1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nhân về nói đến Phật mới nhớ ra vấn đề tôn giáo
    Đọc nhiều sách báo, người ta bảo khi mới gặp ai đó thì chỉ nên nói về những chủ đề vô thưởng vô phạt thui (để còn có cớ mà nói chuyện với nhau).
    Đinh ninh như vậy nhưng mà do cái bệnh nói nhiều, lần thứ 2 gặp nhau, có vẻ như hết chủ đề để nói, mình quay sang kể rằng
    "Trời đất bạn em theo đạo, mỗi lần làm đám cưới hay đám ma lâu ơi là lâu, lần nào bọn em cũng phải chờ đến 4-5 tiếng mà người ta cứ đọc những cái bài gì đó mình nghe không hiểu, thấy mệt chết đi được"
    "..."
    "???"
    "..."
    "ơ thế anh theo đạo gì nhỉ? Phật hay Thiên chúa? (tại vì cứ đinh nghĩ ở Việt Nam chỉ có Thiên Chúa giáo thui)"
    "Tin lành"
    "Hic, thế khác đạo Thiên Chúa à?"
    "ừ, hơi khác một chút, không khắt khe như thế"
    "Nhưng mà đúng là lâu thật mà, em phải đợi nên thấy thế"
    ...
    Được Iamnothing sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 09/06/2004
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ant,
    Trốn mất tiêu đâu rùi, viết thư xong trả lời các câu hỏi... đọc rùi không trả lời
    Không nói thì bạn cũng đoán ra, nhưng bạn cứ gạn hỏi, rùi giờ biết lại như vậy.
    Ban đầu mình đã nói là đừng đọc mà, đọc xong lại thắc mắc, lại tò mò... giờ thì...
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ant,
    Trốn mất tiêu đâu rùi, viết thư xong trả lời các câu hỏi... đọc rùi không trả lời
    Không nói thì bạn cũng đoán ra, nhưng bạn cứ gạn hỏi, rùi giờ biết lại như vậy.
    Ban đầu mình đã nói là đừng đọc mà, đọc xong lại thắc mắc, lại tò mò... giờ thì...
  4. My_dear

    My_dear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ làm gần 3 tháng.
    2 tháng đầu, mải miết với những cuộc chơi, những chuyện hẹn hò, thấy thật hạnh phúc khi không phải nghĩ đến công việc mỗi buổi sáng.
    Hết 60 ngày, cảm giác tù túng. Muốn có công việc gì đó để làm, để còn thấy mình đang sống...
  5. My_dear

    My_dear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ làm gần 3 tháng.
    2 tháng đầu, mải miết với những cuộc chơi, những chuyện hẹn hò, thấy thật hạnh phúc khi không phải nghĩ đến công việc mỗi buổi sáng.
    Hết 60 ngày, cảm giác tù túng. Muốn có công việc gì đó để làm, để còn thấy mình đang sống...
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Lôi một thứ thuộc vào quá khứ không phải là thói quen của mình, nhưng kéo topic này lên lại là một chuyện khác..
    Sẽ tiếp tục nhét vào đây, những suy nghĩ lẩm cẩm, những thứ không có nơi để xả, những thứ đã được đem ra làm câu chuyện cười, những tình cảm mà thực tế đã cố tình che dấu...
    Có người bảo rằng "em hãy lôi nó lên đi, hãy viết tiếp đi cho dù những câu chuyện của em không có chiều sâu", nhưng anh đừng tưởng tượng là em post tiếp vì anh đấy nhé ;-) mà không sao, tưởng tượng một tý cũng có sao đâu : )
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    email gửi bạn
    Hôm nọ, em kể tới đâu rồi, à à chuyện tình yêu của Bạn em và Nam. Cũng chẳng có gì khác hơn các mối tình khác. Bạn em và Nam yêu nhau, được 4 năm, khi mọi người đều nghĩ rằng chỉ còn đám cưới nữa là OK, một happy endding . Đến khi đó, bạn em bỗng nhận ra rằng, tình cảm của bạn ấy và Nam chỉ như tình bạn, như người bạn thân, chứ không có cảm giác yêu thương gì nữa, cô ấy bắt đầu đắn đo, cố gắng giữ nguyên mọi chuyện để xem có thể cải thiện được tình yêu không.. chuyện đắn đo đó cho tới nay được 1 năm. Và đỉnh điểm là cách đây 1 tháng bạn em đề nghị Nam thay đổi mọi thứ: chiều cao (thấp quá, anh có nghĩ là cải thiện được chiều cao không), tính tình (mức độ lãng mạn , em cũng thích người lãng mạn)... thì có thể làm nảy sinh lại cảm xúc tình yêu với nhau.
