1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Anh tệ thật, em cứ cố gắng để chúng ta có thể lại gần nhau hơn thì anh cứ đẩy em ra xa... Em chẳng biết, cứ như thế này anh thấy vui hơn, hay anh cảm thấy an toàn hơn???
    Em chưa bao giờ nghĩ, mình sẽ quen biết, thậm chí có tình cảm với người đã từng kết hôn.. nhưng anh đang làm em thay đổi. Em cũng chưa bao giờ là người đưa là những lời hò hẹn hay kể cả những lời hỏi han... thế mà bây giờ em đang làm chuyện đó.. Còn anh thì cứ im lặng, cho tới lúc gặp nhau, anh nói rằng "do muốn gọi cho em mà điện thoại của em luôn không liên lạc được, anh thì lười nhắn tin.." .. có lúc, mà cũng chẳng phải có lúc, ý nghĩ chẳng phải liên lạc với anh nữa cứ luẩn quẩn trong suy nghĩ của em..
    Anh lôi em ra khỏi cái vỏ cứng cỏi, mang em đi giới thiệu với đồng nghiệp của anh (cho dù những lần giới thiệu đều không chính thức) .. rồi cũng chẳng tới đâu cả, anh bảo "anh cứ nghĩ mãi, không biết có phải em chỉ định thử anh xem có thể chính phục anh được hay không? giống như một lần em đã nói, và như thế thì anh rất thất vọng"... thực ra đó là ý tưởng ban đầu của em khi em nói chuyện với anh, và anh đã rất tự tin bảo rằng "không ai có thể làm được chuyện đó với anh", lúc đó em rất muốn thử... Rồi em chưa kịp thử,anh đã nói với em... khi em kể lại chuyện đó .. anh nghĩ rằng em đang nói thật ư?..
    Những liên lạc của em luôn rơi vào hư không...
    Những lời anh đã nói đều chỉ là suy nghĩ nhất thời, khi anh thấy cần người để nói chuyện, chia sẻ...
    .. Em không phủ nhận, có những câu nói của em không thật lòng, nhưng cho đến giờ em vẫn đang cố gắng để có thể có điều gì đó gần gũi với anh hơn, có thể đập cùng nhịp với nhịp đập trái tim anh... Có lẽ em không đủ kiên nhẫn "em cũng từng nói là không đủ kiên nhẫn đề chờ ngày mưa gió nào đó của anh" và anh trả lời "vậy là chúng ta không có duyên, nên phải chịu".. nhưng anh có muốn giúp đỡ em đâu...
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Có thể em sẽ học lại bài cũ, cứ sống như trước khi gặp anh.. chẳng cần phải lo lắng chờ đợi một ai đó...
    Anh biết cảm giác của em khi anh đưa em tới chỗ đồng nghiệp của anh không? Không thoải mái, em sợ em gặp bạn em ở đó.. cho dù em và cậu ấy chưa có gì gọi là thân mật quá nhưng em vẫn ngại.. Em không rõ cảm giác của em lúc đó thế nào... Ngay khi anh giói thiệu rằng đó là dồng nghiệp và là sinh nhật cậu đồng nghiệp ấy, em dã muốn ra về, chịu trận trong tất cả mọi nhận xét đầy ẩn ý của mọi người về quan hệ của em và anh, em thấy không thoải mái.. thêm nữa, giận anh vì anh không nói rõ với em chuyện đó, rõ ràng anh biết em và cậu ấy biét nhau, lại cố tính đưa em tới nhà đồng nghiệp...
    Em và cậu ấy đến giờ hầu như không nói chuyện, có gặp nhau cũng chỉ vài câu xã giao thăm hỏi nhưng không hiểu sao, em vẫn thấy ngại, nếu em với anh có gì thân mật hơn em càng khó để có thể gặp mặt bình thường với cậu ấy...
    Rõ ràng anh và em, cùng một thành phố - chẳng quá xa xôi để không có cơ hội gặp nhau, nhưng chúng ta luôn có lý do để không gặp nhau, giả như anh nói rằng "em luôn ở ngoài đường mỗi khi anh muốn gắp" "lúc nào anh gọi điện mẹ cũng bảo em đi chơi"... thế mà, anh hứa "mai gặp em" rổi để em đợi cả ngày cũng chẳng thấy, gọi liên lạc với anh cũng có được đâu... tuốt tới hôm sau, anh nói "đi mua sách và để điện thoại ở nhà" "anh quá bận nên không liên lạc được với em"...
