1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    ...
    II. GIA ĐÌNH (Cont.)
    Sau bố một giáp, là bố của một người thân với gia đình mình. Ông ghét bỏ con trai mình như kiểu con riêng của vợ. Luôn mắng mỏ và nói những điều làm con cái thấy đau lòng (nếu như điều đau lòng đó thực sự mang tính giáo dục con cái thì không có gì đáng nói nữa). Nhà ông kinh doanh, vợ ông thì bận rộn, cũng yếu - mặt khác bà là người thương chồng thương con, suốt ngày chỉ lo phục vụ chồng con. Ông không quan tâm các việc trong nhà, ông chỉ hay đi đâu đó, ngồi quán xá nào đó, nơi mà nhiều khi con cháu ông đi qua mấy nhà hàng - cắt tóc máy lạnh, điều hòa mát rượi đều thấy xe ông để ở đó... Con ông đã lấy vợ - ở riêng, mỗi khi thấy mẹ vất vả trong việc kinh doanh lên làm đỡ thì ông mắng mỏ "lên đây làm gì? không có việc gì à? định ăn bám à?..." Ông thì chê bai người nọ, khinh thường người kia, coi vợ con như cỏ rác... đến độ bạn cũ của ông còn nói "chú rất quý mẹ con cháu nhưng bố cháu thì thật không chú không thể chơi được, quá tồi tệ"...
    Sau một con giáp nữa là một ông anh họ. Anh lấy vợ từ khi còn rất trẻ, qua nước ngoài (theo kiểu ngày xưa có tiêu chuẩn đi tu nghiệp) quen biết với một chị ở đó, về ly dị vợ và cưới chị này. Vợ cũ thì đảm ơi là đảm, hồi anh đi chị ở nhà chăm sóc con gái, rồi phụ giúp bố mẹ chồng nuôi mấy em... Chị dâu mới cũng đảm, vậy mà thỉnh thoảng mình vẫn nghe phong thanh anh có mối thân thiết với một số cô nào đó...
    Lại là tuổi đó, sau một con giáp, mình biết một người. Bố hồi còn sống cũng làm chức khá to. Mẹ chỉ ở nhà chăm sóc con cái thôi. Cậu này chơi với bạn thì tốt nhưng lô đề bài bạc đủ cả... vẫn có lúc thì được nhưng lúc thua thì cũng nhiều, đâu như mới làm tiêu tan 2, 3 cái xe máy gì đó. Mua xe rồi đặt, chuộc ra lại đặt,... và mất tiêu luôn... lại đến xe khác cũng vậy... Kinh dị hơn nữa cậu đó còn nói với mẹ "bà trả tôi tiền bố tôi để lại cho tôi" ... hic... chuyện này thật là ... (mình không biết nếu sau này con mình như thế liệu mình có vặn cổ nó từ trước ra sau không???) Nói vậy nhưng cậu này lúc làm việc thì cũng tử tế, mình được nghe kể là có nhiều người ở chỗ làm rất quý, biết cách làm việc...
    ... Sau đó một con giáp, mình chưa biết ai tuổi đó cả..
    Mình cũng chẳng biết là ác cảm của mình với những người tuổi này có bị coi là phiến diện quá hay không khi mà mỗi tuổi mình chỉ biết có một người (một người cũng đã làm mình thấy sốc quá)
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    ...
    Các cụ cứ nói "Ghét của nào trời trao của đó", mình có ghét cậu ta đâu, mình chỉ ghét cách sống của cậu ta thôi vậy mà mình thích cậu ta, quan tâm tới hầu hết mọi vấn đề liên quan tới cậu ta. Vẫn biết cậu ta chẳng có gì hay ho cả (thường xuyên đi chinh phục các cô gái cho tới khi các cô đó đồng ý yêu, rồi bỏ đi chinh phục cô khác; ham mê cờ bạc; có một số hành động chứng tỏ là đứa con không có hiều...) thế mà mình vẫn đem cậu ra để so sánh với những người đến với mình.
    Có thể mình chỉ ngộ nhận tình cảm của cậu ta đối với mình (chắc cậu ta cũng coi mình như các cô gái đó).
    Cậu đó có nét giống với một người quen của mình, ngay hôm mới chuyển vào lớp mình đã thấy từ hình dáng, nét mặt... đến cách nói chuyện. chắc thế nên mình dễ thấy nói chuyện với cậu ta hơn (mặc dù chỉ nói chuyện tử tế được với nhau 5 phút, sau đó là xỏ xiên, là móc họng, là ngồi cạnh khóe nhau..). chẳng có gì hết cho đến khi mình gẫy chân, cậu ta đến thăm mình với cái chân cũng bó bột (cậu ta bị tai nạn trước đó vài tuần), mang cam đến thăm - đi cùng một cậu bạn khác - nói chuyện linh tinh rồi về. Bạn mình đến ăn cam đó cứ trêu mãi... Đến lớp vẫn nói chuyện với nhau như trước: tử tế vài phút rồi xỏ xiên...
