1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ý nghĩ các bạn ý có quyền phán xét hành động của người khác thật à? Chuyện giải trí là chuyện cá nhân, việc giải trí của mỗi cá nhân thế nào thì ảnh hưởng gì tới nồi cơm bát gạo nhà các bạn? Bạn có quyền ngồi nhà và tự sung tự sướng thì người khác cũng có quyền ra ngoài đường đú đởn chơi bời; không ai bàn luận rằng bạn nên thế này thì bạn cũng chớ bảo người khác không nên thế kia, phỏng?
    Cứ cho là các bạn quan tâm tới bạn bè đi, nhưng chả có nghĩa lý gì ở đây cả, gái có nhu cầu của gái, bạn không đáp ứng được thì bạn lại phê phán là sao???
    Các bạn SH đúng là hay tự tin thái quá, giờ ngay tới cả việc sinh con các bạn SK cũng chả cần tới các bạn nữa thì việc tồn tại hay không tồn tại các bạn SH trong cuộc sống cũng chả làm bạn SK quan tâm
  2. hoabattu219

    hoabattu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    "Tựa vai nhau...cho nhau yên vui...ấm áp cuộc đời"
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Mình nói không sai tẹo nào. Các em bây giờ luôn làm phí công bố mẹ sinh nở nuôi dậy.
    3 em gái đầu không đội mũ bảo hiểm, ngồi trên 1 chiếc SCR phóng rất nhanh vào đường 1 chiều - tất nhiên là đi ngược. Tới khi va chạm với người đi đúng đường thì cả 3 em cùng nhảy dựng lên vào mắng chửi người đi đúng.
    Những em tự nhận thông minh lại toàn thể hiện sự ngu ngốc. Cứ chiểu theo những luật lệ thì sẽ có tự do, đằng này không chiểu lại cứ thắc mắc xiên xẹo. Muốn thích tự mình đưa ra luật thì mở lấy mà chơi, không có đủ trình thì phải chấp nhận theo thằng khác thôi.
    Em nghĩ em là ai, người tử tế và được dạy dỗ đầy đủ mà nói với người lớn tuổi hơn cái giọng cá mè một lứa thế à? Ngay cả khi nói với người ít tuổi hơn về người nhiều tuổi hơn kia, cũng phải thể hiện rằng mình là con nhà có giáo dục hoặc có nhận thức chứ???
  4. amailacuaem

    amailacuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện cũng thú vị đấy
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Được nhắc nhở: "nên đi ngủ sớm" từ một người đang để chế độ invisible. Lăn tăn, bao nhiêu lần họ nhìn thấy như vậy và để yên?? Rồi vì sao lần này họ lại không để yên như vậy??? Họ cứ nên im lặng, như những lần khác thì tốt hơn. Chỉ là vài cuộc hẹn hò thân mật hà cớ gì cứ phải lăn tăn...
    Bạn SH lại khiến bạn SK thấy bị phản bội đấy. Câu chuyện cảm giác phản bội chưa bay hơi, bạn SH lại đi đúng vào vết xe ấy. Các bạn SH thật khó để đặt lòng tin
    Sắp Trung Thu, cái hẹn đó dường như tự huỷ. Em đã lớn, đã có nhiều mối quan tâm #, một vài lần nói chuyện không đầu không cuối nhàn nhạt, duy trì tình bạn khó lắm thay. Bỗng dưng lại nhớ rằng, kỳ nghỉ đó và kỳ nghỉ trước đó, không có những sms vui vẻ giữa chúng ta :(
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi thật nhé, anh cũng vậy à? Cũng tầm thường như những SH khác? Hay chỉ đặc biệt với em như vậy? Em đâu có ý định gì với anh (cũng chưa bao giờ có cái ý tưởng kiểu như thế ở trong đầu) mà show hàng ác thế?
    Như những lẽ thường tình người ta chỉ hay show những điều tốt thôi
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bạn quan tâm tới tất cả mọi người đấy chứ đâu phải riêng ai.
    Những chuyện không nên nói thì không nên nói, những chuyện cho qua được thì cho qua....
    Thời gian trôi chậm sao ngày nhanh thế? Vài tháng rồi đấy
  8. GaiDuyen

    GaiDuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    nhóc chúc nothing ngủ ngon
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày qua em lại thấy mình mong manh hơn. Người thân và người lạ, tất thảy đều làm em cảm thấy bị tổn thương. Người thân thì với những lời quan tâm đầy trách móc, người lạ thì những lời nói không nên có của những con người được giáo dục đủ đầy.. Em cứ bỏ lơ qua mọi chuyện, AQ như mình không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì nhưng khó quá...
    Bạn thay đổi rồi. Chỉ những cái nho nhỏ như lời nói, cách hành xử khi sự việc xảy ra bây giờ cũng khác so với dạo đó. Bạn cứ nói nơi bạn ở không làm bạn thay đổi và bạn chán ghét nó. Chán ghét thì có và bạn cũng có thay đổi đấy. Sống thật như họ cũng tốt, nói thẳng như ai đó cũng tốt...mà trước đây bạn vẫn thế sao bây giờ thấy bạn lạ lùng hơn???
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bạn gạt M những buổi thông báo tình hình này nọ. M cũng thấy phiền phiền chút xíu khi nghe các bạn nói chuyện về bạn. Nhưng hiện tại, bạn thế thì hơn, gặp bạn M chả biết nói gì, giờ cái M cần chỉ là nơi để tựa, để vòng tay ôm khi đi đâu đó.
    M nhìn thấy sự ích kỷ trong mỗi con người có giới tính bạn, những người luôn sống cho bản thân mình, mặc kệ những gì diễn ra quanh đó. Họ luôn cho phép mình làm tổn thương người khác: từ vật chất lẫn tinh thần... rồi tới lúc nào đó khi lương tri còn sót lại trỗi dậy, họ lại cầu xin sự tha thứ... rồi tiếp tục lặp lại cái vòng luẩn quẩn: gây tổn thương, xin tha thứ, gây tổn thương, xin tha thứ.... Tệ...

Chia sẻ trang này