1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M ít tin vào bói toán. Tử vi cũng tin in ít, phần vì thầy nào ngó là số của M đểu bảo không phải M hoặc mẹ M nhầm giờ, riết rồi chán M chả buồn xem nữa. Thế nhưng dạo gần đây, tự nhiên lại thấy cái diễn giải lá số ấy, diễn giải trên mạng thôi, tại sao lại đúng thế??? Anh em lộn dòng???
    Rồi thì việc xem Bát Tự cũng khiến M lăn tăn lắm. Hoá ra từng ấy năm, từng ấy thời gian, chỉ vì sự thiếu hiểu biết cộng thêm sự tiện thể mà M như hiện tại? Ơ, giờ quá sang ngày mới rồi, còn phải đổi hướng nằm nữa, ngủ thôi
    Bạn M lạ, cứ nhắc hoài về bạn, dẫu giờ M thấy bình thản trước bạn nhưng giá bạn không nói thì vẫn tốt hơn. M và bạn còn có vấn đề gì nữa đâu mà phải nhắc tới?
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M không còn quan tâm tới bạn nữa.
    M chưa bao giờ có ý định, suy nghĩ rằng M thích các bạn gái...

    Sao M không thể có được cảm tình với các bạn giai???
    M đã thử rồi đấy, một vài lần và kết quả là hoàn toàn thất bại. Không có cảm tình cảm xúc gì là một lẽ, có đôi ba người M còn thấy ghê và lợm giọng. Cảm giác này cũng giống như lần trước, đột nhiên mọi thứ tụt xuống và không thể nào kéo lên được. Nhưng lần này M sợ, M sợ rằng M sẽ khó lắm lắm để sốc được cảm giác lên, hay có khi không bao giờ sốc được. Nếu không sốc được là M phải chấp nhận sống một cuộc sống giả dối :(
    Bạn không chịu hiểu hay bạn sợ M hấp dẫn bạn? M chỉ cần một người bạn (bạn thực sự chứ không phải ******** hay bạn) như bạn T thôi, hiểu nhau tới độ không cần nói và gu khác nhau tới mức không thể là người yêu
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M đã nói rồi, cô ấy có cách cư xử khác M, từ cái việc cô ấy giải quyết chuyện riêng tới việc cô ấy cảm thấy phẫn uất, bực bội, cáu kỉnh về thái độ của bạn thay cho M cũng thật khác. Vài bạn cố gắng an ủi M về chuyện đó, vài bạn khác có một niềm tin tuyệt đối là M thuộc mẫu người hay đùa giỡn với tình cảm, vài bạn nghi ngờ nhưng không bao giờ nói về vấn đề ấy với M...
    Chuyện không xa mà cũng thật xa, có lúc M thấy bạn, có khi M nghe về bạn... M cũng không hẳn hờ hững như những người xa lạ nhưng cũng không nhiệt tình hào hứng hồ hởi đón đợi, cũng không cả việc thấy ghen tỵ gì hết.
    Đôi khi có duyên mà không có phận lại tốt cho cả hai
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ M nói chuyện với bạn, cũng nói cả về bạn đấy. Nói gần hết những gì M nghĩ, những gì đã qua. Nhưng cũng chỉ nói thế thôi, chỉ tại bởi bạn nhắc M về một chuyện M chưa từng biết, nên tiện đà kể chuyện với bạn.
    M thấy mình không ổn. Đây là lần thứ hai M mất cảm giác với người khác dù thực sự với M, bạn hiện giờ giống như chưa từng xuất hiện. Lần trước là chuyện xảy ra sau khi M tin tưởng và chia sẻ. Họ không chấp nhận được chuyện M là kẻ yếu đuối và niềm tin vụt biến mất. Lần này thì sao? M không muốn tin vào một cái gì mơ hồ giữa M và bạn, chia sẻ đấy nhưng để nhắc bạn nhớ rằng, M khó đặt niềm tin vào ai đó và nếu M đặt niềm tin nghĩa là M thuộc về họ.
    Họ, bạn, em yêu, anh iu, người đó, người kia, người này, người nọ... luôn ảo tưởng về con người thật của M. Mọi người không bao giờ chấp nhận rằng thực ra M không giống những gì họ thấy. Dù chưa bao giờ M hối tiếc về những việc sẽ làm nhưng M thấy ngoài những phút giây M vui vẻ, hạnh phúc với sự quan tâm của họ (thời gian này cũng nhiều nhỉ ;)), khoảng thời gian còn lại thật nhảm nhí và phí phạm, những lời tán tỉnh đong đưa - những câu chuyện vô nghĩa...
