1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldgirl68

    coldgirl68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá, ko biết vì sao tự dưng 2 đứa lại thế này nữa? Hừm hừm, nhìn những đôi khác yêu nhau sao mà đơn giản và hạnh phúc thế, trong khi mình thì...Yêu ai cũng phức tạp, lằng nhằng, ko vấp phải chuyện này lại vướng vào chuyện khác! Con bò sữa nói mình đúng là con phức tạp, cứ lung ta lung tung :-<.........
    AAAA, chán chết, làm thế nào cho hết chán bi giờ???
    Buồn...
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bạn đúng là người khéo léo hết cỡ, rất giỏi trong chuyện mời mình ăn dưa bở. Có bao nhiêu cô bạn thì bấy nhiêu cô đã được bạn gọi điện hết rồi, chỉ có mình mình rõ vô duyên lôi theo bao nhiêu bạn tới. Thấy ghét bạn thế.. mà kệ, chả hơi đâu giận dỗi với ghét bỏ làm gì, đằng nào thì bạn cũng sắp đi rồi, chắc gì tới lúc bạn về còn có cơ hội gặp lại nhau, cứ coi như là bạn theo kiểu bạn cho dễ chịu..
    Ap cũng nhiều chuyện, rêu rao khắp nơi về những thứ hư ảo làm mọi ngươì rối tinh lên chả biết đâu là thật đâu là giả nữa. Lúc thì thấy bảo cáu kỉnh với em này khi lại thấy em này kể chuyện về Ap ??? Chả biết Ap và em đó có gì không mà thấy nhiều biểu hiện lãng mạn thế. Em cứ tò mò về cô gái của Ap đấy. Lâu lâu rồi em không nói chuyện với Ap nên chả biết gì nhiều, toàn nghe kể thì thông tin cũng sai lệch lắm ;). Anyways, hy vọng Ap sớm xuất đầu lộ diện với em yêu (bất kể là ai cũng không quan trọng, miễn không phải em là tốt rồi :)) )
    Bạn thế đấy? Cũng chả chắc đã đi đâu nhưng mình khó chịu với kiểu dám bịa đặt lời của mình như thé. Lúc này tử tế thì biết ơn nhưng không có nghĩa là tự cho phép mình quyết định chuyện người khác có bận hay không và cũng không cần phải bào chữa - chống chế hộ ai đó... Còn hơn một tháng nữa tới ngày nghỉ, chẳng lẽ lại không nói chuyện với nhau từng đó thời gian, nhưng thấy khó chịu thật.. Tự làm mình hài lòng bằng cách không thèm liên lạc nữa, chả hơi đâu mua thêm rắc rối vào thân...
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Anh à, lâu rồi chẳng có ai nhắc em «đừng thức khuya quá, sớm mai soi gương sẽ không nhận ra mình đâu» L. Em ngốc thật, cứ những khi không ngủ được hay bị mọi người bỏ lơ lại nhớ tới anh, nhớ tới những lời trong vở kịch đó. Em đã đóng đạt nhưng anh còn đóng đạt hơn và thế là em cứ lẫn lộn hoài. Giá mà em có thể biết được những điều đó được bắt nguồn từ trí óc hay con tim.. Em vẫn nghe mọi người nói về anh với một vẻ mặt không biểu cảm, coi như người đó không tồn tại là cách duy nhất em có thể làm được, để mọi người thấy rằng em lả kẻ can đảm - kẻ hời hợt - người vui vẻ... Nước trà không làm em mất ngủ, cơn đau bụng lâm râm và mỏi lưng làm em thấy mệt mỏi, cũng có thể do em nằm quá nhiều nên người thấy không khoẻ.. em nhớ anh. Em không nghĩ mình lại có thể nghĩ tới một ai lâu đến thế.. Bạn bảo anh muốn cảm ơn bạn vì nhờ bạn mà anh có người con gái tốt, em đã thấy vui vì điều đó. Lấy lý trí để nói thì anh với em không nên có những quan hệ tình cảm với nhau, bởi những kẻ hay tự huyễn hoặc mình sẽ không làm đối tác hạnh phúc. Em muốn thay đổi, không huyễn hoặc mình nữa nhưng không phải để phù hợp với anh mà vì bản thân em, có lẽ em nên thực tế thì sẽ hạnh phúc hơn, sẽ dễ dàng hơn để tìm kiếm ai đó. Thế nhưng khó thật, em quen với kiểu giọng bỡn cợt bông đùa rồi, nói chuyện tử tế thành ra gượng gạo và thế là em mất tự tin L. Thi thoảng cũng có người này người khác hấp dẫn, nhưng em trót biểu hiện sự đoan trang thành thử cứ hơi ngòn ngọt một tý là em lại phải đổ thêm nước lã vào J...
