1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    2 ngày rồi
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng M và bạn có suy nghĩ giống nhau nhỉ? Nhưng mình ngốc, ngày hôm qua sao không đứa nào bớt ngốc đi???
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Sáng M lẩm nhẩm mãi bài ấy trong mưa gió chập chờn.
    Tối bạn up bài ấy vào FB.
    Chỉ là tình cờ thôi
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về bạn M nghe như người xa lạ vậy. Và hôm nọ, khi M xóa địa chỉ email của bạn, những liên kết cuối cùng cũng không còn, M hài lòng vì mình đã làm việc đó.
    Trước hôm bạn đi, M nhớ bạn, thực ra một cảm giác nhớ một người khác phái chứ không hẳn là bạn. Bạn đi và không nói câu nào, không lời nhắn nhủ, không lời chào. M thấy dửng dưng, ngày nhạy cảm qua rồi
    Vài ngày nay bạn trở nên sến một cách đặc biệt. Những bài hát, những lời nhắn nhủ... tất cả chứng minh bạn quá đa cảm. Thế thì hôm đó người ta nói đúng nhỉ? Bạn biết là thay đổi sẽ tốt hơn sao lại làm ngược thế???
    Những người con gái cũng lạ lùng, họ tìm kiếm gì ở khói thuốc ngoài việc giúp phổi họ và những người xung quanh họ ngày một xám đi Giải sầu, suy nghĩ, trốn tránh cô đơn... tất cả đều là lý do không thỏa đáng. Thể hiện mình ngang hàng với đàn ông và sành điệu hơn những người khác
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Khi nghe chuyện, M đã không tin. Bạn xác nhận là đúng, vậy chuyện kia chắc cũng chẳng sai.
    Bạn kể với M, dù muộn nhưng là có kể, dù không đồng ý cách làm của bạn nhưng M thấy cách bạn đối xử với M so nice.
    Bạn đi về hôm qua. Không liên lạc.
    Những mối quan hệ hời hợt và nhảm nhí. Những kiểu cách ngây ngây thơ thơ. Những lời giao tiếp thớ lợ... DENY
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M không thích bạn, chỉ có một chút gì đó quý mến, vậy mà với bạn M hầu như không phòng vệ.
    Không hẳn là vì tin tưởng, cũng không phải vì quá ngây thơ với những lời xảo trá, M cứ lành lạnh bước cùng.
    Bạn kể cho M nhiều chuyện, những câu chuyện tán tỉnh cưa cẩm, những câu chuyện trong nhà ngoài phố, những câu chuyện không liên quan tới M
    Đã có lần bạn hỏi M coi bạn là gì?
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời của M không làm bạn vui, nó có phần hơi bất nhẫn với bạn. Nhưng với M, có lẽ dùng nó sẽ giúp M tiếp tục lành lạnh được với bạn.
    Bạn bảo bạn thích M và hầu như không giấu chuyện gì với M. Chuyện đó nghĩa lý gì??? M vốn tự mình giải quyết tất thảy những việc liên quan tới bản thân, việc dựa vào người khác từ tình cảm tới công việc không cho M cảm giác an toàn.
    Và M không thích việc đó.
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói khiến M thảng thốt, những gì M không muốn chia sẻ cũng bị phơi bày chăng?!?
    Những lời bạn nói, M không đủ trơ tráo để tiếp tục tham gia. Bạn dường như không cảm thấy mình đi quá xa tới một vấn đề nhạy cảm. M đánh giá nhầm về bạn? Những ngày tháng quen nhau không đủ để M có được thêm cảm tình sau những lời bạn nói? Bạn đang nghĩ bạn là ai và M là ai???
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Lỡ hẹn với bạn nhiều lần và thật lâu rồi M với bạn không gặp riêng nhau nhỉ? Có những khoảng thời gian M có cảm giác rất rất thân thiết với bạn, rồi bỗng nhiên tới giờ cảm giác ấy biến mất, dù M vẫn quý bạn như thế
    Mối quan hệ giữa M và bạn phức tạp và M không thích nó. M có thể là bạn tri kỷ, bạn có thể quý M nhưng đừng lôi kéo M thêm vào mớ rắc rối của bạn. Bạn bảo bạn yêu một em gái và bạn thấy không an tâm khi em ấy là hotgirl đồng thời bạn muốn có (sở hữu) tình cảm của một em gái khác bởi em sẽ là một người vợ lý tưởng (ngoan và hiền) và hơn tất cả bạn muốn M là người phụ nữ bí ẩn của cuộc đời bạn. Con người thật là giống lạ kỳ, tham lam và ích kỷ. Bạn có đầy đủ những tính cách của đàn ông và cũng như nhiều đàn ông khác, bạn không nhận ra rằng thói xấu và tính ưa nổi loạn của phụ nữ tựu chung lại có cả trong M...
    Film hôm nay thật lãng mạn và vô thực, nhưng để giải trí còn gì tốt hơn
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M không thể có được cảm giác như với bạn, với những người khác. M giận là bạn đã từng cư xử với M như thế cho dù cách cư xử đó là bản tính của bạn. Bạn tệ, M đã rất lâu không nhớ tới bạn nhưng những hành động, cách thức cư xử của người khác với M cũng luôn được so sánh với bạn và họ lại ra đi
    Những điều bạn nói thật bất công với cô ấy, tại sao lại nói với M những điều như thế? Giả như bạn không lựa chọn cô ấy vì quá luyến lưu M hay vì cô gái kia thì đành một nhẽ, bạn không lựa chọn vì một cô gái khác, một cô gái bạn đã từng theo đuổi, nay đột nhiên quan tâm đặc biệt tới bạn... Và giờ này, có lẽ bạn đã có giây phút vui vẻ bí mật.
    M nhớ bạn :(

Chia sẻ trang này