1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cứ lăn tăn, chả biết hôm qua cô bạn có cần fải chia đồ giúp không? Đi chơi thì cũng thoải mái nhưng nếu giúp được ai đó thì chả tốt hơn à? Hihi, hôm qua lại xúi bẩy cô bạn mua đồ trong khi mình chỉ window-shopping [​IMG].
    Tới nhà cô bạn đã muộn rồi, lại ngồi nói chuyện mỗi tý hầu như chả giúp gì. Thế rồi lại về trước, đúng là chả làm sao. Giá kể như không phải đi cùng nhà kia thì chả đến nỗi. Thế mới hiểu vì sao cô bạn kia hôm ăn hỏi và cưới chẳng có ai giúp đỡ. Lúc nào cũng chỉ vài ba câu như thế rồi đi về, như kiểu "sắp xếp chút thời gian ghé qua là quý rồi"... Mình cũng chẳng fải tham ăn tham uống hay mong chờ tới lúc mình cưới người ta sẽ thế này hay thế kia, nhưng nhiều khi nhà bạn có việc, thì cũng giúp một chân một tay với chứ.
    Sống kiểu quan tâm nửa vời mình chả theo được, rõ ràng là mình không khéo sống nhưng với bạn thì cũng nên thật lòng một tý, cứ khéo kiểu đó thì chả có bạn lâu dài
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Máy bị virus, cứ gửi những thứ linh tinh tới mọi người. Cả list dài thế có 3 người hỏi han và bảo cách xử lý, số còn lại hoặc lờ đi hoặc nhân thể hỏi han vu vơ, thậm chí có người rõ ràng biết về vi tính lại cứ ngoác mồm ra cười, rõ duyên..
    Bạn nhắc mới nhớ, mỗi lần đi xa cùng bạn là một lần gặp chuyện rắc rối, không thế này thì thế khác và lần nào cũng liên quan tới CA. Lần trước thì chuyện có quay lại trên cầu được không? Lần này thì chuyện xe không gương. Mình luôn tự an ủi bản thân theo kiểu AQ rằng, nếu người cầm lái là nữ thì bao giờ cũng dễ bị CA bắt dừng lại hơn nam. Bạn nói theo kiểu dễ làm người khác thấy khó chịu, đại loại "cô này buồn cười nhỉ? lần nào cũng thế, cứ có duyên với CA, tớ chưa bao giờ bị các chú tóm cả. Nhưng tớ ngồi sau thì mấy người bị, ít nhất là cô này có 2 lần, và một lần với anh bạn cũ".. Tự nhiên lúc đó mình lại nghĩ, có phải là bạn đó quá đen hay không? Mình đi xa bằng xe máy cũng không phải ít, nhưng chả có lần nào đi xa lại bị như hai lần đi cùng bạn hết? Và mình ghét cái kiểu nói như thể lỗi là do người cầm lái.. Nếu đằng trước có CA và tất cả mọi người cùng ngơ ngác, chỉ là phản xạ bạn sẽ đi từ từ qua các chú, không quá nhanh hay quá chậm, nếu người ta đứng lộn xộn giữa đường thì bạn giảm tốc độ là việc đương nhiên, còn bị tóm lại thì có thể do các chú dở hơi hoặc do bạn phạm lỗi, chuyện đó chẳng có gì phải đổ lỗi cho ai hết.
    Còn nữa chứ, chuyện buổi tối, rõ ràng bạn có hẹn, rủ đi cùng, ừ thì QA của mình bẩn, mình mặc bộ khác là đương nhiên, bạn thấy không cần phải spend time cho việc make-up hay dress-up thì cũng là việc của bạn, nhưng khi thấy mình mặc đồ khá tử tế thì lại nói với vẻ không vui và sau đó trình bày mọi chuyện cho cái việc bạn vẫn mặc đồ như lúc sáng. Có gì là to tát chuyện đó đâu nhỉ? Bạn rủ mình đi cùng và mình chỉ muốn trông không quá luộm thuộm, vì bạn vẫn luôn chải chuốt mỗi khi có hẹn với ai đó, về cả CV lẫn chuyện chỉ là đi chơi. Cuộc hẹn sau đó cũng không xảy ra..
