1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nhanh, bạn bảo gần 2 năm rồi nhưng có lẽ bạn nhầm, năm ngoái thời gian trôi đi chậm quá. Ngày M gặp bạn, hai đứa đi từ đầu này thành phố tới cuối bên kia, rồi trở về cùng một phía. M gặp bạn cũng mùa hè đấy, giờ mới được 1 năm.
    Cô bạn đã từng nói bạn nói chuyện không hấp dẫn, giờ M thấy đúng. Trước đây M và bạn chỉ nói chuyện về những điểm chung, sở thích, tư vấn chuyện trai gái, phiếm chuyện các thể loại.. có đôi khi M buông lời tán tỉnh (just 4fun) nhưng đa phần M coi bạn như bạn đồng giới, một người anh.
    Hôm qua bạn bảo bạn đang tán tỉnh, M thấy nhạt thật
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Lễ kỷ niệm diễn ra trong giấc mơ mệt mỏi. M mê mệt cả tối sau khi từ chối toàn bộ lời mời của mọi người.
    Già nua và mệt mỏi. M không thấy cả vui khi có người đoán tuổi M ít hơn thực tế nửa giáp. Người già đúng là khó tính hơn
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nói rằng M không có bạn cũng không đúng, có nhiều nhiều hơn những số có thể đếm được từ bàn chân bàn tay.
    Nói rằng M không có bạn thân cũng không phải, hơn một bàn tay.
    Mai, M có buổi coffee một mình, lâu rồi không đi đâu một mình. Không muốn gặp nhiều người nhưng khó khăn khi đi một mình.
    Cảm ơn bạn về món quà nhé, M thích lắm
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Phố vắng ngắt khi M về, vài ánh đèn le lói hắt ra đường, đèn giao thông đã chuyển tín hiệu vàng từ trước đó rất lâu. Bạn thật khó hiểu. Không gặp lúc này thì lúc khác, đã ngủ rồi mà còn ra đường, nói chuyện với M và bạn M.
    Bạn M nói, những người dễ hiểu không ai chơi với M. Khó hiểu không ảnh hưởng tới tình cảm M dành cho bạn, nhưng khó hiểu dễ mang lại stress cho mọi người, M cũng thấy stress
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bao lâu rồi M không có thói quen nhìn điện thoại và cười khi đọc sms
    Bao lâu rồi M không cùng người đi trên những con đường
    Bao lâu rồi M không thực hiện màn chia tay thắm thiết.
    Bao lâu rồi M không nhận được lời nhắc ngủ sớm
    Bao lâu rồi M không tiễn ai đó lên đường.
    Bao lâu rồi M không có lời yêu đương
    Bao lâu rồi M không
    Bao lâu rồi M
    Bao lâu rồi
    Bao lâu
    Bao
    M nhớ bạn, nhớ những khi M rời phố, người M hay nói chuyện nhất là bạn, những tin đi tin lại, những tiếng cười rích rích của M và có lẽ những nụ cười mim mím của bạn. Có lẽ khi gửi những tin đó đi, bạn hẳn cũng cố tình khiến M vui vẻ (M luôn tin như vậy)
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Không đi M cũng tiếc, mọi thứ ở đó vui thế cơ mà. Nhưng có lẽ M không nên đi thì hơn, M thấy mình không hợp lắm với nơi đó, đông đúc và ồn ào
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ M bảo ai dở người, nhất là qua điện thoại. Thế mà với một người nào đó, M đã dùng câu ấy, hiệu nghiệm hơn tất thảy mọi lời nhẹ nhàng khác.
    M cũng chưa bao giờ nói ra những gì mình không hiểu nhưng lạ thật, họ cũng ăn cơm uống nước như M, cũng máu đỏ da vàng như mọi người Châu Á khác mà phát biểu như chưa từng bao giờ suy nghĩ vậy
    Bạn khiến M khó chịu. Chuyện bé xé ra to, stress ai cũng có, sao cứ phải ôm vào mình.
    Hứa rồi để đấy
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M không say.
    Rượu
    Bia
    Mắt mở chong chong, trời sắp sáng rồi
  9. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    thuốc lá, rượu bia nhiều có hại cho sức khoẻ
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bạn mê mải với những trò chơi trên mạng, M vật lộn với những toan tính làm việc hay không? Dìm cảm giác buồn tẻ xuống, M đắm mình với công việc chuẩn bị của mọi người, cho một dự án M không tham gia.
    Nói với bạn M cố kiếm ít hư danh, để lúc nào đó mang ra gặm nhấm. Không nói với bạn rằng M không thể sống như vậy, cứ đắm chìm vào những trò chơi, những tình cảm không có happy-ending. M cần sự tươi mới cho mỗi ngày trong cuộc sống và với việc tham gia như vậy, thực sự M thấy ổn hơn.
    Có bạn cho rằng M hão huyền khi nghe những lời nói của bạn cùng nhóm. M không rõ cảm giác lúc ấy như thế nào, nhưng từ trước, chưa bạn nào có nhận xét ngược lại về M.
    ... Bạn giận à? Gọi không trả lời, hay bận?

Chia sẻ trang này