1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    3600 có cái gọi là blog. Bạn share nó cho tất cả mọi người và mình cũng mò mẫm vào đọc :">. Đọc xong thấy nhiều chuyện khó hiểu, nhiều chuyện lờ mờ hiểu...
    Nó cũng giống thế này thôi, giống như topic này của mình, những chuyện kiểu như thế, những nhận xét của cá nhân, một dạng diary... Ở đây có điều thú vị và cũng an toàn là chẳng ai biết mình cả, công khai đấy mà bí mật đấy ;-)
    Đã có lần định share cho ai đó, nhưng lại ngại, ngại vì trong này có nhiều đoạn về ai đó quá, có những đoạn "sự thực đã được che dấu".. thôi thì cứ của riêng mình đi...
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật là, có biết rằng tớ đã .. gần khóc khi đọc blog không? Đúng là tớ vẫn chưa, tớ cũng biết rằng như thế thì không nên nhưng mà tớ cũng có cái khó nghĩ của tớ...
    Tớ không muốn ai đó tỏ ra thông cảm thế này hay thế khác đối với tớ, đó là lý do vì sao tớ luôn vui vẻ trong cuộc sống...
    Ngủ ngon nhé bạn
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bạn luôn biết sự thật cho dù sự thật đó được nấp dưới danh nghĩa một chuyện đùa. Thấy mọi người trở nên đáng ghét nên chẳng muốn liên lạc với ai, chẳng muốn tham gia trò vui nào cả.
    Dễ hờn dỗi, dễ cáu kỉnh... dạo này luôn thường trực trong mình. Đôi khi chỉ là những chuyện rất nhỏ nhặt nhưng cũng làm mình khó chịu. Một cái tên trông mất thẩm mỹ, một câu hỏi không có sự trả lời, một vài lời nói khó nghe...
    Ở nhà với mẹ thật thoải mái, chẳng phải lo làm hài lòng ai, chẳng phải quan tâm đến việc người nào nghĩ như thế nào, chẳng phải lo chuyện này chuyện khác...
    Cháu gái xuống chơi, rủ cháu thứ bảy đi xem phim ngoài rạp, cháu dễ thương thật, lại còn khéo nịnh nữa, cô cháu cứ ngồi tít mắt lên với nhau . Trước lúc về, cháu còn xin phép mẹ đến nhà bà ngoại vào cuối tuần, để đi xem phim và làm bánh cùng cô.. Giở quyển sách ra làm cô nhé ;-). Thèm bánh tôm ghê, có khi hôm đó sẽ rủ cháu rán bánh :">.
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chán quá, chẳng đủ lãng mạn để cắm đầu vào các lời kết bạn, chẳng đủ lòng tin để giãi bày với ai đó mọi chuyện, chẳng đủ tự tin để lên một kế hoạch thay đổi cách sống... cứ để cuộc sống đẩy đưa bồng bềnh không điểm tựa.
    Một vài hôm tự làm mới mình lên - tự làm trẻ trung lên qua mớ quần áo son phấn thì đã nhận được rất nhiều lời hỏi han về "có gì mới mẻ à?" hay những câu đại loại như thế..
    Một ngày nghỉ không xa lắm, lên kế hoạch đi chơi để thay đổi không khí, để rời xa sự ngột ngạt của TP này, rủ bạn đi cùng nhưng xui thật, rủ ngay phải những người không cần đến cảm giác đó, họ chỉ muốn có được những nơi có đầy đủ tiện nghi và muốn được hưởng thụ - được tắm mình trong không khí đó. Cố chiều bạn để cuộc đi không trở thành tồi tệ thế mà khi trở lại TP, một vài người lại biến nó thành sự thật...
    Một ngày nghỉ khác, bạn bảo rằng "bạn muốn bỏ rơi tớ"... nhưng sao bạn không nghĩ là, có nhiều lần mình đã nói "đó không phải sở thích của tớ, nếu đi cùng chỉ là để bạn vui thôi"... phải chăng mình là kẻ ích kỷ? Hay là bạn? Bạn chỉ nghĩ về phía bạn, sao không nghĩ cho người khác để mọi chuyện đừng đến thế này?... Tự nhiên thấy không muốn nói chuyện với bạn nữa :((
    Một ngày bình thường, bạn của bạn gọi điện, rủ tham gia một trò giải trí, biết nói thế nào nhỉ... "em vẫn chưa xong việc, xin lỗi nhé, để lần khác đi ạ"... cho dù lúc đó đang ở nhà và chẳng làm gì hết.