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói chuyện vừa gặp bạn và một anh đi xe Nouvo không biết có phải XA không? Phải thì sao mà không thì sao nhỉ? Chính xác là bạn nói Ex-boyfriend.. chả thấy quan tâm gì - thế là tốt hay xấu? Họ cũng chỉ là con người với tình cảm như mình, nên họ có yêu nhau cũng là điều bình thường đằng nào thì mình cũng chỉ đã từng hẹn hò với Ex thôi mà..
    Bạn cứ tỏ ra thân thiết với nhau đi, sao lúc cần không đem nhau ra mà nhờ, ví dụ như CN ý, bạn có phải đi làm đâu, khi bạn cần thì giúp nhiệt tình thế, lúc nào cũng cậu cậu tớ tớ tình cảm rồi bây giờ là lúc mình cần người để đi cùng, cũng chả còn nhờ được nhiều nữa đâu thì lại không chịu nói hoặc bạn cũng không buồn giúp đỡ nữa... tốt miệng ai chả tốt được.. bạn thế thì không có ai cũng là chuyện dễ hiểu thôi..
    Mình bị mẹ mắng nhiều cũng đúng, cứ quan tâm tới bạn, lúc nào cũng chỉ sợ bạn sẽ phải làm một mình hoặc sẽ khó khăn gì đó.. thành thử dễ bị lạm dụng lòng tốt và thời gian.. Cũng muốn thay đổi thành người như bạn lắm, nhưng lại sợ như thế thì mình cũng tệ quá ư?
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Em không biết mình thế nào nữa, đứng truớc anh, trước những động chạm của anh em hoàn toàn không cảm giác, nụ hôn nhạt nhẽo.. Em cứ nghĩ nếu như em có với anh cảm giác hấp dẫn giữa người nam và người nữ thi có chuyện gì không nhỉ? Em cũng không rõ, mỗi khi em cho anh cơ hội ở riêng với em là em đang tìm kiếm điều gì ở anh.. Hay em chỉ muốn thử xem, liệu em có đích xác là một người phụ nữ, một người vẫn muốn xây dựng tình cảm với một người đàn ông? Thậm chí em còn chẳng quan tâm rằng, những thứ đó có phải là do anh có tình cảm với em hay đơn thuần anh cũng chỉ muốn không phải tìm một cô gái nào đó?
    Được Iamnothing sửa chữa / chuyển vào 03:27 ngày 04/12/2006
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đúng là họ là bạn thân thật, cứ nhất quyết phải gặp nhau trước khi ra đi, phải thế mới là bạn chứ, còn việc chuẩn bị thì kệ họ thôi. Bạn lúc nào cũng tỏ ra khôn ngoan, thế rồi vẫn bị bắt nạt, cũng bởi bạn muốn có một hình tượng đẹp đẽ ý mà, mình thì chả thế được "mất tiền mua mâm phải đâm cho thủng chứ?". Bỏ tiền để mua sự ấm ức không phải là tính cách của mình...
    Nếu mình đi không có ngày về, thì liệu có được ai đó quan tâm thế này không nhỉ?!? Hay cũng chỉ vài câu nhạt nhẽo chúc tụng thôi? Cho dù mình không hay ghen tỵ, nhưng mình cũng thấy thế thì bày đặt quá, mình chả thích..
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Có 2 tin vui trong cùng một ngày, quả là điều hiếm thấy: Một lời hứa về nơi làm việc hấp dẫn và một lời thông báo đám cưới trong nay mai.
    Viết thư gửi bạn, mà sao đọc thư bạn trả lời nước mắt cứ roi.. Ngẫm lại mới thấy, chả có ai là HP cả, không điều này thì điều khác sẽ làm họ đau khổ, và hà cớ gì mình cứ mang lại rắc rối cho bản thân
    Giờ có nên đi ngủ không nhỉ, công việc chỉ có thể tới 5h chiều mai thôi, vẫn còn nhiều việc chưa làm quá..
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ghen tỵ với cuộc sống bình lặng của mọi người. Ghen tỵ vơi những người được bạn quan tâm hơn hay họ quan tâm tới bạn hơn. Biết đó là thói xấu nhưng nó vẫn cứ gặm nhấm mình như thế :(.
