1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Vậy bản thân M sẽ được ai quan tâm khi M cứ luôn phải "quan tâm và để ý tới người khác" phải "nhìn mặt, nhìn thái độ" của người khác mà cư xử?
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thôi đừng lỡ ha nữa, yếu thì cứ lo mà yêu (yếu) đi
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M tưởng sẽ giống mọi hôm, M sẽ không vui mỗi khi không gặp anh nhưng hóa ra M nhầm. M không thấy chống chếnh, không thấy có cảm xúc gì hết, thậm chí hồi nãy M còn khá vui vẻ - niềm vui bạn bảo "vô duyên, không lý do gì cũng vui"

    Xuýt chút nữa M hì hụi tâm sự với bạn, rằng có lẽ - M chán anh, chính xác là chán cảm giác mệt mỏi của hai đứa, lúc nào cũng không biết người kia có hài lòng về mình hay không? Mà thực ra thì anh có cảm giác đó không? Hay chỉ mình M thấy thế?
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M có được đi không? Nếu anh k đi cùng, có lẽ M sẽ đi một mình. M vẫn không thích đi một mình nhưng anh không muốn, ép uổng cũng chẳng hay ho gì

    Anh bận bịu với cuộc sống của anh và đôi khi không nhớ có M tồn tại đâu đó. Thảng lúc anh khiến M nhớ tới họ, người đàn ông 30 tuổi chơi - kết bạn - có lẽ cả kết hôn theo ý kiến của mẹ. Những lúc ấy, M nên hiểu đó chỉ là lời từ chối ngọt ngào và M nên chấp nhận chăng?

    Khi M nói chuyện ghen tỵ với những người đã kết hôn, anh đã cười.. Ghen tỵ thì ai cũng có, kẻ như M lại càng có nhiều, anh và họ chắc chẳng biết tới cảm xúc ấy
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M cứ băn khoăn về việc nói với bạn rằng M muốn cưới. Nếu là bạn thì hẳn sẽ tốt, tốt hơn một ai đó. Bạn cứ từ từ không vội vã và M thì có nên vội không? 1 năm? 2 năm liệu có quá dài?
  6. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Nói ngay đi. Cái rất hay của việc thành thật là mình sẽ có cơ hội thấy được phản ứng của người kia. Phản ứng của một người trước một việc bất ngờ sẽ làm lộ rất nhiều thứ kín đáo về họ.

    Chúc M may mắn.
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M hèn nên có lẽ M sẽ không hỏi, nhưng bạn này, cái hẹn 9 tháng nữa mình vẫn giữ nhé, M sẽ cố :x
  8. trungbusiness

    trungbusiness Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    6 năm viết nhật ký, phục thật đấy

    Cuộc sống đúng là không đơn giản
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M không tin vào những lời hứa của bạn mà sao vẫn thấy nhói lòng
    Họ, chỉ là mới biết tin mà còn thúc giục M khám xét, nhắc M "sức khỏe là quan trọng"
    :(
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Sang ngày thứ 2 của năm mới rồi bạn ạ, M vẫn cứ như mơ như mộng, thời kỳ khó khăn vẫn chưa qua mà M thì cứ ngày một mệt mỏi. Bạn bận bịu với việc công việc tư của bạn và M dù vẫn đang cố gắng nhưng mọi việc vẫn không thấy tiến triển.. cảm giác bất an khiến M không tập trung được..

    Hồi hôm và nhiều lần rồi, mỗi khi bạn như vậy, M lại nhớ họ. Nhớ cảm giác họ chia sẻ với M niềm vui, hạnh phúc của họ. Nhớ những lần họ ngồi với M và im lặng. Nhớ cảm giác ấm áp trong vòng tay họ..

Chia sẻ trang này