1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    (N) (O) và (P)
    Tại không có gì nhiều lắm nên nhét chung vào đây. Chị biết là em chẳng thích ở cùng một chỗ với cậu P đâu O nhỉ, em vẫn toàn thế là gì, mỗi khi chúng mình đi chơi cùng nhau em toàn đẩy chị sang cho P đèo còn em tót sang ngồi với chị N thủ thỉ trò chuyện.
    chị N hơn chị 1 tuổi, còn em thì kém chị 2 tuổi, em P kém em 1 tuổi nữa. Hôm đi làm đầu tiên chị ngọt sớt vào hỏi P "anh làm ơn cho em gặp a T" mãi đến sau này mới biết kém chị tận 3 tuổi (thiệt quá). Đi làm vài hôm thì chị đã buôn chuyện với em rồi, còn chị N á, chẳng hiểu sao chị thấy ghét chị ý, ghét vô cùng và thậm tệ chẳng vì lý do gì cả. Mãi cho đến khi chị sang bên này rồi, chị N sang chơi mới thấy hai chị em có nhiều điểm chung thế, vậy là thân hơn em rồi. Em chẳng đang ghen tỵ là gì "kinh nhỉ đi chơi không rủ em nhé" "đi chơi riêng với nhau nhé"..
    O: quá gầy (kém mình tận gần 7 kg) cao hơn mình 4cm, trắng và hiền (hay tại chơi với người đanh đá quá nên không hiền không chơi nổi)
    N: không thấp lắm, mập (trông bụ bẫm hơn mình), đen và không hiền (đủ ở mức không ai bắt nạt được)
    O, N đều làm cùng nghề với mình. N rất hứng thú với nghề này, còn em O, chắc chưa đủ độ thấy chán vẫn còn đang háo hức với công việc lắm.
    Đi chơi nói chuyện phiếm luôn có chủ trương không nói chuyện công ty thế nào mà cứ quay lại chủ đề đó, biết mà không phanh lại được chỉ vì cái sự công ty nó quá tệ, đến mức hầu như những ai muốn làm thực sự thì cứ ra đi ở lại toàn những người không đi đâu được vì không có khả năng hoặc đang nhân thể lợi dụng thời gian để tìm kiếm một chỗ khác phù hợp hơn.
    Chỉ đi chơi cùng nhau có vài lần mà vui thế, cái chỗ trên Hồ Tây ấy cũng chỉ có bọn mình là vô duyên thôi, người ta toàn lên đó tâm sự yêu đương, đằng này 3 chị già lôi kéo 1 em trai trẻ lên đó để ngồi tán phét, lý sự cuộc đời. Lần nói chuyện ở TN đúng là thoải mái nhất, lần đi chơi đó xong về ai cũng tiếc mà lúc tàn cuộc cũng hơn 23h.
    Vừa gặp chị hôm qua xong, hôm nay lại muốn nói chuyện tiếp, tại hôm qua đâu nói được gì nhỉ mà em không thích tâm sự với chị qua điện thoại. Có một số người em không thể nói chuyện được qua điện thoại chỉ có gặp mặt thôi vậy là sao nhỉ?
    P: cao ráo, sáng sủa, hơi đen, đã có người iu, nhưng vẫn thích đi chơi cùng các chị, nói chuyện phiếm rất rôm rả, kể cả đem chuyện tình iu ra kể cho các chị nghe cũng rất lãng mạn luôn. Đi chơi luôn đèo mình (lý do đơn giản vì đi 2 xe, không đèo chị thì em đèo ai?) lần nào cũng trêu nhau "kể ra em với chị đẹp đôi phết" "ừ đẹp" "đi thế này thì người ta lại bảo, em bị bà già nào zụ zỗ" "á, quên em đi, có mà bảo rằng chị bị thằng ranh con lừa đảo thì có" "hay là người ta nói trời thằng kia sao có bạn gái già thế" "úi trời, già nhưng mà xinh" (thằng bé, O và chị N tý ngã ra khỏi xe)
    Hôm nào lại thiết kế vụ đi chơi nhé, hôm nọ đi vẫn chưa đã tại chỉ có chị với em nên không vui lắm. Để nghĩ xem tối nào rảnh rảnh, chúng ta lại đi.
