1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tại em khó tính hay tại mọi người ích kỷ? Em vẫn nghĩ rằng nên nhìn một cái chung chứ đừng nhìn theo cái riêng của mình. Và em lấy đó làm tiêu chí cho mọi việc của em.
    Em được sếp gái khó chịu chỉ vì em hỏi tới vấn đề nhạy cảm là chuyện tiền nong, công việc của em cũng đang bớt dần nên nếu có vấn đề gì em cũng thấy hơi áy náy. Thế là em lại được sử dụng những thứ ít khi dùng tới, sự hoa mỹ của lời nói, những kg đường lâu ngày không sử dụng hy vọng chưa hỏng, em xin lỗi sếp - em nhận những lỗi lầm của em không có vào lòng để rồi cứ ấm ức hoài về chuyện đó.
    Bạn tệ, sao cứ phải có em thì mới có bạn, em chỉ là đại diện thôi - đại diện cho toàn bộ chứ k phải toàn bộ là mình em. Lúc đó em đã thèm đi cà phê lắm, chả uống ly nào đâu nhưng cứ thèm đi ra phố và thèm có người chở đi... Em thèm cả buổi long rong sáng của sáng CN nữa, bao lâu rồi em không dậy sớm và đi ra ngoài đường sớm ngày nghỉ? Chắc không có buổi hẹn hò bất ngờ nào đâu, tuổi nào mà mơ mộng thế...
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Có đúng văn là người không anh? Có phải rằng khi người ta viết những cái gì đó nói những câu gì đó, đơn giản không phải là chỉ nói và viết mà còn có thể hiện cả tính cách con người họ thế nào chứ nhỉ?
    Hồi em đi học, cô giáo dạy văn và đạo đức của em vẫn nói thế. Rồi tới khi em không đi học, những người lớn tuổi hơn em, những người học giỏi hơn em đều nói rằng em nên "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói". Khi viết thì phải nghĩ nhiều hơn, phải chắt lọc, chau chuốt câu cú, từ ngữ sao cho hợp lý. Ngôn ngữ, phong cách diễn đạt phải dễ hiểu và đơn giản nếu như nói với người kém hiểu biết. Hoa mỹ và dày đặc từ chuyên môn với những bạn phù hợp. Nếu có mắc bệnh nói nhiều thì cũng đừng để tới nỗi nói được vài tiếng đã lộn lại chủ đề...
    Giờ nhiều bạn thiệt thòi, chả được hướng dẫn như vậy. Các bạn dùng văn nói chợ búa hoặc thô thiển để vận vào văn viết. Các bạn chỉ chực tuôn ra những lời nói không cần suy nghĩ hoặc có suy nghĩ thì sẽ là nói sao để người nghe thấy chối nhất... Các bạn nào khả năng diễn đạt kém thì lại bày tỏ sự đồng tình bằng cách hùa theo. Còn vài bạn đặc biệt chơi trội lại dùng những lời miệt thị và xúc phạm người khác. Không hiểu sao khi nghe, đọc thấy những lời đó em lại cảm thấy tiếc, tiếc cho những tài năng không được sử dụng đúng chỗ, tiếc cho những cơm áo gạo tiền được đầu tư, tiếc cho những thời gian và nơ-ron thần kinh của các bạn...
    Anh đừng mắng em cứ lo chuyện người dưng, có lo như vậy thì những con cháu nhà em mới không dẫm vào vết xe đổ. Trông chuyện thiên hạ để tránh chuyện gia đình, đâu có vô ích anh nhỉ...
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Em mệt.
    Người đau nhức, mắt mỏi nhưng không ngủ được.
    Em sợ tới chuyện bị thù vì những thắc mắc có tính cá nhân của em.
    Xấu tính là bản chất của họ, em có tốt họ cũng chả hài lòng, em mà xấu thì họ ghi nhớ cực rõ.
    Những bữa ngủ vùi vào cuối tuần làm người khó chịu.
    Em... em thèm những thứ ngọt ngào để dỗ giấc đêm nay
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới SN anh rồi đấy. Ngày đó năm ngoái em tung tăng với bạn không nhớ chút nào để khi về thấy có chút hối hận. Năm nay chắc cũng không ở nhà, nhưng sẽ nhớ gửi lời nhắn từ nơi xa. Chỉ thế thôi.
    Ngày SN của em, em nhận được bài hát không rõ ai gửi nhưng cũng lâu thật lâu rồi em mới nhận được. Cứ mỗi lần như thế em lại nghĩ tới anh. Và hôm nọ, ngồi nói chuyện với bạn, nhắc lại một số chuyện cũ cũng nhớ là trong ký ức đó có anh. Lòng em bình yên lắm, chẳng xôn xao như dạo nào. Vẫn cảm thấy anh như vậy - bình yên với lựa chọn của mình, thế là tốt anh nhỉ? Con người ta ai cũng chỉ mong có được hạnh phúc đơn giản thế thôi.