    Từ hồi đó đến giờ cũng lâu rồi, mình chẳng xúc động được với ai. Vẫn thích cậu ta, vẫn đỏ mặt mỗi khi nói chuyện về cậu ta với ai đó, cả khi nói chuyện với cậu ta cũng vậy.
    Thật buồn cười, một kẻ hay buôn chuyện như mình mà tuyệt nhiên không bao giờ hé răng về chuyện này (nói chung mình hay buôn các chuyện mà theo mình nó vô thưởng vô phạt hơn)...
    ...
    ... mình có nên coi tình cảm đó như một kỷ niệm đẹp và mở lòng với người khác không???
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    ...
    Các cụ cứ nói "Ghét của nào trời trao của đó", mình có ghét cậu ta đâu, mình chỉ ghét cách sống của cậu ta thôi vậy mà mình thích cậu ta, quan tâm tới hầu hết mọi vấn đề liên quan tới cậu ta. Vẫn biết cậu ta chẳng có gì hay ho cả (thường xuyên đi chinh phục các cô gái cho tới khi các cô đó đồng ý yêu, rồi bỏ đi chinh phục cô khác; ham mê cờ bạc; có một số hành động chứng tỏ là đứa con không có hiều...) thế mà mình vẫn đem cậu ra để so sánh với những người đến với mình.
    Có thể mình chỉ ngộ nhận tình cảm của cậu ta đối với mình (chắc cậu ta cũng coi mình như các cô gái đó).
    Cậu đó có nét giống với một người quen của mình, ngay hôm mới chuyển vào lớp mình đã thấy từ hình dáng, nét mặt... đến cách nói chuyện. chắc thế nên mình dễ thấy nói chuyện với cậu ta hơn (mặc dù chỉ nói chuyện tử tế được với nhau 5 phút, sau đó là xỏ xiên, là móc họng, là ngồi cạnh khóe nhau..). chẳng có gì hết cho đến khi mình gẫy chân, cậu ta đến thăm mình với cái chân cũng bó bột (cậu ta bị tai nạn trước đó vài tuần), mang cam đến thăm - đi cùng một cậu bạn khác - nói chuyện linh tinh rồi về. Bạn mình đến ăn cam đó cứ trêu mãi... Đến lớp vẫn nói chuyện với nhau như trước: tử tế vài phút rồi xỏ xiên...
    Từ hồi đó đến giờ cũng lâu rồi, mình chẳng xúc động được với ai. Vẫn thích cậu ta, vẫn đỏ mặt mỗi khi nói chuyện về cậu ta với ai đó, cả khi nói chuyện với cậu ta cũng vậy.
    Thật buồn cười, một kẻ hay buôn chuyện như mình mà tuyệt nhiên không bao giờ hé răng về chuyện này (nói chung mình hay buôn các chuyện mà theo mình nó vô thưởng vô phạt hơn)...
    ...
    ... mình có nên coi tình cảm đó như một kỷ niệm đẹp và mở lòng với người khác không???
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi làm về muộn, thế là tự dưng nói chuyện lại với một người đến cả 2 tháng không gặp
    Liệu mình có là người thật thà và dễ tin không nhỉ
    Khi mà chỉ nói chuyện vài lần đã cho người ta các số điện thoại.
    ... Mà dạo này mình thay đổi nhiều quá, dễ tính hơn trước rất nhiều (ngày xưa làm gì có chuyện nhường nhịn ai nhỉ, thế mà bây giờ hơi nặng lời với người khác đã vội vàng xin lỗi; mà tại sao đàn ông con trai bây giờ sao dễ giận dỗi thế, mới trêu có vài câu đã dỗi rồi... mà họ cũng trêu mình đấy chứ, mình còn chẳng dỗi vậy mà họ...)
    Hôm nọ nói chuyện hỏi han một người. hic mình cứ tưởng hắn ta tên như vậy (gọi bao nhiêu lần có kêu la gì đâu) thế mà hắn ta nói tên tui không phải như vậy??? thế có đáng ghét không
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi làm về muộn, thế là tự dưng nói chuyện lại với một người đến cả 2 tháng không gặp
    Liệu mình có là người thật thà và dễ tin không nhỉ
    Khi mà chỉ nói chuyện vài lần đã cho người ta các số điện thoại.
    ... Mà dạo này mình thay đổi nhiều quá, dễ tính hơn trước rất nhiều (ngày xưa làm gì có chuyện nhường nhịn ai nhỉ, thế mà bây giờ hơi nặng lời với người khác đã vội vàng xin lỗi; mà tại sao đàn ông con trai bây giờ sao dễ giận dỗi thế, mới trêu có vài câu đã dỗi rồi... mà họ cũng trêu mình đấy chứ, mình còn chẳng dỗi vậy mà họ...)