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bạn cần gì phải quan tâm đến những tiểu tiết đó, chẳng qua chỉ là sự quan tâm của những người bạn thôi mà, cũng chẳng phải muốn lấy cảm tình của bạn hay gì gì đó... nó chỉ là cái Lễ trong cuộc sống (ít ra là đối với mình :">)
    Nhiều khi thấy bạn cứ nghĩ linh tinh thế cũng mệt, chẳng lẽ biết lại không hỏi; chẳng lẽ đi qua nhà lại không vào chơi - trong khi bạn cứ nhiệt tình mời như thế; chẳng lẽ đi chơi với một kẻ xa lạ ăn mặc bảnh bao còn hơn đi chơi với bạn (cho dù lúc đó bạn ăn mặc lôi thôi???) - Nhưng bạn có công nhận rằng đó là buổi tối đáng nhớ đúng không? Thế mà gần 1 năm rồi đấy :P. Một năm qua đi mà chúng ta vẫn thế vẫn chả có ai thay đổi gì, hihi, nếu có thì chắc chỉ là chúng ta sống "thật" với nhau hơn hồi đó - mình vẫn thế thôi, chỉ có bạn là đã tự nhận rằng hồi đó "cố tình lợi dụng" mình...
    Mình trở nên điềm đạm hơn trước nhiều rồi nên bạn có nói gì đi nữa về "quá khứ" mình cũng chẳng coi trọng, người ta còn cả hiện tại và tương lai phía trước, hà cớ gì cứ bo bo mãi cái quá khứ làm gì? Chỉ nên sống để đừng thấy ân hận khi nghĩ về nó thôi, mà tốt nhất thì đừng ân hận một chút nào về các lựa chọn của bạn cả ;-).
    Tóm lại, bạn nên giữ cho cuộc sống của bạn thăng bằng đi, cứ lắc lư hoài như thế tớ thấy mệt lắm :-)
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Mama à, mai là Ngày của Mẹ - đó là theo lịch phương Tây - còn nhà mình thì chả bao giờ có ngày như thế nhỉ? Con cũng biết Mama hay nghĩ ngợi nhưng Mama thử xem nào, mỗi khi con đề xuất ra ý tưởng gì, Mama đều gạt phắt đi, ví dụ như chuyện hôm qua:
    Rõ ràng con không phải đứa kém cỏi hay lười biếng, rõ ràng cả trong suốt thời gian vừa qua con chả ăn tiêu quá trớn gì nhưng con vẫn chả có công ăn việc làm gì rõ ràng cả. Mama cũng biết là chuyện con đến nhà cô thì phập phù thế nào? Ngay cả việc con chờ đợi công việc từ chị cũng thế. Con thích người ta tặng con "cần câu hơn là cho con con cá"... chính vì thế con mới nghĩ đến chuyện đi học. Mà rõ ràng là con có nói gì đâu nhỉ, chỉ là chuyện bán xe và đi học vài tháng thôi, Mama cũng gạt phắt. Trình độ ngoại ngữ của con thì chán ngắt, không phải vì công việc mà con bỏ dở thì chắc cũng chả đến nỗi nào :( ... con chẳng đổ lỗi gì cho số phận hay gì cả nhưng Mama làm con thấy chán kinh khủng :((
    Thực sự bây giờ con chả biết làm gì :((
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Híc, Mama cứ phải mắng mỏ xong thì mới cho được ạ? Lần nào cũng thế không phải với mình con cả với em cũng thế. Mama biết là bọn con giống Mama giống bố, giống y hệt từ hình dáng đến tính cách, giống đến độ vứt một đứa ở bán cầu này rồi quẳng sang bán cầu kia người ta vẫn nhận ra là có họ hàng mà, thế cho nên cái tính "kiêu", "cái tôi" của bọn con cũng thế, nó càng ngày càng lớn lên chứ chẳng giảm đi tẹo nào :(, thế nên mỗi lần có chuyện gì bọn con đều phản ứng như thế... nhưng Mama cứ mắng át đi :(
    Đấy lại thêm chuyện nữa, vẫn chỉ là chuyện điên điên đó, bạn cứ bảo rằng mình cầm rồi mà mình thì tuyệt nhiên chưa mở miệng nói :(... rồi lại bảo bỏ qua, cứ cầm đi.. vùng vằng với nhau có một tý tẹo như thế :(... Chán - Đáng ghét .... Đó là lý do vì sao có mặt ở đây chứ không phải ở một cuộc vui nào đó. Mình đã từng tham gia vô vàn các cuộc vui để thấy đỡ buồn hơn - nhưng quả thật có những lúc chả làm gì lại là cách giải quyết hay nhất.
    Đang nhìn thấy một người bạn, có nên nói chuyện không? Và có một người nữa, một người gặp một lần rồi chả nói năng gì với nhau, hay là gọi chỉ để nói "xin chào" rồi thôi...

