoài lùn như vậy. Hắn tên J mọi người hay gọi là J lùn. Mặt mũi luôn đỏ phừng phừng (chẳng liên quan gì đến rượu bia hết, ờ mà đoán thế thôi cũng chẳng biết được), cái mũi nhòm mồm, cái đầu nghênh nghênh, mông cong, ngực ưỡn (có vẻ nói hơi thô thiển nhưng đúng là hình dáng như thế). Đi lại bằng đầu mũi chân, cái kiểu đi này luôn làm người ta trông như đang nhảy múa; J lùn luôn cài chùm chìa khóa rất to ở thắt lưng, với điệu đi như vậy, mỗi bước là tiếng lanh canh của chìa khóa va vào nhau lại kêu lên. Đi vào đến giữa phòng, tay chống ngang hông, ông ta ngó phải, ngó trái. Cái mũi khoằm khoằm, đầu lắc lư trông thật, dáng điệu ông ta lúc đó trông thật giống một con gà, mặt đỏ nữa, đích thị là "gà chọi". Khi nói về J lùn mọi người vẫn gọi như vậy chả thấy ông ta phản đối gì, mà mỗi lần nhìn cảnh ông ta lắc lư trong phòng mọi người lại được phen thắt ruột.
    Ếch
    Bác này cũng người Anh, mắt lờ đờ vì cận quá nặng. Bạn thân thiết của "đầu sứ/ đà điểu", ở cùng nhà này, rất quý nhau này, hơi tý là bênh chằm chặp. Miệng bác rất duyên dáng, nói như sắp hết hơi ý, uống beer như hũ chìm nên bác có quả bụng đáng nể. Hồi làm công trình khác các anh chị đã thân mến đặt cho bác biệt danh "PT ếch" và cười hích hích mỗi lần gọi bác. Ban đầu bác không hiểu nhưng sau, bác đòi giải thích, mọi người giải thích và còn dạy bác hát bài "chú ếch con" bác có vẻ rất khoái trá. Thêm nữa thi thoảng còn có người nói chuyện với bác rồi xoa bụng bác nỏi "bao giờ thì đẻ ra nòng nọc vậy?". Bác hay tỏ vẻ không biết gì, không để ý nhưng thực ra bác hiểu được mọi người nói gì; chuyện bác làm tài chính mà, mấy sir mà làm tài chính giỏi thì giỏi thật đấy nhưng không mê được.
    Voi
    Người Úc, cao lớn vậy là "J voi" (thực ra là để phân biệt với 2 người khác cũng tên J), bác này có chữ ký rất hay 3 số 8 ***g vào nhau. Có lần K đã ký thử và nói với Jvoi, bác kêu "vậy là cô vi phạm pháp luật đấy nhé, mạo chữ ký của tôi". Hiền vô cùng, hơi tý là đỏ mặt nhưng rất galant, hai vợ chồng đi nghỉ về đều có quà cho các cô gái ở công ty (nước hoa mình được tặng đến giờ vẫn đang dùng), 8/3 mang rất nhiều hoa đến tặng... Chữ viết thì buồn cười chết đi được, chữ kiểu gì mà cứ vuông chằn chặn ở dưới đúng kiểu như kê thước kẻ xuống cuối dòng rồi viết ý (đã theo dõi thấy không kê gì hết mà vẫn viết thế??) Có lần trêu bác, lôi máy hút bụi ra viết tên bác Jvoi trên tấm thảm trước phòng bác, lúc sau thấy bác mếu máo đi mách chị K "cô ý trêu tôi" hihi. Phòng bác ý thật là khủng khiếp đầu mẩu thuốc lá khắp nơi (dễ thường mỗi ngày phải hết cả tút thuốc chứ ít à) không khí lúc nào cũng mờ ảo vì khói thuốc, vậy mà bác ý chỉ hút ở VN thôi, còn về nước thì không hút bao giờ cả (vì thuốc lá ở VN rẻ quá, chắc sợ không hút thì thiệt)

    Thực ra chẳng phải vì anh có tính "ba lăm" mà chỉ vì anh để kiểu râu như thế, ban đầu nhìn không quen thì thấy hơi ghê nhưng mà về sau chẳng thấy gì hết, chỉ thấy quý anh thôi. Mỗi khi nhìn thấy anh mình lại hình dung ra chàng Đônkihôtê, cao và gầy lỏng khỏng đi lại với tấm thân thẳng đuỗn. Anh rất vui tính, hay nói chuyện với các cô khi rảnh rỗi, với anh toàn bộ các ms trong công ty là his''s woman (đương nhiên chỉ là nói vui thôi). Nào là "darling", "sweetheart" "girlfriend number one" "girlfriend number two"... Mỗi lần anh vào văn phòng xôn xao tiếng à ơi hỏi han, tiếng ghen tuông xầm xì. Mà đấy nhận vơ nhiều vào, đến ngày 8/3 hay ngày gì đó anh vác hoa đến tặng, hoa còn bọc nguyên trong lá dong. Đi nghỉ phép về, anh tặng mỗi cô 1 dây deo chìa khóa "bằng da kangaroo thật đấy nhé, lại còn có cả bản đồ nước Úc đằng sau đây này" "tem này, của my girlfriend number two và my sweetheart"...
