1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đúng chưa nào.. kể cũng lạ, cứ một điều hai điều sống phải thế này, sống phải thế khác.. thực tế thì ra sao?
    Em làm cùng xin nghỉ trước thời hạn 01 tháng kêu rằng không được, báo trước nửa tháng cũng vẫn không được... thế rồi vẫn cứ phải để em đi...
    Ký hợp đồng mà không dám nói lời từ chối.. mượn tiếng người khác để nói ra... cũng chẳng sao... biết thêm người ta là thế nào...
    Tuần trước thì thấy hẫng... cho đến bây giờ... chẳng sao cả... đằng nào chẳng thế.. nhưng mà cũng nên rút ra bài học kinh nghiệm chứ "nếu có làm sếp cũng nên sa thải n.viên khi sắp đến kỳ trả thưởng"...
    Sắp sang năm mới rồi.. Tự chúc bản thân một Năm Mới Binh an - Mạnh khoẻ - Ổn định mọi thứ (lại lập kế hoạch chăng, rồi cũng chẳng đến đâu cả, nhưng không sao, biết đâu đấy...)
    Thu dọn đồ đạc và về thôi, mọi thứ cứ xếp lại... cứ xả hơi với những ngày nghỉ đẫ...
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với bạn về một cô bạn khác... những chuyện chẳng đâu vào đâu nhưng thấy.. mệt mỏi... Thấy những điều cô bạn ấy làm thật ... ngớ ngẩn. Toàn làm những việc vô nghĩa.. những việc mà kết cục vẫn chỉ có thiệt cho bản thân..
    Nhòm YM thấy anh ta lên mạng... phải rất lâu mới lên... chẳng nói chuyện gì... Gặp bạn làm cùng anh ta, cậu ấy bảo ... đã đi biệt phái rồi - có còn hay nói chuyện không... chỉ cười...
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Càng cuối năm công việc càng bận: bàn giao, chốt sổ, lên báo cáo, kiểm kê... Hôm nào cũng quạu vài lượt
    Vừa tới công ty, sếp mò vào.. đây nhá, nhà cô bận quá, làm giúp cô thế này, làm thêm cả cái kia nhé..
    Em nhân viên mới.. giúp em nào, đánh máy chậm quá, máy tính dở hơi nữa... Chết tiệt, chìa khóa tủ đâu nhỉ? Em đồng nghiệp nhét tất cả vào ngăn kéo... điên... Ông chủ nhà cứ lảm nhảm.. phải năng động chứ, thôi viết tay đi, phải có hợp đồng chứ.., làm ăn thế này thì chết... Giấy tờ để hết trong tủ mà tủ khóa chìa mất thì làm gì?.. chập mạch...
    Lại một anh khác, em làm thế này nhé, ơ công nợ đến đâu rồi, hợp đồng nhớ tách ra nhé, phải làm gấp đấy... Híc, làm từ tám kiếp rồi đang đợi sếp nhớn ký mà cứ nhắc, ngày nào cũng nhắc, sếp thì đi công tác.. Công nợ thì lúc đưa không cầm, khi bận cứ nhắc... chịu, chẳng biết nó ở đâu...
    Khách hàng gọi tới.. đòi hóa đơn.. thế chị xuất bao nhiêu không nhớ à, chết làm ăn kiểu gì thế... Nào, bạn muốn gì? Cần gì? không phải lằng nhằng nhiều.. còn nếu muốn đợi thì bao giờ rảnh tôi kiểm tra cho..
    Công nhận mình .. xấu tính, cứ bận mà ai động đến là nổi nóng.. giờ thì lại xẹp xuống rồi
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Anh ta sao thế? Lúc cần nói thì không nói gì, đến bây giờ lại nói quá nhiều. Cứ phải đổ lỗi cho người khác là sao? Nếu như ngày đó anh ta nói, có lẽ bây giờ sẽ khác; nhưng anh ta không nói..
    Anh ta kể với tất cả mọi người, đến nỗi cô bạn hỏi "có thay đổi không, vẫn còn kịp đấy" "không, thay đổi gì?"...
    Anh ta "không biết gì về" mình, thế mà anh ta lại cho rằng mình hiểu hết về anh ta... Tại anh ta cứ kể, còn mình thì cứ nghe.. và chỉ biết nhiều hơn mọi người thôi :( ... Vài lần anh ta muốn nghe nhưng mình không nói gì nhiều.. lúc đó anh ta cũng chẳng phải biết...
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới uống chè đặc như thế, xoay ngang rồi dọc mãi chẳng ngủ được, mắt cứ chong chong. Cũng chẳng phải tại nước chè, tại cuộc đthoại của anh ta.. gọi điện theo lời hứa..
    Lần nói chuyện đó, cảm giác không phải anh ta, những lời khen chưa bao giờ nói, những đề nghị chẳng biết thật hay đùa. Cứ cho rằng đùa, để đỡ phải nghĩ nhiều tới chuyện đó.. "chỉ trên này thôi nhé, ở nhà áp lực gia đình quá lớn, không chống đỡ nổi"... "không phải thế này, cũng không phải thế kia, vậy thì chúng ta là gì???"... ": )"...
