1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã tìm thấy anh rồi....tôi đã tìm thấy anh....
    ........... .......... .... ...........................Một khoảng không dày đặt ở đâu phồng lên....nghẹt thở... hừng hực.... khó chịu đựng......
    Tôi vào trang web này đã được 8 ngày....chỉ mới 8 ngày thôi mà tưởng như lâu lắc từ khi nao.....Thú nhận rằng tôi đến đây là để tìm anh... tìm anh dù biết dòng chảy sẽ là hàng ngàn con thuyền đi qua mỗi hôm và sẽ là bao lâu đễ tôi gặp được anh !
    Nhưng cuối cùng cũng xong, chỉ với 8 đêm hối hả lục xoát khắp ngỏ ngách nơi đây....tôi đã tìm thấy anh....
    Nhưng buồn quá....buồn ghê gớm...tìm được anh thì đã sao? chúng ta ko còn như xưa nữa rồi....tôi căm ghét mình bi luỵ một kẻ chỉ thích đùa bỡn tình cảm của người khác mà thôi... Tôi căm ghét mình hàng ngày cứ lượn lờ hết phố này đến phố khác tìm anh, rồi đến khi sắp rời computer thì lại buồn rừơi rượi vì hôm nay chẵng có thêm được tí manh mối nào từ anh cả...
    Giờ thì sao nữa đây? ta tìm được người ta cần rồi đấy...đã thoả mãn chưa? hay còn muốn níu kéo gì thêm nữa?
    Thôi đi, đừng có mà nghĩ tới cái ham muốn đó...chuyện ko thể nào xảy ra thì đừng mơ mộng chi nhiều...!!!
    Bất ngờ chưa, anh " đã có gia đình ".
    Cứ tưởng như nghẹt thở trước câu giới thiệu về tình trạng hôn nhân của anh.....
    Ta thật sự đã bị lừa rồi .Giờ thì đừng đưa ra lời biện minh nào cho anh nữa, anh thật xấu xa....
    ........................
    ....Ko đâu, có lẽ anh có lí do riêng, anh chắc đang khổ tâm lắm, biết đâu anh đã vô tình chọn nhầm " đã " thành "chưa" thì sao???
    Thật đáng khinh bỉ làm sao!!!! một kẻ kiêu kì ,lãnh đạm khét tiếng xưa nay giờ lại gục mặt trước một tên lừa đảo... Mà nhớ ko? trước kia còn liên lạc với anh , chính mi đã tuyên bố chẵng cần thiết gì anh cho nhiều mà, mi đã bảo sẽ ko sao nếu 1 đêm anh bận việc và ko online được...giờ thì lật lọng à?? đâu dễ vậy? mau mau trả lại khí khái của chính mình ngày xưa đi thôi, nếu ko mi sẽ ko còn là mi nữa, rõ chưa???
    Khó quá...thôi cũng được...sẽ trả ngay thôi, nhưng ước gì được giữ mãi những lời anh nói trong tim này, giữ mãi những bài thơ anh tặng....giữ cả cách cười ảo ảnh của anh dù chỉ là ảo ảnh mà thôi..!
    Ngày mai...ngày mai ta sẽ sống khác....và sao? và ta sẽ ko bao giờ rời bỏ ngôi nhà này..ngôi nhà TTVN này, vì đây cũng được coi như một món quà vô hình anh đã tặng ta trong quá khứ...ta sẽ yêu nó nhiều như yêu anh, nhớ nó nhiều như nhớ anh...đễ thoả lòng, thoả dạ ta....để chứng minh rằng ta chưa hề quên anh dù lí trí ta ko cho phép....
         If i ask , would U say yes.....
    Everyday I love U !!!!
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    sắp hết ngày nghỉ rồi, lại thấy trước mặt là một tuần làm việc buồn tẻ.
    Online mà chẳng gặp được người quen, người muốn nói chuyện...
    Rồi cũng chat, cũng nói mà chẳng thấy vui tẹo nào, thôi để Invisible vậy.
    ...
    à mới biết một cách rất hay, hihi, các bạn cứ gửi WC cho mình đi, hehe mình sẽ (vừa đem một bạn ra thí nghiệm, It''s OK)



    Nếu bạn nhận ra mình là người bạn biết, bạn quen xin bạn đừng tỏ ra thông cảm, thương hại, hay bất kỳ một biểu hiện nào chứng tỏ bạn đã đọc những điều trên.Mình muốn mọi người vẫn nghĩ rằng mình là một người vui vẻ, vô tư, lạnh lùng... ít ra là một người không như thế này.
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    sắp hết ngày nghỉ rồi, lại thấy trước mặt là một tuần làm việc buồn tẻ.
    Online mà chẳng gặp được người quen, người muốn nói chuyện...
    Rồi cũng chat, cũng nói mà chẳng thấy vui tẹo nào, thôi để Invisible vậy.
    ...
    à mới biết một cách rất hay, hihi, các bạn cứ gửi WC cho mình đi, hehe mình sẽ (vừa đem một bạn ra thí nghiệm, It''s OK)



