1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cảm giác thật happy, mình thầm nghĩ i have everything . Rồi một ngày cảm thấy buồn , và trống rỗng ngày đó thật sự là nothing and nothing .
    Tự hỏi thật ra mình có something ? hay là nothing . Tất cả là do mình , biết cân bằng giữa cảm giác có và ko . Vì sự thật tất cả bắt đầu cũng từ nothing, trải qua bao cố gắng xây dựng, ko thể vì 1 ngày ko vui mà trở lại nothing được . "Cái mình có " vẫn còn ở đó , có thể ngày mai mình sẽ vui trở lại và đón nhận nó....
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Khi M nói "không có giá trị sử dụng nhiều lắm" là M nói thật. Nói đúng những gì em nghĩ lúc đó. Có thể nó làm anh không vui nhưng hầu hết, mọi sự rắc rối đều bắt nguồn từ đó cả.
    Tại sao khi xuất phát điểm là bạn thì M lại dễ xao lòng hơn một xuất phát có giá trị khác. Phải chăng khi là bạn M dễ sống thật hơn, cũng không phải mất công làm màu làm mè hay tạo ấn tượng. Hay bởi vì nếu là bạn thì chỉ cần nói chuyện hợp và không bị khe khắt về thời gian. Hai cái đó M đều thích.
    Sms tối nay có một chút thử... thử rồi M thấy, "giá trị sử dụng đúng là không nhiều thật"
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc đều bình thường, từ tán tỉnh tới công việc, nhưng M thấy nhạt. Đó là lý do vì sao M nổi cáu khi có người hỏi M sáng không uống nước muối à? Và M cứ nghĩ lung tung, tự nhiên lại nghĩ rằng liệu M có tình cảm với bạn không?
    Hôm nọ, M mơ thấy bạn, bạn bỗng dưng người lớn hơn M nghĩ, quan tâm tới M nhưng thật lạ, bạn cao cao hơn M rất nhiều. Lẩm cẩm nhỉ?
    M bối rối, vì tất cả những gì M đang trải qua...
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Trong kế hoạch ấy, M chỉ là một miếng ghép nhỏ, một miếng ghép dễ dàng thay thế bởi các miếng ghép các cùng đợt SX. Không cần phải có quá nhiều góc cạnh và xiên xéo như M cũng có thể sử dụng.
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M mệt mỏi.
    Từ cuộc sống ảo tới cuộc sống thực, tất thảy đều làm M mệt mỏi. Ảo, những đứa trẻ to xác mà đầu óc không phát triển. Cũng dán nhãn học hành như ai nhưng nói năng chứng minh điều ngược lại. Thật, gia đình vui đấy nhưng cũng chuyện nọ chuyện kia, chung quy cũng vì sự ghen tỵ mà ra cả. Ban thì cứ chẫu chuộc chẫu chằng, M sợ. Trước thì chỉ trình bày với một người, mắng tý chút rồi thôi. Giờ thêm 1 người nữa, họ chả mắng nhưng cứ rền rĩ, M cần thoải mái chứ đâu cần người làm M mệt mỏi hơn???
    1, 2, 3, 4, 5... nhiều việc dồn lên một lúc... M muốn ngủ và không phải dậy...
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M không rõ mình đang muốn gì. Nói rằng M không quan tâm thì không phải, nhưng nói rằng có thì cũng không đúng. Bao giờ M mới có thể lớn hơn trong cách suy nghĩ? Bao giờ M mới hết việc làm người khác thấy tổn thương?.
    Bạn quý M như vậy, có nhiều tình cảm với M như vậy. Mà sao M cứ lăn tăn, cứ hoài ngóng về những ảo ảnh khác. Người ta sống trên đời, chỉ mong có ai đó yêu thương quý mến và quan tâm chăm sóc cho mình; sao giờ M có mà M k biết coi trọng?
    Cuộc sống quanh M vốn hấp dẫn với những cuộc vui tấp nập, những khung trời xa lạ, những quan tâm gia đình bạn bè, nhứng giây phút một mình... Bạn có chắc rằng khi thêm bạn vào đó, cuộc sống của M sẽ hạnh phúc hơn? vui vẻ hơn? Hay chỉ là những hờn ghen thường nhật, những sở thích bất đồng? những thú vui khác biệt?
  7. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Kô có gì xảy ra ... hoàn toàn kô có gì xảy ra với em ... chúng ta chưa hề yêu nhau ... chúng ta chưa hề biết nhau .... chúng ta chưa hề và chúng ta chưa hề ............. Tĩnh lặng ..... nhói đau nhưng là nhói đau cho sự ngu ngốc của mình vì đã kô nghe lời Bố Mẹ ... chợt cười vì mình đã tỉnh lại ...... trống rỗng và trống rỗng _ có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình kô nghĩ gì cả ............ Nothing !
  8. NgoMyUyenAU

    NgoMyUyenAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Sao toàn là nothing không vậy bạn, trống rỗng dễ bị đi lạc lắm đấy.
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M nói gần hết những gì M nghĩ. Những thứ còn lại là quyết định cuối cùng của M. M vấn đợi...
    ... M đợi sự mách bảo M trong chính con người M, bạn có phù hợp với M không? Và... M sẽ được gì, mất gì khi cứ tiếp tục như thế?
    Mà này, bạn nói thế là thật đấy nhỉ? Chắc chẳng phải nói chơi cho M nghe...
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thú thực, M không biết nói với ai chuyện của M. Những phần chi tiết ấy, phần sơ sơ thì dễ quá, chả cần phải kén chọn cũng biết kết quả. Bỗng nhiên M sợ, sợ bạn sẽ không quan tâm tới M nữa...
    Bạn bảo M nhớ giữ vốn lại. M có nên giữ không?
    Theo bạn, M nên làm gì?

Chia sẻ trang này