1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mình ngày một xa lạ với mọi người. Khi em ở đó, những ly rượu trôi dần vào cổ họng, em không thấy niềm vui dù rằng mệng em vẫn cười, vẫn nói. Ngồi và thấy những khuôn mặt từ quen trở thành xa lạ. Bởi họ thay đổi hay bởi em quá đòi hỏi sự hoàn mỹ? Họ coi những sự cam kết miệng là vô nghĩa, họ giải quyết những lời hứa bằng hành động bỏ rơi và giận dỗi??? Vậy là em sai, sai khi không muốn mắng chửi hay động chạm tới họ. Sai ngay cả khi em muốn tránh mặt họ để sự giận dữ trong em lắng xuống?
    Đau đầu... phần vì tá lả tam tinh những thứ rượu được nhồi nhét vào đó, phần vì... chuyện chẳng ra đâu...
    Tại sao em không được như họ, coi mọi chuyện là không có gì và mặc kệ mọi thứ???
    [nick]
    Được Iamnothing sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 29/09/2008
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhận được lời M nhắn nhủ vào một ngày đầu tháng. Một lời nhắn nhủ có chút xíu dọa dẫm và năn nỉ. M chỉ muốn bạn đừng mang nỗi đau, vết sẹo của người khác ra để đùa cợt. Bạn cũng đã từng thế và bạn biết, quên một người là điều rất khó. M cũng biết điều đó. Vậy thì bạn đừng vì vài lời nói bông đùa bỡn cợt mà buông lời như thế, phân nửa những người đối diện với bạn có cảm giác giống như M và phản ứng của mọi người từ nhẹ nhàng nhắc nhở tới khó chịu ra mặt hay thầm kín.. bạn cũng nhận ra.
    Mong bạn hiểu.
    Lời M định nói vẫn còn nữa, nhưng chỉ sợ nó giống như gió thoảng qua và sợ rằng bạn nghĩ M ghen tỵ. Đành để lại đây cho đỡ áy náy: Bạn đừng đùa giỡn với họ nhé. Họ không giống M, có thể coi một số chuyện như chưa từng xảy ra, mong manh và đa cảm lắm.
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M vẫn ngỡ ngàng mỗi khi ai đó bày tỏ sự ngưỡng mộ hoặc dần dần bắt chước. Mỗi người mỗi hoản cảnh xuất thân gia thế, sao lại vì trông bề ngoài mà cố ép mình như vậy, tội thân mình ra.
    Stress, việc nhiều ngập mặt, đồng nghiệp nửa cau có nửa khó chịu. SL thì luôn "phải thế này" "nên thế kia", ngẩng lên được để lập plan thì tốt quá. Mình không có năng khiếu làm việc với nhóm.
    Phim nhẹ nhàng và hấp dẫn, phù hợp để giải trí và đôi chút suy nghĩ cho tuổi mới lớn. Nhiều tính nhân văn và hợp logic, đó là những gì điện ảnh nước mình còn thiếu
    Bạn lâu lắm mới hỏi, nói chuyện cũng nhát gừng vì nhiều việc, rồi lúc về lại vội vã quên cả chào. Hôm khác rảnh rang sẽ nói tiếp, nhé
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M stress. Nhiều việc và boss nhiều chuyện nên ức chế. Hic, nếu được tăng lương thì đỡ hơn nhiều đấy, đằng này chỉ muốn giảm bớt đi thôi :(
    M nản. Không muốn thực hiện lời hứa khi mọi thứ chưa sẵn sàng. Chần chần chừ chừ cái chuyện confirm thông tin đi hay ở mặc cho remind liên tục réo gào.
    M chán. Chả thiết tới chuyện gì hết, đi thì thế nào mà ở thì ra sao? Nếu nhận lời thì nghĩa là phải bỏ lại mọi thứ. M không muốn thay đổi :(
    .. và M kệ. Cho mọi việc tới đâu thì tới. Cho cái chuyện sắp tới này muốn ra sao thì ra. Cho những việc to việc nhỏ, việc lớn việc bé muốn thế nào thì thế...
    M muốn buông xuôi...
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Khi sắp chết bạn nghĩ gì?
    Có ai biết được mình nghĩ gì không? Chắc là ít hoặc họ không chia sẻ với mọi người rằng mình nghĩ gì trừ phi họ là kẻ chết hụt.
    Trong một ngày M suýt chết 2 lần, lần đầu M sợ, sợ rằng lúc đó nếu mình ngã xuống thì đau lắm và sẽ cực kỳ đau nếu như M không chết hẳn. Lần 2 thì không nghĩ được gì cả, không làm gì cả thậm chí cả thở, M phó thác mình vào tay số phận.