    Em không thích như thế này, em luôn muốn mọi thứ rõ ràng, cứ mập mờ lấp lửng là điều em khó chịu nhất... Em có nên nói với anh thế không? Hay em cứ im lặng, mặc kệ mọi chuyện... rồi thời gian sẽ qua đi...
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Một anh bạn.
    Anh là bạn của bạn, ban đầu là thế, rồi những lần gặp gỡ, những lần nói chuyện, những lần đi chơi.. tình cảm xích lại gần hơn. Chơi cùng bốn cô, lúc nào anh cũng phải chiều chuộng các cô sao cho không cô nào có cớ ganh tỵ. Một tuần vài bận café thế mà đến tối, vẫn nấu cháo với các bạn hàng tiếng đồng hồ, chịu nghe các bạn tâm sự một cách khủng khiếp.
    Các bạn khác có lúc còn quên rằng anh là một người đàn ông, cho tới khi anh cưa cẩm.. Cũng lạ thật, có bốn cô thì ba cô đã được anh để ý, tất nhiên là lần lượt theo thời gian?
    Cô đầu tiên, được tất cả mọi người nhận ra chỉ bởi vì cô chính là người mang anh đến. Đi cùng nhau mọi nơi mọi lúc, đưa đến những cuộc hẹn hò của các bạn, đón về nhà mỗi dịp đi công tác.. Có thể chỉ là do cách đánh giá nhầm về quan hệ của hai người, nhưng thực sự ban đầu ba cô còn lại đều nghĩ thế. Nhưng mà cũng tệ thay, cho đến thời gian về sau này, anh nói với cô thứ ba vài lời về cô mà khó chấp nhận được: ?oanh sẽ bắt H đưa anh về vì rất nhiều lần anh đưa H về nhà?. Chuyện đó cũng chẳng có gì, nếu như cô gái không ở gần công ty anh và nhà anh gần công ty cô gái. Hơn nữa lại nói với một người mà lúc đó, không có mấy cảm tình với anh, số điểm của anh tụt thảm hại.
    Có thể anh nhầm tưởng những sự quan tâm của các bạn gái là do bạn ấy có cảm tình với anh?!?
    Với cô bạn thứ hai, anh trở nên ngọt ngào tới mức cô không dám liên lạc. Chưa lần nào cô thấy anh là một người đàn ông cho ra đàn ông. Tất cả mọi cách cư xử của anh cô đều thấy, giống như một người bạn gái. Ngay cả với những cô bạn còn lại, cô cũng không ngại thể hiện quan điểm của mình, phê phán sự ủy mị, thói điệu đà của anh.. thế mà anh lại thích cô. Anh gửi cho cô những câu nói anh nghĩ ra, những câu nói hay đến độ cô tưởng anh sưu tầm ở đâu đó.. thế mà không, anh nói rằng anh tự viết, anh tự nghĩ ra? cô thấy sợ.. và biện pháp duy nhất cô hay dùng là im lặng, im lặng với tất cả những điều ngọt ngào, hạn chế toàn bộ sự tiếp xúc với anh?
    Cô thứ ba, cô gái cuối cùng trong nhóm bạn bốn cô. Là một người bạn, một người anh, anh rất tuyệt vời, anh luôn đưa ra cho cô những lời khuyên hài hước, luôn nhận xét một cách khách quan về vấn đề nào đó, luôn giúp đỡ cô khi cô cần người ?ođặc biệt?. Và cô không coi anh là một người bạn gái nhưng cô cũng không có cảm xúc quá đặc biệt về anh.
    Tham gia cùng cô vô số trò chọc ghẹo người khác, anh đưa ra một số ý tưởng hấp dẫn, nghe cô thao thao về kết quả của những trò đó và thán phục cô.
    Khi cô ?ochơi với lửa? và ?obị bỏng? anh chẳng nhận xét gì, chẳng hỏi han gì chỉ ngồi nghe và nghe..
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    ...
    Khi bạn gái cô có mối quan tâm đặc biệt với ?olửa?, cô thắc mắc với rất nhiều người và chỉ duy nhất câu trả lời của anh làm cô cười được ?ocó thể bạn X đã làm X quá chán, nên phải đi tìm cảm giác mới?..