    Hôm nọ nói chuyện hỏi han một người. hic mình cứ tưởng hắn ta tên như vậy (gọi bao nhiêu lần có kêu la gì đâu) thế mà hắn ta nói tên tui không phải như vậy??? thế có đáng ghét không
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu, mệt mỏi, buồn chán
    Công việc cứ dồn dập, hàng chồng giấy tờ cứ ngập trên bàn...
    vậy mà chẳng thể nào làm việc được
    chẳng có một chút hứng thú nào
    Đã đến công ty để làm vậy mà...
    giờ lên mạng, đi lòng vòng khắp nơi, thấy buồn chán kinh khủng
    người đó cũng lên mạng nói chuyện đôi ba câu... rồi thôi
    Hôm qua đi ăn khao của bạn, sau đó đi uống trà nói toàn chuyện linh tinh. Về đến nhà thấy tẻ ngắt, vác điện thoại ra nháy máy cho một kẻ "giáp Tết nhắn nhầm tin, miss call vài lần, chúc ngủ ngon khi người ta đang ngon giấc". Sáng ra đã bị đánh thức bởi điện thoại hắn gọi lại, nhấc máy rồi không nói năng gì hết, hình như là 2 hay 3 lần gì đó (ai bảo hắn lần trước mình gọi lại cũng làm như vậy)
    làm gì để thấy vui hơn bây giờ
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu, mệt mỏi, buồn chán
    Công việc cứ dồn dập, hàng chồng giấy tờ cứ ngập trên bàn...
    vậy mà chẳng thể nào làm việc được
    chẳng có một chút hứng thú nào
    Đã đến công ty để làm vậy mà...
    giờ lên mạng, đi lòng vòng khắp nơi, thấy buồn chán kinh khủng
    người đó cũng lên mạng nói chuyện đôi ba câu... rồi thôi
    Hôm qua đi ăn khao của bạn, sau đó đi uống trà nói toàn chuyện linh tinh. Về đến nhà thấy tẻ ngắt, vác điện thoại ra nháy máy cho một kẻ "giáp Tết nhắn nhầm tin, miss call vài lần, chúc ngủ ngon khi người ta đang ngon giấc". Sáng ra đã bị đánh thức bởi điện thoại hắn gọi lại, nhấc máy rồi không nói năng gì hết, hình như là 2 hay 3 lần gì đó (ai bảo hắn lần trước mình gọi lại cũng làm như vậy)
    làm gì để thấy vui hơn bây giờ
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần trước tâm trạng thật tồi tệ, đã rất bận nên chuyện đi chơi hay làm các việc linh tinh đều không có trong kế hoạch. Vậy mà anh rể mình cứ chèo kéo, dụ dỗ... lôi bằng được mình đi Lạng Sơn (mà mình vốn là một kẻ tư tưởng không kiên định, nói đi nói lại rồi cũng vẫn bỏ làm để đi - trời đất, biết là tồi tệ nhưng có thể không đi không khi mà mỗi tiếng bị gọi điện, nhắn tin... hỏi han một lần)
    Thế là kết quả:
    Công việc ùn tắc: cả việc riêng lẫn việc công
    Điện thoại không dám nghe, không dám liên lạc (hic, như kiểu trốn nợ)
    Thêm nữa chức vụ sụt giảm một cách đáng lo ngại, bây giờ không ở tầm vi mô nữa mà chuyển hẳn xuống tầm vĩ mô rùi (hihi, may mà lúc này mình đã thấy vui hơn rồi)
    ....
    Nhưng ơn trời (và ơn cả mình nữa) mọi việc cũng đã qua. Mọi việc được giải quyết dễ hơn mình nghĩ.
    ...
    Mỗi khi vui mình chẳng viết được gì, chắc người ta chỉ khi buồn mới có nhiều điều cần để nói, cần để giải toả.
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần trước tâm trạng thật tồi tệ, đã rất bận nên chuyện đi chơi hay làm các việc linh tinh đều không có trong kế hoạch. Vậy mà anh rể mình cứ chèo kéo, dụ dỗ... lôi bằng được mình đi Lạng Sơn (mà mình vốn là một kẻ tư tưởng không kiên định, nói đi nói lại rồi cũng vẫn bỏ làm để đi - trời đất, biết là tồi tệ nhưng có thể không đi không khi mà mỗi tiếng bị gọi điện, nhắn tin... hỏi han một lần)
    Thế là kết quả:
    Công việc ùn tắc: cả việc riêng lẫn việc công
    Điện thoại không dám nghe, không dám liên lạc (hic, như kiểu trốn nợ)
    Thêm nữa chức vụ sụt giảm một cách đáng lo ngại, bây giờ không ở tầm vi mô nữa mà chuyển hẳn xuống tầm vĩ mô rùi (hihi, may mà lúc này mình đã thấy vui hơn rồi)
    ....
    Nhưng ơn trời (và ơn cả mình nữa) mọi việc cũng đã qua. Mọi việc được giải quyết dễ hơn mình nghĩ.
    ...
    Mỗi khi vui mình chẳng viết được gì, chắc người ta chỉ khi buồn mới có nhiều điều cần để nói, cần để giải toả.
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    hic, trời đất ơi, sao mọi thứ điên hết cả như thế này:
    login rồi
    chúc chiếc chán chê rồi đến lúc người ta tâm sự mọi sự bực tức xong
    send thì báo lỗi: bạn chưa login, đề nghị quay lại để sửa lỗi. Quay lại, làm theo yêu cầu
    OK login lại..
    mất tiêu hết rồi còn đâu

Chia sẻ trang này