1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Quyển truyện hấp dẫn thật, ngấu nghiến đọc vài chương, tới lúc muộn thật muộn rồi mới đi ngủ. Lâu lâu không mua truyện tặng bản thân thì lại được tặng, truyện không dày lắm nhưng cũng làm thoả cơn ghiền của mình.
    Em trai nhòm vào màn hình và hỏi "chị đang làm gì thế?" Vô duyên thật, "em có biết thế là bất lịch sự không?"
    Lúc chiều nói chuyện với ap, ap cứ hùa theo việc mình xử lý một kẻ không ra gì :">. Nói thật là em muốn vạch cái bộ mặt đểu cáng của nó ra cho bạn biết chứ em chả thiết tha gì đồ vô duyên đó: nói thì ngọng líu ngọng lô, mặt xấu, đàn ông con trai gì mà chỉ chực thấy gái là mặt mũi sáng trưng, có em yêu lại còn bày trò tán tỉnh bạn của em yêu, đã ngỏ lời yêu đương với em yêu rồi còn bày đặt cãi trắng, tới khi em yêu biết lại bảo "anh đùa". Loại đó mà bạn cũng yêu được thì chịu, chẳng thà không có ai còn hơn... Buồn cười nhất là lúc ap bảo "nếu em thấy mình làm chủ được tình hình thì không sao cả" :)). Tự dưng em lại nhớ tới anh ta, nhưng anh ta khác kẻ này, ít nhất anh ta nói năng ngọt ngào hơn thế và ít nhất anh ta cũng không à ơi bạn gái của người yêu... Mà em cứ thấy ap và bạn thế nào ý, liệu có phải bạn bình thường không? Cứ nói chuyện ngọt ngào với nhau thế mà chỉ là bạn thì chả tin được, hihi, nhưng hỏi lần nữa thì ngại chết, thôi kệ 2 người ; ).
    Bạn đúng là, mình nhắc lại cái chuyện bạn gửi tin nhầm cho mình thế mà chả hiểu gì, chẳng nhắc lại nữa. Nhận được bao nhiêu là ảnh, bạn bỏ thời gian để chỉnh sửa, hihi, chả giống mình, lúc nào cũng chỉ tính đến chuyện.. ăn được :">. Cảm ơn bạn nhé, nói với bạn rồi nhưng vẫn muốn nói thêm lần nữa. Mình thấy rất vui, rất rất vui, thật đấy . À, đang định hỏi chuyện này với bạn nhưng bạn đi vắng rồi :(, chắc phải để khi khác mà khi khác tức là chẳng hỏi được ý kiến của bạn và bạn chỉ có nghe báo cáo lại thôi : ).
    Cô bạn thật là, có từng này (3) bạn thân thôi á? Đến nỗi đi chơi cũng không biết rủ ai đi cùng :(. Cũng muốn đi nhưng nói thật với bạn lý do rồi, tài chính không cho phép, tất cả các vấn đề khác chỉ là chuyện phụ thêm vào thôi. Chuyện phụ nhưng cũng hơi hơi có vấn đề là có thể đi - sống chung - vài ngày với cô bạn khác sẽ là chuyện khó khăn với mình, mình sẽ không thấy thoải mái lắm, tại lúc nào cô ấy cũng tỏ ra hơn mình :((. Cô ấy hơn mình thật chứ còn gì: công ăn việc làm tử tế, kt không phải lo nghĩ, tc không phải nghĩ lo, học hành không quá vất vả, gđ hạnh phúc bền lâu : )... hơn đứt mọi người xung quanh chứ lỵ. Không ganh tỵ nữa, làm nốt việc để về thôi...
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với ap, chỉ là đùa thôi mà, chẳng biết ap có nghĩ mình nói thật không nhỉ, nhỡ ap .. thì sao? Nếu thế thì mình sẽ làm ap chạy mất . Hoang tưởng quá rồi, chắc người ap hỏi là ai đó thôi, mình thì có liên quan gì đâu : )
    Cô bạn và bạn nữa, chỉ nói chuyện là như thế mà suy diễn lung tung, bạn lại còn làm mình thất vọng tràn trề nữa chứ "tớ thích tình trạng cô đơn này" :(( dã man.