    Những câu nói ngọt ngào giữa cô và anh không phải là không có nhưng với cô chỉ là những lời nói vậy thôi và cô cũng nghĩ là anh thấy thế. Anh kể với cô nhiều chuyện, về mối tình đơn phương của anh với ?osư phụ? ?" ?osư phụ? hứa đi du học một năm sẽ về mà đến giờ đã quá vài tháng vẫn không thấy tăm hơi.. Anh kể về chuyện ?osẽ kết hôn với cô bạn chơi rất thân hơn anh một tuổi?. Anh chưa có tình cảm với cô bạn đó nhưng gia đình anh thì rất quý cô, bởi gia đình anh làm nghề giáo và cô bạn ấy cũng là giáo viên => rất phù hợp. Anh cho rằng ?oanh không còn trẻ trung để nghĩ đễn chuyện bắt đầu yêu đương ai đó rồi cưới, anh nghĩ rằng anh kết hôn với cô ấy là rất ổn, chỉ cần anh cố quan tâm tới cô ấy nhiều hơn thôi?..
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    ...
    Và thời gian sự quan tâm của anh tới cô ngày một nhiều hơn, thưỡng xuyên liên lạc, thường xuyên hẹn hò, thường xuyên có những biểu hiện ?olãng mạng?.. Cô vẫn chỉ coi anh như thế, như một người bạn thân, thân hơn một chút. Vẫn đi chơi, café cùng và chỉ có thế? nhưng hình như anh không hiểu, với cô ?obạn thì thế nào cũng được, còn người yêu, sẽ thật là khó khăn? đối với cô, bởi cô có quá nhiều tính xấu, cô không thích những ngựời ủy mị, những người đàn ông quá coi trọng tình cảm.. nhưng hầu như bạn trai của cô đều có tính đó; Cô có thể chơi với một nguời mang rất nhiều tính xấu nhưng cô không yêu được một người như vậy?
    Giả dụ như anh, anh hứa với nhiều người, để họ thấy hài lòng về anh, nhưng anh không có đủ thời gian giúp đỡ họ và anh cũng biết chắc chắn là như thế, thì sao? Kệ anh cứ hứa và hứa hươu vượn.. cô không thích điều đó và có thể sẽ không bị hạ điểm nếu anh không lặp việc đó với cô. Thường xuyên hứa hẹn với cô rằng ?oem có thể dùng cái nọ cái kia của anh? cô đâu có cần tới những cái đó, nhưng có một lần cô nhờ anh mượn xem ?" mua hộ máy kỹ thuật, anh hứa và mãi, cô đợi mãi anh vẫn chẳng làm.. vì anh quá bận, tới hạn phải dùng, anh nói ?osẽ cho em mượn chiếc ở nhà anh? tới ngày hôm trước của hạn, anh vẫn không tìm ra và không báo lại.. Cô đã giận anh, giận tới vài tháng...
    Chuyện ?olãng mạng? của anh đôi khi trở nên khó tin nổi. Cô đã từng được anh thể hiện những màn xúc động hơn phim HQ. Anh tới nhà cô, rất muộn, đứng ở cửa dưới trời mưa, chờ cô ra để cô có thể ra mắng mỏ anh chứ đừng giận dỗi. Cô không ra, không trả lời điện thoại. Anh cứ đứng như thế 20?T rồi lầm lũi đi về? Lần khác, cũng lại rất muộn, tới cửa nhà cô và thông báo mang quà đến, quá kinh hãi với cuộc hẹn hò muộn màng, cô không trả lời diện thoại. Anh gọi điện lên nhà và hỏi thăm, cô nhờ phụ huynh thông báo vắng nhà?
    Thời gian cô phải làm việc khuya, anh hầu như đêm nào cũng gọi điện nói chuyện để cô đỡ buồn ngủ. Ban đầu cô đã xúc động, nhưng về sau tấn suất ngày càng nhiều, cô cảm thấy mệt mỏi. Hôm nào cũng từng ấy câu hỏi, từng ấy chủ đề nhiều khi cũng chẳng biết nói gì cả và có những hôm, cô đang mải mê tính toán thì điện thoại lại leng reng.. Cô tắt máy, tháo dây điện thoại, cốt để yên tĩnh hơn và sau đó cô từ bỏ thói quen đọc những điều nhắn nhủ, bỏ hẳn cả việc trả lời lại?
    Anh thắc mắc, cô lảng tránh. Anh tới công ty hẹn hò, cô từ chối vì lý do công việc.. Anh liên lạc với cô qua mạng, cô ẩn nick và không trả lời.. Tất cả những thứ có thể liên lạc với cô anh đều không gặp được.. Anh thắc mắc với bạn, nhưng cũng chẳng nhận được thông tin gì hơn?