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    công ty cũ - trang trại
    (cont.)​
    Gà chọi
    Một kẻ lùn, cũng lại người Anh, chưa bao giờ mình thấy một người nước ngoài lùn như vậy. Hắn tên J mọi người hay gọi là J lùn. Mặt mũi luôn đỏ phừng phừng (chẳng liên quan gì đến rượu bia hết, ờ mà đoán thế thôi cũng chẳng biết được), cái mũi nhòm mồm, cái đầu nghênh nghênh, mông cong, ngực ưỡn (có vẻ nói hơi thô thiển nhưng đúng là hình dáng như thế). Đi lại bằng đầu mũi chân, cái kiểu đi này luôn làm người ta trông như đang nhảy múa; J lùn luôn cài chùm chìa khóa rất to ở thắt lưng, với điệu đi như vậy, mỗi bước là tiếng lanh canh của chìa khóa va vào nhau lại kêu lên. Đi vào đến giữa phòng, tay chống ngang hông, ông ta ngó phải, ngó trái. Cái mũi khoằm khoằm, đầu lắc lư trông thật, dáng điệu ông ta lúc đó trông thật giống một con gà, mặt đỏ nữa, đích thị là "gà chọi". Khi nói về J lùn mọi người vẫn gọi như vậy chả thấy ông ta phản đối gì, mà mỗi lần nhìn cảnh ông ta lắc lư trong phòng mọi người lại được phen thắt ruột.
    Ếch
    Bác này cũng người Anh, mắt lờ đờ vì cận quá nặng. Bạn thân thiết của "đầu sứ/ đà điểu", ở cùng nhà này, rất quý nhau này, hơi tý là bênh chằm chặp. Miệng bác rất duyên dáng, nói như sắp hết hơi ý, uống beer như hũ chìm nên bác có quả bụng đáng nể. Hồi làm công trình khác các anh chị đã thân mến đặt cho bác biệt danh "PT ếch" và cười hích hích mỗi lần gọi bác. Ban đầu bác không hiểu nhưng sau, bác đòi giải thích, mọi người giải thích và còn dạy bác hát bài "chú ếch con" bác có vẻ rất khoái trá. Thêm nữa thi thoảng còn có người nói chuyện với bác rồi xoa bụng bác nỏi "bao giờ thì đẻ ra nòng nọc vậy?". Bác hay tỏ vẻ không biết gì, không để ý nhưng thực ra bác hiểu được mọi người nói gì; chuyện bác làm tài chính mà, mấy sir mà làm tài chính giỏi thì giỏi thật đấy nhưng không mê được.