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    ...sếp đến và ngồi ám rồi...
    thôi nhé, lúc khác post tiếp, giờ quay lại với mớ giấy tờ thôi
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    ...sếp đến và ngồi ám rồi...
    thôi nhé, lúc khác post tiếp, giờ quay lại với mớ giấy tờ thôi
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    IV. TÌNH CẢM và LÍ TRÍ - SENSE and SENSIBILITY (cái tiêu đề ăn trộm của một phim đã từng xem)
    Có thể nếu tách riêng TÌNH CẢM và LÝ TRÍ ra thì sẽ hơn nhưng mình muốn để như vậy vì xét cho cùng, đến thời điểm này tình cảm hay gì đó liên quan đến chữ cảm của mình cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ lý trí.
    Xét theo tử vi, mình là một kẻ không coi trọng tình cảm luôn để nó là thứ yếu trong suy nghĩ. Thực tế, chắc vậy nên giờ vẫn cô đơn.
    Có ai đó iu đơn phương mình không nhỉ? Mình chẳng nhạy cảm đến mức chỉ nhìn là biết được người đó có thích mình hay không, cơ mà vẫn muốn biết số iu đơn phương mình có nhiều không - tò mò vì bạn hay nói "tại vì Nothing quá ư là khó khăn nên các anh ý sợ không dám nói, sợ bị bẽ mặt, sợ bị mắng..."
    Được Iamnothing sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 12/04/2004
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    IV. TÌNH CẢM và LÍ TRÍ - SENSE and SENSIBILITY (cái tiêu đề ăn trộm của một phim đã từng xem)
    Có thể nếu tách riêng TÌNH CẢM và LÝ TRÍ ra thì sẽ hơn nhưng mình muốn để như vậy vì xét cho cùng, đến thời điểm này tình cảm hay gì đó liên quan đến chữ cảm của mình cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ lý trí.
    Xét theo tử vi, mình là một kẻ không coi trọng tình cảm luôn để nó là thứ yếu trong suy nghĩ. Thực tế, chắc vậy nên giờ vẫn cô đơn.
    Có ai đó iu đơn phương mình không nhỉ? Mình chẳng nhạy cảm đến mức chỉ nhìn là biết được người đó có thích mình hay không, cơ mà vẫn muốn biết số iu đơn phương mình có nhiều không - tò mò vì bạn hay nói "tại vì Nothing quá ư là khó khăn nên các anh ý sợ không dám nói, sợ bị bẽ mặt, sợ bị mắng..."
    Được Iamnothing sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 12/04/2004
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    IV. TÌNH CẢM và LÍ TRÍ - SENSE and SENSIBILITY (cont.)
    Mình không dám phát biểu rằng "coi thường đàn ông" như em bé người mẫu hôm nọ đọc được. Cũng không dám nói rằng mình không cần đến họ, nhưng thực ra liệu có người nào ở nơi nào đó là một nửa của mình hay không? Mọi người bảo rằng "hạnh phúc ở xung quanh ta" "hãy lắng nghe vì đôi khi cơ hội gõ vào cửa rất khẽ", nhưng mình thấy chẳng tin tưởng được ai, đó mới là vấn đề của mình chăng?
    Nhà mình cũng có con trai: em trai mình, anh rể vậy mà mình vẫn phải lọ mọ lắp điện, sửa điện linh tinh (lắp không đẹp lắm nhưng cũng sáng đèn, quạt chạy, và chưa bị chập dây - đấy là kết quả có được với môn kỹ thuật điện lớp 9 được 10 điểm), đóng đinh, dọn dẹp, kê kéo giường tủ...
    Chỗ mình làm cũng có đàn ông đấy chứ: cả công ty có 10 người mà có mỗi 2 nữ thôi, vậy sao mình vẫn phải khuân hòm lên xuống, dọn kho vật liệu máy móc, chuyển đẩy cái két đã được đổ bê tông, à còn vụ đổ bê tông cái két nữa (may mà còn dụ dỗ được 1 anh làm đỡ), lắp kéo đường điện thoại...
    Bạn mình chơi cũng có bạn nam đấy chứ, thế mà đến đi chơi xa cùng nhau, tỵ nạnh với cả con gái chuyện mang đồ...
    Sống quanh mình có nhiều người là đàn ông, sao cư xử chán thế: không làm ăn gì cả, hay giận dỗi, lại còn hay chê bai...