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cứ phải tỏ ra hơi dễ dãi một tý thì mọi việc mới êm trôi.. Độc giả cứ vuốt ve mãi cái bìa sách, chẳng có cảm giác gì nhưng quyển sách chả dám kêu la.. Đang nhờ vả thành thử..
    Bạn bảo «bây giờ có gì cứ quyết luôn cho xong, cứ lòng vòng mất thì giờ lắm», nhưng hình như các anh vẫn không ai thích thế, nói thì cứ nói nhưng vẫn đòi lựa chọn theo ý mình. Nói chuyện thì hợp quá rồi nhưng chả biết thế nào, các anh cứ luôn nghĩ rằng mình là tuyệt vời nhất, hễ gặp mình một cái là các cô túm chặt luôn, nhất quyết không thả đâu, vớ vẩn. Cái đó chỉ là phép lịch sự thôi, chẳng nhẽ mới gặp mặt nhau đã vồ lấy chắc, có mà ế ẩm sưng sỉa lên cũng cứ giả vờ cao giá chứ. Như độc giả thì sao nhỉ? Lâu rồi mới đọc lại quyển sách, chả biết cảm tưởng thế nào? Hay hôm nào làm cái báo cáo tổng hợp để đỡ phải thắc mắc..
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hỏi bạn về anh, bạn bảo anh vẫn thế và bạn còn bảo «lẽ ra hai người nên là bạn chat với nhau thôi». Quan niệm của bạn khác thật, nếu đã đến mức không nói chuyện với nhau được thì chả cần thiết phải nói gì với nhau cả, thời buổi nào mà còn lẽ ra với lẽ vô. Anh cứ chào, rồi hỏi han, rồi đoán già đoán non lý do biến mất của mình. Anh nghĩ anh là ai chứ ? Vài lời nói đó có thể kết nối với nhau được sao ? Với bất kể một cô gái nào biến mất, nếu anh ta thực sự quan tâm thì kiểu gì anh ta chẳng tìm ra cô ấy. Nhất là người tự cho rằng mình thông mình thì lại càng dễ dàng... Anh có số mobile, anh có số cố định, anh có địa chỉ nhà.. thế mà lại chỉ liên lạc qua YM, thật là vớ vẩn. Cứ mỗi khi người này và người khác không nói chuyện với nhau được hoặc không tiếp tục chuyện tình cảm cứ phải có lý do à ? Cứ phải nói huỵch toẹt vào mặt nhau rằng không thích vì lý do A, lý do B ??? Mình thì cứ nghĩ khi mình im lặng tức là mình đã không làm tổn thương tới tự trọng của anh ấy, nhất là nếu như lý do của mình lại là «anh hay nói xấu bạn em, hay nói xấu người cũ và em ghét kiểu đàn ông như thế»..