    Trong một năm đó, bạn em nhắn tin với anh iu cũ của em. Nhan tin và nói chuyện, và gặp gỡ và... em không biết chi tiết . Chuyện này ban đầu em không biết, và có biết cũng chỉ là lúc ban đầu (em tưởng họ đã thôi liên lạc với em rùi, vì cô ấy nói thế ) và mới cách đây khoảng 2 tuần cô ấy lại kể với em rằng họ vẫn liên lạc từ lúc đó đến giờ, chắc cũng được một năm rùi. Em nghe chuyện và bỏ đấy, cô ấy bảo rằng sợ em buồn nên cô ấy không muốn tiến xa hơn với cậu kia, em có nói rằng em "k buồn, vì chuyện cũng lâu rùi, em đâu có còn liên lạc với cậu kia nữa, nếu bạn em muốn cứ tiếp tục tiến tới hoặc gì gì..."...
    Thứ 2 vừa rùi, bạn em nói chuyện với em và bảo rằng có số đthoại nào đó, nhắn tin vào mobile của cô ấy và anh iu cũ của em, nói xấu 2 người. Cô ấy hỏi em có cho ai số điện thoại của cô ấy không? và có ý nghi ngờ bạn em làm việc đó. Em thấy shock vì hành động và suy nghĩ của cô ấy. Em k nghĩ bạn em có thể tệ như thế trong suy nghĩ, cô ấy nói rằng em là bạn thân của cô ấy nên cô ấy muốn hỏi thật em, cô ấy đang nghi ngờ như thế. Em cảm giác mình bị xúc phạm và cũng nói với cô ấy điều đó. Anh có thấy rằng, người nổi giận đáng ra fải là em không? thế mà bây giờ khi cô ấy có chuyện với ai đó, thì cô ấy lại nghĩ rằng em là người mang số đthoại của cô ấy đi reo rắc. Anh iu cũ của em đâu có biết số mobile của bạn em nếu như cô ấy không liên lạc với cậu ta trước; ngay kể cả chuyện cô ấy liên lạc với anh ta, em cũng đâu có nhờ vả, số mobile của anh ta nhiều người bạn em biết nhưng đâu có sao, chẳng ai giống như bạn em tự động liên lạc một cách vô duyên thế cả.. Em thấy mệt mỏi và thất vọng, với tất cả các hành động của cô ấy...
    Híc, bây giờ anh biết em đang nghĩ gì không? em đang giận một người, hơn em vài tuổi, em rất muốn nói chuyện với ai đó nhiều tuổi hơn em, thế mà anh ta biến mất, chẳng để lại chút tăm hơi gì, em thấy ghét anh ta...

    Thêm nữa, một người bạn hay đi cafe với em, hay nghe các chuyện của em mà không bình luận gì lại đi công tác... em thấy chán... (nhưng mà mai, bạn em về rồi, thế nghĩa là từ thứ 2 tuần sau em có thể thấy đỡ xì-trét hơn)
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Có thể do tâm trạng em không tốt, nhưng em lại thấy chán rùi :(
    Chắc tại chuyện của bạn em và em chăng? Cũng chẳng biết thế nào..