  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cô nghĩ gì thế nhỉ? Tính mới lâu còn gõ thì mấy nỗi ạ? Vâng, thế cô làm đi, cháu hì hục cả buổi chiều mới xong, cô nói thế thì cháu thua rồi ạ..
    Rõ ràng là tự cháu không muốn đến nhiều, cô lại cứ hỏi han, rồi cô phủ nhận mọi công sức như thế :((
    Cháu thừa nhận là sai sót do cháu nhưng chẳng phải cháu không cẩn thận, cô cứ chỉ nhìn thấy các điểm sai mà nói cháu như vậy, liệu có công bằng không?
    Nếu nhắc lại hoàn cảnh lúc đó thì cô nghĩ thế nào ạ? Nhà cô thì bận rộn với việc hiếu, cháu ban ngày đi làm, tối - đêm hì hục thức để làm xong báo cáo nộp trước Tết, chẳng nhớ là cháu có ngủ đủ giấc hay không chứ riêng chuyện phải làm 2 báo cáo trong vài ngày đã thấy phát ốm... Thêm nữa, giấy tờ hồ sơ cháu có nhận được đầy đủ đâu???
    Thôi... đằng nào chuyện cũng qua rồi, nhắc lại cũng chả ích gì, nhưng cô làm cháu thấy
    Cô nhớ không? Cách cô dạy bọn trẻ thế nào cháu không quan tâm, bởi đấy không phải việc của cháu, nhưng cách cô đưa cháu vào câu chuyện của cô khiến cháu :(. Cháu chỉ khen là em T ngoan, thế mà cô nói ngay rằng cháu bảo "cả nhà này chỉ có mỗi mình em ý là cháu còn bọn kia thật hư đốn, mất dạy" (xin lỗi vì đã trích nguyên văn lời cô). Riêng kiểu dạy thế đã làm bọn trẻ không hài lòng rồi, còn cháu nữa chứ chúng nó lại nghĩ rằng "ôi, vô duyên, có tư cách gì để nói người khác thế?!?" và chúng trở nên coi thường cháu :(. Thực ra coi thường hay quý cháu thì cũng thế cả thôi - cháu không quan tâm đến chuyện đó bởi ở xã hội người yêu, kẻ ghét cháu nhiều lắm cô ạ ; ) - nhưng cháu không thích kiểu bị bẻ ngang bẻ dọc câu nói của cháu...
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn biết chị tốt với em, nhưng em không nên lạm dụng nhiều quá chứ.. Đành rằng chị giúp đỡ em lúc khó khăn nhưng giúp vừa vừa thôi ạ, không thì em áy náy lắm : ).
    Đôi khi chị làm em thấy xấu hổ vì em cứ cố tỏ ra mình đầy đủ, chị huỵch toẹt nó nói luôn sự thực phũ phàng rằng em đang ảo tưởng.. thay vì việc chấp nhận nó em lại gân cổ lên cãi với lý do rất trẻ con.. thế mà chị chỉ nói "chị đùa thôi" :">
    MH có người khác chị nên vui mới phải, đừng tỏ ra gượng ép như thế. Vẫn biết là MH không giống ai đó, nhưng chả sao, với mình MH vẫn tốt vẫn cư xử đúng đắn là được phải không chị?
    Hôm qua đáng lẽ em không nên kể lể như thế với cả MH nhưng lúc đó em cú cáo thật... dạo này em dễ cáu quá :((
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Quay cuồng trong mớ hồ sơ xin việc - dự định đi học - kế hoạch làm việc... Chuyển sang việc mới cũng vất vả nhỉ dẫu là công việc đem lại lợi ích cho bản thân. Phải nửa tháng nữa mới biết thực sự là thế nào...
    Chẳng lạ mấy nhưng vẫn thấy mọi người cứ tin vào những lời nói dối của mình hơn. Có vẻ như mình nói thật sẽ không bao giờ đem đến đủ độ tin cậy ..
    Mọi người cứ tranh cãi nhau về một câu chuyện thật buồn cười, "làm thì không làm nhưng cứ thích ghen tỵ với thành công của người khác" điểm xấu đó của con người chẳng bao giờ mất đi cả...
    Nói chuyện với bạn, bạn cứ tỏ ra vui vẻ nên cũng chả biết nói gì :( - hoà theo câu chuyện của bạn nhé, đằng nào thì bạn cũng không nghĩ là mình biết chuyện gì đã xảy ra...
    Không áp đặt nhưng hầu hết những gã đàn ông khi không đạt được mục đích thường ngay lập tức nói xấu "đối tượng" không những với "đối tượng mới" mà còn với những người khác nữa. Thật nực cười làm sao khi chính những gã đó không tự nhìn lại bản thân mình, "nói xấu về người khác là mình tốt hơn họ sao?"

Chia sẻ trang này