    Voi
    Người Úc, cao lớn vậy là "J voi" (thực ra là để phân biệt với 2 người khác cũng tên J), bác này có chữ ký rất hay 3 số 8 ***g vào nhau. Có lần K đã ký thử và nói với Jvoi, bác kêu "vậy là cô vi phạm pháp luật đấy nhé, mạo chữ ký của tôi". Hiền vô cùng, hơi tý là đỏ mặt nhưng rất galant, hai vợ chồng đi nghỉ về đều có quà cho các cô gái ở công ty (nước hoa mình được tặng đến giờ vẫn đang dùng), 8/3 mang rất nhiều hoa đến tặng... Chữ viết thì buồn cười chết đi được, chữ kiểu gì mà cứ vuông chằn chặn ở dưới đúng kiểu như kê thước kẻ xuống cuối dòng rồi viết ý (đã theo dõi thấy không kê gì hết mà vẫn viết thế??) Có lần trêu bác, lôi máy hút bụi ra viết tên bác Jvoi trên tấm thảm trước phòng bác, lúc sau thấy bác mếu máo đi mách chị K "cô ý trêu tôi" hihi. Phòng bác ý thật là khủng khiếp đầu mẩu thuốc lá khắp nơi (dễ thường mỗi ngày phải hết cả tút thuốc chứ ít à) không khí lúc nào cũng mờ ảo vì khói thuốc, vậy mà bác ý chỉ hút ở VN thôi, còn về nước thì không hút bao giờ cả (vì thuốc lá ở VN rẻ quá, chắc sợ không hút thì thiệt)

    Thực ra chẳng phải vì anh có tính "ba lăm" mà chỉ vì anh để kiểu râu như thế, ban đầu nhìn không quen thì thấy hơi ghê nhưng mà về sau chẳng thấy gì hết, chỉ thấy quý anh thôi. Mỗi khi nhìn thấy anh mình lại hình dung ra chàng Đônkihôtê, cao và gầy lỏng khỏng đi lại với tấm thân thẳng đuỗn. Anh rất vui tính, hay nói chuyện với các cô khi rảnh rỗi, với anh toàn bộ các ms trong công ty là his''s woman (đương nhiên chỉ là nói vui thôi). Nào là "darling", "sweetheart" "girlfriend number one" "girlfriend number two"... Mỗi lần anh vào văn phòng xôn xao tiếng à ơi hỏi han, tiếng ghen tuông xầm xì. Mà đấy nhận vơ nhiều vào, đến ngày 8/3 hay ngày gì đó anh vác hoa đến tặng, hoa còn bọc nguyên trong lá dong. Đi nghỉ phép về, anh tặng mỗi cô 1 dây deo chìa khóa "bằng da kangaroo thật đấy nhé, lại còn có cả bản đồ nước Úc đằng sau đây này" "tem này, của my girlfriend number two và my sweetheart"...
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    E hèm ... Có ai mua tem không tôi bán tem cho .
    Đang buồn buồn chui lên đây đọc mấy bài viết của nothing tự nhiên lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ, đặc biệt là mấy bài cuối ấy, buồn cười thật. Cảm ơn nhiều nhé! Tiếp tục cố gắng nhé (câu này dành cho bạn và cho mình)
    Buck
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    E hèm ... Có ai mua tem không tôi bán tem cho .
    Đang buồn buồn chui lên đây đọc mấy bài viết của nothing tự nhiên lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ, đặc biệt là mấy bài cuối ấy, buồn cười thật. Cảm ơn nhiều nhé! Tiếp tục cố gắng nhé (câu này dành cho bạn và cho mình)
    Buck
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Không rảnh rỗi nhưng cũng chẳng muốn làm việc, mấy ngày rồi đi làm mà chỉ online chẳng làm được việc gì hết.
    Vợ sếp vừa gọi điện hỏi han
    "Tình hình thế nào em?"
    "Tồi tệ lắm chị ạ"
    "Sao, thế có việc gì thế? Kể cho chị nghe đi"
    "Mà thôi, chẳng có gì đâu, em lại nghĩ lung tung thôi mà"
    "Cứ kể đi, có chuyện gì nào?"
    "Thôi, chị thế nào, vẫn ăn uống được chứ...."
    "không, vẫn ốm lắm, thế new boss thế nào? có được không? làm việc có hợp không?"
