1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Chị bảo M nên nhận, họ cũng bảo M nên nhận, M đã từ chối nhưng họ vẫn có lời nhờ vả. Thực lòng M không muốn dính líu tới họ, dù họ có nói rằng M là người nhà thì thực tế M và họ cũng chả có quan hệ máu mủ ruột rà gì cả, thân thật là thân như T, P thậm chí chỉ là P thì cũng chưa bao giờ được tới, tin M mà làm gì. Mà không biết M đã bao giờ là mục tiêu của bạn chưa?
    Có người lạ, thời buổi nào rồi còn sử dụng sms, mà là sim rác nhé, chỉ sms thôi, gọi thì thi thoảng M ép quá cũng có í ới một chút, rồi sms. Cũng để tán nhảm cho vui, thi thoảng M trả lời sms, thi thoảng buông lời tán tỉnh... chuyện nhạt lắm
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Rét nàng Bân
    Những con số nhảy nhót, những hình ảnh mờ ảo, những cơn ho vật vã..
    Cô đơn
    M thay đổi. M nhạt nhẽo. M vô cảm. M không thấy được chính mình
    Giá M có thể giãi bày mọi thứ, trải lòng mình như những người khác thì có lẽ M không tới độ này. Với bạn M mất không nhiều thời gian lắm nhưng có lẽ vì thế mà M stress. Cảm xúc giờ không nâng lên được, những lời nói cứ bật ra như tiếng vọng từ nơi xa, những hoạt động luôn luôn không vừa mắt. M phải chịu đựng sự việc này tới bao giờ? 3 tháng? 5 tháng? hay sớm hơn???
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đoạn film ấy đã khiên M rơi nước mắt, người mẹ và con gái vụng dại, bà mẹ trẻ với bào thai đang tạo hình.. Người vì tấm chân tình mà đứng nhìn cô gái đau đớn vì người khác, người vì tình yêu mà vô tình tổn hại tới tình bạn, người vì sự đố kỵ đã để vuột đi tình cảm thực sự...
    Bạn lại làm M xao xuyến và khó nghĩ. M và bạn chỉ có vài lần gặp, đi chơi riêng. Giờ bạn nói thế...
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Giả như hồi đó M giả ngốc, nghe lời anh, níu kéo và cố gắng để có được thứ M muốn thì có lẽ giờ này M ở tình trạng dở khóc dở cười nào rồi? M không shock, không lạ, chỉ thấy tiếc và mừng. Tiếc vì M đặt bạn ở chỗ cao hơn thực tế bạn ở và mừng vì thấy rằng với M, bạn đã cư xử đúng với vị trí của nơi M đặt.
    Năm nay M may thật.
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đau.
    M cứ nghĩ khi vấp ngã, nếu không bị xước xát đâu đó thì nghĩa là không sao cả nhưng thực tế là M thấy ê ẩm cả những nơi không có chút va chạm nào.
  6. pippor

    pippor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    bác cũng giống em nhỉ mới đi làm được 6 tháng cv nói chung đơn giản và nhẹ nhàng đến ..................... phát chán
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M thích film đó. Nói gì thì nói, trình độ làm film của họ luôn hơn hẳn mình, hình tượng nhân vật luôn đạt tới đúng như khán giả muốn. "Người đàn ông lặng lẽ ở bên cô gái, chăm sóc và thầm lặng yêu cô ấy..." thật khó để thấy được người nào như vậy ở XH này..
    Họ khiến M thấy xấu hổ. Miệng lưỡi khó lường, hành xử khó đoán.
    Anh ta tra vấn, thắc mắc và đòi hỏi sự cởi mở trong mối quan hệ của 2 con người biết rất ít về nhau, gặp nhau rất ít, chuyện trò với nhau rất ít. Căn vặn về tấm ảnh và nguồn gốc xuất xứ... Những người vội vã luôn chóng nản lòng.
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    1.4 - Cá tháng Tư - trời mưa rền rĩ
    Năm trước, bạn bất ngờ liên lạc, rồi hẹn hò, những lời nói dối cứ xen lẫn với những điều nói thật, nhưng cảm giác để lại thật ấm áp.
    Năm nay, bạn cũng bất ngờ liên lạc, rồi cũng hẹn hò, những lời nói dối cũng vẫn xen lẫn trong những điều nói thật, nhưng không có cảm giác gì để lại, cuộc hẹn đã không xảy ra
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M chuẩn bị làm người tốt, giúp 2 bạn kết thân lại với nhau, nếu thực sự 2 bạn có duyên phận.
    Không có tình cảm với ai đó là chuyện thường nhỉ? Dạo này M không thấy có hứng thú đặc biệt trong chuyện tình cảm, suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện kiếm Bác Hồ về ngắm thôi.
    Mà M cũng thấy mình lạ lắm, với bạn M không thể nào nói những chuyện liên quan tới tc của bạn được. Nó cứ mắc lại đâu đó, trong khi với họ, M thấy hoàn toàn tự tin để hỏi những chuyện như vậy. Nhưng M sẽ cố nhé, M muốn thấy bạn hạnh phúc - với ai không quan trọng - miễn là bạn hạnh phúc
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M chống chếnh và mệt mỏi. Giá kể có chỗ để dựa, nơi để đến và thời gian để đi như bạn thì tốt nhỉ..

Chia sẻ trang này