1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sau bao nhiêu thời gian, sao mà xấu đến như vậy chứ? Giả sử bây giờ là chưa bao giờ quen, có nhìn thấy ngoài đường chắc cũng chả đọng lại cái gì trong mắt mình!
  2. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    ĐKK đang nói về ex nào đó hay nói về ai đới? b-) Dạo này kiêu lắm, thấy oline không thèm chào cơ T_T
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bạn già hơn tuổi không nhiều lắm và cố tình để có thể già hơn M trong cách cư xử. M thích những lúc bên Bạn. Bạn cho M có cảm giác bất kể yêu cầu dở hơi nhất của M cũng được Bạn thực hiện, chỉ cần M yêu cầu để rồi đôi khi M cứ tự hỏi, Bạn thấy gì ở M, một người không có chung nền tảng giáo dục??
    Take care M kể cả khi M thấy khó chịu, kiên nhẫn với thói trái nắng trở trời, ủng hộ sở thích, nhanh chóng thích nghi với thái độ, tự nhận thức được bất cẩn của bản thân... điều đó là con người bạn hay bởi vì trách nhiệm với người cùng nhóm?
    Bạn cũng sáng sủa, tính dễ chịu (hay chỉ thế với M và những người bạn của M?)... Bạn khiến M thấy bối rối. M vẫn tự chủ với bạn, bạn và bạn hay kể cả với Bạn nhưng rõ ràng M đang mất dần đi khả năng ấy, M đang để mình xuôi theo Bạn.
    M ngừng lại được không?
    ~~~~~~~~~~~~
    Lúc ở một mình, M đã từng nghĩ chuyện hôm trước là điều vớ vẩn và M hoàn toàn có cớ để ngưng lại với bạn. Kể cả khi gặp bạn, thấy thái độ lo lắng quan tâm của Bạn với M, với tình trạng của M lúc đó, M vẫn còn cương quyết lắm. Bạn kiên nhẫn đi theo, trình bày phân tích, những câu chuyện rời rạc suốt hôm ấy, hôm sau.. sự giận dỗi cứ thế nguôi dần...
    [nick]
    Được Iamnothing sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 30/03/2010
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ M nói lá số của M không đúng, có thể họ - người diễn giải - không nói hết "thiên cơ" hoặc có thể họ - những người phục vụ nghe lỏm nhận định. Thông tin họ nhận chuyển tải, vì lý do gì đó, đột nhiên được trở thành cứu cánh cho bản thân họ. "Cho những cuộc đời mà họ thấy phù hợp.
    M muốn được như Bạn, không có quá nhiều thứ để quyết định và suy nghĩ. Hay M nói với Bạn nhờ Bạn quyết định giùm tất cả??
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tính tới nay, hai năm M ở nhà vì lý do giúp đỡ gia đình rồi nhỉ? Năm ngoái cũng lý do ấy, năm nay cũng có nên không? M thấy mệt mỏi với cách tính của họ. M không tham tới những thứ M ảo tưởng mới kiếm được, M muốn cái gì nó hiển thị rõ ràng và tất nhiên, phải làm sao cho bản thân M thấy thoải mái. Với bạn, M đã thấy hài lòng với hiện tại, những gì quá xa xôi M không háo hức tính tới nữa. Họ ích kỷ khi chỉ nghĩ cho bản thân họ, M đâu phải người làm con ở để họ - những người dưới danh nghĩa người thân - luôn tìm cách mắng mỏ, đay nghiến M mỗi khi M không giúp đỡ họ làm giàu? Họ tham tiền, M ham vui, M không cản trở cuộc sống của họ cũng như không ăn bám vào số tiền của họ, hà cớ gì họ tính toán - sỉ vả M???
    M ái ngại, xấu hổ với những lời dối trá thường xuyên xuất hiện. Họ - những người làm chủ - có ai thấy hài lòng khi nhân viên thường xuyên vì lý do này, lý do khác không tới công sở làm việc?? Nơi đây thì bé, con người thì đông? Liệu việc M cứ hoài dối trá sẽ dẫn tới đâu? M có mặt mũi nào để nhìn, nói, thanh minh với họ khi họ thấy M hoàn toàn mạnh khỏe tung tăng trên phố?????
    Công nợ xong và một mớ những mối lo khác lại xuất hiện. M trở thành người sporty, người bảo vệ môi trường khi liên tục xuất hiện trên phố với em xe hai bánh. Hay M tập đi scooter cho tâm hồn ngày một trẻ trung hơn??????
    Bạn, M nhớ bạn
  6. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    Một ngày làm việc trôi qua, tiến bàn phím lách cách, tiếng máy lạnh chạy vù vù, tiếng xe cộ ngoài đường ầm ầm, giờ này ra đường kiểu gì cũng kẹt xe, thôi thì đành ngồi lại công ty làm điếu thuốc.