    Nếu bạn nhận ra mình là người bạn biết, bạn quen xin bạn đừng tỏ ra thông cảm, thương hại, hay bất kỳ một biểu hiện nào chứng tỏ bạn đã đọc những điều trên.Mình muốn mọi người vẫn nghĩ rằng mình là một người vui vẻ, vô tư, lạnh lùng... ít ra là một người không như thế này.
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    III. BẠN BÈ (cont.)
    ...
    Cái cô bạn ở trên đó, giờ đã lấy chồng rồi, có con rồi nữa cơ. Trước khi lấy chồng cô bạn của mình có nhiều anh thích ra phết, hic tại sao mình chơi thân với cô đó mà chẳng được anh nào thích cả thế??
    Xem nào, mình có mấy cô bạn thân nhỉ 1 bạn từ cấp I lên cấpII có 1 bạn thân (còn bạn chơi từ cấp I đến giờ thì nhiều lắm, nếu hứng thú, mình sẽ nói); đến cấp III chơi thân với cô bạn nói trên trước, sau đó thân với 1 bạn nữa và 2 bạn khác cũng thân nhưng kém một chút vì hai cô bạn này thân với nhau lắm (chắc mình ghen tỵ); học ĐH chơi thân với một chị; chỗ làm cũ với 1 chị nữa; 1 chị ở chỗ làm khác; chỗ làm mới với 2 chị, 2 em và 1 anh (hihi thân đến mức người ta cứ nghĩ là mình với anh này iêu nhau mới chết chứ - mà anh đó sắp lấy vợ rồi, kể ra thì anh đó sắp lấy vợ mình cũng buồn - hay là "anh ơi, chắc em thích anh mất rồi")
    Ơ mà theo như quan niệm của mọi người thì người ta chỉ có thể thân với một số ít người thôi chứ? Mình thân nhiều như thế này thì hỏng, chắc là vớ vẩn thôi (vậy mới là Nothing)
    Kể lần lượt vậy, mình chẳng muốn nêu tên bạn lên, mà không gọi tên bạn mình cũng không thích thôi mình đánh số cho nó tiện (mấy lỵ cũng phải cho nó bí ẩn một chút chứ)
    Xem nào, mình có mấy cô bạn thân nhỉ 1 bạn từ cấp I (A) lên cấpII có 1 bạn thân (B) (còn bạn chơi từ cấp I đến giờ thì nhiều lắm, nếu hứng thú, mình sẽ nói); đến cấp III chơi thân với cô bạn nói trên trước(C), sau đó thân với 1 bạn nữa (D) và 2 bạn khác (E v à G) cũng thân nhưng kém một chút vì hai cô bạn này thân với nhau lắm (chắc mình ghen tỵ); học ĐH chơi thân với một chị (H); chỗ làm cũ với 1 chị nữa(K); 1 chị ở chỗ làm khác (L); chỗ làm mới với 2 chị (M) (N), 2 em (O) (P) và 1 anh (Q)
    Khủng khiếp thật, bạn thân gì mà hết cả bảng chữ cái thế này.
    ...