    Với bạn, cô nói ?oem phát ốm lên vì anh ý, tất cả mọi thứ, em không có khả năng nói chuyện với anh ý nữa?.
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đã rất vui, cũng một bài hát thế - cũng một người hát nhưng lần này cảm giác rất khác... Không bị ảnh hưởng bởi tình cảm nữa cho dù cả hai vẫn nói chuyện trước mặt mọi người như thế... Vẫn những câu nói nhiều ẩn ý, vẫn quan tâm tới nhau... Chỉ có điều, không còn những cuộc gặp thú vị nữa...
    Cứ man mác buồn... chẳng biết tại sao....
    Trở thành một người bạn tốt thì vẫn hơn. Mà mình cũng nên là một người bạn, bởi chỉ có thế thì mình mới không thấy mệt mỏi... đôi khi cũng thấy mình phức tạp, đòi hỏi quá nhiều thứ ở mọi người... có phải thế không? Hay tại mình không đủ tự tin...
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bạn?!?
    Có phải chỉ là bạn không? Hình như không phải, rõ ràng có nhiều hơn thế. Đã có thời gian thích bạn thực sự, nhưng giống như những đường thẳng song song, cảm xúc của cả hai chưa bao giờ gặp nhau cả.
    Biết và nói chuyện với nhau được hơn nửa năm, bạn mời về nhà ăn cơm. Lời mời tha thiết đến mức, tới nhà bạn và tham gia nấu nướng. Bạn ở đây cùng với em gái. Lúc trước bạn còn ở với ba cô em lận, nên việc ông anh được các em chăm sóc chu đáo là chuyện đương nhiên. Nhưng hình như bạn cũng muốn tìm một bạn gái chu đáo như các em gái.
    Bạn kể về những người phụ nữ, con gái ảnh hưởng đến cuộc đời bạn, về mối tình vĩ đại của bạn với một giọng say mê.. Nhưng phủ nhận về việc vẫn còn tình cảm với người đó :-p. (Tại lúc đó mình chỉ nghĩ bạn là bạn, chẳng thể nghĩ ra rằng bạn không còn coi mình như thế?). Bạn chia sẻ những vấn đề linh tinh khác: công việc, va chạm với đồng nghiệp, học hành.. và cả chuyện có một cô gái nào đó đã giận bạn vì bạn không nói lời yêu S.
    Có thể chỉ là lời nói làm vui lòng người khác, bạn thấy may mắn khi gặp mình, rất buồn cười ?otự nhiên hôm đó gặp, công việc trở nên suôn sẻ, mọi thứ trở nên dễ chịu?. Vài lần ?tình cờ? như thế, bạn cảm giác mình là người đem lại may mắn cho bạn tới mức có lần bạn còn âm mưu đưa mình tới công ty ?ochỉ để mọi việc không còn tồi tệ nữa, nhưng kết quả thì ngược lại - hữu xạ tự nhiên hương?.
    Có hẹn hò với một kẻ dai dẳng, sau một hồi không biết làm thế nào, đành nhờ bạn cắt đuôi. Ai lại nghĩ rằng đấy là một buổi tối thú vị. Đua anh ta tới cổng nhà bạn và giới thiệu rằng: ?oĐó là nhà em, khi nào rảnh rỗi mời anh tới chơi, em phải đi cùng bạn?. Hic, đã nói trước là cần nhờ cắt đuôi thế mà bạn vẫn đi ra với bộ quần áo ở nhà.. Bỏ mặc kẻ bị cắt đuôi chơ vơ ngoài cổng, hai đứa lên xe đi lòng vòng. Ngồi sau lưng bạn thao thao về mọi chuyện, kể rằng anh ta là ai, thế nào và mọi thứ khác.. Đi cho tới khuya bạn còn mua hoa để tặng, ngớ ngẩn thật cứ từ chối, khăng khăng không nhận hoa vì lý do nhà không có chỗ cắm (Sau này mới biết khi đó bạn rất thích mình, mà mình thì cứ nghĩ đó là ý định nhất thời..)
