1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Iamnothing. Chị làm cho thứ 7 của em bớt vô vị hơn đấy.
    Ah, mà con gái thì nói "té" đâu có sao đâu chị. Em cũng đã từng hay xét nét cách ăn nói của con gái, nhưng giờ không thế nữa. Ở một mức độ nào đó, cá tính một chút cũng không sao.
    Cảm ơn chị một lần nữa nhé! Chúc cho những tin nhắn sẽ làm nên một happy ending. :) Đến lúc đó nhớ báo cho em nhé!
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hm, ... đúng là cuộc sống muôn màu! Những bài viết của bạn vẫn không có gì mới nothing nhỉ.
    Could I see the world with the eyes of child...
    Buck
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hm, ... đúng là cuộc sống muôn màu! Những bài viết của bạn vẫn không có gì mới nothing nhỉ.
    Could I see the world with the eyes of child...
    Buck
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Mới, có cái gì mới đâu nhỉ?
    Thông tin gần mới: đã nghỉ việc được gần 1 tháng, ngày nào cũng đi chơi, khắp nơi, cafe cà pháo... mà chưa thấy chán
    Thông tin mới: Vẵn chưa muốn đi làm tiếp (vì có ở đâu cần người thích đi chơi như mình)
    Thông tin sắp mới: Gần đến ngày sinh nhật rùi (chẳng biết năm nay có được nhiều quà không nhỉ)
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Mới, có cái gì mới đâu nhỉ?
    Thông tin gần mới: đã nghỉ việc được gần 1 tháng, ngày nào cũng đi chơi, khắp nơi, cafe cà pháo... mà chưa thấy chán
    Thông tin mới: Vẵn chưa muốn đi làm tiếp (vì có ở đâu cần người thích đi chơi như mình)
    Thông tin sắp mới: Gần đến ngày sinh nhật rùi (chẳng biết năm nay có được nhiều quà không nhỉ)
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi`, mấy cái thông tin mới này có vẻ giống mình quá nhỉ. Mình cũng thích đi chơi, cafe cà pháo, nhưng sinh nhật thì còn lâu mới đến hehe. Đi chơi nên không có chuyện gì để viết nữa à
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi`, mấy cái thông tin mới này có vẻ giống mình quá nhỉ. Mình cũng thích đi chơi, cafe cà pháo, nhưng sinh nhật thì còn lâu mới đến hehe. Đi chơi nên không có chuyện gì để viết nữa à
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bận đi chơi, mà lại toàn đi chỗ ... mờ ám, nên không dám kể lên đây sợ mất hình tượng
    Huhu, tui thất nghiệp rùi, có ai tuyển nhân viên lon ton không? tuyển tui đi nè
    à hôm nọ đi Đền Gióng (ở Sóc Sơn) thấy có tượng Phật bằng đồng hình như mới đưa lên chùa (đền) Non ở đó, chẳng biết là nặng bao nhiêu nhỉ, thấy bảo là đúc nguyên khối. Mà ở đó xây từ bao giờ chẳng biết bây giờ chỉ mới thấy có mái cho tượng Phật và chỗ phía trước thôi còn lại trống hoác.
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bận đi chơi, mà lại toàn đi chỗ ... mờ ám, nên không dám kể lên đây sợ mất hình tượng
    Huhu, tui thất nghiệp rùi, có ai tuyển nhân viên lon ton không? tuyển tui đi nè
    à hôm nọ đi Đền Gióng (ở Sóc Sơn) thấy có tượng Phật bằng đồng hình như mới đưa lên chùa (đền) Non ở đó, chẳng biết là nặng bao nhiêu nhỉ, thấy bảo là đúc nguyên khối. Mà ở đó xây từ bao giờ chẳng biết bây giờ chỉ mới thấy có mái cho tượng Phật và chỗ phía trước thôi còn lại trống hoác.
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nhân về nói đến Phật mới nhớ ra vấn đề tôn giáo
    Đọc nhiều sách báo, người ta bảo khi mới gặp ai đó thì chỉ nên nói về những chủ đề vô thưởng vô phạt thui (để còn có cớ mà nói chuyện với nhau).
    Đinh ninh như vậy nhưng mà do cái bệnh nói nhiều, lần thứ 2 gặp nhau, có vẻ như hết chủ đề để nói, mình quay sang kể rằng
    "Trời đất bạn em theo đạo, mỗi lần làm đám cưới hay đám ma lâu ơi là lâu, lần nào bọn em cũng phải chờ đến 4-5 tiếng mà người ta cứ đọc những cái bài gì đó mình nghe không hiểu, thấy mệt chết đi được"
    "..."
    "???"
    "..."
    "ơ thế anh theo đạo gì nhỉ? Phật hay Thiên chúa? (tại vì cứ đinh nghĩ ở Việt Nam chỉ có Thiên Chúa giáo thui)"
    "Tin lành"
    "Hic, thế khác đạo Thiên Chúa à?"
    "ừ, hơi khác một chút, không khắt khe như thế"
    "Nhưng mà đúng là lâu thật mà, em phải đợi nên thấy thế"
    ...
    Được Iamnothing sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 09/06/2004

Chia sẻ trang này