1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M không muốn mang mãi bộ mặt này, tươi cười và thoải mái. M muốn được khóc được im lặng và được trốn mình vào đâu đó, để mọi thứ dần trôi đi. Vẫn biết là ngoài điều đó ra, M còn nhiều vấn đề cần quan tâm khác nhưng M mệt mỏi lắm, thực sự là không biết sẽ cố được đến bao giờ...
    Ngày trước, mỗi khi như vậy, M có bạn để giải khuây, bạn cứ im lặng ngồi bên và không nói gì, giờ bạn không có thời gian để nhìn, chứ đừng nói tới việc ngồi hoài bên M như thế. Với cả M không thấy thoải mái khi nói về chuyện ấy với bạn. Những người khác thì còn khó hơn nữa...
    M thấy cô đơn..
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bạn không cần phải nói thì M cũng hiểu. M biết mình ở vị trí nào và bạn ở vị trí nào mà. Khi một thông tin tới quá trễ thì không nhất thiết phải đưa mọi việc về trạng thái ban đầu nữa. Thời gian sẽ làm mọi thứ mờ đi.
    Bạn đưa lại thông tin ấy khiến M nghĩ về bạn bớt tốt đi đấy. M đang sống cho M, cho bản thân M và M mong rằng bạn cũng nên sống như thế, sống vì bản thân bạn.
    Mong bạn sớm vượt qua sự mệt mỏi
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M có giống nhân vật trong đó không nhỉ?
    "... đùa vui, nàng chỉ muốn đùa vui. Tình yêu là nước mắt, nàng không khóc cho ai. Ngày mai khi ngày vui vừa dứt, nàng ngoảnh mặt bước đi, như không có chuyện gì..."
    Bạn M đã có lần gửi để nói rằng M là người như vậy. Lần đó M cáu, nhưng ngẫm lại thấy chuyện đó giống, giống với M thực. "..đùa vui, nàng chỉ thích đùa vui...", cái sự đùa vui ấy khiến M không biết thực sự M có quan tâm tới họ hay không và không ít lần chính M không dám tin rằng họ không giỡn với M.
    Lần đó, M chấp nhận vì chính M và họ đã khởi xướng trò chơi ấy. Giả hóa thật, khi họ quan tâm tới M thì M sợ - sợ họ sẽ dùng chính chuyện thật - giả để trả đũa M và M lựa chọn sự chấm dứt. "..khi ngày vui vừa dứt, nàng ngoảnh mặt bước đi, như không có chuyện gì..."
    Lần này, ban đầu có chút đùa vui rồi sau đó M dễ dàng bị cuốn theo những sự "ấm áp, nồng nhiệt, phiêu lưu..". Mọi chuyện cứ tự nó diễn tiến như vậy và M thấy bối rối, không dám khẳng định rằng M là kẻ "thích đùa vui", nhưng lúc đó M cần sự mới mẻ trong cuộc sống. Mới quá khiến M ngộp thở, M - kẻ tự do phóng khoáng, luôn tự cho phép bản thân trở thành một đứa trẻ hư, đã có nhiều lần không coi trọng tình cảm người # giành cho mình - khiêu khích, bỡn cợt và thất bại. M đã không có được thứ M muốn và lần này, M không được biết lý do vì sao.
    Bạn bảo M rằng "đó chính là cơ hội để M có được bạn khác phù hợp hơn" và M cũng bắt đầu tin vào điều đó
    Em không phải kẻ hay đùa vui đúng không Chỉ là em và bạn không phù hợp, xét về góc độ nào đó
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Giấc ngủ đầy mộng mị.
    M thấy mình được lên báo, nguyên một bài của bạn viết với những lời lẽ cay độc và trưng lên đó cả M''s ID
    Hoảng hốt, choàng tỉnh, dẫu là giấc mơ nhưng vẫn thấy đau. Phải chăng ở đâu đó cũng có người đang làm thế, với M???
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bạn bảo, "quên một người để toàn tâm toàn ý với người đến sau" hơn. Và bạn cũng bảo "cố hết sức rồi mọi thứ trông chờ vào ông Trời, cố để mình không thấy lăn tăn hay ân hận gì sau đó cả".
    Suy nghĩ của M cũng loáng thoáng vậy, cũng "cố hết sức trong mọi việc nhưng không có duyên nợ thì thôi vậy" và M thấy việc "k quên ai cả, chấp nhận họ như một phần quá khứ và quá khứ thì luôn ở phía sau. Họ là người tốt chỉ tiếc là không phù hợp với M"
    M cũng không đẩy họ vào việc coi như họ không tồn tại, dẫu ban đầu thì cũng có chuyện ấy. Nhưng M thấy lòng bình thản khi nói về họ, khi bất chợt M đi đường và trông thấy họ, bất chợt có những cuộc đối diện
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Vài câu chuyện trò, vài sms, vài lời nhờ vả đồ đạc cũng hòm hòm.
    Vài nụ hôn nhạt nhẽo, vài cái ôm hững hờ, không cảm xúc dẫu cố để cảm ơn.

    Người ta lạ thật, có những người cứ muốn vụng trộm vài cái hôn, ôm? Họ, những người đàn ông đã kết hôn ấy không tự thấy xấu hổ với vợ của họ ư? Ôm, hôn một người phụ nữ #, k phải vợ mình họ nghĩ gì trong đầu nhỉ?
    Em đã từng tôn trọng họ, sao giờ thấy khó khăn ghê
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M sợ mình mất cảm giác hoặc đang tê liệt. Mọi thứ quanh M vẫn phát triển, thời gian vẫn trôi, M và bạn vẫn phải lớn lên và già đi theo quy luật thế mà M k thấy gì đặc biệt. Chỉ thấy cảm xúc nhàn nhạt, ngôn ngữ khó diễn tả, hình ảnh không rõ nét
    Hình ảnh ai đó đã nhạt nhoà, hình ảnh mới màu sắc còn nhợt nhạt hơn nữa, Mất hứng
  8. ladybird2401

    ladybird2401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    mì?nh 'òc 'ược 'Ău 'ò rf?ng ta cứ sẮng,cứ chơ? 'ợi như thĂ? mẶt biẮn cẮ nà?o sèf sà?y ra.. nhưng khĂng, cuẶc sẮng vĂfn tiẮp diĂfn nhưfng sự kiẶn hà?ng ngà?y, 'Ắn rĂ?i 'i. CuẶc 'ơ?i rĂ?i cùfng trĂi qua như thẮ thĂi. ..
    ..chì? là? cài bòng..
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    "Hết ngày dài lại tới đêm thâu, chúng ta đi trên đất Phi Châu"
    Giá kể M đang ở đó thì tốt. Mới có hơn trăm ngày mà dài quá. Mờ ảo như xa tận lúc nào.
    M thấy là lạ, anh tin M thế à? Tin vào khả năng và con mắt của M tới độ không phải 1 lần mà vài lần nhờ cậy? M và anh chưa bao giờ có gì rõ ràng cả, sao lần nào M cũng bối rối, lần nào M cũng thấy anh lạ lùng.
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M ghen tỵ, với sự bình thản của họ dù so với họ M cũng bình thản không kém. Vốn dĩ M là kẻ hay được cưng chiều, nên dù họ và M không còn liên quan gì nữa, M vẫn thấy ghen tỵ.
    Mai, mốt M sẽ dùng đồ mới cũng thấy may may vì đồ cũ chuyển trả chủ nó, để làm kỷ niệm. Mà M quên bao nhiêu contact rồi, những contact tưởng như không quên được, vậy mà mỗi lần dùng tới lại phải search, re-check.

Chia sẻ trang này