1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gembka

    gembka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình cũng chán chán vào box đọc mấy bài của bạn
    Cung thật sự nể là bạn duy trì mục này trong 5 năm 2004 đến bjo`
    Mình cũng chỉ lướt qua mấy trang đầu và mấy trang cuối thôi chứ đọc hết có mà đến đêm không hết , nhưng mà nói chung thì các bài tâm sự của bạn hơi bi quan , mà chắc chỉ khi nào có chuyện buồn hay đại loại không vui người ta mới thường tâm sự nhỉ ?
    Chúc bạn có 1 cuộc sống như ý muốn trong thời gian gần
    Vô danh
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Lần nào cũng vậy, khi M mở lòng mình ra M đều nhận những sự im lặng. Nó cứ tuần tự diễn tiến như vậy khiến M thuộc lòng.
    1.5 tháng. Nhanh và không nhanh. M bị thói quen quan tâm ám ảnh. Bị những thắc mắc không người giải đáp dằn vặt. Bị những lời ngọt ngào đẩy đưa vào giấc mộng. Được những lời cảnh tỉnh mong sáng suốt hơn. Được...
    Có lẽ M nên quyết định sớm. Dù có thể không tốt cho M - cho anh nhưng sẽ không quá lỡ làng cho ai cả
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M không kịp hiểu những gì đang diễn ra. Tại M và anh là những kẻ khó hiểu hay anh không muốn M hiểu?
    M muốn buông tay...
  4. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Tên topic vi phạm quy định diễn đàn ttvnol.
    Xin mời chủ topic vào đây[topic]1075888[/topic] để đọc thông báo và chỉnh sửa lại tên topic cho phù hợp với quy định
    http://www10.ttvnol.com/forum/tamsu/1075888/trang-25.ttvn#14395867
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì M đã nhầm. Dẫu sao thì cũng còn buổi hẹn sớm nay nhỉ. Cũng không sao. Sau này chắc M sẽ báo bận. 2 người cùng bận sẽ hợp lý hơn cho mọi thứ.
    M chỉ thấy tiếc vì vài thứ M chưa kịp xem. Có lẽ M cũng nên mời mình 1 nâu đá.
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Jealous
    Mô tả M giờ bằng từ như vậy cũng được. Hoặc chỉ là ghen tỵ cũng đủ nói lên cảm giác của M rồi. Những lời bạn từng nói giờ biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Bận tới độ không hỏi thăm hoặc hỏi thăm theo nghĩa vụ nhưng có rất nhiều thời gian để đầu tư vào mối quan tâm khác. Bận thật.
    M đang cười, bởi M nhớ rằng: cứ mỗi khi M chuẩn bị tin ai đó thì họ lại cho M thấy rằng không có cơ sở để tin họ. Bạn + thi thoảng tán tỉnh, đong đưa dễ đem lại cho M sự ấm áp, vui vẻ và an toàn hơn tất thảy. M có kinh nghiệm với những niềm tin bị đánh cắp và M nghĩ M đủ xứng đáng để không phải lựa chọn những lối đi như vậy.
    Những hình ảnh ảo ban đầu để che đậy con người thật, nhưng ảo hoài như vậy, bạn có nghĩ rằng bạn đang thật hoá bạn không???
    Có câu này M thấy đúng: Không ai hiểu bạn
  7. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Giả vờ bọn mình yêu nhau được không anh? Thế thì em sẽ? giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé.
    Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em-giả vờ sợ mất em, anh nhé.
    Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi ?oEm đâu??, thật lòng được không?
    Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là anh cõng?".
    Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.
    Giả vờ mình yêu nhau anh nhé. Để em được ghen tuông, ghen tuông ?ohợp pháp? mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn tin cho anh như thế, giả vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật?
    Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.
    Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với! Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.
    Anh hãy giả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm?
    Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh...
    Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật. Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi?
    Và cuối cùng em đã giả vờ anh là em không yêu anh.
    Sự thật là em yêu anh biết bao, anh biết không?
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    2 ngày. Sao cũng được nhưng M nhớ, ghét. Mỗi lần như vậy M muốn ngừng lại, để M đỡ thấy đau tim. Mình ngừng nhé, 3 ngày nữa có thẻ sẽ gặp nhau nhưng tạm thời cứ quyết định vậy nhé.
    Bạn bảo rằng sẽ phát hiện ra nếu nói dối. M không tin đâu
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M mệt mỏi vì những câu hỏi trong đầu còn bạn thì chắc mệt vì không muốn quan tâm tới M nữa? Thế thì thôi nhé, thực ra M định nói rõ chuyện này nhưng mà bạn bảo không nên, chỉ là giận dỗi tý thôi.
    Nhưng, 10 ngày thì không phải là ít thời gian bạn nhỉ? Nếu bạn không muốn rõ ràng thì thôi, M cũng kệ. Nhưng quả thật là M khó chịu. Bạn làm Tết này của M k vui rồi.
    Dẫu sao thì M cũng mong bạn thoải mái hơn khi không có M quấy rầy
    Happy New Year
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với bạn và đùa "chắc giận vì ảnh đó". Chẳng lẽ bạn vì một thứ như vậy mà đánh giá một con người không ra sao à? M thấy bạn đâu phải thế. M thích nó, chỉ đơn giản vì trông nó đẹp, nó làm M thấy ấm áp và M mong M được như thế: bình yên và ấm áp
    Bạn hỏi M lý do vì sao M quyết định đi. Và M đã nói đi chơi. Bạn im lặng. Thực ra thì bạn vẫn im lặng mỗi khi không nói gì hoặc không muốn nói gì và M cũng biết, bạn chả thích thú gì cái việc M ham chơi như thế...
    Nửa tháng trước, M có ý định gặpbạn để đồng ý đấy. Nhưng bạn không biết chuyện ấy và ý định ấy trôi đi theo 2 ngày không hồi âm sau đó.
    Vài ngày trước, M đợi bạn chuyển kế hoạch và không thấy, giờ thì không cần có kế hoạch nào cả nhỉ? Không có M trong đó thì tốt hơn cho bạn, thật đấy
    Vài tiếng trước, khi M đợi bạn, M đã không mong chờ một cuộc gặp như thế...
    Vài chục phút trước, M cũng không đợi một lời nhắn như thế...

Chia sẻ trang này