    Nhưng sau đó thì M giận, giận mình lắm ý. Giả như M có vấn đề gì thì mamy sẽ ntn? Chắc là dựng M dậy để xử lý vì lý do nói dối, dối trá rất nhiều lần chứ không phải lần duy nhất này.... Hic, lần sau liệu M còn tiếp tục sử dụng bài cũ nữa hay k????
  6. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    nothing is perfect :D
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Không thích lằng nhằng, M về nhà.
    Bạn đã nói là nước ngập nhưng đó là con đường khả thi nhất.
    Ngập cao hơn M tưởng, cả một dòng sông lênh láng, sóng vỗ ì ọp theo mỗi nhịp xe 4 bánh chạy qua.
    Ướt dưới chân lên quá gối, ướt cổ, ướt gáy, mặt lướt thướt nước, trời lại mưa.
    Lạnh.
    Đường vắng và trơn.
    Ngõ ngập ngang gối.
    1:30am được chui trong chăn ấm. May
    Bạn quả thực rất tệ. Cho dù đi về là lựa chọn cuối cùng của M nhưng người tốt thì không thế...
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M thèm được ở ngoài phố với bàn tay ấm áp.. Ở tuổi này M không thấy sự cần thiết phải có một người đàn ông cho riêng mình, chỉ đôi khi thấy thèm vài nụ hôn, thèm được ôm, thèm được quan tâm.. Đôi khi như thế mà có hẳn một người đàn ông thì nghe chừng hơi phí, M cứ thèm một chút chắc cũng không sao :P
    Trời lại trở lạnh.
    Lúc nghe điện thoại, trời không gió mà lòng M lạnh ngắt, M tưởng rằng mọi chuyện đã xong, sao giờ vẫn vướng, vẫn mắc...
    Lạnh...
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thẳng thắn và không lòng vòng, "anh thích M". M tự biết mình không quá đặc biệt như thế, cũng tự biết mình như thế nào. Chỉ ngạc nhiên và tò mò về lời bật mí của bạn, gã đã nói gì về M???
    Thi thoảng M vẫn giỡn với mọi người như vậy. Có những người M gửi hàng tá :-* >:D< trong câu chuyện, thật có đùa có nhưng hơn hết M và họ đều thấy vui vẻ và thoải mái. M thuộc tuýp nói nhiều, hóng hớt nhiều, tham gia vào hầu hết các cuộc trò chuyện của chúng bạn. Trước thì chỉ miệng tía lia, giờ thì thêm nụ cười rạng rỡ, ánh mắt đong đưa cho dù chỉ là nói chuyện với đàn em, với bạn gái ;). Phải chăng, khi người phụ nữ tới một độ tuổi nào đó họ bỗng trở nên hấp dẫn lạ thường :P
    ..Vài tháng trở lại đây đồng nghiệp thấy M vui vẻ một cách bất thường, bạn thì bỗng nhiên nghĩ rằng M thích bạn... tuổi hồi teen đúng là rất khác biệt
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Con em quỉ lùn béo ú cứ lo mình sẽ lẩm cẩm luẩn quẩn mà đâm ế nên suốt ngày tìm cách giới thiệu hết anh nọ đến anh kia cho mình, nào là chú ... ko có họ hàng gì, nào là anh a anh b, thế này thế nọ, cái lọ cái chai vẫn quyết tâm dẫn đến một cái ending là cô xem thế nào thì quyết đi. Hừ, lần này lại thêm một đồng chí nữa, vừa ngâm cứu thị trường, chả hiểu sao, chả có cảm giác gì, đừng nghĩ là vì mình đang thế này thế nọ nhưng quả thật sợ lắm là sợ. Just nothing. Nó kém mình tới 3 tuổi và vừa lấy chồng cho nên nó sợ chị nó ế cũng phải. Ây dà, nhưng mà giới thiệu thế chứ giới thiệu nữa thì cũng lại thêm một nhân vật nữa vào chân đánh bài thôi, hình như tất cả những đồng chí nó làm mối cho mình bây giờ đều ở cái nhóm đú đởn chuyên bài bạc ăn uống thì phải :)). Đồng chí này đang ở cái xứ lạnh muốn chết, và đang học tiến "xĩ", ối gời ôi, lại thêm cạ đánh bài như tết năm ngoái thôi cưng, phí công mà làm gì. Nothing, nothing ....

Chia sẻ trang này