1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M nhớ bạn. Thật lạ là sau từng đó ngày M vẫn có thể nhớ bạn. Đôi khi M cứ tự hỏi: M có nên giành lại bạn không???
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M lo lắng. Nếu thực sự chuyện đó xảy ra, bạn sẽ làm gì và M sẽ làm gì? M và bạn vốn thờ ơ với nhau như vậy, tới khi có việc chung sẽ như thế nào?
    M sẽ hoàn tất sớm, sớm trước hạn. Bạn cũng sẽ thực hiện những gì đã nói nhé. M muốn bình yên
    Ngu ngốc, đã có người nói như vậy và M xác nhận, tuy không trực tiếp nhưng những biểu hiện với người bạn bình thường đã chứng minh điều ấy.
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi M ghen tỵ với họ, họ có sự trẻ trung mà M đã từng có. Họ có cả người mà đang quan tâm tới M nữa. Chỉ là đôi khi thôi nhưng nhiều lúc M cũng thấy khó chịu. Tham lam vốn là bản tính xấu, biết vậy mà M không sửa được
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M xấu tính hay họ, những kẻ thích gây phiền toái cho người khác?
    M nói rõ thời gian của M cần. Họ đồng ý và tới khi M cần dùng, họ đổ lỗi cho người khác làm ảnh hưởng tới việc đó. Khi M không thực hiện được, M thông báo để họ xử lý, vậy mà họ vẫn làm phiền tới M, trách móc M rằng không hợp tác, không giúp họ. Vậy lỗi là của M? Khi M nói rằng M không quan tâm tới việc của họ nữa?
    M không hứa hẹn những việc họ yêu cầu. Và họ, kẻ ích kỷ chỉ luôn biết tới gia đình và công việc của mình quay ra dằn hắt M, bảo rằng, nếu giờ M không có mặt thì mai không cần có nữa. M thiết tha công việc ấy lắm sao? Dễ thường việc M mất tiền và công sức có mặt tại đó là việc M nên làm à? Họ nghĩ rằng mười mấy năm nay, M tồn tại như thế này là vì họ đã để cho M quyền được tự do chắc? M không hứa hẹn lời tới đó, không hứa hẹn việc này việc nọ, nhưng giờ đây người thực hiện công việc không thể liên lạc để bàn giao, sẽ tới cùng với M. Và cái nghĩa vụ của M là phải (bằng mọi giá) có mặt theo đúng yêu cầu của họ. Không tới nghĩa là lỗi của M
    Một lời xin lỗi và khi M không nói tới, họ nghĩ rằng mọi việc đã kết thúc. Vì M nhờ họ công việc nên nghĩa vụ của M là thỏa mãn mọi yêu cầu, nhu cầu của họ, bất kể việc đó trái với lẽ thông thường? Và khi họ không đạt được mục đích, trong lời xin lỗi họ cũng nói thêm rằng, vì M khiến họ không kiềm chế được. Vậy hóa ra lỗi ở phía M
    Một người M từng nói là nơi để M giải trí, bỗng nhiên nói rằng M và họ có khoảng cách quá nhiều trước câu hỏi của M về người đàn ông tốt để M kết hôn (họ đã tự nhận như vậy). M giống người sinh ra để vì lý do này hay lý do khác cần phải kết hôn lắm ư? Và việc đôi khi M có cuộc gặp mặt với họ, cũng là để M chèo kéo họ chăng? Chưa bao giờ một ý nghĩ sở hữu họ có trong M, những cảm giác muốn có họ cũng không xuất hiện, dù M cố rất nhiều, dù có nhiều lần M thấy ấm áp khi họ quan tâm. M nhớ, họ từng nói họ hi vọng không phải là người M ngưỡng mộ. Tất nhiên, họ và M đều biết lý do cho câu nói ấy và M cũng luôn biết, điều đó không có khả năng xảy ra
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có lần tôi từng suy nghĩ về điều này, và thấy là có những người tự đồng nhất sự tự nhận lỗi với nghĩa vụ tha lỗi từ phía người kia. Sau khi phạm lỗi và xin lỗi, thay vì trông đợi sự tha lỗi của người kia (nhưng hoàn toàn ý thức ng kia có thể không tha lỗi cho mình) thì họ lại tự cho họ quyền nhận được sự tha lỗi. Trong trường hợp này, ai không tha lỗi thì là người xấu (còn người tốt là kẻ đã phạm sai lầm và đã xin lỗi).
    Tâm lý con người tạo ra rất nhiều lập luận rất kỳ lạ.
