1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Trời rất lạnh, M thấy lòng mình đóng băng khi đứng đó để đợi. Không một cảm giác khi gặp mặt, lời cảm ơn thoảng qua rất khẽ, tới độ bạn hỏi "không cảm ơn à?". Chỉ có, khi bạn đi khỏi M mới lăn tăn, giờ sang đó là xa và lạnh đấy. Sms "be careful" rồi thôi.
    Quán cafe vắng. Vắng như lòng M vậy..
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Định gửi quà biếu rồi lại thôi. Món quà nhỏ và chỉ để tặng những người M quý mến. M quý phụ huynh bạn, như phụ huynh một số bạn của M nhưng ngại thật đấy, bạn cứ như thế này đâm M lại nghĩ mình vô duyên khi có hành động như vậy. Nếu kết cục có #, chỉ mong phụ huynh không để ý tới việc này..
    Định hỏi cho rõ ràng rồi lại thôi. M vẫn nhớ bạn nói "nếu yêu nhau mà không gặp mặt, không liên lạc một thời gian thì cầm chắc là người ta muốn ngưng rồi". Không một lý do nào có thể bao biện cho sự thực như thế. Và M nhớ, lần tranh cãi vấn đề ấy M cũng nói rằng "mỗi người có cách xử lý tình cảm dựa theo lý trí hay tình cảm, M thuộc loại lý trí "
    Định thổ lộ rằng với bạn M vốn không như M vẫn hay nói rồi cũng thôi. Vì M vốn là đứa "hèn", lý do thì bạn biết rồi. Và M cũng thuộc vào tuýp "chảnh", nếu bạn thấy không phù hợp với bạn thì đó là sai lầm của bạn, chả liên quan gì tới M. Đợi một người con gái là điều không tưởng nhỉ Nếu là M, M cũng chả đợi đứa "chảnh + ham chơi" làm gì
    Định "chua" thêm vài lời nữa nhưng thôi nhé, năm mới tới gần lắm rồi. Mình cứ tạm thế này cũng được nhỉ, năm sau chắc M chả có cơ hội rảnh rang trong những ngày này mà vơ vẩn.
    Đấy, bạn yên tâm nhé, M sẽ không cố "chèo kéo" bạn hòng giúp bố mẹ M xử lý bomb đâu, M biết đợi tới khi nho chín mà.
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cho tới trước khi nhận được lời chúc đó, M đã rất đau tim, những cơn co thắt chưa bao giờ M gặp. M sợ mất anh
    Thế rồi thật lạ lùng, với cái tin nhắn cuối ấy, lòng M chợt bình lặng và thoảng qua ý nghĩ "M có cần suy nghĩ lại chuyện này k?"
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Anh không cần phải gượng ép để quan tâm hoặc không quan tâm tới M như vậy. Thời gian??? M và anh có nhiều mà. Cứ đằng hẳng ra là thôi đi, mọi người sẽ thấy thoải mái hơn. Giả như anh sẽ chẳng bỗng nhiên vu vơ hỏi M "đang đi chơi à?" hay M vội vã trình bày gì đó. Giả như M cũng chẳng có cơ hội để hỏi anh cái này cái kia và ngồi đợi câu trả lời đương nhiên sẽ tới.
    Anh biết M không quan trọng tới cách đề cập vấn đề mà. Chỉ cần nói "mình thôi nhé" là mọi chuyện chấm dứt. M cố một xíu là được và anh yên tâm nhé, M vẫn nhớ, anh không thích người trình bày nhiều
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M định viết email, viết một cái mail dài và nói thật nhiều, nhiều tới độ chả ai muốn đọc nó bởi vì hiện tại bây giờ M có nhiều cái muốn nói mà không biết nói vào đâu. Nhưng rồi M cứ nghĩ, gửi cái email đó thì bạn có đọc không? Và đọc xong thì sao???
    M không biết kết quả ra sao cả, nhưng M thì muốn nhận được câu trả lời, chứ cứ im lặng hoài M thấy khó chịu.
    Này, hay M cứ tự thêm cái phần kết vào, thêm đúng cái M k mong muốn nhất - nhưng sẽ mau chóng giúp M ổn định tinh thần hơn. Và sau đó thì kệ cho con tạo xoay vần. Được không??
    Được Iamnothing sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 31/01/2009
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Vừa xong việc khó khăn nhất. Giờ M chỉ đợi kết quả thôi.
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M không có tâm tĩnh và có học cả đời M cũng khó có thể mang chữ Nhẫn theo mình. M cứ vơ vẩn vì bạn hoài thế này, biết là rồi cũng tới lúc tình cảm thay đổi, nhưng hiện tại M không muốn thế.
    Mà, bạn tệ, tặng quà 14/2 sớm cho M, giờ quà vẫn còn đấy mà người không ở đây. Chocolate thành ra đắng ngoét. Híc, cả mấy món quà kia nữa, cứ dùng nó lại nhớ đến bạn :((. Bạn ác quá :((
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bạn sốc tinh thần M lên một xíu, giờ nó lại không dừng lại được rồi. M thấy mình không ổn, cả tinh thần lẫn sức khỏe. Không thể cứ tự mình sốc mình lên rồi lại tự mình dìm mình xuống thế này mãi, M sẽ dừng lại đây.
    M không biết quyết định thế có tốt hơn không? Sẽ mất một thời gian dài để mọi chuyện qua đi đấy anh ạ. Nhưng rồi sẽ có lúc mọi thứ sẽ là quá khứ...
    Anh cũng sẽ thế nhé, ngừng lại thôi anh, đừng mất thêm thời gian vì M nữa.
    P/s: Em chỉ muốn gặp anh để biết, để tin rằng thực ra anh không như anh đang chứng tỏ cho em thấy
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Anh khuyên M tới hẳn đó, tự tìm gặp và giải quyết mọi sự với bạn, để M được thanh thản hơn. M không nghe theo lời khuyên đó đâu ạ, M hèn, không dám đối diện sự thật , nên M chọn giải pháp, để mọi chuyện tự trôi đi...
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hẹn hò với các bạn khác cũng vui đấy chứ? Thời gian trôi nhanh nhanh, cuộc vui cũng qua nhanh. Rồi M lại trở về với cảm giác được đóng băng. Với tất cả các bạn khác

Chia sẻ trang này