    Lâu lắm rồi mình thích được làm một công việc mình thực sự thích, thực sự có ý nghĩa với cuộc sống, với việc giúp những con người còn khốn khó nơi vùng xâu vùng xa trên khắp đất nước này.
    Sẽ có người nói mình hâm, dở hơi... Ừ thì cho là vậy đi. Nhưng thực sự nếu mình có thể làm việc cho một tổ chức nào đó được đi khắp đất nước, qua các vùng khó khăn để giúp mọi người... Mình không cần lương phải cao, chỉ cần đủ ăn cho 02 vợ chồng và 01 con nhỏ theo cùng, nếu được vậy chắc mình sẽ bỏ nơi ồn ào tấp nập này đi quá
    .... Lại suy nghĩ linh tinh rồi phải không mọi người.
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi M thấy sợ, M không biết thực sự M và bạn đang nghĩ gì. Ngẫm mới thấy bạn M lo xa như vậy cũng đúng nhưng M và bạn chắc gì đã tới đó. Đời còn rất dài
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M mệt mỏi với những toan tính và kế hoạch. M sẽ thành người như thế nào sau khi chúng kết thúc/ hoàn tất???
    Họ toan tính gì? M ghen tỵ với tình thân của những người khác. Trước, M đã từng nghĩ, M có một nơi bình yên, hơi ồn ã so với muôn vàn các chốn bình yên khác nhưng vẫn là của riêng M. Giờ, M thấy chưa bao giờ sự nghĩ của M là đúng, trong mọi việc
    Kế hoạch. Kế hoạch gần đây nhất của M là gì? Được lập ra khi nào? Vẫn đang được thực hiện chứ? Trở ngại của nó có không? M sẽ tìm cách vượt qua trở ngại đó chứ? Thay đổi hiện tại (mọi thứ). 9 tháng trước. Tới tháng trước vẫn đang thực hiện. Có. Không biết (có thể là xuôi theo kế hoạch mới hơn, ít rủi ro hơn)
    --------------------------------------------
    @bạn: Cảm ơn vì đã quan tâm tới M
    @Bạn: Bạn không muốn M nói lời Cảm ơn hay Xin lỗi với Bạn, thế M sẽ làm gì nếu định Cảm ơn hoặc Xin lỗi Bạn?

  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M ghét cảm giác phụ thuộc vào tình cảm của ai đó như bây giờ M cảm thấy với anh vậy. M không thể tự mình cân bằng mình được, không tự mình giúp mình thấy thoải mái hơn với mọi thứ...
    Giá kể M được khóc như cái hôm đó, có lẽ M sẽ mau chóng thoát khỏi tình trạng này hơn. Nhưng, M không khóc được
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Anh đơn giản và có vẻ bằng lòng với tình cảm hiện tại (với M). Lý ra M cũng nên thấy đó mà hài lòng mới phải, nhưng sao M cứ chống chếnh, cứ đôi khi không thấy tự tin với tình cảm (mà M đang có từ anh), để rồi đôi khi tự M làm bản thân M mệt mỏi
    Anh nói "M dễ giận", thực ra M dễ tủi thân thì chính xác hơn. Vẫn biết anh chẳng làm gì để M có thể hờn ghen hay nghi ngờ nhưng M - kẻ tham lam vô độ - vẫn muốn anh say "yes" với những đề nghị của M, say "yes" chứ không phải đồng ý theo một cách mập mờ nào đó.
    M đã lịch sự tiếp chuyện, đã lịch sự trả lời (có một chút đong đưa nhưng bình thường M vẫn thế).. nhưng bản thân M không muốn họ gọi điện hay hẹn hò. Họ có vẻ không hiểu điều ấy, họ nghĩ rằng việc trao đổi điện thoại của một cô gái có tuổi + cô đơn chỉ với mục đích: làm quen và mau chóng tạo nhiều mối quan hệ để có thể tìm được một người đàn ông nào đó và kết hôn
    Trước, M vẫn nói với bạn về người này hay người khác, hầu như mọi chuyện.
    Sao nay, M không thể tìm được một ai đó để có thể nói về bạn một cách thoải mái. Bạn? Bạn vẫn phản đối chuyện M và anh kết thân mà. D? Tất nhiên là D ủng hộ, nhưng đồng nghĩa với việc mỗi ngày mỗi giờ D lại hỏi tới anh, thúc giục cái kết cục "happy ending" như mọi cặp đã từng hẹn hò khác. Bạn? Bạn chắc ủng hộ rồi, nhưng chưa bao gờ M nghĩ, M sẽ tâm sự những chuyện đó với bạn, kể chuyện vui vui khi tán tỉnh luôn dễ hơn

Chia sẻ trang này