    Nếu bạn nhận ra mình là người bạn biết, bạn quen xin bạn đừng tỏ ra thông cảm, thương hại, hay bất kỳ một biểu hiện nào chứng tỏ bạn đã đọc những điều trên.Mình muốn mọi người vẫn nghĩ rằng mình là một người vui vẻ, vô tư, lạnh lùng... ít ra là một người không như thế này.
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    III. BẠN BÈ (cont.)
    ...
    Cái cô bạn ở trên đó, giờ đã lấy chồng rồi, có con rồi nữa cơ. Trước khi lấy chồng cô bạn của mình có nhiều anh thích ra phết, hic tại sao mình chơi thân với cô đó mà chẳng được anh nào thích cả thế??
    Xem nào, mình có mấy cô bạn thân nhỉ 1 bạn từ cấp I lên cấpII có 1 bạn thân (còn bạn chơi từ cấp I đến giờ thì nhiều lắm, nếu hứng thú, mình sẽ nói); đến cấp III chơi thân với cô bạn nói trên trước, sau đó thân với 1 bạn nữa và 2 bạn khác cũng thân nhưng kém một chút vì hai cô bạn này thân với nhau lắm (chắc mình ghen tỵ); học ĐH chơi thân với một chị; chỗ làm cũ với 1 chị nữa; 1 chị ở chỗ làm khác; chỗ làm mới với 2 chị, 2 em và 1 anh (hihi thân đến mức người ta cứ nghĩ là mình với anh này iêu nhau mới chết chứ - mà anh đó sắp lấy vợ rồi, kể ra thì anh đó sắp lấy vợ mình cũng buồn - hay là "anh ơi, chắc em thích anh mất rồi")
    Ơ mà theo như quan niệm của mọi người thì người ta chỉ có thể thân với một số ít người thôi chứ? Mình thân nhiều như thế này thì hỏng, chắc là vớ vẩn thôi (vậy mới là Nothing)
    Kể lần lượt vậy, mình chẳng muốn nêu tên bạn lên, mà không gọi tên bạn mình cũng không thích thôi mình đánh số cho nó tiện (mấy lỵ cũng phải cho nó bí ẩn một chút chứ)
    Xem nào, mình có mấy cô bạn thân nhỉ 1 bạn từ cấp I (A) lên cấpII có 1 bạn thân (B) (còn bạn chơi từ cấp I đến giờ thì nhiều lắm, nếu hứng thú, mình sẽ nói); đến cấp III chơi thân với cô bạn nói trên trước(C), sau đó thân với 1 bạn nữa (D) và 2 bạn khác (E v à G) cũng thân nhưng kém một chút vì hai cô bạn này thân với nhau lắm (chắc mình ghen tỵ); học ĐH chơi thân với một chị (H); chỗ làm cũ với 1 chị nữa(K); 1 chị ở chỗ làm khác (L); chỗ làm mới với 2 chị (M) (N), 2 em (O) (P) và 1 anh (Q)
    Khủng khiếp thật, bạn thân gì mà hết cả bảng chữ cái thế này.
    ...



    Nếu bạn nhận ra mình là người bạn biết, bạn quen xin bạn đừng tỏ ra thông cảm, thương hại, hay bất kỳ một biểu hiện nào chứng tỏ bạn đã đọc những điều trên.Mình muốn mọi người vẫn nghĩ rằng mình là một người vui vẻ, vô tư, lạnh lùng... ít ra là một người không như thế này.
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng biết, nhưng mình nhớ hắn...
    Mấy ngày rồi nhỉ...
    Bứt rứt, không thể tập trung làm việc được...
    Nhưng...
    ...
    Mình không muốn liên lạc trước, thôi thì thôi...



    Nếu bạn nhận ra mình là người bạn biết, bạn quen xin bạn đừng tỏ ra thông cảm, thương hại, hay bất kỳ một biểu hiện nào chứng tỏ bạn đã đọc những điều trên.Mình muốn mọi người vẫn nghĩ rằng mình là một người vui vẻ, vô tư, lạnh lùng... ít ra là một người không như thế này.
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng biết, nhưng mình nhớ hắn...
    Mấy ngày rồi nhỉ...
    Bứt rứt, không thể tập trung làm việc được...
    Nhưng...
    ...
    Mình không muốn liên lạc trước, thôi thì thôi...



    Nếu bạn nhận ra mình là người bạn biết, bạn quen xin bạn đừng tỏ ra thông cảm, thương hại, hay bất kỳ một biểu hiện nào chứng tỏ bạn đã đọc những điều trên.Mình muốn mọi người vẫn nghĩ rằng mình là một người vui vẻ, vô tư, lạnh lùng... ít ra là một người không như thế này.
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    III. BẠN BÈ (cont.)
    (A)
    Bố mẹ mình và bố mẹ A chơi thân với nhau, kể từ khi nhà mình chuyển về đó - hồi mình 4 tuổi. mình chẳng còn nhớ hồi nhỏ A và mình có chơi với nhau thân hay không nhưng mà mình nhớ là từ khi học lớp 1 đã chơi cùng nhau rồi. Lớp 1, haha nói đến mới nhớ hồi đó bố mình trẻ lắm, đi họp phụ huynh cô giáo còn tưởng là chú đi họp cho cháu (quá hãnh diện về mức độ trẻ trung và bảnh trai của bố mình), nhưng mà cô giáo ơi là cô giáo em vẫn còn nhớ rằng hồi đó cô đánh vào tay em (đương nhiên là vì lý do em có tội rồi) chảy máu rồi sau đó cô bảo em về nhà nói với bố mẹ là "bị kẹt tay vào cửa" (câu nói dối đầu tiên của mình). Hồi học đến lớp 5, mình, A v à một cô bạn nữa cùng cao bằng nhau (1m50 - đều lớn nhất lớp) sau đó mình cao lên được 12cm, A cao thêm 19cm còn cô bạn kia chả cao lên tẹo nào. A cao thật, lớp 9 hay lớp 10 gì đó A đi thi tuyển người mẫu (tiếc là trượt - nếu không mình đã có cô bạn là người mẫu rồi)
    Mà mình với A trông có giống nhau mấy đâu, sao đi cùng nhau mọi người cứ bảo là chị em.
    Bây giờ A khác lắm rồi, chiều cao thì chẳng tăng mà tăng chiều ngang, nàng đó hơn chồng đến tận 9kg (trông phốp pháp tệ)