    Bạn cũng từng nói, ?onếu rõ ràng sẽ theo đuổi tới cùng", mời mọc tới nhà ăn cơm với papa.. nhưng mình sợ ?obạn thích mình thật và mình lảng tránh?.. Ban đầu, có nói với bạn, nếu như cần ai đó để đi chơi, để đưa đến chỗ nào cần phải có bạn gái thì có thể lôi mình ra và cho đến giờ vẫn giữ quan điểm đó nhưng cái đó không bao gồm cả tình cảm của mình.. Mình đi vì ham vui, vì ý nghĩ đang giúp đỡ người khác, chứ chẳng phải vì có tình cảm đặc biệt..
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Càng về sau, tình cảm của bạn càng rõ rệt. Bạn ghen tuông với cả những câu nói bông đùa của mình với ngừoi khác, hay một vài cử chỉ quan tâm mang tính khách sáo của mình với những người bạn mới quen.. (nhưng tệ thật, bạn không dám khẳng định điều đó, ngay kể cả với mình.. và mình thì quá kiêu hãnh ?onếu không thì thôi?)
    Không phải là mình không nhạy cảm tới mức không nhận ra điều đó, nhưng bạn cứ không nói gì thì mình cũng ngại? Thêm nữa, bạn cũng thường xuyên nhắc nhở rằng ?ođừng thấy bạn quá quan tâm mà nghĩ rằng bạn có gì đó, tất cả chỉ là do tính của bạn thế thôi?.. điều đó làm mình thấy con cú?
    Sau đó là im lặng? Bạn trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết: gửi một câu chuyện tình buồn cho vài người trong đó có bạn, bạn gửi trả lại một câu chuyện tình khác với ngụ ý ?ođừng có tóm chặt tình yêu kẻo nó sẽ ?chết?; nói vài câu chuyện lạnh lùng; hứa hẹn sẽ thay đổi cách cư xử để mọi người không hiểu lầm?!?; than thở rằng chuyện yêu đương thật phức tạp sao cứ cố lôi kéo bạn vào? thậm chí còn thông báo rằng đã thích một cô như thế (kể đúng câu chuyện vủa mình) thời gian trước và bây giờ thì lại thích người khác O?
    Chẳng đả động gì tới bạn nữa, không hỏi han, không liên lạc.. cho tới một ngày? đi chơi cùng những người bạn qua quê bạn. Bạn đã gọi điện từ nhà, gọi rất nhiều lần, chỉ để mời mình qua đó chơi.. và cho dù muộn, cho dù chỉ qua đó được vài phút mình cũng tới nhà... bạn rủ ở lại để cùng chung vui với các bạn đồng niên ?" đã không thể ở lại và có hứa với bạn sáng hôm sau lại qua.. rồi không qua được.. Và hành động ngu ngốc nhất của mình là khi về nhà, đã gọi điện cho bạn để xin lỗi, để nói rằng đã về nhà an toàn? giọng bạn không vui không buồn..
    Sau đó là vài lần tình cờ gặp mặt nhưng cũng chằng nói gì nhiều ?" vài câu vô thưởng vô phạt như những người bạn khác?
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đã từng có tình cảm với anh ta, thế mà bây giờ trống rỗng. Không yêu thương, không nhớ nhung, không... hay tại bởi mình không thể tìm được cảm giác với ai..
    Anh ta đến và đi thật nhanh, như một cơn gió, ào qua rồi lại thổi sang hướng khác... xuất hiện bất ngờ ... và ra đi cũng thế... thật khó hiểu...
    Anh muốn người khác hiểu mình nhưng không cho người khác cơ hội để hiểu.. và sau đó, anh cho rằng người khác thật rắc rồi...
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Noel...
    Những kế hoạch sắp xếp - chen lấn vào nhau như chơi trò xếp hình... cũng chẳng biết thế nào... ngày nghỉ có từng đó..
    Từ đầu tuần đến giờ, sếp cứ làm mình đau tim... vẫn biết là sẽ lại nhảy nhót nhưng không phải thời điểm này...
    Món quà Noel chăng? Gần trưa, một em được mang vào giới thiệu "đây, chỉ có từng này thôi, thứ hai em ngồi đây nhé..."... "không thấy nói rì tới công việc của mình... phù..."
    Dạo này mình cứ thế, lúc nào cũng ra vẻ bất cần - nhưng dễ đụng chạm kinh khủng...
    Trưa nay đi cafe, ngồi vào một chỗ, có loáng thoáng thấy mấy người đã gặp mình với danh nghĩa khác, nay lại đi cùng... người khác... kể ra cũng tréo ngoe...
    Ex tệ thật... cứ thích kể những điều không hay về người khác, mà lại là bạn mình mới ghét...

Chia sẻ trang này