    Con gái thì sao? tốt hơn một tỷ lần những kẻ đàn ông không ra gì ý chứ. Nhiều lúc mình cứ nghĩ sao người ta cứ đua nhau sinh con trai, báu bở gì nào? Người tốt thì cũng có nhưng người tốt cứ xa vời và ở mãi đâu ý, còn người không tốt thì lại quá nhiều...
    Vẫn biết là đôi khi nên chấp nhận thực tế để sống, nhưng nhiều khi vẫn chẳng chấp nhận nổi.
    Có em nói rằng "chị chờ đợi một anh giống như Rett trong Cuốn theo chiều gió thì chẳng bao giờ chờ được cả, bởi đó là nhân vật phi thực tế" "ừ, chỉ cũng biết là thế, đúng là chị vớ vẩn nhỉ" Chẳng chờ một người nào hoàn toàn như thế, chỉ hy vọng có ai đó nói rằng "em nên để cho đàn ông được dịp thể hiện chứ đừng tỏ ra cái gì cũng làm được như thế" chắc chẳng bao giờ có đâu. Dịp để cho các anh đàn ông thể hiện thì có đấy chứ, nhiều là khác, thậm chí nhờ ngọt ngào mà còn chẳng chịu thể hiện thì làm thế nào? cứ ngồi đợi như một kẻ ngốc và năn nỉ kẻ được nhờ đang làm cao trong khi việc đó mình cũng có thể làm được ư????
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    IV. TÌNH CẢM và LÍ TRÍ - SENSE and SENSIBILITY (cont.)
    Mình không dám phát biểu rằng "coi thường đàn ông" như em bé người mẫu hôm nọ đọc được. Cũng không dám nói rằng mình không cần đến họ, nhưng thực ra liệu có người nào ở nơi nào đó là một nửa của mình hay không? Mọi người bảo rằng "hạnh phúc ở xung quanh ta" "hãy lắng nghe vì đôi khi cơ hội gõ vào cửa rất khẽ", nhưng mình thấy chẳng tin tưởng được ai, đó mới là vấn đề của mình chăng?
    Nhà mình cũng có con trai: em trai mình, anh rể vậy mà mình vẫn phải lọ mọ lắp điện, sửa điện linh tinh (lắp không đẹp lắm nhưng cũng sáng đèn, quạt chạy, và chưa bị chập dây - đấy là kết quả có được với môn kỹ thuật điện lớp 9 được 10 điểm), đóng đinh, dọn dẹp, kê kéo giường tủ...
    Chỗ mình làm cũng có đàn ông đấy chứ: cả công ty có 10 người mà có mỗi 2 nữ thôi, vậy sao mình vẫn phải khuân hòm lên xuống, dọn kho vật liệu máy móc, chuyển đẩy cái két đã được đổ bê tông, à còn vụ đổ bê tông cái két nữa (may mà còn dụ dỗ được 1 anh làm đỡ), lắp kéo đường điện thoại...
    Bạn mình chơi cũng có bạn nam đấy chứ, thế mà đến đi chơi xa cùng nhau, tỵ nạnh với cả con gái chuyện mang đồ...
    Sống quanh mình có nhiều người là đàn ông, sao cư xử chán thế: không làm ăn gì cả, hay giận dỗi, lại còn hay chê bai...
    Con gái thì sao? tốt hơn một tỷ lần những kẻ đàn ông không ra gì ý chứ. Nhiều lúc mình cứ nghĩ sao người ta cứ đua nhau sinh con trai, báu bở gì nào? Người tốt thì cũng có nhưng người tốt cứ xa vời và ở mãi đâu ý, còn người không tốt thì lại quá nhiều...
    Vẫn biết là đôi khi nên chấp nhận thực tế để sống, nhưng nhiều khi vẫn chẳng chấp nhận nổi.
    Có em nói rằng "chị chờ đợi một anh giống như Rett trong Cuốn theo chiều gió thì chẳng bao giờ chờ được cả, bởi đó là nhân vật phi thực tế" "ừ, chỉ cũng biết là thế, đúng là chị vớ vẩn nhỉ" Chẳng chờ một người nào hoàn toàn như thế, chỉ hy vọng có ai đó nói rằng "em nên để cho đàn ông được dịp thể hiện chứ đừng tỏ ra cái gì cũng làm được như thế" chắc chẳng bao giờ có đâu. Dịp để cho các anh đàn ông thể hiện thì có đấy chứ, nhiều là khác, thậm chí nhờ ngọt ngào mà còn chẳng chịu thể hiện thì làm thế nào? cứ ngồi đợi như một kẻ ngốc và năn nỉ kẻ được nhờ đang làm cao trong khi việc đó mình cũng có thể làm được ư????