    Anh ta đã phủ nhận mọi thứ, rồi bây giờ lại muốn có thêm những thứ đó, chẳng ra làm sao hết... Giá như không quan tâm tới anh ta nhiều thế, có lẽ bây giờ đỡ thấy mệt hơn. Mẹ cứ nhắc "ngủ đi, truyện trò gì để mai đọc"... con có muốn thế đâu nào :((
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với bạn, bạn cứ bảo "chả việc gì phải lo, rồi sẽ có người như vậy thôi".. "ừ"... bạn cũng chỉ biết thế, biết một người bạn "chuẩn bị kết hôn - vì đã lo tới tương lai :-p". Tự dưng lúc đó muốn nói với bạn, nghĩ rồi lại thôi. Cũng giống như chuyện nhờ một người này giấu người kia chuyện không hay, thế rồi người ấy vẫn nói mà vẫn cứ phải nuốt giận làm vui...
    Thêm một cô bạn nữa "thấy ngưỡng mộ vì lúc nào cũng vui vẻ"... cũng phải vui thôi, mình ưa hình thức, đôi khi ăn mặc linh tinh, nhưng lúc nào cũng muốn mình trông tươi tắn, đến độ bạn bảo "khác lắm nhé, dạo này khác, có gì mới à?" "trang điểm nữa nhé"... "thì cho khác khác đi thôi"...
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh...
    Anh gần đó mà xa quá, có lẽ cả em và anh chẳng ai muốn xoá đi khoảng cách đó. Anh có biết em đã rất ghen tỵ khi người anh hỏi thăm không phải là em không? Hay cũng chỉ là cách của anh khi biết em đang đi cùng người đó?
    Bạn nói, có thể anh chỉ giả vờ khi đưa ra quyết định ấy, bởi dạo này có thấy tay anh lấp lánh nữa đâu. Em cứ bảo rằng chẳng quan tâm, cũng chỉ để anh càng xa em càng tốt. Anh thì lúc kéo em lại, rồi đẩy em ra... em chẳng biết "đối với anh em là gì nữa".
    Giá anh cứ coi em như những người khác, đừng có đôi lúc tỏ ra quan tâm hay nói những chuyện thân mật với em, thì có lẽ chúng ta không phải gượng gạo mỗi lần gặp mặt. Những lúc em nói thật tại sao anh cứ hiểu là thật, sao không giống mọi người nghĩ rằng em đang đùa đi... Mà anh nên quan tâm đến cuộc sống của anh thôi, sao cứ phải lo lắng cho em thế.. em tự biết em phải sống thế nào mà...
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    "Chiều nghiêng nắng cho vai gầy..."
    Thêm một ngày nữa lại sắp qua...
    Đúng như những gì mình nói với bạn, bạn cứ quan tâm tới nhiều cô thế thì.. mệt lắm đấy, cứ phải lo cô này với cô kia tranh luận với nhau rồi mất đi cả hai..
    Mình cứ nói nhiều chuyện với bạn, chuyện thật có - chuyện đùa có rồi lúc bạn về mình chẳng dám nói như vậy nữa. Cũng giống như bây giờ, mình với anh ta, có nhiều thứ mình định nói mà nghĩ không cần thiết - nói ra cũng chẳng giải quyết gì nhưng không nói thì thấy ấm ức làm sao.
    Anh ta cứ nói, mình cứ nghe mà nghe xong thì thấy rối tinh lên chả biết thực ra anh ta nói gì nữa. Mệt mỏi quá...
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tiền nong bao giờ cũng là những chuyện khó nói. Kỳ nghỉ dài ngày, bạn nào cũng rủ đi chơi .. thế mà money cứ ở tận đâu đó.. lương lậu chả đâu vào đâu, lại còn bao nhiêu khoản cần thanh toán :((. Không đi thì các bạn cũng ở nhà, đi thì :((...
    Giống như hôm qua, bạn muốn ra khỏi TP, cũng chẳng sao thời gian thì luôn có sẵn... Đi mới nhớ ra quên $$ ở nhà :(. Cũng may, bạn chẳng care chuyện đó nhưng vẫn thấy xấu hổ quá, chạy vào hàng thuốc mua rồi mới không thấy ví trong túi :(
    Mai, ngày kia, bạn lại rủ đi, không đi cũng chẳng được :((, lâu rồi chẳng liên lạc với nhau nên cũng muốn gặp.
    À, ngày kia, có thể gặp cô bạn đó.. thấy thật vô duyên.. tự dưng bây giờ nói chuyện chả vui vẻ gì vẫn phải nói, gặp mặt nhạt nhẽo mà cũng phải đi
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    "Chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ"
    Vài chuyện cỏn con, thế mà mấy cô ả tranh luận với nhau, chẳng cô nào chịu thua cả, cùng tuổi với nhau nên cá tính như nhau chăng?
    Thật buồn cười, cô bạn cứ luôn cho rằng mình là "cái rốn của vũ trụ", kiểu gì cũng phải là người kết thúc sau cùng, cho dù chuyện đó là thế nào đi nữa. Đã nói ra những câu chuyện với người khác là chuyện không vui, cho dù "lời nói gió bay" - chữ viết xoá đi thì hết - nhưng không rõ ngô khoai thì cái sự ấm ức nó còn nhiều lắm. Cứ bảo rằng "tình bạn nếu còn cứu vãn được thì phải cố" nhưng chả biết cố quá có thành quá cố hay không?
    Kể chuyện với bạn, bạn cứ cười và bảo "đúng là con gái"... thấy ghét bạn quá, lại còn đang nói chuyện thì "im hơi lặng tiếng" nữa, không chịu chào lấy một câu trước khi kết thúc :(.
    Hôm qua nhờ bạn một việc mà quên mất rằng mình đang giận dỗi với bạn, thậm chí bạn còn không biết cả chuyện đó :). Cho tới hôm nay, nói chuyện rồi mới nhớ ra ... là đang giận :))

Chia sẻ trang này