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là bạn cực kỳ siêu mà, hẹn hò với nhiều người nữa, mình chả quan tâm nhưng nhiều khi cũng thấy ghen tỵ. Mà vô duyên vô cớ ghen tỵ làm gì nhỉ, bạn chỉ là bạn thôi mà, chả phải bạn yêu quý của mình, cũng chả phải bạn đặc biệt.. chỉ lấy bạn ra để kể lể chuyện trò với những chuyện mà không biết kể với ai, có lúc còn bảo bạn là «người thay thế cho một người khác». Sự thực đúng là thế (mỗi khi mình không nói chuyện với anh thì mình lại quay sang bạn, bạn bảo bạn không có đủ khả năng để nói theo kiểu từ A đến Z các chủ đề với mình như anh, nhưng chắc chắn những chuyện bạn được mình nói sẽ có 50% sự thật, bạn tự tin cũng hoàn toàn có căn cứ..) nhưng có lẽ mình chả nên nói toẹt ra như thế thì hơn, cứ tưởng bạn còn khuya lắc khuya lơ mới mò về, ai dè chớp mắt một cái đã thấy có mặt.. Kể chuyện, tán chuyện nhiều tới độ nghiễm nhiên nghĩ rằng bạn là hư ảo.
    Ngẫm lại mới thấy, mình thật ích kỷ, chơi với nhiều bạn nhưng lại không muốn các bạn đó biết nhau, không muốn họ nói chuyện - gặp gỡ nhau khi không có mặt mình :(. Giống như bạn và những bạn khác đấy, vẫn biết bạn là bạn chung, cú khuyến khích bạn nói chuyện với các bạn khác nhưng tới giờ thì thấy ghen tỵ với các bạn đó; Với cậu ta cũng thế, ai bảo cứ quan tâm tới mình nhiều (cho dù quan tâm chỉ là giả vờ hoặc đôi khi thật lòng), làm mình tưởng tượng ra hàng tỷ thứ vớ vẩn, hoá ra với một số bạn khác cũng là biểu hiện quan tâm như thế - với tần suất ít hơn; Ngày xưa với chị cũng thế, cứ tỵ nạnh với một ông anh đi theo thán tỉnh chị «toàn hẹn hò riêng không cho em tham gia», khó chịu ra mặt với các biểu hiện quan tâm khác của 2 anh chị với nhau, thậm chí còn cáu kỉnh mỗi khi anh hỏi tới mình điều gì đó, lâu rồi chị em mình không liên lạc, chẳng biết chị đã kết hôn chưa.. ; Một người là bạn - chơi cùng nhóm khoảng hơn 1 năm, người kia cũng là bạn ?" chơi cùng nhóm khác gần 3 năm với tần suất gặp mặt trung bình 2 ngày/ tuần, hai người tình cờ gặp nhau và cậu bạn có cảm tình đặc biệt với cô bạn, cứ thấy họ chẳng có gì phù hợp với nhau và từ chối giúp đỡ cậu bạn, rõ ràng mình cảm nhận họ không hợp nhau nhưng sao thấy cứ giống như mình đang ghen tỵ, ghen tỵ với hạnh phúc xung quanh ai đó :(
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bạn giống y chị gái mình, giống ở điểm không bao giờ cho đối phương - người tặng quà biết rằng mình có thích món quà đó hay không. Giả như không thích thì cứ nói là không thích, hoặc thích thì nên hưởng ứng một điều gì đó để người tặng quà đỡ thấy phí công sức - tiền của. Lựa chọn nhận hay không hoàn toàn do bạn bởi dẫu sao đó cũng chỉ là ý tưởng, thế mà bạn cũng khéo léo trả lời theo ý «các cậu nên tự hiểu». Sống khéo thế có tốt không? Ngay cả tới một người được coi là tâm đầu ý hợp - thân thiết với bạn mà bạn cũng không nói thẳng quan điểm của mình thì thật thất vọng. Chính sự hờ hững đó của bạn khiến mình thấy bạn hoàn toàn xa lạ.
    Bạn bảo mình nhiệt tình qúa hoá vô duyên cũng đúng. Hôm qua thấy 2 bạn không hưởng ứng tự dưng hào hứng của mình xẹp đi một nửa, thôi thì không đi càng tốt, đỡ được khoản nào hay khoản đó, đằng nào thì cuối tháng sau mình cũng có những ngày tươi đẹp rồi... National Day, I?Tm waiting for you...