    Nếu mà bây giờ chấm dứt được mọi thứ thì tốt quá, thấy mỏi mệt vì phải cố gắng tỏ ra mình thế này hay mình thế khác.
    Em áy náy về chuyện đã nhờ anh, áy náy vì anh nhiệt tình, nhưng nếu em không thực hiện những chuyện này thì em sẽ áy náy lắm. Nói một lời xin lỗi với ai đó, cho dù không cần phải gặp mặt, đối với em cũng rất khó khăn. Sao em với anh không biết nhau ít hơn một chút để em không có cớ làm phiền tới anh nhỉ???
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Em đang nghĩ, việc em nhờ anh liệu có nên không nhỉ? Em hiếu thắng và thực sự em đang muốn biết "đối với anh, em có vị trí như thế nào?". Hiện tại bây giờ em đối với anh là thế, nhưng có những lúc em thấy mình hình như hơi quá, có khi nào chuyện đã từng xảy ra sẽ lặp lại???
    Anh cũng ỡm ờ khi không rõ ràng với em chuyện đó, hứa là gọi rồi cũng không gọi, em thấy ghét việc phải chờ đợi hay việc em phải là người nói trước. Biết là ghét rồi cũng phải làm thôi, ngày kia bọn em đi rồi và ngày mai thì anh sẽ về đó..
    Anh bảo hôm đó anh bận, nếu là em thì em cũng bận: Muốn rủ ngưòi ta thì phải rủ từ đầu chứ, tới lúc này mới nói thì chả là mời vớt à? Giá nào mà nhận lời chứ.
    Hôm nay em đọc một bài viết, nói về cuộc sống "gà trống nuôi con" sự vất vả và tình yêu của người cha dành cho con gái, tự nhiên em lại nghĩ tới anh. Em không thành thực mỗi khi nói chuyện với anh nhưng em lại hèn nhát tới độ không dám thú nhận chuyện đó. Việc quen biết và có tình cảm với ngưòi đã ly hôn làm em thấy khó nghĩ và cách cư xử của anh đẩy em vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cách tốt nhất mà em đã chọn là im lặng, như thế có lẽ tốt hơn cho em, ít nhất thì nó cũng khiến em yên ổn được hơn 1 năm...
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Gần 2 năm, chính xác là 606 ngày em mới login vào đây và đọc lại. Em vẫn rơi nước mắt khi đọc thấy đoạn nhắc tới thư bạn cho dù bây giờ nội dung thế nào em cũng không còn nhớ. Em vẫn thấy được những cảm xúc của em như dạo đó, duy chỉ có những suy nghĩ về anh đã thay đổi rất nhiều.
    Em không còn dằn vặt day dứt về mối quan hệ đó bù lại sau những lần tranh luận cách đây 1 năm, anh đã hoàn toàn biến mất. Chỉ là anh biến mất với em thôi chứ em chắc anh vẫn làm những công việc thế, ở địa điẻm thế. Nhưng đối xử với em như thế thì tệ, tệ lắm ý, đáng lẽ ra chúng ta vẫn có thể là bạn hoặc là anh em tốt, vẫn có thể nhờ vả (đương nhiên là em nhờ thôi ) mỗi khi cần... Cương quyết là một đức tính tốt nhất là với người như anh nhưng có lẽ chỉ những người mềm dẻo trong quan hệ mới có thể kết bạn lâu dài với em.
    Em cáu kỉnh, làm rùm beng mọi thứ lên chỉ là để cuối cùng mọi người có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau - vậy mà sự thể lại như vậy... Mọi chuyện cũng lâu rồi và em giờ khác xưa nhiều lắm, nếu như anh còn giữ YM của em thì ít nhất anh còn thấy em thay đổi chứ xóa đi rồi e rằng có tình cờ gặp lại anh cũng không nhận ra được. Hai năm, hai năm giờ tự nhiên em muốn biết anh thế nào quá
    [nick]
    Được Iamnothing sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 13/08/2008
    Được Iamnothing sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 13/08/2008
  10. emdangkhoc

    emdangkhoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    buồn bã và đau đớn cực độ .

Chia sẻ trang này