  6. TRAMY1905

    TRAMY1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cái này phổ biến mà.
    Mấy ông bà duy ý chí, duy nhất đúng; khi không có đủ lý lẽ hay biện chứng để chỉ ra cái đúng thì sẽ nói móc, nói bóng gió, vd ''đi nhầm giầy'', ''đã giầu chưa''... Hài cực kỳ, vì gia đình họ lại là biện chứng cho những cái méo mó phi tự nhiên.
    Một số người lại cố tình làm ra vẻ từ bi, tha nhân bằng cách chỉ bảo người khác đi chùa, lễ Phật...; sẵn sàng phê phán người khác khi không hài lòng là thiếu văn hoá; nhưng nghĩa của từ văn hoá, hay triết lý Phật giáo lại không nắm rõ; và trong cuộc sống vẫn giở chiêu giành giật lợi nhuận phi lý.
  7. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bé Công Tằng tôn nữ Minh Tuấn nói đúng nhưng chưa chuẩn. Nên tham khảo những bài của anh viết trên này để biết:
    1 - Không cần hiểu giáo lý Phật Giáo cũng có ngộ tính và
    2 - Thói quen của người Bắc Việt trong phê phán người khác
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M vẫn còn shock được kể cũng lạ. Từng ấy năm, M tưởng M trở nên vô cảm với mọi thứ ở đó, hóa ra M cũng khó đành lòng. Rồi để đáp lại sự khó đành lòng của M là những lời nói "cộc lốc, hành xử thiếu tôn trọng người hơn tuổi, hơn vai vế, vậy thì đừng mơ tới những kết cục hạnh phúc"
    Quan niệm hạnh phúc của họ là như thế nào? Cứ kết hôn rồi sống với nhau như hai kẻ đồng sàng dị mộng? Hay kết hôn khi còn say đắm rồi tới khi ngán nhau tới tận cổ thì vác nhau ra tòa ly dị, oánh nhau tơi tả rồi bỏ đấy mà đi, hay cứ đơn giản nhất là đi cặp bồ và sống ngang nhiên với người khác bất kể sự tồn tại hay không tồn tại của người hôn phối? Hay hạnh phúc là khi những đứa con của họ như thế?
    Và họ, những người quan tâm tới M, tới hạnh phúc của M đã nghĩ rằng chỉ với việc cúng bái thành tâm là M có thể thay đổi được tất cả: tính cách, hành vi cư xử, lối sống hiện tại, tình cảm cá nhân.. nhất nhất sẽ vào khuôn phép, nhất nhất sẽ có một kết cục tốt đẹp
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ M nghĩ tới viễn cảnh tay trong tay với một bạn là bạn thân của người M đã từng hò hẹn và rõ ràng, quan điểm đấy của M cũng khá nhiều người biết, kể cả những người không quá thân thiết
    Họ nghĩ gì khi nói với M những lời như vậy nhỉ? Hay họ thật tình không biết mối quan hệ của M với những người kia? Hay họ nghĩ rằng tình cảm, lý trí, quan điểm của mọi người là như nhau?
    Họ thật giống nhau, nếu thực sự họ nghĩ như thế và nếu họ không chơi với nhau thì quả thực là rất phí. M chịu
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng Bạn làm M bối rối. M biết là không nên nhưng ở bên Bạn có những lúc M thực sự thấy yên bình... Có lẽ, M chỉ nên thấy và cần thế thôi nhỉ? Những giây phút yên bình với một người Bạn
    Họ không thay đổi, không một chút nào, từ hình dáng tới phong cách hành xử, thậm chí họ còn cố chứng tỏ với M rằng họ không thay đổi cả tình cảm và suy nghĩ về M. Họ nói một câu chuyện về người khác và dĩ nhiên cái người khác đó giống như M bây giờ, dường như để cảnh báo và nhắc nhở M nên là người phụ nữ đúng nghĩa. M không muốn so sánh, nhưng Bạn cũng nói với M về việc "sinh ra là nữ thì tốt chứ" và M tự thấy M nên làm thế nào để là người phụ nữ tốt, tốt như cái việc M đã được sinh ra dưới giới tính này. Họ không thế nhỉ? Vì đã sinh ra như thế, nên phải cố mà làm phụ nữ, cố để chứng tỏ mình là phụ nữ, không cần phải quan tâm tới cái gọi là suy nghĩ, cảm giác gì của bản thân hết. Thậm chí họ còn không rõ lý do M đột nhiên biến mất và những lời trách móc lại tiếp tục được diễn ra

Chia sẻ trang này