    Nếu bạn nhận ra mình là người bạn biết, bạn quen xin bạn đừng tỏ ra thông cảm, thương hại, hay bất kỳ một biểu hiện nào chứng tỏ bạn đã đọc những điều trên.Mình muốn mọi người vẫn nghĩ rằng mình là một người vui vẻ, vô tư, lạnh lùng... ít ra là một người không như thế này.
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    III. BẠN BÈ (cont.)
    (A)
    Bố mẹ mình và bố mẹ A chơi thân với nhau, kể từ khi nhà mình chuyển về đó - hồi mình 4 tuổi. mình chẳng còn nhớ hồi nhỏ A và mình có chơi với nhau thân hay không nhưng mà mình nhớ là từ khi học lớp 1 đã chơi cùng nhau rồi. Lớp 1, haha nói đến mới nhớ hồi đó bố mình trẻ lắm, đi họp phụ huynh cô giáo còn tưởng là chú đi họp cho cháu (quá hãnh diện về mức độ trẻ trung và bảnh trai của bố mình), nhưng mà cô giáo ơi là cô giáo em vẫn còn nhớ rằng hồi đó cô đánh vào tay em (đương nhiên là vì lý do em có tội rồi) chảy máu rồi sau đó cô bảo em về nhà nói với bố mẹ là "bị kẹt tay vào cửa" (câu nói dối đầu tiên của mình). Hồi học đến lớp 5, mình, A v à một cô bạn nữa cùng cao bằng nhau (1m50 - đều lớn nhất lớp) sau đó mình cao lên được 12cm, A cao thêm 19cm còn cô bạn kia chả cao lên tẹo nào. A cao thật, lớp 9 hay lớp 10 gì đó A đi thi tuyển người mẫu (tiếc là trượt - nếu không mình đã có cô bạn là người mẫu rồi)
    Mà mình với A trông có giống nhau mấy đâu, sao đi cùng nhau mọi người cứ bảo là chị em.
    Bây giờ A khác lắm rồi, chiều cao thì chẳng tăng mà tăng chiều ngang, nàng đó hơn chồng đến tận 9kg (trông phốp pháp tệ)



    Nếu bạn nhận ra mình là người bạn biết, bạn quen xin bạn đừng tỏ ra thông cảm, thương hại, hay bất kỳ một biểu hiện nào chứng tỏ bạn đã đọc những điều trên.Mình muốn mọi người vẫn nghĩ rằng mình là một người vui vẻ, vô tư, lạnh lùng... ít ra là một người không như thế này.
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    III. BẠN BÈ
    (A)
    Bố mẹ mình và bố mẹ A chơi thân với nhau, kể từ khi nhà mình chuyển về đó - hồi mình 4 tuổi. mình chẳng còn nhớ hồi nhỏ A và mình có chơi với nhau thân hay không nhưng mà mình nhớ là từ khi học lớp 1 đã chơi cùng nhau rồi. Lớp 1, haha nói đến mới nhớ hồi đó bố mình trẻ lắm, đi họp phụ huynh cô giáo còn tưởng là chú đi họp cho cháu (quá hãnh diện về mức độ trẻ trung và bảnh trai của bố mình), nhưng mà cô giáo ơi là cô giáo em vẫn còn nhớ rằng hồi đó cô đánh vào tay em (đương nhiên là vì lý do em có tội rồi) chảy máu rồi sau đó cô bảo em về nhà nói với bố mẹ là "bị kẹt tay vào cửa" (câu nói dối đầu tiên của mình). Hồi học đến lớp 5, mình, A v à một cô bạn nữa cùng cao bằng nhau (1m50 - đều lớn nhất lớp) sau đó mình cao lên được 12cm, A cao thêm 19cm còn cô bạn kia hình như chả cao lên tẹo nào. A cao thật, lớp 9 hay lớp 10 gì đó A đi thi tuyển người mẫu (tiếc là trượt - nếu không mình đã có cô bạn là người mẫu rồi)



    Nếu bạn nhận ra mình là người bạn biết, bạn quen xin bạn đừng tỏ ra thông cảm, thương hại, hay bất kỳ một biểu hiện nào chứng tỏ bạn đã đọc những điều trên.Mình muốn mọi người vẫn nghĩ rằng mình là một người vui vẻ, vô tư, lạnh lùng... ít ra là một người không như thế này.

Chia sẻ trang này