    Hihi, dạo này U bận với lý do xác đáng đấy chứ, nhưng tệ quá, có mỗi SN mà quên :(.. Nói chuyện với U lúc nào cũng thoải mái và dễ chịu, cảm ơn nhé ...
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải lần đầu như thế đâu, chị cứ làm em thấy bực mình. Mà cũng phải nếu không nói ra thì ai biết nhỉ? Chỉ tại em ham vui nên mới thế thôi..
    Mấy cô bạn cứ đòi party, "nhanh lên không tớ đi đẻ bây giờ", hứa hẹn mãi rồi cũng phải gặp mặt nhau, tẹo nữa nhé - đừng có vội vàng đi sinh rùi mất ăn :">...
    Lâu lâu mới có người nhắc tới bạn, chả biết dạo này bạn thế nào nhưng nói thật mình cảm thấy rất vui khi không quan tâm tới bạn và ai đó nữa.. chẳng phải lo rằng nếu mình thế này thì người ta có thế không? chẳng phải đoán biết ý nhau thế nào.. Mình vẫn muốn nói: Chúc bạn hạnh phúc..
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bị bỏ rơi cứ luẩn quẩn.. Chẳng ai đoái hoài gì tới mình, hà cớ gì mình cứ phải quan tâm tới mọi người. Mọi người đi chơi vui vẻ, có nhớ tới chăng cũng chỉ là giây phút ban đầu, sau đó thì cuộc vui cứ cuốn mọi thứ theo nó. Vậy cũng tốt, ít nhất là có nhiều người thấy thoải mái và hạnh phúc, riêng mình thì đáng kể gì nào...
    Bạn đúng là khó tưởng tượng, tự đánh đổi hạnh phúc của mình lấy một nơi nương tựa khi kết hôn, cũng không rõ đó có phải chốn yên bình mà bạn mong đợi??? Bạn đã vứt bỏ những tình cảm bạn bè để có được người đó, sao bạn không cố giữ nó?? Quay trở lại với sự tha thứ của mọi người ư? Hoang tưởng quá độ, hay bạn nghĩ rằng chỉ với những lời ngọt ngào của mình, người ta sẽ quên đi tất cả?? Ảo tưởng.. Mình đang làm gì nhỉ, lo làm chi những chuyện bao đồng, hạnh phúc của ai đó, không phải là thứ người khác cầm tới nhét vào tay, chỉ có tự dựa vào bản thân mình thôi...
    Cô bạn đưa ra những nhận xét thật bất ngờ, thú thực là từ trước tới giờ mình không để ý chuyện đó, mình vốn coi đó là chuyện cá nhân của mỗi người, miễn sao người ta đối xử với mình là bạn thì mình cũng đối lại như thế. Bạn thì không cho như vậy, bạn đòi hỏi một thứ cao hơn, đó là lòng trung thực,sống trung thực đúng như những gì mình đã nói ra, đừng để câu sau khoả lấp câu trước.. Bạn khác thì nói, đối tốt với mình không đủ, người đó còn phải đối tốt với rất rất nhiều người xung quanh nữa (chuyện này có vẻ sách vở quá, phàm là con người thì chẳng ai tốt được với tất cả mọi người, nếu có thì chỉ trong phim hoặc tiểu thuyết), ngay kể cả những người cực kỳ xấu xa cũng hoàn toàn không có thật (hay tại mình chưa gặp những người đó bao giờ nhỉ?)
    Ap, em không trêu ghẹo nữa nhé, chúc Ap hạnh phúc - vui vẻ và thành công với dự định của mình
    Chán cô thật, lương thì trả thấp lại cứ muốn mình đi làm mãi mãi ở đây :(. Chỉ được mỗi cái time thoải mái còn lại thì vớ vẩn, tất tật mọi thứ đều vớ vẩn. Nghĩ cũng cả nể, cô có bao nhiêu việc phải lo, trong khi đó mọi công việc vẫn chỉ có một mình là chủ yếu
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cả một ngày không làm gì cả, chỉ nói chuyện với mọi người.. buồn vui lẫn lộn. Có em hỏi lý do vì sao mấy ngày trước lại buồn, không muốn kể nên nói lý do rất vu vơ.. Bạn hỏi han vài điều không hiểu rồi cứ thế im bặt, thấy ghét bạn quá (ơ kìa, bạn vừa buzz : ) )
    Ap cũng nói chuyện và kết thúc ở câu chuyện "nói xấu" nên không kể nữa, cú cáo thật, gợi chuyện cho mình tò mò rồi không nói... Gã hôm nay trốn mất dạng, hôm qua thì hăm hở nói chuyện, à nhớ rồi hôm nay bận - mai cũng bận, buồn cười quá cứ lần nào nói chuyện là lần đó được cười xả láng, tại gã cứ lọt vào bẫy của mình :">...