    Chuyện em à ơi với cậu kia thì anh biết rồi :)), cũng có đi chơi, cũng có something :-p... Thế rùi không liên lạc với nhau nữa :). Lý do là cả 2 bọn em thấy tốt nhất là nên thế :-p. Em thì nghĩ mình đang bị ?ochơi? ngược lại. Ban đầu, bọn em có khúc mắc linh tinh, hắn nói với bạn hắn sẽ xử lý từng số máy một, em quyết định cao tay hơn, xử lý hắn theo kiểu ngọt ngào :) và cố tình đong đưa hắn, zụ zỗ hắn để cho hắn thích em :); được một thời gian thì em có nói với hắn về sự thật, rằng chuyện tiếp cận là có mục đích... nhưng hắn vẫn tiếp tục muốn liên lạc với em... cho đến về sau em không xác định được thế nào cả : ) . Chính vì mọi chuyện như thế nên tất cả các bạn của em chỉ biết về cậu kia qua số điện thoại, tên và chấm hết, cũng chỉ biết là bạn em theo kiểu ?oanh yêu? thôi. Sau khi em và cậu kia không liên lạc với nhau được khoảng hơn 1 tuần, em và đám bạn có zụ đàn đúm, các bạn cũng quá khích, thì em cũng cho số đthoại của cậu kia để trêu ghẹo, và em không quan tâm :). Sau đó 1 tháng, bạn gái em (bạn thân của em) đã liên lạc với cậu kia. Nhắn tin, nói chuyện được khoảng 1 tuần thì kể với em. Em cũng nghe cô ấy kể những câu chuyện liên lạc giữa 2 người, bọn em cũng có nói chuyện về cậu đó :).
    Bạn gái em khi đó đang yêu một người, được khoảng 4 năm. Em có nói rằng ?ochuyện gì đối với cậu kia em không quan tâm, nhưng vì cô ấy là bạn em, em hoàn toàn không muốn có chuyện không hay đối với cô ấy, cô ấy nên cẩn thận, đừng để người yêu cô ấy biết thì hối cũng không kịp?. Em biết, cậu ta là người thế nào, người mà ngọt ngào tới mức em thấy ?ođu đưa? thì không khó khăn gì trong chuyện làm hài lòng các cô gái khác :).
    Thế nhưng anh biết không, em hoàn toàn không hiểu được bạn em khi cô ấy quyết định liên lạc với cậu kia. Em có hỏi mọi người theo một cách khách quan, đặt thử vào trường hợp như thế, cũng không giải thích được. Người thì nói em ghen tuông ?okhi anh ta nói chuyện với cô gái khác mà không nói chuyện với em?, người thì bảo ?ongười yêu của bạn em làm bạn em thấy chán, nên cần hương vị thay đổi cuộc sống?...
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Về sau, bạn em có nói rằng, ?oliên lạc với cậu kia để xem cậu ta có thật lòng? với em hay không và ?ocũng muốn biết xem cậu ta là ai mà khiến cho cô bạn mình có tình cảm nhiều đến thế?. Lời giải thích đối với em hoàn toàn không thoả đáng, em đâu có yêu cầu - nhờ vả cô ấy giúp đỡ, cho dù em có tình cảm thật hay không thật đối với anh ta thì đó là quyết định của bọn em, đúng, bọn em có lý do để không tiếp tục nữa, nhưng đâu fải lý do nào em cũng kể lại với mọi người... Sau đó, bạn em kết luận ?oanh ta không yêu bạn thật lòng, bạn nên quên anh ta khẩn trương? :)). Em k kết luận hay đánh giá bạn em về hành động, nhưng em chơi với nhiều người, khi mọi người biết chuyện ?" khi em đi cùng mọi người ?" không ai giống cô ấy cả, em có thể chẳng cần nói gì hoặc nói những chuyện chẳng liên quan đến cậu kia :)), cô ấy thì ngược lại: luôn kể rằng cô ấy và cậu kia nói chuyện gì, bình luận tất cả mọi chuyện, tường thuật từ sáng đến tối, từ ngày này qua ngày khác 2 người nói những chuyện gì với nhau... sau đó đúc kết lại rằng ?ođừng có kể lung tung để người yêu tớ biết đấy nhé?... Em thấy mệt mỏi vì những câu chuyện của cô ấy và kết luận ?ocho dù tớ có yêu thật hay không thì cũng fải cho tớ có thời gian để quên đi mọi chuyện chứ?... Cô ấy tự hứa, sẽ không nói gì với em về cậu kia nữa ơ (có lúc nào đó cô ấy đã nói rằng, khi đó nhận ra là em vẫn còn rất yêu anh ta và cô ấy nghĩ không liên lạc để em tránh bị tổn thương) <~ em chưa bao giờ nghĩ rằng em đủ sâu sắc với ai như thế :-p
    Được Iamnothing sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 05/11/2005
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    ...