    Ngày SN của em, bạn không thèm nhớ tới, bạn bận rộn với những người bạn mới, bận rộn với những công việc lớn lao, bỏ quên em ở một góc nào đó. Bạn chỉ nhớ tới em khi cần hỏi thắc mắc, khi chợt nhớ ra em có thông tin gì... Bạn luôn mong muốn sự bình yên, giờ chắc nó đang đến. Em chỉ từng là nơi bạn giãi bày, nơi bạn kiếm tìm một chút bình yên khi cuộc sống của bạn chống chếnh, em vẫn biết thế mà.
    ... Lên chức, em mệt mỏi thêm với công việc. Mệt mỏi với những con người đó. Họ đổ lên đầu em mọi thứ rác rưởi trong cuộc sống của họ. Chắc em đang vào vận đen
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    "Reng" "reng" "reng"
    Số máy của bạn. Bao lâu rồi bạn không gọi điện nhỉ? Từ dạo bạn bảo đi công tác đấy. Lần cuối gặp nhau là trước đó, một cái hẹn coi xinê rồi delay rồi thì die hẳn. Ban đầu thì ấm ức vì bạn không thèm ngó ngàng, sau đó thì kệ, bạn bận thôi mà ;). Mãi tới sau này thấy mặt bạn sáng, rõ ràng mặt mình cũng sáng mà không gọi, dỗi. Giờ gọi điện thế này có nên nghe không???
    Nghe thì nói chuyện gì nhỉ? Hỏi thăm tình hình sức khỏe - ăn uống - ngủ nghỉ ra sao à? Hay lại ba hoa những cái gỉ cái gì nữa?... Reng hoài thấy nhức đầu quá đi
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ghen tuông. Em tưởng là em không có khái niệm này đấy. Thế mà lại có. Nói ghen tuông thì hơi quá, ghen tỵ thì chính xác hơn. Em ghen tỵ với những người gạt em ra khỏi suy nghĩ; ghen tỵ với việc bạn có được niềm vui mới, quan tâm mới, trưởng thành hơn; ghen tỵ với việc có hai người nói xã giao với nhau; ghen tỵ với những bạn đồng trang lứa; ghen tỵ với cuộc sống đủ đầy của họ; ghen ty với những khoảng thời gian họ đã và sẽ có...
    Mù quáng trong sự ghen tỵ, em chán nản với mọi thứ, mọi người. Lúc nào em cũng chỉ muốn nhắm mắt lại và không nghĩ ngợi, trốn thật sâu trong tâm tưởng mình và không cần làm gì quan tâm gì tới ai cả.
    Mệt mỏi với sự gượng ép của bản thân em sẵn sàng nổ bùng ra mỗi khi ai đó chọc giận.
  7. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Mình về với gia đình đây .Gia đình mà ,luôn cảm thấy ngột ngạt ,nhưng cũng là nơi mình thấy bình yên ,không lo toan,không cô đơn .
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Em lại học được bài học trong cuộc sống, không phải cứ tử tế là khắc có người tử tế lại. Có những loại người không bao giờ biết tới điều đó cả, tầm thường và ngu ngốc. Có những loại người thích lấy người khác ra làm trò cợt nhả xả stress, dẫu hành động đó chỉ là thiểu số trong muôn vàn cái hành động tốt của họ thì bỗng dưng họ cũng tự xếp hàng vào những kẻ đáng khinh. Có những loại người được xếp vào "gái đĩ già mồm" tự bởi cách hành xử của họ đúng như thế. Có những loại người tham lam vô độ, món tiền chi trả cho cái thứ họ đang hưởng không đáng là bao và nói thực không đủ cho cái dịch vụ đó nhưng vẫn muốn dìm xuống, muốn sao để mình càng có lợi nhiều càng tốt, bất kể thủ đoạn.
    Phù.. phần công việc còn lại phải hoàn thành trong đêm nay, mai phải nộp báo cáo sớm.
    Mệt mỏi.
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Em gặp bạn và thấy sững sờ trước phong cách của bạn. Bạn nói năng gọn lỏn hơn, một kiểu hơi giống các em nơi đó. Giọng vẫn không thay đổi nhưng cách nói đã khác đi rất nhiều.
    Em gặp em. Một mái tóc giống như em đang soi gương vậy. Nhưng em nói rằng khác nhau nhiều lắm. Em chỉ thấy mọi sự so ánh đều không cân xứng.
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Em chống chếnh, bạn hào hứng rủ em đi tham dự lễ hội. Một lễ hội mới được phục hồi và sẽ diễn ra sau 5 tháng nữa. Bỗng nhiên em muốn được tới quán đó, một mình hoặc với bạn, chỉ ngồi và đo lại lòng mình, sâu hay nông.
    Chuyện bạn choáng khi gặp em là cái lẽ thường tình vẫn vậy, chỉ vài chục lần nữa là bạn sẽ lại đi giống như rất nhiều bạn khác. Em vẫn thế nhưng các bạn luôn muốn em thay đổi muốn em phải tròn trịa và hoàn hảo như các bạn hình dung.
    Có lẽ mai em nên tới đó, em muốn có thời gian yên lặng..

Chia sẻ trang này