1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangbotao

    thangbotao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa yêu em, chỉ cần mong em được HP ( vui vẻ, an bình...) kể cả em đang trong vòng tay người khác.
    nhưng giờ đây thì ko thích hợp nữa rùi.
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Giận.
    Buồn.
    M khó chịu
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Không phải M nhớ bạn. Nhưng mọi thứ cứ tuần tự như vậy đấy. "Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế.."
    Những ngày khó chịu đã qua, M vẫn thấy bồn chồn trong dạ. Vùi lấp trong các cuộc vui thác loạn, M trở về lòng trống rỗng. Công việc bê trễ khi M tìm sự lãng quên trong game online.
    Khi mùi hoa trên phố dội vào, nỗi nhớ trong M càng da diết. M nhớ và ao ước những buổi đi dưới tán hoa, trên phố vắng chỉ có M và bạn.
    Ảo ảnh không bao giờ đến cũng như chắc chắn M không nhớ bạn.
    Ch
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn nói M cần xem lại bản thân M đã cười. Vậy mà hôm nay, khi không có bạn M lại nghĩ giá mà đó là bạn. Có lẽ, nếu là bạn thì M thấy an tâm hơn.
    Nếu người M liên lạc là bạn. Liệu bạn có giúp M không? Hay bạn lãnh đạm như vậy? Hình như M chưa cảm ơn bạn đã giúp M xóa bớt sự khó chịu.
    Chưa khi nào M tưởng tượng ra hoàn cảnh đó. M sốc. Khó chịu, bực bội, cảm giác coi thường lan toả... mọi sự giải thích đều vô nghĩa, tự nó đã mất đi vị trí trong suy nghĩ của M.
    M có nên nói với bạn kế hoạch quái lạ đó? Nên không nhỉ? Ngày đẹp cho những việc tốt đẹp. Nên hay không???
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ thấy bạn, bạn già đi nhiều đấy, giữ sức khoẻ nhé và thay đổi cách sống đi, tốt cho bạn hơn. M thì vẫn thế, không đậm đà hay nhạt nhẽo hơn đi, cũng không sống tốt hơn thời điểm đó được, nhưng thôi, không nên để ý tới M. Bạn nên thay đổi
    ... chuyện ngày xưa M chưa kể nhỉ, có lần M đã đi theo một người vì họ giống bạn, lần đầu tiên M đi theo người khác đấy. Dáng dấp, xe cộ... như cùng một form vậy, khác một điều họ không thấy M quen
    Cảm ơn bạn về chuyện ngày xưa
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thật khó chịu khi bạn có thái độ thờ ơ như thế, trả lời khi M hỏi và ngưng lại khi M không nói gì. M với bạn thường không có liên quan nên chuyện như vậy cũng không lạ, vẫn khó chịu...
    Đã vài lần buột miệng nói về hắn với bạn, cũng may kiềm lại được. Cũng nên cho hắn con đường sống. Ai chả có lúc sai lầm, dù M không thể chấp nhận được cái suy nghĩ ngu độn ấy. CON người
    09.09.09 mình làm gì nhỉ
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    No plan
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mới là ngày khó quên. Một ngày trước ngày "tam cửu", M đã tự thay đổi cuộc đời mình như thế. Không một cảm giác nào tuyệt vời, chỉ có nỗi đau tràn khắp. Dẫu là tự nguyện nhưng lẽ ra nên vào một thời điểm khác..
    Thay đổi cũng là lẽ tự nhiên
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M trượt dài theo bạn, những việc nên làm và không nên làm đều đã xảy ra. Tinh thần không ổn định dẫn tới sức khỏe có phần sút kém. Thuốc cho an tâm - phải đặt remind nhắc nhở giờ thuốc rồi.
    Bạn đã hỏi câu M không trả lời được, người ta có thể lựa chọn người quan hệ, giao tiếp bằng lý trí, tình cảm.. Mối quan hệ với bạn đơn giản và M thấy nó bình thường như cơm ăn nước uống vậy, không giận hờn mong mỏi, không ghen tuông... Còn với hắn, M có sự coi thường, cảm giác ghê sợ và chút thương hại. Quá tệ đúng không?
    Không ngon (chán) và ăn được. M thích hai đánh giá này. Nó luôn đúng với các món ăn mà M đã nếm. Thú vị và tuyệt vời có lẽ M sẽ nếm vào dịp khác, nhất định không bỏ lỡ như dạo nào. Hứa rồi đấy
    Đau, khó chịu, không ngon
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Không phải M nói rằng M vốn không ưa sự im lặng sao? Nếu bạn thích thì cứ việc, dẫu sao cũng chả liên quan tới M.. Bạn với M thực ra chẳng có quan hệ gì mà

Chia sẻ trang này