1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M đùa lại bạn mà lòng thấy nao nao. Bao lâu rồi em không nhận được lời quan tâm như thế? Thời gian chưa xa những cũng đủ thấy không gần
    Thankyou
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nhanh, thời gian ngày một gấp rút trong khi mọi việc của M vẫn ngổn ngang. Sớm nhất có thể M xử lý việc đó trong 60 phút và gửi. Việc nữa là 60 phút. Báo cáo có thể nộp lúc 10.30am. Sau đó là bữa trưa dài với bạn.
    Bạn choáng choáng như nhiều bạn khác. M cũng không lạ nhưng bạn không ngoan, M có nên đưa bạn vào quy củ ;)
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài, dài như lần gần đây nhất M cảm nhận được. M không ngại việc bạn hay M khác nhau như thế nào, M cũng không ngại cả việc bạn đột nhiên có tình cảm với M nhưng M sợ.
    Sợ tới một lúc nào đó, ngoài chuyện vui vẻ chơi bời M lại để bạn lôi kéo. M không muốn có chuyện linh tinh
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi vắng và không nói với M. M từ nhớ chuyển sang giận. Bạn lúc rõ ràng lúc không...
    Bạn hỏi M nhớ ai, "Bạn". Bạn cười vào câu M nói và đùa giỡn vài điều nữa. Dạo này M nói chuyện với bạn không được tự nhiên, nhất là khi sắp tới, bạn sẽ không còn là bạn của riêng M nữa. Bạn muốn thể hiện tài năng của mình hay bạn muốn chứng minh một cái gì??? Chắc bạn không biết M giới thiệu bạn là bạn trai đâu nhỉ
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bạn bảo bạn không muốn là người được M ngưỡng mộ. Cũng chưa biết chừng thế nào, bạn đang quan tâm tới M mà
    Bạn thắc mắc M quen bạn lâu thế mà không biết bạn là dân chuyên nghiệp, chuyên nghiệp cả 2 môn luôn. Nghe như có giọng ghen tỵ, một năm với một nửa tháng khác nhau cũng nhiều. Một năm qua, chưa bao giờ bạn thể hiện sự chuyên nghiệp của bạn trong cả hai môn ấy. Hay bạn coi M là gà???
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M có nên ra phố, tự mình đi lang thang hay ngồi đâu đó trong quán? Dạo này M ít làm mọi việc một mình hay đã tới lúc M cần có nơi có chốn?
    Bạn rủ M tới nơi có đông người gặp gỡ. M cũng vì có hẹn nên ghé qua gọi là rồi đi. Bạn hỏi vài câu rồi thôi, thôi luôn cả việc không hỏi M tối đó sao không nói chuyện, cho tới lần gặp sau. Cứ hỏi han thế M hay mềm lòng lắm, vẫn biết M và bạn chẳng có gì nhưng cứ mềm đi với những lời quan tâm của bạn.. Bao giờ M mới trưởng thành??? Bao giờ M mới có thể thấy bình thản trước sự quan tâm của người khác??? Bao giờ đây???????????????????
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cáo ốm, nghỉ làm.
    Bạn bận tới độ không hỏi han M một câu.
    Bạn hờ hững khi M hỏi chuyện.
    Bạn càu nhàu một vài lời rồi biến mất.
    Nhìn thấy bạn mà M không muốn nói gì.
    Mệt mỏi
    Ra phố thôi
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bạn gọi M và nói chuyện của bạn, một mối quan hệ không đến đâu. Mối quan hệ không thể nào hiểu nổi. Giống M bây giờ lắm. M không hiểu được bạn và M đang có mối quan hệ kiểu gì? Sự không rõ ràng luôn khiến M mệt mỏi. Nhưng M không giống bạn, thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình, tìm kiếm người để tâm sự. Bạn không biết là M sợ nhỉ. M sợ cảm giác thất bại.
    M cứ hay luyên thuyên những điều gì đó cốt để có chuyện nói với bạn. Nhưng mục đích của bạn và M trong mối quan hệ này dường như khác nhau. Cũng sắp hết thời gian để M và bạn có những mối quan tâm chung rồi nhỉ. Rồi M sẽ vẫn sống như chưa từng gặp bạn, vậy tốt hơn cho M đúng không??
    M không muốn mà sao nhớ bạn thế...
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Người lạ, không hài lòng khi M nói như vậy.
    Tính không hay, đó là nhận xét của một bạn.
    Đang có một ai đó, tự kể.
    Không quan tâm mọi thứ về bạn, mục tiêu mới của M
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M đã nghĩ rằng, khi M không dùng tới topic này, nghĩa là M có thể sống bình an hơn
    M đã nghĩ rằng, khi M thân thiết với một ai đó, nghĩa là M có thể cảm thấy vui vẻ hơn
    M đã nghĩ rằng, khi M có nhiều cuộc gặp mặt thân mật, nghĩa là M có thể không còn chống chếnh
    M đã nghĩ rằng, khi M không nghĩ gì cả, nghĩa là M có thể
    M đã nghĩ, nghĩ nhiều hơn hơn thế.. và những gì M cảm nhận không có gì giống như vậy
    Bình an tới vắng lặng, không cảm giác với mọi người, những nụ cười từ miệng, những tình cảm nhạt nhòa, những lời nói giả tạo..
    ... Ai tặng em chữ AN???

Chia sẻ trang này