    Đấy là từ cuối năm. Sau đó, trong đôi lần nói chuyện, bọn em cũng có nhắc tới tên cậu kia, cũng có đem lại một số chuyện ngày xưa ra giễu cợt nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Cô bạn em cũng có lần nói chuyện vẫn liên lạc với cậu kia và điều duy nhất em có thể nói là ?ocẩn thận kẻo thấy hối tiếc vì những thứ không đâu, trò chơi cũng chỉ giới hạn đối với một số người?..
    Sang năm sau, em cũng bận, chẳng mấy khi liên lạc với các bạn. Mỗi khi có dịp để gặp mặt nhau, cô bạn em đều làm em thấy khó chịu.. Bọn em chơi 5 cô thân với nhau từ lớp 12, một cô đã kết hôn từ năm 2003, cuối năm 2004, một cô cưới, và đầu năm 2005 một cô nữa cũng kết hôn - hiện giờ chỉ còn em và cô bạn kia thôi :)) . Cô bạn em, tham công việc nhiều quá, đám cưới bạn thân mà đến muộn, giờ giấc thì bọn em cứ phải chạy theo cô ấy, biết rõ ngày giờ ăn hỏi ?" đám cưới từ trước đó vài tháng mà k sắp xếp công việc để hôm đó, mọi người cứ fải chờ đợi mình cô ấy :(... cả 2 đám cưới của 2 bạn kia đều thế, bận rộn đến mức em còn bảo rằng, nếu em có lấy chồng chắc chẳng fải mời bạn ấy, vì bạn đâu có thời gian mà đi dự : ). Thêm nữa cách bạn ý cư xử, chẳng tôn trọng gì mọi người, có thể em khó tính nhưng, anh nghĩ xem, bao nhiêu tuổi rùi mà cứ bạn em để cho 8 chín người chờ đợi ?" luôn luôn là như thế, từ chuyện đi chơi xa đến chuyện ăn uống... mà đến muộn lại còn chẳng xin lỗi lấy một câu :(...
    Đến một lần, nhân dịp bọn em hẹn hò ăn uống ơ (cô ấy hứa khao khiếc gì đó :-p) , anh biết bọn em đợi từ mấy giờ không: 5pm đến 7:30pm :((.. bạn em đến cười cười nói nói.. vô duyên hết sức, em thấy quá bực nên quyết định không đi cùng.. Mọi người cũng bảo đi cho vui, em nói chẳng thấy vui thì tốt nhất không đi, còn nếu vì bữa ăn mà fải chịu đựng chuyện không vui thì em chẳng cần, và đi về. Cô ấy nói thêm một câu ?othế thì làm bạn fải đi chơi với người khác rùi? <~ đây là câu làm em điên nhất - bạn thân à, thân mà nói được câu như thế à :>(. Từ hôm đó, em chẳng liên lạc, nếu có gặp nhau cũng chỉ nói chuyện vài câu xã giao.. hình như hôm đó là khoảng đầu tháng 6...
    Một thời gian sau, một người bạn học cùng em cấp ba gọi điện và hỏi em chuyện ?ocô này và cậu người yêu chia tay nhau?. Người gọi điện và cậu người yêu cô bạn em chơi thân với nhau. Sau đó cậu kia cũng gọi điện cho em, nhờ vả xem tình hình bạn em thế nào cũng nhằm 2 mục đích ?onhờ xem hộ cô nàng kia có ai không và đi chơi cùng cô ấy cho đỡ buồn?. Em cũng có liên lạc, cũng định chơi lại với cô ấy... nhưng xem ra chuyện cô ấy và cậu kia là không thôi không được... Em sẽ gửi tiếp thư sau cho anh :)), chuyện tình yêu của cô bạn em...

Chia sẻ trang này