1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Chán chả buồn nghĩ nữa, đau đầu!
  2. lionbeo

    lionbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzzzzzz, đi làm toàn những việc linh tinh chán thế
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M nên làm gì anh nhỉ? Làm gì để có thể sống bình thường hơn? Chứ cứ kiểu như ngày hôm qua ấy, M thấy khó khăn lắm :(
    M bảo bạn sẽ không còn có gì liên quan tới M nữa bởi thực tế nó vốn thế rồi. Nhưng sao, M vẫn thấy M có lỗi, thấy M không phải với bạn khi M ở bên một người khác :(
    Các ban đều bảo M là bạn không tốt. Hay M cũng nhìn bạn theo con mắt ấy, để M thấy ổn hơn???
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M có câu trả lời rồi đấy. Tình cờ thôi. Nhưng kể ra thế cũng tốt. Với M bạn không cần phải mất nhiều thời gian như thế chứ.
    Cảm ơn bạn vì đã từng dành tình cảm cho M
    Cảm ơn bạn vì đã từng nói ra điều này, dẫu chỉ là tình cờ
    ----
    Anh tốt với M, muốn M được hạnh phúc, M biết điều ấy chứ. Nhưng thực ra mọi thứ không nên gượng ép anh nhỉ? Ngay lúc nói chuyện với anh ý, lúc anh phân tích cho M những điều M thắc mắc, M đã có quyết định rồi. M đoán là mọi việc sẽ như thế - M chỉ cần nhận được lời dứt khoát (dưới bất kể hình thức nào thôi).
    Nào, cuộc sống của M vẫn còn ở phía trước và hạnh phúc thực sự của M vẫn còn đang ở đâu đó...
    Nói lời cảm ơn với anh trai thì thật là khách sáo, nhưng M vẫn muốn gửi tới anh lời đó (hihi, giá kể anh là anh trai M thật)
    ----
    Việc nói chuyện với bạn là không cố ý, việc cứ cho bạn những lời lung tung cũng không cố ý. Cảm ơn vì lời khuyên, dù muộn nhưng M sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau. Cảm ơn vì những buổi nói chuyện.
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M thấy ghét mình, ghét cái việc phải tự mình vượt qua mọi thứ. Biết là nếu có thể không ghét bạn thì mọi chuyện sẽ qua nhanh hơn, nhưng M chẳng làm gì được.
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M thấy bình yên rồi đấy.
    Từ chiều, sau trận rỉ rách một mình, M thấy ngoài trời nắng đẹp và trong sáng hơn. Thêm tý nước hoa vào người, M tung tăng ra phố, qua rủ bạn đi chơi. Dù các bạn biết phong thanh chuyện nhưng không ai nói gì, chỉ tới khi M nói rằng "chuyện ngưng rồi", mọi người mới ào lên "mừng rỡ". Từ lúc đó tới giờ M nói không dưới 5 lần chuyện đó và M cũng rất lạ khi M không cảm thấy chút gì xót xa.
    Ol và tìm kiếm, làm việc và xử lý. M bỗng thấy bạn sống thật vất vả - kìm nén trong lòng mọi cảm xúc thực - cố đẩy những ảo giác lên trên rồi thất vọng. Ngập mình trong men rượu và ái tình, trong khi chuyện cũ chưa nguôi. Vội vã, vội vã vài dòng gửi tới bạn. Đọc hay không với M cũng không quan trọng, thực lòng M mong bạn đừng sống như thế nữa. Rũ bỏ quá khứ sẽ giúp bạn sống bình an hơn.
    M cũng mong lòng M từ bây giờ, sẽ mãi mình bình yên như thế.
  7. mydify1

    mydify1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình đã quan hệ với sếp được 5 năm rồi. Mình biết sếp đối với mình chỉ để lợi dụng
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    từ bỏ đi bạn.!Đừng sống như thế nửa!
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    SL nói với M, có thể bạn dùng liệu pháp shock và cũng nói với M rằng, M như thế là sai, nên tìm và giải quyết mọi việc.
    M nghĩ M và bạn giống nhau, ít ra là vài phần suy nghĩ. Và M biết M nên làm gì
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M đã có thể nói về bạn với người khác bình thản rồi đấy. Nhưng cảm giác với những người khác giờ sao xa xỉ?? Giá M có thể như những gì M đang thể hiện.
    Cảm ơn bạn vì đã rời xa M, cảm ơn bạn vì nhờ bạn M có thể biết, M vẫn còn có thể tin và không nên tin vào ai đó.

Chia sẻ trang này