1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bạn không gọi và báo cáo như mọi lần.
    Thật tò mò về mối quan hệ của bạn với người cũ, người mới và cả một người dang dở
    Cách nhau cả một quãng đường mà vẫn nhận ra M, bạn lại làm M nghĩ linh tinh
    Sếp hăng hái với vụ mai mối khiến M thấy sợ. Vài câu nói cho xong chuyện với mục đích giữ hòa khí lại được sếp vơ vào. Trông thì cũng ngon nhưng đâu phải vì ngon mà no cũng cố nuốt???
    Bạn thấy không? M hiểu cách cư xử của bạn mà, bạn chưa bao giờ ngại việc xuất hiện cùng M với bao nhiêu người cả, thực ra thì bạn và M giống nhau ở chuyện đó, một mình với nhiều phụ nữ hay đàn ông thì sao? You are so nice
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Lời nói, cách cư xử của những người thân luôn làm ta thấy tổn thương nhất, ngoài xã hội thì mặc bay đâu có liên quan gì
    Từng đó người bạn - từng đó người thân, có người bạn - người thân nào để ý tới mong muốn của ta, nỗi buồn của ta hay họ chỉ mải miết với những thú vui của họ, họ chỉ hưởng ứng và chấp nhận sự hưởng ứng của ta dành cho họ??? Ta chưa từng đòi hỏi sự ủng hộ hay nhiệt tình hưởng ứng bởi có lẽ trước họ, ta luôn là người k cần tới những sự ủy mị ấy, nhưng kể cả lời nói để ta thấy những suy nghĩ của ta là đúng, cũng chỉ có mình ta với ta. Bạn đông là thế, người xung quanh đông là thế, sao ta vẫn cô đơn
    Ta đã và đang tự tìm cách giải trí cho bản thân ta, mỗi khi không tìm được sự đồng cảm từ ai đó.. lâu rồi cũng quen... nhưng quen hoài cũng tới lúc thấy mỏi mệt.... mỏi mệt thế mà vẫn phải tiếp tục, tri kỷ nào đâu dễ kiếm
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ảo và thực, những thứ cứ vô hình hay hữu hình ấy có liên quan gì tới nhau nhỉ? Vài thứ ảo để dùng trang trí trên con người thật, dẫu chả có giá trị hữu dụng thì có khi nào nó giúp người ta đỡ nhạt nhẽo hơn chăng???
    Chuyện đó cũng may, bạn lúc nào cũng dễ thương như thế, bảo sao mình khó giữ lòng
  4. Nepenthe

    Nepenthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bực, ức chế, đói......
    Cảm giác ngồi lì trên 1 cái ghế liên tục 4 tiếng liền, k 1 lời hỏi, k 1 sms, k 1 cuộc gọi....... như 1 cách thách thức sự kiên nhẫn của mình.
    Nếu là khi chưa có $ thì sao? Nhìn lại đi?
    Có $ rồi thì làm gì?
    mk.......muốn chửi bậy quá!
    Đói, thật sự đói....... k dám đứng dậy vì sợ nước mắt nó lại rơi ra.........
    Chỉ có mỗi lúc này mới có cảm giác này....
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    1 năm, thời gian vậy mà nhanh quá, M cũng quen dần với việc không còn tung tăng tụ tập
    1 năm, 12 tháng trôi qua, M không thể đếm được những lần M ao ước có ngày được cùng bạn ngắm trăng, cãi lộn, hay đơn giản chỉ là ngồi im lặng sau lưng bạn
    1 năm, 365 ngày... đã quá hơn thời gian đó rồi, sao M vẫn thấy vương vấn. M không thể hiểu được bản thân M, khi không biết bạn hay M muốn gì trong thời gian đó
    1 năm, rất nhiều giờ - phút đã qua, những người bạn tự coi là thân thiết cũng rơi rụng, xung quanh M giờ đây không có ai để cảm thấy bình an
    Tháng trước, giờ này, M chấp nhận làm việc điên rồ với bạn, rồi lăn tăn mãi. Cứ lẩn vẩn nghĩ rằng nếu việc đó kết thúc không như mong muốn, M (bạn) sẽ có kết cục thế nào?? Giờ thì mọi việc cũng an bài. Tuy không phải cứ muốn là được, nhưng kết quả thế này sẽ tốt hơn, bạn nhỉ
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M không buồn ngủ dù không trà, không coffee, không công việc, không ưu tư...
    Những tin nhắn hồi chiều khiến M khó nghĩ chăng???? Bạn vẫn nhớ tới M, thật là lạ
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Những giờ phút vui vẻ luôn qua mau.
    Những người lạ luôn khiến M thấy dễ chịu, M có thể là những người nào mà M muốn, kẻ phiêu lưu, kẻ ngọt ngào, kẻ bí ẩn, kẻ ngoan hiền, kẻ ngây thơ dại dột.
    M có chút sợ hãi khi người lạ quá quan tâm, nhưng sợ hãi đó mau chóng biến mất khi họ tỏ ra thân thiện và hấp dẫn
    M có chút tiếc nuối khi bản thân M quá cảnh giác, không phải lúc nào cũng có cơ hội kết thân với ai đó
    M có chút nhớ tới bạn khi gửi những dòng tin nhắn, thi thoảng bạn cũng nice, cả họ - người lạ ý - cũng nice
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M sao vậy nhỉ và bạn cũng vậy. Cứ thỉnh thoảng phải làm ai đó đau tim thì bạn mới thấy hài lòng à? M vốn cứng đầu thế đấy, nên cho dù M có đau tim hay gì đi nữa thì cũng mặc kệ bạn, nếu bạn cứ như thế.
    Bạn không bao giờ nói một điều gì liên quan tới chuyện cũ, sao M biết để hỏi bạn? Có nhiều chuyện M biết nhưng bạn vẫn nói mà và M thích việc đó, thích việc người khác kể với M hơn là việc M phải hỏi họ. Và bạn nữa, hỏi những câu làm M khó nghĩ, ấn tượng của M về những người như bạn thì quan trọng gì? Phải là người bạn quan tâm thì mới quan trọng, cực kỳ quan trọng ý. Với M, bạn cũng chỉ là hiếu kỳ thôi mà, một đối tượng tiêu biểu cần để nghiên cứu, phân tích. Bạn cho M có cảm giác như vậy đấy
  9. nhockho01

    nhockho01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Anh không phải là cơn gió lạ. Anh là con gió hàng ngày vẫn đi qua cửa sô phòng em, rồi một ngày bất chợt lang thang, anh ghé thăm em trong hỗn độn và vội vàng.
    Em hiểu rằng anh chỉ là gió. Tình yêu của gió đến và đi rất nhanh
    Anh đã mang cho e cái se lạnh của Thu và chút nắng hồng cuối mùa hạ.
    Để khi đông về, gió lại lang thang, mang cái buốt giá đi quả ô cửa sổ phòng em.
    Không là người yêu, ko là bạn bè .... chỉ đơn giản là 1 người quen. Nhưng sao nỗi nhớ hình như đang trỗi dậy.
    Vớ vẩn thật anh àh
  10. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/t0A03Tk0yI0&hl=fr_FR&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/t0A03Tk0yI0&hl=fr_FR&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

Chia sẻ trang này