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn mơ ước một lần cùng ai ngoài bờ biển vắng, chỉ đi cùng để cảm giác đỡ cô đơn..
    Em vẫn nghĩ sẽ cùng nhau ngồi ở một nơi nào đó và ngắm nhìn cuộc sống cứ dần trôi..
    Những ao ước tưởng như là đơn giản, thế mà sao lại khó thế anh???

  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi khi tâm trạng em thế này lại thấy nhớ anh khủng khiếp. Hình như chỉ có mỗi anh đối xử với em thế, cho dù tới giờ em vẫn không biết đó có phải là sự thật không :(
    Mà em cũng nghĩ là con trai dễ thay đổi, chỉ cần 2-3 tháng là có thể hẹn hò với người khác rồi, em cũng không lạ nếu anh như thế bởi em thấy bạn em cũng như vậy mà.
    Chả cứ gì con trai, em cũng thế đấy, cũng dễ thay đổi cũng chỉ cần từng đó thời gian hoặc có khi ít hơn là đủ cho một mối quan hệ khác.. Nhưng em ghét em, bởi vì thi thoảng em vẫn nhớ anh :((. Em ghét cả những người xung quanh em nữa.. Em không bao giờ nghĩ mình sẽ tìm tới cái chết vì lý do gì nhưng giá như em có thể giống như một xác chết - một người duy nhất không phải nghĩ ngợi gì...
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1

    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 10/07/2006
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá, toàn chuyện vớ vẩn..
    Tẹo nữa phải ra ngoài, thế mà giờ chưa ăn gì ..
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ em nói nhiều lắm nhé, toàn chuyện linh tinh vô thưởng vô phạt, nói tới độ phải trình bày rằng cứ cho là em say đi nhé nên đừng ai tin em.. giờ em vẫn thấy mỏi miệng.
    Cũng phải 12 năm rồi em mới thức đêm để xem trận chung kết, lần này thì không xem một mình nhưng vẫn thấy môn thể thao đó không có gì hấp dẫn, em cũng chả lấy thế mà buồn nhỉ vì có những người khác giới cũng đâu thiết gì món đó, họ cũng đi vì thích tụ tập với nhau thôi, cũng chẳng phải, em nghĩ họ muốn chứng tỏ điều gì đó, rằng ta cũng bụi, cũng phủi như ai, nhưng thực ra họ nên làm theo câu này "nói ít đi và làm nhiều hơn".. Không phải em chê bai gì họ đâu nhưng em thấy họ cứ nói rằng thích đi chỗ nọ đi chỗ kia và nào là không có cơ hội, nhưng tới khi rủ đi thì lại bảo bận và chỗ đó không tiện nghi, phục vụ không tốt :(.. Tự nhiên em thấy họ chẳng tới độ em phải quan tâm làm gì
    ...Bà thầy nói, em là kẻ không tin vào cái gì cả, và em sẽ vất vả lận đận từ tiền đến tài và cả tình nữa :)), có tin được điều này không?? Em chưa bao giờ thấy ai vất vả cả 3 thứ đó cả, chẳng lẽ "dao sắc không gọt được chuôi" :">?? Em đang lận đận về tiền đây, cũng có thể vì nó mà em không thấy tự tin nên em sẽ làm ảnh hưởng tới tài chăng? Cũng chính vì chuyện tiền tiếc mà em không thấy hứng thú với việc gì khác, thế nghĩa là cũng liên quan tới tình rồi :((...
    Trời quá nóng, nóng tới độ em không muốn làm gì cả, em sẽ "nhịn ăn 1 ngày để không phải nhịn tắm 1 ngày" đây ...

Chia sẻ trang này