    "ừ... à... cũng được chị ạ"
    "Thế thì tốt, chị sợ là hai chị em làm lại không hợp với nhau"
    "Có gì đâu, cũng được thôi chị ạ, em là người dễ tính ý mà, ai chẳng được"
    "Ừ chị bảo gọi bao lần hỏi han em mà ốm quá, chẳng nói chuyện gì được"
    "không sao, em ổn thôi, chị cứ nghỉ ngơi đi nhé"
    "Ừ vậy thôi nhé"
    "Vâng, chào chị"
    ...
    Chơi cùng nhau nhiều khi cũng khó, mà my new boss lại cùng chơi với vợ sếp nữa chứ. Thật phiền toái, nói là ổn đấy nhưng chẳng ổn tẹo nào, muốn kể lắm nhưng lại ngại, mà không kể thì...
    Chắc tại mình chăng
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Không rảnh rỗi nhưng cũng chẳng muốn làm việc, mấy ngày rồi đi làm mà chỉ online chẳng làm được việc gì hết.
    Vợ sếp vừa gọi điện hỏi han
    "Tình hình thế nào em?"
    "Tồi tệ lắm chị ạ"
    "Sao, thế có việc gì thế? Kể cho chị nghe đi"
    "Mà thôi, chẳng có gì đâu, em lại nghĩ lung tung thôi mà"
    "Cứ kể đi, có chuyện gì nào?"
    "Thôi, chị thế nào, vẫn ăn uống được chứ...."
    "không, vẫn ốm lắm, thế new boss thế nào? có được không? làm việc có hợp không?"
    "ừ... à... cũng được chị ạ"
    "Thế thì tốt, chị sợ là hai chị em làm lại không hợp với nhau"
    "Có gì đâu, cũng được thôi chị ạ, em là người dễ tính ý mà, ai chẳng được"
    "Ừ chị bảo gọi bao lần hỏi han em mà ốm quá, chẳng nói chuyện gì được"
    "không sao, em ổn thôi, chị cứ nghỉ ngơi đi nhé"
    "Ừ vậy thôi nhé"
    "Vâng, chào chị"
    ...
    Chơi cùng nhau nhiều khi cũng khó, mà my new boss lại cùng chơi với vợ sếp nữa chứ. Thật phiền toái, nói là ổn đấy nhưng chẳng ổn tẹo nào, muốn kể lắm nhưng lại ngại, mà không kể thì...
    Chắc tại mình chăng
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tem chỉ xin thôi nhé. Mà đúng hơn là mời thì lấy vậy, còn mua thì quên đi.
    Mình thật tệ, đôi khi có ai đó an ủi hay nói ngọt vài câu lại muốn khóc. Bình thường có sao đâu kể cả những chuyện tồi tệ. Thế mà cứ có người thấy ái ngại hay gì đó là nước mắt cứ rơi, giờ cũng vậy
    Đi rửa mặt vậy....
    OK đã quay lại, giờ thì
    Buồn cười thật, nhiều khi mấy anh nước ngoài nói đến là hay ho
    "đề nghị quý ông hãy nhấc mông lên khỏi ghế và đi làm việc"
    "...ms Chi''s bottom" (Cái gì thế - hihi, đáng lẽ là ... ngăn dưới cùng tủ ms Chi cơ.. nhưng mà nói nhầm)
    à "chúng tôi không trả tiền để quý ông sang đây dạo mát, nếu muốn đề nghị quý ông trèo ra bên ngoài cửa sổ của khách sạn để xem đang ở đâu" (câu này không hiểu lắm, tại nhớ loáng thoáng)
    Có vài câu được nghe bạn nói lại:
    "em yêu anh bởi vì anh yêu em trước" (một câu trả lời quá chuối trong mọi trường hợp)
    "em không yêu thì thôi sao em còn suỵt chó đuổi tôi" (Ha ha hihi, câu này ấn tượng nhỉ - sorry vì đã vác nó lên đây)
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tem chỉ xin thôi nhé. Mà đúng hơn là mời thì lấy vậy, còn mua thì quên đi.