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Khi M nói với bạn rằng M có cảm xúc với người khác phái, bạn đã cười. Bạn cho rằng M bệnh hoạn?? Hay cái sự cho rằng của bạn cốt để M vui? Người ta không cần phải cố những thứ mình không thích nhỉ. Ngày xưa, cũng chưa lâu lắm, M vẫn cố tiếp những câu chuyện nhạt nhẽo, những buổi hẹn biết chắc không có kết quả, những tình cảm không thực lòng... Giờ M không muốn thế. M muốn sống theo cách của M, không nhất thiết phải vì cần giao tiếp rộng để có cơ hội nào đó, cơ hội luôn mơ hồ, M sẽ sống cho M, mặc kệ người - đời nghĩ gì.
    M đá bạn ra khỏi câu chuyện bởi M không muốn trong lúc stress M coi bạn là cái bị bông để xả, để trút. Hình như bạn thích được làm bị bông? Bạn đã giận dỗi chào M và biến mất...
    Những bạn nhạt nhạt nhờ nhờ giờ đông vui quá. Gu của M có lẽ cũng nhạt nhờ nhưng theo 1 kiểu không giống họ. M thấy cô đơn
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Khi tìm topic của mình, M thấy có người hỏi về lần hôn cuối cùng. Với bạn là khi nào nhỉ? Ngày đầu tiên của năm mới? Hay sau đó? Dù ngày nào thì M chắc đó cũng là những vị ngọt ngào. Người đầu tiên hôn M rất chuyên nghiệp, kiểu Pháp, nồng nàn và lôi cuốn. Nhưng M thích cách bạn hôn M, dịu dàng nhẹ nhàng và hấp dẫn.
    M đã nghĩ lần cuối M hôn là với họ, người quen mà lạ, khi thực sự M thấy cô đơn và cần có một người đàn ông bên cạnh, M muốn có một vòng tay ấm áp để thấy mình còn tồn tại, những thứ M có lúc ấy lại nhiều hơn những gì M ao ước, và M thấy sợ. Ôm, những cái ôm xiết chặt của sự đòi hỏi giới tính trong họ. Hôn, những nụ hôn nghiến ngấu chiếm đoạt của người đàn ông. Và khi, họ muốn đi xa hơn nữa M bỗng sợ, cảm giác về sự áy náy và tội lỗi lấn át tất cả. Sau những cái ôm - hôn, M thấy có lỗi với bạn. Liệu tình cảm của M với bạn có phải là tình yêu???
    Lần cuối M hôn không phải vì tình yêu, không vì hấp dẫn giới tính, một sự gia ơn là điều chính xác nhất. M sợ bản thân mình
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M chán, chán mọi thứ và dễ cáu kỉnh, giận dỗi
    Như hôm qua đấy, thấy ý của mẹ bạn không hài lòng là cũng áy náy, trút cáu lên bạn. Các bạn thì vô tư quá thành ra vô ý. Cũng hiểu vì sao đã có lần bạn không muốn nói về chuyện này..
    Công việc cũng không suôn sẻ, hứng làm việc theo tình cảm trôi dốc không phanh...
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới của tháng mới rồi, những công việc dang dở, những cảm xúc dở dang
    M không thấy xao động, không bận rộn về ai đó, không thiếu vắng, không trống trải, không mệt mỏi và cũng không happy
  9. alovelyshedevil

    alovelyshedevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng yêu a, có lẽ vậy.... tình cảm e dành cho hắn chỉ là thứ tc phù phiếm và bên ngoài
    E k biết là e muốn sở hữu a hay e đã thực sự iêu a.
    E đã từng coi a như 1 vật thử tc của e và hắn nhưng rồi e nhận ra e thật hp khi bên a
    E nhỏ bé và yếu đuối biết bao lúc bên a
    E chán cái cg phải gồng mình để thjx 1 cậu nhóc và a mang đến cho e cảm giác hoàn toàn khác ấy
    Có phải e đã yêu a????????????????????????
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M cứ ước mình có người đàn ông như vậy. Tình yêu không có thực và khiến người ta thấy ghen tỵ, ao ước.
    Bạn cứ gọi M làm M xao động. Bạn với M vốn chẳng có gì và chẳng bao giờ có gì, vậy thì đừng cứ thi thoảng lại hỏi han quan tâm nhé, M dễ xiêu lòng
    M không muốn tiếp cận với ai khác, M không thích cả việc người ta tán chuyện, không thích những thứ có liên quan tới ai đó.

Chia sẻ trang này