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    IV. TÌNH CẢM và LÍ TRÍ - SENSE and SENSIBILITY
    Có vài người đã từng có quan hệ thân thiết với mình (chỉ là cảm nhận chủ quan của mình) nhưng kết quả thường là con số không: không tình bạn, không tình yêu, không muốn liên lạc, không...
    1. Không thể nói được rằng đây là anh 1 vì nó cũng thật chẳng ra sao. Mình học lớp 10, anh làm ở gần nhà mình, anh hơn mình 5 tuổi, vóc dáng đủ để mình thấy ấm áp khi được anh ôm trong lòng. Ban đầu nói chuyện rồi đi cùng chơi cùng nhau vài lần, mình cũng nhớ anh đấy chứ. Cứ nghiễm nhiên như kiểu đã có lời tỏ tình, đâu có gì đâu chỉ là tình cảm vớ vẩn thôi mà, mình và anh cứ mặc nhiên để thế. Bố mình cũng đã gặp anh và cấm không cho liên lạc với anh, chỉ nói là cấm thôi nhưng mà tự dưng mình cũng thấy nhạt dần rồi thôi một cách lặng lẽ, không có lời chia tay hay liên lạc lại gì hết.
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    IV. TÌNH CẢM và LÍ TRÍ - SENSE and SENSIBILITY
    Có vài người đã từng có quan hệ thân thiết với mình (chỉ là cảm nhận chủ quan của mình) nhưng kết quả thường là con số không: không tình bạn, không tình yêu, không muốn liên lạc, không...
    1. Không thể nói được rằng đây là anh 1 vì nó cũng thật chẳng ra sao. Mình học lớp 10, anh làm ở gần nhà mình, anh hơn mình 5 tuổi, vóc dáng đủ để mình thấy ấm áp khi được anh ôm trong lòng. Ban đầu nói chuyện rồi đi cùng chơi cùng nhau vài lần, mình cũng nhớ anh đấy chứ. Cứ nghiễm nhiên như kiểu đã có lời tỏ tình, đâu có gì đâu chỉ là tình cảm vớ vẩn thôi mà, mình và anh cứ mặc nhiên để thế. Bố mình cũng đã gặp anh và cấm không cho liên lạc với anh, chỉ nói là cấm thôi nhưng mà tự dưng mình cũng thấy nhạt dần rồi thôi một cách lặng lẽ, không có lời chia tay hay liên lạc lại gì hết.
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    2. Một người khác, cũng hơn mình năm tuổi, cũng kiểu tình cảm như vậy, bắt đầu rồi chấm dứt lặng lẽ và âm thầm. Có khác hay chăng là anh chỉ cao bằng mình và to ngang hơn mình, vậy thôi. Sau đó anh đã cưới một cô bạn học cũ, giờ hình như anh có 2 con rồi.
    3. Những quả cam không hạt: Học cùng từ lớp 11, đến lớp 12 mình gẫy chân bạn đến thăm và mang đến một túi cam, ngồi nói chuyện vài câu rồi đi về. Kỳ lạ nhỉ, đó là lần duy nhất mình được ăn những quả cam như vậy, không hề có một cái hạt nào. Mang đến lớp thì thụt ăn cùng C, D, G và kể rằng của bạn mang đến, đã bị trêu rất nhiều về lũ cam đó, chẳng biết bạn có giận không. Bạn cũng đang bị bó bột, mình lên bảng khập khiễng với cái chân bó bột, đi qua bàn bạn vấp chân và suýt ngã, quay ra lườm bạn, bạn kêu không chịu nhìn, lúc mình nhìn rõ ràng đâu có cái chân đó. Nhưng mà đến giờ vẫn có cảm tình với bạn đấy. Tại bạn không biết và tại mình chẳng chịu trở thành một trong số members của cái danh sách dài ngoằng những người có dính líu tình cảm với bạn. Chỉ đôi lần gặp gỡ nhau và nói chuyện/ năm, quá ít để làm gì đó và quá đủ để biết các thông tin về bạn.

Chia sẻ trang này