    Mình thật tệ, đôi khi có ai đó an ủi hay nói ngọt vài câu lại muốn khóc. Bình thường có sao đâu kể cả những chuyện tồi tệ. Thế mà cứ có người thấy ái ngại hay gì đó là nước mắt cứ rơi, giờ cũng vậy
    Đi rửa mặt vậy....
    OK đã quay lại, giờ thì
    Buồn cười thật, nhiều khi mấy anh nước ngoài nói đến là hay ho
    "đề nghị quý ông hãy nhấc mông lên khỏi ghế và đi làm việc"
    "...ms Chi''s bottom" (Cái gì thế - hihi, đáng lẽ là ... ngăn dưới cùng tủ ms Chi cơ.. nhưng mà nói nhầm)
    à "chúng tôi không trả tiền để quý ông sang đây dạo mát, nếu muốn đề nghị quý ông trèo ra bên ngoài cửa sổ của khách sạn để xem đang ở đâu" (câu này không hiểu lắm, tại nhớ loáng thoáng)
    Có vài câu được nghe bạn nói lại:
    "em yêu anh bởi vì anh yêu em trước" (một câu trả lời quá chuối trong mọi trường hợp)
    "em không yêu thì thôi sao em còn suỵt chó đuổi tôi" (Ha ha hihi, câu này ấn tượng nhỉ - sorry vì đã vác nó lên đây)
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    III. BẠN BÈ (cont.)
    (L)
    Suýt nữa thì nhầm sang người khác, nghĩ mãi mới ra chị đấy.
    Chị bằng tuổi mình, hồi mình vào chỗ đó làm, mình gọi tuốt tuồn tuột bằng anh chị về sau biết ra có mỗi chị bằng tuổi mình còn lại kém sạch. Nhưng không sao, gọi mãi nên quen miệng, chẳng sửa nữa.
    Tìm hiểu, làm quen mới biết, chị là cháu của chú chơi cùng với my father; đi quanh quẩn thế nào toàn thấy người quen với nhau. Ban đầu thấy chị lành lạnh, mình chẳng thích nói chuyện; giờ thì nói nhiều lắm rồi, hôm nọ còn rủ nhau đi ăn kem rõ khuya, ăn xong về tẹo nữa thì hết ốm (chắc ăn thêm cái nữa sẽ khỏi ốm luôn)
    Dạo này chị nghỉ làm rồi, chẳng biết đã tìm chỗ làm mới chưa hay vẫn ở nhà? Cái địa chỉ mới của chị em lại quên mất rồi, chắc lần sau muốn đến phải alô trước quá. Lần nào gặp chị cũng rên rẩm, vừa kịp bỏ anh này xong, em toàn hụt nhìn ngó các anh của chị.
    Chị là người luôn để các anh à ơi đong đưa mời đi ăn rồi gọi toàn món đắt tiền để sát hại nhân dân và lần sau các anh sẽ không làm phiền chị nữa. Cũng tốt thôi à nhưng như thế là không tốt, chẳng chịu để đức cho con cháu gì cả, bảo sao mà chẳng tìm được anh nào cho ra hồn hihi
    Em vẫn buồn cười cái chuyện của chị: Chuyện gì sẽ xảy ra khi một người đàn ông và một người đàn bà vào khách sạn? Họ phục vụ lẫn nhau (When the man goes to the hotel with the woman, what''s happen? They serve each other) - em viết đúng không nhỉ??? hahaha
    Viết nhiều, post nhiều để câu kéo cho sang trang mới mà khó quá, ngày nào cũng vào, ngày nào cũng post mà chẳng thấy trang 8 đâu hết, chắc để size chữ to ra cho nó có vẻ nhiều vậy, size 3 này ổn đấy chứ, cả màu này cũng đẹp, tự dưng lại nhớ ngày xưa đi học toàn viết mực tím rồi làm đổ dính đầy tay chân
    Chẳng biết có nên nhờ Mod đổi tên topic thành "HỒI KÝ CỦA NOTHING" không nhỉ? hay là "NOTHING''S HỒI KÝ" nghe cho nó hoành tráng
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^

Chia sẻ trang này