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm này hay thật, mỗi khi thấy khó chịu trong người (nhất là kiểu khó chịu như hôm nay) nên đi ra ngoài ?" không việc gì phải ru rú trong nhà để vạ vật mà tốt nhất là tìm tới một quán café nào đó với một số người bạn, ngồi đó và nghe mọi người nói cười, mọi khó chịu sẽ tiêu tan : ) .
  9. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Chán nản, trú tạm vào đây một chút ...
    Mình lại có cái cảm giác ngớ ngẩn này: mình là kẻ thất bại, hoàn toàn thất bại!
    Gia đình: ko yên ấm, tan vỡ ... những con người căm ghét nhau một cách tuyệt đối! Ko phải lỗi của mình, nhưng vẫn khiến mình có cảm giác thất bại ...
    Học hành: thi ĐH chết môn Toán, chỉ đc có 20,5 điểm, mình nghĩ mình có thể làm tốt hơn thế, nhưng có lẽ thế này cũng đúng với thực lực rồi ... Nếu thi Ngoại Ngữ thì đỗ đến 2 lần, nhưng mình đã chọn trường cao hơn. ĐÚng là ko biết mình là ai. Thất bại! Mình có cảm giác sẽ trượt.
    Công việc: làm gì có một công việc tử tế dành cho cái tuổi này, chưa có kinh nghiệm, chưa có thời gian, và nhiều thứ khác. Nhưng ở nhà thì chán, và ko có tiền. Nên muốn đi làm. Và giờ thì mình lại đang mong muốn đc làm một công việc chết tiệt là đi ... tiếp thị thuốc lá. Mình căm thù thuốc lá. Mình sẽ phải mặc váy ngắn, tươi cười với đủ loại người, học cách trang điểm và giao tiếp ... Cũng tốt! Nhưng cứ tưởng sẽ đc làm ngya, ai ngờ, còn phải qua một vòng phỏng vấn ... chán! Cảm giác thất bại ...
    Bạn bè: ôi, nhớ chúng nó quá. Chúng nó ko bao giờ có mặt đúng lúc mình cần.
    Tình yêu: hix hix ... cái nì mới thật thê thảm. Yêu đơn phương. Mọi chuyện đã xảy ra cũng khá lâu, nhưng dư âm của nó thì vẫn còn. Mấy khi gặp đc một người mình có thể yêu sâu đậm???
    Còn gì nữa nhỉ? Thôi, có lẽ đã đủ buồn thảm đối với mình lắm rồi. Một ngày buồn tẻ!
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    - Nín đi em bố mẹ bận ra toà
    Chị lên bảy dỗ em trai ba tuổi
    Thằng bé khóc, bụng chưa quen chịu đói
    Hai bàn tay xé áo chị đòi cơm
    Bố mẹ đi từ sáng, khác mọi hôm
    Không nấu nướng và không hề trò chuyện
    Hai bóng nhỏ, hai đầu ngõ hẻm
    Cùng một đường sao chẳng thể chờ nhau?
    Biết lấy gì dỗ cho em nín đâu
    Ngoài hai tiếng ra tòa vừa nghe nói
    Chắc nó nghĩ như ra đồng ra bãi
    Sớm muộn chi rồi bố mẹ cũng về
    Mẹ bế em âu yếm, vuốt ve
    Bố xách nước khi mẹ vừa nhóm bếp
    Nó sung sướng ra vào tíu tít
    Rồi quây quần, nồi cơm mở vung ra!
    Nó biết đâu bố mẹ nó ra tòa
    Đối mặt nhau đối mặt cùng pháp lý
    Chẳng phải chỗ năm xưa đi đăng ký
    Chẳng phải lời dịu ngọt tháng ngày xa
    Nó biết đâu bố mẹ nó ra tòa
    Là cầm cưa xẻ ngang tình đoàn tụ
    Đứa còn mẹ thì thôi không còn bố
    Hai chị em rồi sẽ mất nhau...
    - Nín đi em... em khản giọng khóc gào
    Chị mếu máo đầm đìa nước mắt
    Những bố mẹ bên bờ chia cắt
    Phút giây thôi, hãy nghe tiếng con mình!

Chia sẻ trang này